Xem đầy đủ chức năng : em phải làm gì đây
phương ^_^
15-03-2008, 05:55 PM
Hiểu !
em củng chăng bít làm sao nửa nhưng mà anh củng hiểu rồi đấy em ko thể làm gì mình muốn củng đc gio khác nhiều rôi anh ơi.
Anh đi làm rồi còn em vẩn la một cô bé vừa đi học vừa đi làm nên chug ta rất ít gặp nhau nhưng em ko hiểu sao cò thề thôi mà anh củng thế
anh ko hiểu em sao? điều đó làm em buồn chùng ta cách xa nhau mà rất xa nhau nhưng em ko ngờ anh lại nói thế
nhưng em ko muốn nói nhiều thì anh nói làm sao ko nói nhưng mà củng chẳng giải thích làm gi cho mệt cả
năm nay la nam cuối cấp cửa em rồi
em hiểu anh củng ko muồn em buồn ảnh hưởng đến chuyện học của em nhung anh giai quyết chuyện như thế là sai rồi
ut_cung
15-03-2008, 07:54 PM
chuyện gì cũng có hồi kết chị ạ nếu đã ko phãi của mình thì cứ đễ cho người ta ra đi biết đâu đó lại là cơ hội cho một nữa của chị xuất hiện thì sao...đừng buồn chị nha hãy cố mà bước tiếp chị nha
cadic
15-03-2008, 07:59 PM
Mỗi lần xa em là một lần nhớ, mỗi lần nhớ em là một lần thương mà càng xa càng nhớ, càng nhớ lại càng thương, không gặp một ngày dài cả một năm, không gặp một năm dài hàng thế kỷ. Em yêu, anh biết em phải học phải lo cho tương lai, nhưng không hiểu sao mỗi lần nghe em nói hôm nay không gặp nhau được anh lại thấy như em bớt yêu anh một chút, bớt nhớ anh một chút điều đó làm anh cảm thấy mỗi ngày lại xa em nhiều hơn.
Có thể lúc gặp em anh làm mặt giận dỗi nhưng em biết không chỉ cần em nói rằng mấy ngày qua em rất nhớ anh thế là đủ, chỉ cần thế thôi. lúc đó anh sẽ xin lỗi em thật nhiều rồi lại được chạm vào bàn tay mềm mại của em mà đi hết lối nhỏ cạnh nhà em. Nhớ em làm anh trở nên thơ thẩn, ngẩn ngơ, gặp em rồi lại sợ phải xa nhau ngay.
Yêu em nên mới muốn được gần em
trudien
15-03-2008, 08:32 PM
nếu cảm thấy câu chuyện này quá buồn thì hãy đẽ cho tâm hồn thanh thản và cứ để cho thời gian ...................................... nói lên tất cả .
thời gian nó luôn bên ta và luôn cho ta nhiều cơ hội và cũng là một thứ rất làm cho con ngừoi ta sợ hải .
nhưng cũng nhờ thừoi gian alfm cho ta vui vẽ đó .
bibinty
15-03-2008, 11:38 PM
1 lời..thời jan sẽ nói lên tất cả...
kUnxjnh
15-03-2008, 11:40 PM
paj vjk kua? cac anh chj hay tha^T da^Y:slider:
luckyluckez
16-03-2008, 06:16 PM
dung day thoi gian v.vvv cung chi la thoi gian de chung minh dieu do la dung hay sai thoi
phương ^_^
18-03-2008, 03:43 PM
bit the ma ko dc thi sao day chnang noi chang rang
chan qua....................
v0jc0jkute
18-03-2008, 05:10 PM
các anh các chị thật biết đùa nói trực tiếp với nhau có phải la tốt hơn không
XpricelesSx
18-03-2008, 05:55 PM
chuyện gì từ từ cũng có ket61 quã đừng vội vàng
baby_buồn
18-03-2008, 06:37 PM
Tình yêu đâu phải là trò chơi?Người cần tình yêu chứ tình yêu đau có cần người?tại sao 2 người ko nói chuyện trực tiếp với nhau nhỉ?Khi tình yêu thực sự đã đến thì hãy cố gắng gìn giữ.Hạnh phúc thực sự chỉ đến với mỗi người có 1 lần duy nhất trong đời thôi.Chúc 2 người sớm tìm được lối đi chung:fi:
trudien
27-03-2008, 01:05 AM
tuy thời gian chỉ là một hình tượng và cảm nhận mà con người chúng ta nương tựa và nó để cho ta hiểu được cảm giác yêu và quí mến những gì ta đang có.
nhưng có ai hiểu rằng thời gian luôn những kĩ miệm vô hình àm ta chưa hề biết đến.
rồi ta sẽ ra sau khi ko có thời gian..............................đó cũng chính là câu lý giải mà ta nên cân nhắc và tìm ra được câu trả lời trong con tim của bạn.
yeu_anh_4ever
27-03-2008, 04:11 AM
tập trung cho năm cuối cấp thui nào
bạn đã bít người ta sai rùi mà
đừng bùn vì sai trái đó chứ
emkothenoi_viemqua_yeuanh
27-03-2008, 07:05 AM
Khi 2 con tim yêu nhau, bất chợt có 1 khoảng cách nào đó, làm cho 2người cảm thấy thật xa lạ và mệt mỏi... là bik rồi đấy .....
Cuộc sống mà, ko khi nào mình ko mệt mỏi với những thứ xung wanh, trở nên cáu gắt và bực bội. Khi đó, những thứ làm cho mình yên ỗn, là 1 bò vai, 1 đêm bình yên bên ng` ấy, nghe những lời an ủi ,ủi an ...
Nhưng cũng có thể mà 2 người đâm ra gây gổ với nhau ... Nhưng mà bik gìn giữ, bik tôn trọng nhau thì những cãi vả sẽ ko có, và nó cũng ko làm 2 người xa nhau ...
Có thể nên giành cho nhau 1 tg. Nếu trong tg xa nhau, vẫn còn thấy nhớ nhau, vẫn còn cảm thấy ng` ấy là 1 fan wan trọng cũa mình, thì lúc í gặp nhau cũng chưa mụn ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.