hihellosalutsaluthellohi
17-03-2008, 11:34 PM
Nó là một đứa ngang ngạnh. Ngang đúng nghĩa. Không bao giờ chấp nhận làm chuyện gì mà không thích. Nó thích những thứ thuộc về lí trí, và điều đó làm nó chẳng có nhiều bạn đươc. Một đứa không thích nhận quà, nhận hoa, không thích nghe những câu tán tỉnh. Và đặc biệt ghét con trai. Đối với nó con trai chẳng là cái gì cả, có cũng được chẳng có cũng được điều tất yếu là chẳng ai dám đến gần nó_ một đứa chẳng quan tâm đến mọi chuyện
Hắn, một thằng con trai chính hiệu. Chẳng bao giờ liếc xem có cô nào xinh không. Hắn cũng chẳng quan tâm nhiều đến con gái, dù một nửa thế giới là phái đep.Nó chưa bao giờ biết đến tặng quà cho con gái_điều nó hằng khinh bỉ. Biết làm sao được!!!
Nó gặp hắn vào một ngày mưa, mưa tháng mười_ rả rích. Âm ỉ_ nó rất ghét, hắn cũng vậy bởi hai người đều hay quên ô,hôm nay không ngoại lệ. Lẽ dĩ nhiên hai người gặp nhau lúc cùng trú mưa. Chẳng lãng mạn như chuyện tình hàn quốc. Hai người chẳng ai biết đến nhau, thói quen mà. Nó cắm cúi vào cuốn truyện tranh. Hắn chăm chú vào cuốn sách. Chẳng ai biết ai đang nghĩ gì. Cũng vì chẳng quan tâm nên lúc mưa tạnh họ bước ra, va phải nhau. Ngước nhìn chẳng bận tâm. Họ lại bước đi. Cùng đường đến nhà sách. Lại tình cờ chọn cùng cuốn sách duy nhất. Tám mắt nhìn nhau. Chẳng nhường nhịn, dành lấy. Nó và hắn đành đi đến quyết định cuối cùng đó là hai người mua chung và cùng sở hữu. Hai người cùng sở thích và thói quen đó đã cùng nhau suốt một thời gian dài, cùng vui cùng đùa, cùng đọc chung cuốn sách, cùng nghe một bài hát, cùng ăn một loại kem. Mọi người đều tưởng tụi chẳng bao giờ rời xa nhau nhưng rồi cũng đến một ngày tụi nó xa nhau. Chẳng ai tin được ,chẳng ai ngờ được một cặp trời sinh như tụi nó lại có ngày chia xa.
Như cũng tình cờ, hai người cùng sở thích, cùng tâm trạng đã tình cờ gặp nhau trong một chiều mưa, để hôm nay hai người cùng có chuyện muốn nói. bất ngờ! giống nhau quá đến nỗi chuyện muốn nói cũng như nhau.
Hai người viết ra giấy, cùng ý tưởng, cùng nói một điều:" Vì quá giống nhau nên chẳng tìm thấy gì bí mật ở người kia, chẳng giấu diếm được gì, chỉ thấy là bản sao của nhau, mà tình yêu lại chẳng thể như vậy được, nói câu chia tay là lẽ là tốt nhất." Và họ đã quyết định chia tay không lâu sau đó. Nhẹ nhàng như khi quen nhau.
Hai người giống nhau như hai nam châm cùng cực chẳng thể gần nhau. Chỉ có thể mãi mãi đẩy nhau mà thôi. Nhưng họ sẽ là hai người bạn thật thân, bởi họ hiểu người kia quá rồi.
Chúc bạn sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình, dĩ nhiên sẽ là người hiểu mình nhưng lại mang một bí mật riêng, một bí mật mà người kia chẳng bao giờ hiểu được, đó là bí mật giúp hai người mãi cạnh nhau.:fi: :wavey:
Hắn, một thằng con trai chính hiệu. Chẳng bao giờ liếc xem có cô nào xinh không. Hắn cũng chẳng quan tâm nhiều đến con gái, dù một nửa thế giới là phái đep.Nó chưa bao giờ biết đến tặng quà cho con gái_điều nó hằng khinh bỉ. Biết làm sao được!!!
Nó gặp hắn vào một ngày mưa, mưa tháng mười_ rả rích. Âm ỉ_ nó rất ghét, hắn cũng vậy bởi hai người đều hay quên ô,hôm nay không ngoại lệ. Lẽ dĩ nhiên hai người gặp nhau lúc cùng trú mưa. Chẳng lãng mạn như chuyện tình hàn quốc. Hai người chẳng ai biết đến nhau, thói quen mà. Nó cắm cúi vào cuốn truyện tranh. Hắn chăm chú vào cuốn sách. Chẳng ai biết ai đang nghĩ gì. Cũng vì chẳng quan tâm nên lúc mưa tạnh họ bước ra, va phải nhau. Ngước nhìn chẳng bận tâm. Họ lại bước đi. Cùng đường đến nhà sách. Lại tình cờ chọn cùng cuốn sách duy nhất. Tám mắt nhìn nhau. Chẳng nhường nhịn, dành lấy. Nó và hắn đành đi đến quyết định cuối cùng đó là hai người mua chung và cùng sở hữu. Hai người cùng sở thích và thói quen đó đã cùng nhau suốt một thời gian dài, cùng vui cùng đùa, cùng đọc chung cuốn sách, cùng nghe một bài hát, cùng ăn một loại kem. Mọi người đều tưởng tụi chẳng bao giờ rời xa nhau nhưng rồi cũng đến một ngày tụi nó xa nhau. Chẳng ai tin được ,chẳng ai ngờ được một cặp trời sinh như tụi nó lại có ngày chia xa.
Như cũng tình cờ, hai người cùng sở thích, cùng tâm trạng đã tình cờ gặp nhau trong một chiều mưa, để hôm nay hai người cùng có chuyện muốn nói. bất ngờ! giống nhau quá đến nỗi chuyện muốn nói cũng như nhau.
Hai người viết ra giấy, cùng ý tưởng, cùng nói một điều:" Vì quá giống nhau nên chẳng tìm thấy gì bí mật ở người kia, chẳng giấu diếm được gì, chỉ thấy là bản sao của nhau, mà tình yêu lại chẳng thể như vậy được, nói câu chia tay là lẽ là tốt nhất." Và họ đã quyết định chia tay không lâu sau đó. Nhẹ nhàng như khi quen nhau.
Hai người giống nhau như hai nam châm cùng cực chẳng thể gần nhau. Chỉ có thể mãi mãi đẩy nhau mà thôi. Nhưng họ sẽ là hai người bạn thật thân, bởi họ hiểu người kia quá rồi.
Chúc bạn sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình, dĩ nhiên sẽ là người hiểu mình nhưng lại mang một bí mật riêng, một bí mật mà người kia chẳng bao giờ hiểu được, đó là bí mật giúp hai người mãi cạnh nhau.:fi: :wavey: