fallen_angel8x
18-03-2008, 02:28 AM
(Viết hộ con bạn thất tình mà ko thất tình- ko blog, ko nhật ký jấy, ko ai biết nó là ai)
Mình của em & cũng ko fải của em!
Em chia tay mình ưh? Ko fải, vì chúng mình có bao h liền tay công khai đâu
Em bỏ mình àh? Ko fải, vì em có bao h đc sở hữu mình đâu
Em đá mình áh? Đâu có, vì em đâu có tư cách j để đá mình
Em với mình chỉ ngoại tình thôi, em là bồ nhí, bạn ấy là bồ cả, em đuối, em nản, em muốn bye mình, ngoại tình chấm dứt. thế thôi.
Ngày... tháng... năm 2006
Em bắt đầu tự nguyện "cặp bồ" với mình vào ngày mình jận bạn ấy như điên, mình jận bạn ấy (nàng) vì ko quan tâm đến mình khi mình buồn, ko hỏi han mình khi mình ốm, ko chúc mừng khi mình được học bổng của Khoa... (Chẳ bù cho em, mình nhỉ ) Mình nôk rượu, mình muốn bỏ nàng cho nhẹ nợ, cho đỡ ức, cho đỡ tủi, em bảo đừng, vì mình vẫn còn yêu nàng, mà nàng cũng chỉ có chút thiếu xót vì vô tư quá thành vô tâm thôi v..v & v..v
Em bị thôi thúc quyết định làm Thị Núp sau mình đơn jản chỉ vì hồi đó em thấy lạnh, 1 cái lạnh thẩm thấu vào cả lòng mề gan ruột fổi thận zạ zày, mình call cho em, bảo đang nôk rượu 1 mình , mình muốn gặp em, em ko nói j, em cúp máy, đường về nhiều ng ôm nhau quá, em thấy lạnh rồi,,, Em ko đủ hữu tình để bảo mình hãy thôi nàng cho đỡ khổ, nhưng em cũng chẳ vô tình nhìn chiến hữu mấy năm trời bị bỏ bễ, cô đơn, ừh thì thôi, em làm bồ nhí cho mình vậy
Em tự nguyện bù đắp n~ j mà nàng còn thiếu xót cho mình, như thế là mình đc fởn, mình yên tâm học hành, mình hết thiệt thòi rồi nhé, ừh thì zấu, nào em có bắt mình bỏ nàng đâu
(Em ở bên mình 5 năm, cùng mình mối mai chinh chiến qua bao mỗi tình từ cấp 3, còn em vẫn thế tức là vẫn ế, đời nó thật là ức chế như ăn khế khi bê ghế )
Ấy vậy là em với mình "tình trong như đã mặt ngoài còn trơ", cứ "ông - tôi" - chiến đấu! Nàng biết = cái niềm tin , thỉnh thoảng 2 đứa nhắn tin & fone n~ lời hỏi han chia sẻ âu yếm, t7 , Cn sang nhà nhau ăn trực bữa sáng 2 kụ nấu như 2 năm qua, chỉ có điều các kụ làm sao biết đc ánh mắt 2 đứa mình nhìn nhau đã # trc, còn lăn tăn j nữa, mình có ng yêu rồi còn j, cả 4 kụ điều biết
Con này zại!
Ừh thì em zại, nhưng em có mất j? $ ko, tình ko, thân xác ko, em chẳ mất j ngoài thời jan chăm nom âu yếm nũng nịu mình, em chẳ mất j ngoài chút chất xám lờ nhờ trong não để zàn hòa cho mình & nàng mỗi lần jận zỗi, mình vui, mình lợi, em ko thiệt -> zại cũng ok
Thằng này đểu
Ừh có thể mình đểu vì khai thác triệt để thế mạnh của nàng & em, nhưng mình ko bắt cá 2 tay, em tự nguyện cơ mà, ng ta có bao h bảo ông chồng có vợ cả + vợ bé là bắt cá 2 tay đâu
Bọn này bựa
Ừh thì 2 đứa mình đều bựa đến fát mứa ra khi đã jấu jiếm, zối trá, lừa zối nàng đúng ko? Chúng mình ăn vụng & chùi mép rất khéo, thiên hạ vẫn nhìn 2 đứa mình như đôi đồng chí chiến hữu - đồng thân chí cốt đấy thôi, vô tư - trong sáng
Nhưng em ko đi cùng mình nữa
- vì ghen tỵ với sự công khai & tự hào của nàng khi sánh bước bên mình áh? ko hề, em chẳ cần niềm tự hào đó, đời này hầu như ai mà chẳ 1 lần đc thăng chức ng yêu, làm bồ bí mật như em mới jỏi
- vì mệt mỏi khi cứ fải lén lút che jấu tình cảm của bản thân àh? Ko hề, em thấy tràn đầy hứng khời vì mỗi sáng thức zậy em biết em đã làm cho mình vui & hoàn hảo trong cuộc sống, em tự thấy tràn đầy năng lượng khi mình nói yêu em, em tự thấy em thật cao cường khi nàng cho mình sang xe đạp của em trong khi nàng đèo em = xe máy
- vì em có tình yêu khác ưh? Ko hề, em chưa rung động trc ai như với lão, lão là ngôi sao em chỉ zám nhìn ngắm, là mẫu trang sức long lanh đắt tiền em ngày ngày nhìn thấy, theo zõi, săm soi từng chi tiết, khao khát mà biết thừa rằng ko bao h có đc, kể cả có rồi đeo lên cũng ko hợp, nhưng cũng chỉ type người như lão mới làm em tim đập chân run, ko ai ngoài người jống như lão, kể cả mình cũng ko
- vì em thấy ngán, thấy hết hứng thú với mình ưh? Ko hề, jữa mình & em làm j có cái quái j gọi là hứng thú, công thức jản lược nhất của tình yêu là:
yêu = đam mê + đồng cảm
em & mình chỉ có sự đồng cảm thôi, mà đồng cảm thì làm j có hứng
- vì em sợ mình bỏ em trc ưh? Ko hề, Em luôn sẵn sàng chờ mình nói: mình yêu nàng & ko muốn có lỗi với nàng nữa, mình muốn chúng ta chỉ là bạn như trc v..v & v..v, em chờ ngày mình nói thế nhưng mình bảo càng ngày em càng quan trọng trong cuộc đời mình
- vì em thấy ăn năn hổ thẹn trc nàng, vì em sợ bị fát hiện, em chán cảnh ăn vụng,,,? Ko hề, em thấy cuộc ngoại tình của chúng mình vô hại, nhưng nó cũng vô vị & vô ík, em chẳ cảm thấy bản thân mình đang yêu & đc yêu, em chỉ thấy cuộc ngoại tình này là 1 con thuyền căng buồm ko hạ nổi, jó thổi thì thuyền fóng, thế thôi,
Đường về nhiều ng ôm nhau quá, nhưng em ko thấy lạnh nữa, em vô cảm mất rồi
Ngày... tháng ... năm 2007
Em chính thức chấm zứt chặng đường làm bồ nhí cho mình, chấm zứt luôn cả hành trình 5 năm đồng hành cùng cuộc sống & n~ tâm tư thầm kín (cả trong sáng lẫn đen tối) của mình
Em ko biết em làm thế là đúng hay sai, em ko biết làm thế bản thân mình sung sướng hay đau khổ, nhưng em ko làm người thứ 3 tự nguyện nữa, em làm người thứ nhất của đời em
************************************************** ***************
Hay hem ^^ hay nhờ ^^ :rang:
Mình của em & cũng ko fải của em!
Em chia tay mình ưh? Ko fải, vì chúng mình có bao h liền tay công khai đâu
Em bỏ mình àh? Ko fải, vì em có bao h đc sở hữu mình đâu
Em đá mình áh? Đâu có, vì em đâu có tư cách j để đá mình
Em với mình chỉ ngoại tình thôi, em là bồ nhí, bạn ấy là bồ cả, em đuối, em nản, em muốn bye mình, ngoại tình chấm dứt. thế thôi.
Ngày... tháng... năm 2006
Em bắt đầu tự nguyện "cặp bồ" với mình vào ngày mình jận bạn ấy như điên, mình jận bạn ấy (nàng) vì ko quan tâm đến mình khi mình buồn, ko hỏi han mình khi mình ốm, ko chúc mừng khi mình được học bổng của Khoa... (Chẳ bù cho em, mình nhỉ ) Mình nôk rượu, mình muốn bỏ nàng cho nhẹ nợ, cho đỡ ức, cho đỡ tủi, em bảo đừng, vì mình vẫn còn yêu nàng, mà nàng cũng chỉ có chút thiếu xót vì vô tư quá thành vô tâm thôi v..v & v..v
Em bị thôi thúc quyết định làm Thị Núp sau mình đơn jản chỉ vì hồi đó em thấy lạnh, 1 cái lạnh thẩm thấu vào cả lòng mề gan ruột fổi thận zạ zày, mình call cho em, bảo đang nôk rượu 1 mình , mình muốn gặp em, em ko nói j, em cúp máy, đường về nhiều ng ôm nhau quá, em thấy lạnh rồi,,, Em ko đủ hữu tình để bảo mình hãy thôi nàng cho đỡ khổ, nhưng em cũng chẳ vô tình nhìn chiến hữu mấy năm trời bị bỏ bễ, cô đơn, ừh thì thôi, em làm bồ nhí cho mình vậy
Em tự nguyện bù đắp n~ j mà nàng còn thiếu xót cho mình, như thế là mình đc fởn, mình yên tâm học hành, mình hết thiệt thòi rồi nhé, ừh thì zấu, nào em có bắt mình bỏ nàng đâu
(Em ở bên mình 5 năm, cùng mình mối mai chinh chiến qua bao mỗi tình từ cấp 3, còn em vẫn thế tức là vẫn ế, đời nó thật là ức chế như ăn khế khi bê ghế )
Ấy vậy là em với mình "tình trong như đã mặt ngoài còn trơ", cứ "ông - tôi" - chiến đấu! Nàng biết = cái niềm tin , thỉnh thoảng 2 đứa nhắn tin & fone n~ lời hỏi han chia sẻ âu yếm, t7 , Cn sang nhà nhau ăn trực bữa sáng 2 kụ nấu như 2 năm qua, chỉ có điều các kụ làm sao biết đc ánh mắt 2 đứa mình nhìn nhau đã # trc, còn lăn tăn j nữa, mình có ng yêu rồi còn j, cả 4 kụ điều biết
Con này zại!
Ừh thì em zại, nhưng em có mất j? $ ko, tình ko, thân xác ko, em chẳ mất j ngoài thời jan chăm nom âu yếm nũng nịu mình, em chẳ mất j ngoài chút chất xám lờ nhờ trong não để zàn hòa cho mình & nàng mỗi lần jận zỗi, mình vui, mình lợi, em ko thiệt -> zại cũng ok
Thằng này đểu
Ừh có thể mình đểu vì khai thác triệt để thế mạnh của nàng & em, nhưng mình ko bắt cá 2 tay, em tự nguyện cơ mà, ng ta có bao h bảo ông chồng có vợ cả + vợ bé là bắt cá 2 tay đâu
Bọn này bựa
Ừh thì 2 đứa mình đều bựa đến fát mứa ra khi đã jấu jiếm, zối trá, lừa zối nàng đúng ko? Chúng mình ăn vụng & chùi mép rất khéo, thiên hạ vẫn nhìn 2 đứa mình như đôi đồng chí chiến hữu - đồng thân chí cốt đấy thôi, vô tư - trong sáng
Nhưng em ko đi cùng mình nữa
- vì ghen tỵ với sự công khai & tự hào của nàng khi sánh bước bên mình áh? ko hề, em chẳ cần niềm tự hào đó, đời này hầu như ai mà chẳ 1 lần đc thăng chức ng yêu, làm bồ bí mật như em mới jỏi
- vì mệt mỏi khi cứ fải lén lút che jấu tình cảm của bản thân àh? Ko hề, em thấy tràn đầy hứng khời vì mỗi sáng thức zậy em biết em đã làm cho mình vui & hoàn hảo trong cuộc sống, em tự thấy tràn đầy năng lượng khi mình nói yêu em, em tự thấy em thật cao cường khi nàng cho mình sang xe đạp của em trong khi nàng đèo em = xe máy
- vì em có tình yêu khác ưh? Ko hề, em chưa rung động trc ai như với lão, lão là ngôi sao em chỉ zám nhìn ngắm, là mẫu trang sức long lanh đắt tiền em ngày ngày nhìn thấy, theo zõi, săm soi từng chi tiết, khao khát mà biết thừa rằng ko bao h có đc, kể cả có rồi đeo lên cũng ko hợp, nhưng cũng chỉ type người như lão mới làm em tim đập chân run, ko ai ngoài người jống như lão, kể cả mình cũng ko
- vì em thấy ngán, thấy hết hứng thú với mình ưh? Ko hề, jữa mình & em làm j có cái quái j gọi là hứng thú, công thức jản lược nhất của tình yêu là:
yêu = đam mê + đồng cảm
em & mình chỉ có sự đồng cảm thôi, mà đồng cảm thì làm j có hứng
- vì em sợ mình bỏ em trc ưh? Ko hề, Em luôn sẵn sàng chờ mình nói: mình yêu nàng & ko muốn có lỗi với nàng nữa, mình muốn chúng ta chỉ là bạn như trc v..v & v..v, em chờ ngày mình nói thế nhưng mình bảo càng ngày em càng quan trọng trong cuộc đời mình
- vì em thấy ăn năn hổ thẹn trc nàng, vì em sợ bị fát hiện, em chán cảnh ăn vụng,,,? Ko hề, em thấy cuộc ngoại tình của chúng mình vô hại, nhưng nó cũng vô vị & vô ík, em chẳ cảm thấy bản thân mình đang yêu & đc yêu, em chỉ thấy cuộc ngoại tình này là 1 con thuyền căng buồm ko hạ nổi, jó thổi thì thuyền fóng, thế thôi,
Đường về nhiều ng ôm nhau quá, nhưng em ko thấy lạnh nữa, em vô cảm mất rồi
Ngày... tháng ... năm 2007
Em chính thức chấm zứt chặng đường làm bồ nhí cho mình, chấm zứt luôn cả hành trình 5 năm đồng hành cùng cuộc sống & n~ tâm tư thầm kín (cả trong sáng lẫn đen tối) của mình
Em ko biết em làm thế là đúng hay sai, em ko biết làm thế bản thân mình sung sướng hay đau khổ, nhưng em ko làm người thứ 3 tự nguyện nữa, em làm người thứ nhất của đời em
************************************************** ***************
Hay hem ^^ hay nhờ ^^ :rang: