Xem đầy đủ chức năng : A là thê............????
be bong da lat
17-03-2008, 01:11 AM
Cuộc đời là sự gia dối giả dối đến nguyền rủa ,E và A đã chia tay nhau E ko nói gì bởi mọi thứ đang sụp đổ trong E E cố gắng nén dòng nước mắt đang trực trào ra E cố gắng như ko có gì sảy ra khi đối diện với A để rồi mỗi đêm một mình E tuôn nước mắt E khoc nhu chưa bao giờ được khóc bởi lẽ E chưa bao giờ nếm mùi thất bại thất bại trong tình yêu.E đâu có lỗi gì tại seo lai rời bỏ E khi E vẫn cần A tại sao lại lừa dối E khi E vẫn luôn tin A.tại seo lại ko nói cho E một lời ko cho E một lý do tại seo lại làm E đau tai seo lại làm E tổn thương tại seo lại làm E rơi nước mắt hả A........???
baby_julie
17-03-2008, 01:21 AM
ban ah`...... ban nen tim` hiu~ lý do tại seo 2 ng ra thế này đi .......co' lý do bạn sẽ dễ chấp nhận sự thật hơn.....julie cũng từng như bạn.....ko tin rằng có 1 ngày mình là ng` bị bõ rơi .....ko tin và ko tin ..... nhưng lý do sau 1 thoiì gian dài julie bilk dc là ng`ta có nổi khổ riêng....và julie chấp nhận lý do đó ......bi h bạn đang rất đau hãy khóc.....nước mắt bi h là tốt nhất....khóc cho đến khi bạn ko còn đủ sức để khóc....và đứng dậy tại nơi bạn vấp ngã và tìm hĩu mọi chuyện.....hoặc là quên đi và chấp nhận sự thật ....nếu ban ko là ng` có lỗi hay~ nghj~ răng` anh ta thật ngốc khi bõ rơi bạn ..... ( có thể giúp ban dc fần nào tốt hơn đấy )
yeu_anh_4ever
17-03-2008, 02:29 AM
niềm tin đặt nhầm chỗ thui mà ,thất bại để rùi tìm thấy thành công ý nghĩa hơn nhìu
Người ta nói......Thời gian là phươg thuốc tốt nhất đễ chửa lanh vết thương...Nhưng mà...Đừng dể mình Cô Đơn....vì Lúc cô đơn là Lúc Con người ta.....Suy NGhĩ không được tốt cho lam....Mình củng như ban vậy thôi nè....Giò này viết những giòng này ra chứ mình củng đag tự đặt câu hõi Tại Sao?????
`:•.nAuGhty_b0y.•:´
17-03-2008, 08:56 AM
....nếu buồn và muốn khóc......khóc to lên.....
.......khóc ko phải yếu đuối mà là....dũng cảm để chấp nhận sự thật....:rain:
....còn hơn là quay lưng để tránh mặt nổi đau này.......
nhok này hay thật , cứ hỏi tại sao , vậy thì tốt hơn là đi tìm cho mình chính câu trả lời ấy ! uh thì đau khổ trong tình yêu dù chỉ 1 lần còn tốt hơn là bị người ta lừa dối hết đời !
chúc nhok hạnh phúc và tìm cho mình 1 tình yêu đích thực :hun:
be bong da lat
05-04-2008, 09:38 PM
Lời nói yêu kia cũng chỉ là mơ
Khi em biết anh dối gian bấy lâu nay người yêu hỡi
Vi sao người chẳng cho em một lời, để em tin người hoài
Để hôm nay lòng ai buồn đau người ơi
Một giấc mơ xưa khi em và anh
Em luôn thấy vui sống mỗi khi anh đùa cùng em
Giờ đây buồn bã trong đêm bơ vơ
Cố quên anh trong mơ
Phải chăng em khờ quá khi tin mình anh
Giờ lòng em sẽ không tin
Chẳng tin gì nữa đâu anh
Người ơi đừng nói, hãy cố quên em mãi đi
Đừng biện minh thêm chi
Chớ nói yêu em dẫu một lời
Hãy trở về cùng với ai...anh đã chọn lựa bấy lâu
Giờ thì em sẽ không tin anh
Chẳng tin gì nữa đâu anh
Từ nay em sẽ, sẽ cố vui khi lúc bên anh
Gượng cười bên anh thôi, để cố lấp đi nỗi đau buồn
Mà lòng em chôn giấu từ, từ sâu trong thật sâu
HowDoYouThinkAboutMe
05-04-2008, 09:57 PM
Tội nghiệp sis quá ah!:om: Mong sis đừng buồn!
Chia tay rùi thì thui .... Cứ sống cô đơn lay lất qua ngày như be' vậy! Có sai đâu .. rùi Chờ một ngày nắng lên :chayle:
Một Ngày Mới
Tác giả bài hát này: Nguyễn Ngọc Anh - Bài hát thuộc thể loại:
Ca sĩ chính thể hiện: Nguyễn Ngọc Anh - Trong album:
Nắng thênh thang như tràn ngập phố
Đến bên em cho ngày rực rỡ
Nắng lung linh dịu dàng em hát
Đợi anh phố hẹn một ngày ngát xanh..
Một ngày mới nắng lên
Em dang tay chào đón
Nhẹ nhàng tia nắng hồng
Em ngân nga chờ đón
Và anh đến bên em.
Dịu dàng tia nắng hồng
Mang cho em ngày mới
Bầu trời xanh ngắm nhìn
Em bên anh rạng rỡ
Và quên hết quanh ta
.
__________________
thaingocdaly2006
06-04-2008, 12:20 AM
1 cầu nối quan trọng của tình yêu là sự đồng cảm giữa 2 trái tm hoàn toàn thanh khiết :tim:
yeu_anh_4ever
06-04-2008, 03:19 AM
tại sao nhỉ
nếu bạn mà bít là tại sao thì mỗi đêm đâu cần lặng lẽ khóc thầm
nh0ckut3_dra
06-04-2008, 12:39 PM
DũNg cÃm đỐi mẶt vỨi sỰ thẬt nÁ bẠn.
emkothenoi_viemqua_yeuanh
06-04-2008, 03:32 PM
^^
Bik dc lý do để mình chờ đợi ?
Hay để cứ gặm nhắm mãi ?
Hay là cứ trách?
Hay cứ khóc?
Bik để làm gì hen, khi ãnh ko còn iu mình nhĩ ??? ^^ Phãi tập cách bik chấp nhận cái goi là sự thật.
Bây giờ có tốn bao nhiu giọt nước mắt, căm thù oán hận người ta cũn gko thể nào mang người ấy way về mà. Cho nên đừng tốn những giọt nước mắt vì những người ko willing to love you.
Ai cũng xứng đáng có 1 tình yêu đẹp, nếu họ bik chấp nhận sống vì người mình yêu nhìu hơn là nghĩ có cái cảm giác bãn thân. Giờ này thì pé t hiều dc bạn phần nào vì ai đau lòng cũng hỉu cái niềm đau đó ko phải lúc nào cũng là dễ chịu. Nhưng mình phải nghe người khác khuyên ha. Rồi cái gì đến cũng đến.
1 ngày rồi ty khác đến bên mình, bik đâu còn hp hơn ty này ??
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.