v0jc0jkute
16-03-2008, 02:10 AM
Anh biết không, hôm nay em đã rất vui khi thấy anh nói với chị T rắng anh yêu ẹm Lựa chọn của anh đã khiến em thật sự hạnh phúc. Tình yêu của chúng mình đã phải vượt qua bao trắc trở mà bây giờ vẫn còn rất nhiều sóng gió phía trước nữa. Chúng ta cần phải cố gắng rất nhiều. Cả anh và em đều biết điếu đó, em hi vọng rằng dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn bên cạnh em, chúng ta luôn có nhau. Mỗi khi nhìn thấy anh cười hay chăm chú vào nét em thấy anh đáng yêu cực kì! Những lúc như thế em chỉ muốn ôm lấy anh và hét thật lớn rằng em yêu anh. Từ khi yêu anh em luôn sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em. Đó là điều em không thể chịu đựng được. Được bên anh là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với em. Ước mơ lớn nhất của em là ngyaf nào cũng thấy anh vui vẻ bên cạnh em như mấy ngày nghỉ phép này của anh.Dù anh có quyết định thế nào về chuyện gia đình thì em luôn tin rằng đó là đúng.Em luôn tin ở anh. Em rất yêu anh ngốc ạ ! e hèm em viết thế này....anh nhòm gì thế :fi: ngại chết