PDA

Xem đầy đủ chức năng : khoảng trống



kẹo_béo
16-03-2008, 04:05 AM
Đêm
Ngồi 1 mình trong phòng,sau 1 khoảng lang, nghe thấy kim đồng hồ điểm đúng 2h đêm.Không ngờ thời gian trong đêm trôi chậm hơn ta tưởng . .
Ly cà phê còn đó ,men đáng mới vơi đi 1 nửa
Không gian xung quanh yên ắng,lặng thinh.Dường như tất cả đã chìm vào quên lãng
Mình thì. . . .
Cảm thấy trong lòng có 1 khoảng trống
Ghé mắt qua cửa sổ thấy ánh đèn hành lang le lói kia rồi cũng đã tắt.
Bên ngoài jo đã không 1 ánh điện
Bóng tối bao trùm căn phòng nhưng ko thể nào chợp mắt
Cầm điện thoại, có lẽ, đang chờ 1 cuộc gọi
Nhưng đã quá nửa đêm nên chắc bây giờ bạn cũng đã ngủ rồi
Chợt thấy khoảng trống kia có lúc được lấp đầy rồi lại có lúc vơi
Cái cảm giác...từ hôm qua đến giờ,vẫn đeo bám tôi
Nói về nó ..
Khó chịu
Ngán ngẩm
Nó khiến tôi nghĩ đến bạn
Khiến tôi nhớ bạn......