PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đếm



Tháng Tư
18-03-2008, 12:55 AM
Đêm nay nghiêng ngả ta say rượu
Thập thững bước đi đếm đường về
Đường về nay xa như vạn dậm
Thễu não ta về trong đêm đen

Đếm giờ đếm ngày rồi lại đếm năm
Vắng chàng nay đã 1 năm tròn rồi
Đường về lạnh lẻo mình ta bước
Vui buồn cùng cỏ mọc hoang sơ

trungnhi
18-03-2008, 01:21 AM
Đếm ngược đếm xươi người còn nhớ
Một năm được mấy nỗi nột năm

fallen_angel8x
18-03-2008, 02:01 AM
Đếm 30! ngày ! thế là tròn 1 tháng
Đếm 12! tháng ! đã qua trọn 1 năm!
Chuyện hai người đã cùng nhau chung lối
Một năm rùi! Tình đẹp wa' em ơi !

************************************
He he

Conan_Doyle_Conan
18-03-2008, 03:39 PM
Lãng đãng lê chân trong đêm tối!
Nhớ anh(em) lòng thắt quặng đau!
Lối xưa giờ đã phong rêu!
Yêu em(anh) anh(em)khổ đau trăm điều!

XpricelesSx
18-03-2008, 06:16 PM
Một câu nói, một đời người
Một tấm thịnh tình, 1 chén rượu
Không bao giờ cô đơn khi có bạn bè bên cạnh
Chỉ cần nói 1 tiếng là bạn bè hiểu nhau

__HanTinh__
18-03-2008, 11:14 PM
Tôi đếm vội bao vần thơ tôi viết
Đếm thời gian tôi ảo tưởng tình yêu
Đếm lệ tưôn khi cất bước làm liều
Đếm chén đắng nỗi sầu tôi đã ưống

Tháng Tư
18-03-2008, 11:27 PM
Đếm ngày đếm tháng rồi lại đếm đêm
Ngày dài đăng đẳng đêm trống trãi
Đếm thời gian đó như ác mộng
Đếm ngày tháng này quá hư không

Conan_Doyle_Conan
19-03-2008, 03:37 PM
Đếm chi mà cứ đếm mãi
Nhấm chén rượu cho say mèm còn hơn
Say rồi làm sao đếm được
Say, cứ say hoài ngủm đời anh luôn!

Tiền bạc đâu mà uống mãi
Hơi sức đêu cứ hoài mãi chờ trông
Thôi thì gió thôi mây bay
Em quên anh anh cũng đành quên em!

Mr.Ngọc
23-03-2008, 10:57 PM
Tích tắc tích tắc tích tắc
Lại một phút trôi qua
Đếm thời gian thật dễ
Man (manchester.united) thắng chắc rồi mà

Vjệt Nam
24-03-2008, 01:18 AM
Một hai ba
Bốn năm sáu
Bốn năm sáu
Mảnh giấy vụn
Chén rượu cay
Ta nằm xé
Ta nằm uống
Cạn nỗi nhớ
Vơi cơn sầu

chaulong_551989
24-03-2008, 01:49 AM
một,hai,ba ngôi sao trên cao
môt,hai,ba con người lạc lối
một,hai,ba lần nói dối anh
em đã đánh mất anh thật rồi

chaulong_551989
24-03-2008, 01:54 AM
người ta đếm ngày đếm tháng
riêng tôi ngồi đếm kỷ niệm
đếm ngược rồi lại đếm xuôi
đếm đi đếm lại cũng chừng ấy
kỷ niệm mình có là gì
khi anh đã xa em thật rồi

trungnhi
25-03-2008, 03:16 AM
"Chời" ơi hỡi sao buồn đến thế
Đốt lòng anh bằng những kỷ niệm rồi
Nhanh nhanh, em đếm thật nhanh
Để anh còn đến đón em về nhà

Giọt Sầu Cô Đơn
26-03-2008, 01:26 AM
Đếm trên đôi má thơ ngây
Cái hôn xám xịt hơi gầy như xưa
Đếm trên bờ môi gió đưa
Hỗi ôi!nỗi nhớ như vừa hôm qua
Đếm trong giấc mộng hiền hòa
Con tim em đã vỡ òa heo may
Đếm đi đếm lại tháng ngày
Bàn tay héo ụa vai gầy xác xơ

chaulong_551989
26-03-2008, 02:55 AM
:xinchao: :flyingangel3: :xinchao:



Đố em trên trời có bao nhiêu vì sao
Em đáp chĩ có một mà thôi
Sao ngốc vậy cô bé của tôi
em miễm cười bảo rằng
ngàn vì sao trên cùng một bầu trời
là 1 và chĩ một tình yêu em trao anh
Là hàng ngàn lời cầu nguyện của riêng em
Cho duy nhất một mối tình
Là tình mình đó anh ah
:welcome: :mood: :cobe: :wew:

trungnhi
02-04-2008, 04:07 AM
:xinchao: :flyingangel3: :xinchao:



Đố em trên trời có bao nhiêu vì sao
Em đáp chĩ có một mà thôi
Sao ngốc vậy cô bé của tôi
em miễm cười bảo rằng
ngàn vì sao trên cùng một bầu trời
là 1 và chĩ một tình yêu em trao anh
Là hàng ngàn lời cầu nguyện của riêng em
Cho duy nhất một mối tình
Là tình mình đó anh ah
:welcome: :mood: :cobe: :wew:

Nếu bà nằm đếm những vì sao
Tôi xẽ đếm những sợi tóc đào
Nếu bà nói trời nhiều sao đến thế
Tôi xẽ nói, tóc đen nhiều hơn thế
Và năm tháng dần trôi
Tình yêu hỡi có được lâu như thế
Dành cho ta đếm được cuộc đợi

EM Thấy thế nào?