emyeuanhmaimai
16-03-2008, 09:20 PM
Anh ah`! Wa nay xảy ra woa' nhiều chuyện hok vui làm e cảm thấy mệt mỏi....thứ 7 e và a gặp nhau e cứ nghĩ sẽ rất vui nhưng hok như e nghĩ nó lại là 1 ngày đau buồn.......A sao thế nhỉ....hôm nay a lạ woa' a lạnh nhạt với e đến vô cùng đôi lúc e chợt nghĩ có phải là a hok........a làm e buồn........buồn lắm ngồi trong quán nước mà e cứ thấy cay cay khoé mắt mình......A biết hok mấy nay kể từ khi e nhận đc những tn và những cuộc đt của chị Anh bạn gái cũ of a e đã rất buồn....nhưng e hok muốn để a biết...e cố giấu để rồi vô tình xem đc những tn trong đt of a thì e biết ngoài chị Anh ra a còn giấu e rất nhiều chuyện e có thể cảm nhận đc wa những tn hok rõ ràng đó...và wa thái độ của a đối với e nữa....nhưng e hok đủ bằng chứng và lý do để trách a nên e chỉ biết im lặng....nhưng hôm nay a làm e buồn woa' chưa bao giờ đi với a mà e lại có cảm giác trống vắng và lạnh lẽo đến thế.........ngồi sau a mà e lạnh buốt...lạnh buốt cả đáy lòng a ah`.... để rồi e quyết định chấm dứt hết tất cả bằng câu đề nghị "Chúng ta đừng gặp nhau nữa" rồi xoay đi...e hok muốn để a thấy mắt e đang rưng rưng nước mắt....hok muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt a mặc dù e là vậy....cứ ngỡ a sẽ hok nói ji`....nhưng hok a đã giải thix và hỏi e lý do a tỏ ra wan tâm đến e hơn.....làm chi dzậy...e đã quyết định rồi ........e đau lắm.....cứ nghĩ đến khoảng tg của chúng ta hp và êm đềm tim lại thấy đau nhói....e mặc cho nước mắt lăn dài e hok giấu a đc nữa rồi....e bật khoc'.....a cứ giải thix cứ hỏi tại sao....e im lặng....e hok nói đc lời nào nước mắt làm e nghẹn lời e đau wa'.......giá mà a đừng như thế giá mà a cứ mặc e....e sẽ dễ chịu hơn....E lau sạch nước mắt..."Về thôi" A nhìn e rồi đưa e về nhà....."Về nhà đừng để mẹ e thấy e buồn nha " Sao dzậy a sợ mẹ e sẽ la a vì làm e khóc sao... e hok nói "Đừng buồn a nữa nha" e hok nói.....e cứ im lặng trên suốt quãng đường e chỉ mong mau chóng về đến nhà để đc khóc thật nhiều......xuống xe a quay đi e bước vội vào nhà buông tay tháo chiếc vòng a đã tặng e nó rớt xuống đất.......e nhặt lên nước mắt cứ mãi tuôn.....hok dừng lại đc....hết rồi hết thật rồi phải hok a...........