PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ tặng cha



lucbinhtimvn
15-03-2008, 03:21 PM
Con đã làm bao bài thơ ca tụng mẹ
Vậy mà chưa có bài thơ nào viết tặng cho cha
Người đã hy sinh bao tháng ngày qua
Với bao nhọc nhằn gian lao chua xót

Nếu với mẹ con được giòng sữa ngọt
Thì bên cha con được trọn tình thương
Dù bao nhọc nhằn trải nắng phơi sương...
Vậy mà chưa một lần con nghe cha than thỡ

Nhớ ngày nào gia đình mình trắc trở
Cha một mình vai nặng nợ áo cơm
Làm thân cò cha lặn lội sớm hôm
Lo đầy đủ cho cả đàn con trẻ...

Dù rằng cha chỉ là người ru khẻ
Lúc con giật mình trăn trở giữa đêm
Vội đắp chăn để con được ngủ êm
Lời vụng về cha ầu ơ từng tiếng....

Nếu ơn Mẹ được sánh như trời biển
Thì ơn Cha được ví tựa non cao
Bảo bọc con bằng tình cảm dạt dào
Che chở con qua những ngày lạnh giá

Dù hôm nay nương thân nơi xứ lạ
Vẫn nhớ về nơi đất mẹ quê cha
''Con không cha như đứa trẻ không nhà ''
Không có cha ai nuôi con khôn lớn?

Nay ghi vội để thay lời cảm tạ
Vần thơ con xin viết tặng riêng cha
Dù bây giờ con có mẹ,có cha
Nhưng vẫn muốn nhớ hoài...ơn Non Thái....

chaulong_551989
11-04-2008, 01:28 AM
Công Cha như núi thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
................................................
................................................
Ai hỏi con về ba má nè
Con xin trả lời vài câu sau
Má con cho con sự sống nè
Ba cho con cuộc sống ấm no
Má cho con tình thương bất tận
Ba cho con hành trang vào đời
Má chổ dựa mỗi lúc khốn khó
Ba niềm tin con bước tiếp nhé
Má là thiên thần hộ mênh nè
Ba là ông bụt mong ước đấy
Ba má cả hai là hạnh phúc
Chẳng ai sánh lại má ba đâu
Thiên thần hạnh phúc đời con đó
Mọi người chớ chê cười tôi nhé
Má ba tôi không tha đâu nè
Má ba người cho tôi sự sống
Thế gian này chẳng ai thay thế
hii hạnh phúc nhất là tôi đây
Ba Má Ơi con yêu ba má lắm
Con gái xa nhà nhớ ba má

qminhnguyen
22-04-2008, 07:00 PM
Cha yêu...!!!

Suốt đời tận tụy vì con
Những đêm mưa gió không tròn giấc say
Dạy con ăn ở thẳng ngay
Dạy con sự việc đúng sai ở đời

Những đêm ngồi ngắm sao trời
Vầng trăng chiếu rọi sáng ngời tình Cha
Lòng cho như câu dân ca
Hát ru con thuở lên ba năm nào

Đời con chỉ ước mong sao
Cha đây còn mãi ngày nào cũng "trông"
Để con đền đáp ân công
"Cù lao chín chữ" ghi lòng con đây.

MQN