Tháng Tư
17-03-2008, 10:46 PM
Đối diện thêm một lần nữa để biết rằng trái tim mình vẫn còn thổn thức yêu thương...
Đối diện thêm một lần nữa để biết rằng tình yêu thương là nguồn sức mạnh lớn lao có thể giúp ta vượt qua tất cả...
Đối diện một lần nữa để nhận thêm một cơ hội nữa... Hãy cứ chiến đấu, cứ hết mình ngay cả khi chẳng có tia hi vọng nào vì như thế vẫn còn hơn là chẳng làm gì cả...
Đối diện thêm một lần nữa để thấy rằng, đôi khi vì người mình yêu thương, có thể bỏ qua tất cả, có thể làm được nhiều điều, cho dù những điều đó có thể đã làm đau trái tim mình...
Đối diện thêm một lần nữa để hiểu rằng, nhiều khi kết quả không phải là điều quan trọng nhất...
Đối diện thêm một lần nữa để biết rằng ta có thể đối diện thêm nhiều lần nữa...
Mọi người đã tươi cười đón chào ta khi ta cất những tiếng khóc đầu tiên để chào đón cuộc đời... Vì thế fải sống sao để mai này, khi ta từ giã cõi đời, ta sẽ mỉm cười thật tươi, thật thanh thản, và mọi người sẽ khóc để từ biệt chúng ta, bởi vì họ coi ta là bạn...
Xin đừng mang giận hờn oán ghét đến trong tình yêu... Mà hãy mang tình yêu đến cho nhau ngay cả trong những lúc giận hờn oán ghét nhất... Giận dỗi ít thôi... Thù ghét ít thôi... Và hãy yêu thương thật nhiều... Nhé...
Đối diện thêm một lần nữa để biết rằng tình yêu thương là nguồn sức mạnh lớn lao có thể giúp ta vượt qua tất cả...
Đối diện một lần nữa để nhận thêm một cơ hội nữa... Hãy cứ chiến đấu, cứ hết mình ngay cả khi chẳng có tia hi vọng nào vì như thế vẫn còn hơn là chẳng làm gì cả...
Đối diện thêm một lần nữa để thấy rằng, đôi khi vì người mình yêu thương, có thể bỏ qua tất cả, có thể làm được nhiều điều, cho dù những điều đó có thể đã làm đau trái tim mình...
Đối diện thêm một lần nữa để hiểu rằng, nhiều khi kết quả không phải là điều quan trọng nhất...
Đối diện thêm một lần nữa để biết rằng ta có thể đối diện thêm nhiều lần nữa...
Mọi người đã tươi cười đón chào ta khi ta cất những tiếng khóc đầu tiên để chào đón cuộc đời... Vì thế fải sống sao để mai này, khi ta từ giã cõi đời, ta sẽ mỉm cười thật tươi, thật thanh thản, và mọi người sẽ khóc để từ biệt chúng ta, bởi vì họ coi ta là bạn...
Xin đừng mang giận hờn oán ghét đến trong tình yêu... Mà hãy mang tình yêu đến cho nhau ngay cả trong những lúc giận hờn oán ghét nhất... Giận dỗi ít thôi... Thù ghét ít thôi... Và hãy yêu thương thật nhiều... Nhé...