Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : chờ anh.............(yêu tuấn)



kUnxjnh
17-03-2008, 06:45 PM
Anh ak ngoài trời mưa rồi đấy....mưa làm em nhớ đôi bàn tay ấy , nhớ ánh mắt ấy nhớ lắm anh ạ.Cơn mưa chợt đến rồi nổi gió và sấm ầm ầm như t/y của em giành cho anh.
Nhưng rồi duyên số không cho anh em mình đc ở bên nhau , mưa tạnh cũng là lúc em và anh fai xa nhau.Anh đã từng hứa sẽ mãi mãi yêu em mãi mãi ở bên em vậy mà giờ đây tất kả những lời nói ấy đều trở thành vô nghia.Anh có bjk rằng em rất sợ mất anh không , chưa lúc nào em cảm thấy sợ đến như thê.
Em đã thực sụ mất đi kái cảm giác yêu thật sự là như thế nạo
Nhưng dù sao đi chăng nữa em sẽ vẫn yêu anh yêu anh mãi mai.

uocmola_Star
04-04-2008, 09:59 PM
sến quá bạn ơi
Bạn post ở đâu thế

nh0ckut3_dra
04-04-2008, 10:52 PM
iU wOaI` sEo đƯợC rÙi cŨnG đẾn lÚc wE^n tHuI.