PDA

Xem đầy đủ chức năng : em có biêt.....anh muốn noi...



vanthanh_a4
17-03-2008, 06:18 PM
thật lòng xin lỗi em
xin lỗi em về tất cả những gì mà anh đã mang đến cho em xin lỗi em vì anh mãi mãi vẫn không làm được điều mà em muốn anh làm từ lâu.
thời gian thứ mà anh cần nhất và cũng là thứ duy nhất mà anh có thể nghĩ được lúc đó
bởi vì anh không thể làm được những điều mà người con trai nào cũng phải làm là mang lại niềm vui cho người mình iu bởi vì anh quá rụt rè, bởi vì anh quá nhút nhát,...và cũng bởi vì anh quá iu em. iu em thật long nên anh chi muốn là người mang đến những niềm vui, hạnh phúc cho em nhưng có lẽ đó mãi mãi chỉ là điều anh muôn. anh đã cố, cố để làm được điều mà anh đã không làm được từ lâu nhưng có lẽ anh đã sai, anh đã sai khi quên rằng thời gian sẽ trả lời cho em và sẽ cho anh cơ hôi.........
và khi anh đã có thể làm được những điều mà anh nên làm từ lâu thì em đã xa thật xa
anh biết anh có lỗi với em đã để em buồn nhưng từ tận đáy lòng anh chi muốn tất cả những điều tốt nhất đến với em dù em chọn ai anh cũng chúc em luôn luôn là chính mình và luôn lôn luôn hành phúc bên người mình đã chon.:timvo:

kUnxjnh
17-03-2008, 06:23 PM
anh ơi sao con trai gì mà lại nhút nhát thế em mà như anh là xong rùi đây.^^~

vanthanh_a4
17-03-2008, 07:42 PM
(^_^)bít sao đc bản tính khó rời mạ
chẳng ai muốn thế cạ
anh thì lại càng không muốn nên mới cố sức để đi tìm cho mình một con người mới mà

yeu_anh_4ever
17-03-2008, 07:51 PM
em nghĩ mình nên là chính mình anh ah.tìm kiếm 1 kon người khác đâu phải là cak duy nhất mang người anh iu trở về với anh.anh có tình yêu chân thành thế là đủ lắm rùi

vanthanh_a4
19-03-2008, 05:11 PM
hix đủ là chỉ trong sách vở chứ bi giờ thực tế đã quá rõ rùi mạ
mình cũng đã từng tin như thế nhưng mà giời thì cũng rõ rùi hix bùn thật bùn nhưng biết làm sao hix.