Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Những điều em đã tặng cho anh............



Như là gió
16-03-2008, 07:58 PM
Em tặng cho anh [nụ cười ngây thơ ]của một thời mơ mộng, một thời [giám yêu] và ]chấp nhận ]đau khổ [vì yêu]...........
Em tặng cho anh những [giọt nước mắt] trong veo của những giận hờn vô cớ, những giận hờn kéo [anh] về gần [trái tim em].........
Em tặng cho anh những [mong mỏi nhớ thương]......Da diết mặn nồng như mới chỉ bắt đầu......
Em tặng cho anh.......
Và em đã tặng.......
Cả [trái tim nhức nhố]i vì yêu, với những vết thương vẫn nhói đau mỗi khi lẻ loi cô độc.......
Cả [đôi mắt buồn[ đã [hok còn] nhỏ lê........
Cả một niềm [can đảm] thuở ngây thơ.....
Để giờ đây.......Em sợ sệt và nhút nhát........Em [khép cửa] trái tim minh.............
Nhưng em vẫn tặng cho anh [ánh nhìn hi vọng], vẫn dõi theo đằng sau cái dáng [chông chênh cô độc] của anh.......
Vẫn tặng anh những lời cầu chúc tốt lành........
Hãy là anh như [chính anh] luôn là như thế.............
Anh [hok cô đơn], dù anh luôn cho rằng như vậy...........
Em sẽ hok chờ anh trở về với em, em chờ anh trở về với [chính mình]..............

http://i275.photobucket.com/albums/jj319/thienthankhonghomenh_a4_268/nh-0034-1.jpg

bong1310
16-03-2008, 08:01 PM
đọc xong rồi thấy nhiều cảm giác khác nhau thật đấy, một chút buồn một chút hạnh phúc. đúng là ty! Tớ kết nhất câu chờ anh trở về với chính mình. Hay!

emyeuanhmaimai
16-03-2008, 08:29 PM
E tặng a........tặng a tất cả niềm vui niềm hp tất cả những ji e có đc.......và e nhận đc từ a sự giả dối....nhận đc từ a sự thương hại..... nhận đc từ a trái tim tan vỡ đau nhói vì nhớ thương a.........

Như là gió
16-03-2008, 08:30 PM
Em tặnh anh, đã tăng.......
Còn anh......
Anh có nhận hok anh?

Đời
16-03-2008, 08:34 PM
có thể là người ta sẽ nhận hoặc cũng có thể là sẽ hok bao giờ ! Nên tự tin vào chính bản thân mình

Như là gió
16-03-2008, 08:40 PM
hì, lun tự tin mà.......Nhưng dù người ta có nhận hay hok thì cũng sẽ vẫn tặng thôi, vì đã lỡ tặng rồi mà, hì, cám ơn mọi người nha........

Như là gió
17-03-2008, 03:38 AM
Em nhớ anh.....
Nhưng em hok buồn.......

GiRl Sh0cK
17-03-2008, 03:45 AM
em tặng anh tất cả những j` em có
1 trái tim
1 nổi nhớ thầm
bao lần lệ rơi...
rồi tất cả chỉ vì anh...
em trở nên lạnh lùng

Như là gió
17-03-2008, 04:23 AM
Có lẽ........
Em đã lạnh lùng thật rồi.......
Em hok khóc........
Hok buồn thật sự........Hok vui thật sự.........
Em ơ thờ, hờ hững.........
Trái tim em lạnh........

Mr.S
17-03-2008, 05:17 AM
Tại Sao Yêu Nhau
Lại Không đến được với nhau hà trời....
EM cho nhìu thế.....Hy vọng Nhìu Thế...
Sẽ Càng thêm bùn thôi pe a.
A củng Như em ma......Đã cho nhìu , chờ đọi nhiu.cuối cùng là...số 0.

XpricelesSx
17-03-2008, 06:04 AM
sao mình nghĩ yêu nhau thấy khó khăn quá trời luôn

`:•.nAuGhty_b0y.•:´
17-03-2008, 08:49 AM
..nhưng những điều anh tặng cho em....
Có lẽ.....
Em ko bao giờ hiểu và biết được......
khi nước mắt anh rơi.....em có hiểu.....
và em có biết.....
Anh đang khóc vì sự thay đổi của em.......

XpricelesSx
17-03-2008, 09:55 AM
vậy chắc boy đã từng khóc vi bạn gái rồi hã

yeu_anh_4ever
17-03-2008, 05:49 PM
tặng nhìu thế mà hok nhận lại được gì thì có bùn lém hok bạn?

Như là gió
17-03-2008, 05:50 PM
Có lẽ anh biết em đã tặng anh nhữang gì........Nhưng có lẽ chúng hok đủ để kéo anh đứng dậy.........Em vẫn mong ai đó làm được việc ấy........Dù hok phải là em.......