Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thơ tình sưu tập



sirokaka9x
14-03-2008, 04:31 PM
Trong 4rum này ai là người giỏi tóan ,
Giải giùm tôi bài tóan tình yêu.
Từ giả thiết suy ra kết luận,
Chứng minh rằng cô ấy yêu ai.

Nhớ mãi không quên hình bóng ấy
Đào mồ chôn sâu kỉ niệm xưa
Cất bước ra đi đi muôn kiếp
Ngoảnh đầu trở lại lại chốn xưa
Đường về ngõ tối trăng khuya sáng
Mình tôi cô đơn một bóng hình
Chôn giấu kỉ niệm bao ngày ấy
Cùng em rảo bước khắp đường khuya

Tôi bật khóc khi thấy minh thua thiệt
Vòng tay gầy ko giữ được người yêu
Buồn làm sao nỗi nhớ chắt chiêu
Em yêu dấu đang vui cùng kẻ khác

Cây ko buồn sao cây đỗ lá
Đá ko buồn sao đá phủ rêu xanh
Anh ko buồn sao anh lại khóc
Khóc vì tình đã anh đã trao em

Biết rằng máu chảy về tim
Làm sao wên đc cánh chim giang hồ
Biết rằng em đã có pồ
Làm sao wên đc những ngày wen nhau

Lời thơ này tôi viết bằng nước mắt
Viết bằng tim bằng tất cả tình thương
Mỗi nét chữ là mỗi lần tôi khóc
Là mỗi lần tôi cảm thấy cô đơn

Trái đầu mùa lúc nào cũng ngọt
Nắng đầu mùa lúc nào cũng say
Mối tình đầu lúc nào cũng vậy
Rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay

Yêu 1 người khổ lắm ai ơi !
Đêm đêm ngồi khóc 1 mình ta
Nỗi sầu tương tư nào ai hiểu
Thôi thì rượu nồng vẫn còn đầy
Ta uống cho vơi cạn nỗi sầu
Say rồi wên hết chuyện thế gian
Wên luôn cả người làm tôi khổ

Trời bùn trời có nhìn mây?
Em bùn em viết thư này cho anh,
Đầu thư 2 chữ "ân tình"
Cuối thư 4 chữ " chúng mình chia tay"!!!

Bước tới nhà em bóng xế tà
Vừa vào tới ngõ má em la
Lom khom dưới bếp ba cầm búa
Thấp thoáng từ xa bóng chổi chà
Từ xa búa chổi bay tới tấp
Lần đó thăm em tởn tới già!!!

Nghe tin em coá người iu mới
Anh hok bùn hok trách em đâu
Câu chia tay anh vừa tính nói
Nhưng anh mừng em đã nói trước anh

Nếu không yêu xin em cứ việc nói,
Đừng giả vờ hờn giận vu vơ
Em viện cớ là lòng tôi thay đổi
Hay thực chất lòng em có đổi thay?

Đã chia tay xin được làm bạn
Đừng nhìn nhau bằng ánh mắt căm thù
Hãy coi nhau như người wen cũ
Hãy mĩm cười khi gặp lại nhau

Yêu là sống như ngày mai sẽ chết
Là hết mình dâng trọn cả hồn thân
Là bước vào thiêng đường của hi vọng
Là đập tan giới hạn của thời gian

Yêu là 1 vòng tròn khép kín
Chỉ có bằt đầu mà ko hề kết thúc
Như vũ trụ với muôn ngàn tinh tu'
Yêu cũng mênh mông say đắm : chẳng lối về

Yêu là khi thấy mình chợt khờ dại
Lúc tỉnh lúc say trong hạnh phúc ngập tràn
Là khi tim trào dâng nỗi nhớ
Nhớ tràn vào lòng bóp nghẹt cả trái tim

Nói túm lại:
Yêu là chết mà như đang sống
Là đau đớn tột cùng trong hạnh phúc mong manh
Yêu là chấp nhận 1+1=1
Thế mà nhân loại vẫn cắm đầu YÊU (?!)

thà em chết cho anh bùn mun thuở
sống làm chi khi anh của người ta

Hoa không tàn là hoa in trong giấy
Tình không tàn là tình thấy trong mơ!!!

Đố ai đếm đc lá rừng
Đố ai biết đc tui thầm thương ai?

Tình cờ anh đã wen em
Tình cờ anh đã iu em mất rồi
Tình cờ nối tiếp tình cờ
Chia tay có phải tình cờ không em

Tôi hỏi người một câu rất khẽ
Tôi wên người hay người đã wên tôi
Tôi muốn nói một lời thầm rất khẽ
Tôi yêu người dù người chẳng yêu tôi!!!

Thà không wen ,đễ khỏi bận lòng
Khỏi thương khỏi nhớ khỏi chờ mong
Khỏi trông, khỏi đợi, khỏi nhung nhớ
Khỏi thức thâu đêm, khỏi khóc thầm!!!!

Nhớ ngày đó anh hạnh phúc biết bao
Anh cùng em tay trong tay dạo bước
Em dựa đầu lên vai anh khẽ hỏi
Em là người thứ mấy được anh yêu

Tôi cứ ngỡ tim mình là sỏi đá
Chẳng bao giờ bít đến chiện tình iu
Nhưng ai ngờ tình iu là axít
Nó làm mòn tất cả mọi con tim!!

Trời không mưa sao đường lại ướt
Phố đông người sao tôi lại cô đơn!!!

tommy1473
14-03-2008, 09:41 PM
thơ hay quá bạn à , cám ơn bạn đã suy tầm post lên nha :chayle:

lee_nguyen
16-03-2008, 12:14 PM
thx ban nhieu!
Tho hay lam

thanglonghoaico
20-03-2008, 04:25 PM
Anh như lạc vào cõi tình mơ Yêu say đắm mặn nồng thắm thiết Em là ai nàng tiên lạc bước Em vô tình bước vào cuộc đời anh có lúc anh thấy mình quá mộng tưởng b iết yêu em rồi sẽ mãi xa em Hay chúng ta không bao giờ tác hợp trọn đời này anh vẫn mãi yêu em

Vjệt Nam
23-03-2008, 04:00 AM
Good Sưu tầm nhìu bài hay nữa nha

chaulong_551989
24-03-2008, 02:11 PM
thơ hay thiệt cho mình tham gia với nhé

Con Gái

Đời con gái một lần hẹn ước
Yêu một người yêu mãi không thôi
Dẫu ngày mai nghịch cảnh có đổi thay
Tôi nguyện sống trong niềm đau dĩ vãng

pe' yeu hoang tủ
29-03-2008, 03:39 PM
Yeu^nhju` làm j` hã nhưng mà bạn làm thơ hay thiệt

giang còi
29-03-2008, 08:23 PM
công nhận thơ văn của bạn lai láng thiệt đó bái phục lun ha

thuy_lovely_156
29-03-2008, 08:39 PM
thơ hay thiệt bạn ah`

giang còi
29-03-2008, 08:59 PM
Đất Việt Nam thiếu gì trai đẹp

giang còi
29-03-2008, 09:12 PM
Đất Việt Nam thiếu gì trai đẹp
Anh tưởng rằng anh đẹp lắm hay sao
Gái như tôi đâu phải gái si tình
Mà ôm ấp bóng hình không xứng đáng
Không có anh bầu trời vẫn sáng
Không có anh tôi vẫn có người yêu
Người yêu tôi tuy không đẹp bằng anh
Nhưng đẹp hơn anh bởi lòng chung thủy
Luật tình yêu là thế đó anh!

Nét bút cô đơn ghi dòng thơ lạnh
Ghi cả cuộc đời bất hạnh và đau thương
Nếu tinh yêu có 3 người tham dự
Quy luật này không trả cho ai

hoangtell
06-04-2008, 05:08 PM
mình thích nhất câu
Hoa không tàn là hoa in trong giấy
Tình không tàn là tình thấy trong mơ
CÔNG NHẬN THƠ HAY THIỆT :)

thỏ tím
17-04-2008, 05:31 AM
Tình yêu là bát bún riêu
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
Sợi bún hết bất thình lình
Còn canh ở lại một mình cô đơn

beyeuchu
21-04-2008, 06:59 PM
Như đến hẹn ánh trăng lại xuất hiện,
Nó là một quy luật của tự nhiên.
Nó xua tan một màn đêm u tối,
Nó mang lại hạnh phúc cho lứa đôi.

Tôi cùng em ngắm những vì sao sáng,
Cùng nhau tâm sự dưới gốc đa làng.
Tôi hái tặng em một bông hoa dại,
Em thẹn thùng không nói vì e ngại.

Rồi thời gian vô tình trôi mãi,
Em ra đi chẳng nói một câu.
Để mình tôi phải ngồi u sầu,
Nhớ về em, về kỷ niệm xưa.

Và vầng trăng ấy lại xuất hiện,
Nhưng giờ đây chỉ mình tôi lặng lẽ.
Ánh trăng ơi! Hãy chỉ đường ta nhé,
Để ta đi tìm, tìm dấu chân em...

chaulong_551989
23-04-2008, 01:02 PM
Tôi đã là con của vạn nhà
là em của vạn kiếp phôi pha
là chị của vạn đầu em nhỏ
cù bấc cù bơ vì đói quá
(Tố Hữu 3 câu đầu Châu Long thêm câu cuối vì không nhớ mà )hiiiiiiiiiiiiii

romio_273
23-04-2008, 05:51 PM
ai đến bên ai một buổi chiều
để lòng ai nhớ nhớ thương ai
ai thương ai nhớ khi vắng bóng
ngày tháng năm dài ai nhớ ai:timvo:

romio_273
23-04-2008, 05:53 PM
ai đã reo vào lòng ai nỗi nhớ
để lòng ai sóng vỗ đêm dài
ai có biết đêm dài ai mất ngủ
trằn trọc hoài bởi nỗi nhớ riêng ai:timvo:

blood_omen
24-04-2008, 05:56 AM
Tình yêu là gì ý nhỉ ???? Có ai trả lời được đâu ???

Đã ai yêu chưa ???? rất nhiều là khác ..... Tình yêu là cả một trường ca có hạnh phúc , đau khổ , vui vẻ và bất hạnh ....
Bạn nằm ở giai đọan nào ???? Chỉ hạnh phúc mà ko đau khổ ko phải là tình yêu ...chỉ vui vẻ mà ko bất hạnh ko phải là tình yêu !!!!

Tình yêu bắt đàu từ ánh mắt .... cái nhìn .... và dẫn đường đến Trái tim .....
Ấn tượng ban đầu bao giờ cũng rất sâu sắc ...Có cảm tình .. có duyên sẽ gặp lại ..... ko cảm tình ko thích sẽ chẳng muốn gặp đâu ..!!!!!

Hình như em có điều chi lạ lắm!
Không ngịch đùa, không giận dỗi trẻ con.
Má biết hồng khi mắt ai nhìn ngắm.
Giữa cảnh quen thấy xao xuyến tâm hồn.

Nhưnh tình yêu đâu chỉ có thích và yêu là đủ ???
Có ai nghe chưa ??/ :

Không bao giờ có một tình yêu vĩnh cửu !!!
Mà chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu !!!

Tình yêu theo lý thuyết là chân lý nhưng theo thực tế lại tuân theo quy luật của thị trường ..... Thực dụng và tàn nhẫn ....
Khi yêu anh em vồn vã ân cần
Có thằng khác em chẳng mần chi anh !!

Thế nên mới có những chàng khờ quên quên nhớ nhớ ...
Học Quên để... nhớ cho nhiều
Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi

Học lẻ loi để... có đôi
Học ghen là để... cho người thêm yêu

Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ

Học sắc sảo để... dại khờ
Học già dặn để... ngây thơ thủa nào

Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để... thanh tao kiếp người

Mải mê học khóc cho... cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê...


Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng
Người thì không bắt bóng được bao giờ
Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng.


Tóm lại

Yêu là chết trong lòng một ít
Nhưng ko yêu là chết trong lòng một nửa

@yumj
24-04-2008, 06:29 AM
sẵn cho góp thêm nhen :
trong lớp học ai là người giỏi toán
giải dùm tui bài toán of tình yêu
giải làm sao cho lí thuyết thật nhìu
để bít đc tui yêu người ậy

trong lớp học ai là người giỏi hoá
thử dùm tui fản ứng of tình yêu
chất tham gia mang nhìu nhung nhớ
tìm chất tạo thành cân bằng dùm tui

trong lớp học ai là người giỏi văn
bình dùm tui 2 chữ tình yêu
tình yêu là cái chi chi?
mà sao lắm kẻ ngu si vì tình

cây ko bùn sao cây đổ lá
đá ko bùn sao đá fủ màu rêu
ta ko thương sao ta nhớ nhau nhìu
ta ko nhớ sao ta bùn cửa mặt

tóc em ngày đó ngang vai
a mong đến thuở tóc dài thướt tha
bây giờ tóc đã dài ra
bàn tay ai vuốt xót xa a nhìn

nụ hồng hé nở ban mai
chút hương tinh khiết gởi ai khiêm nhường
ước j gói đc làn hương
đến khi hoa rụng yêu thương chẳng tàn

chim lạc đàn chim sầu lẻ bạn
người xa người dĩ vãng nhớ thương
chim sầu lá rụng vì ai
tôi sầu vì bạn vì ai đổi lòng

làm sao cắt nghĩa đc tình yêu
cò nghĩa j đâu 1 buổi chiều
nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu

ai chẳng bít yêu là đau khổ
nhưng là người ai quả quyết ko yêu
yêu lặng lẽ cho tình yêu đẹp mãi
mộng ko thành nhưng mộng chẳng fai

matxanhbuon
24-04-2008, 07:29 PM
Ngày em biết rằng mình đã yêu
Cũng là lúc muộn màng cho nỗi nhớ
ĐẶt nhầm anh nỗi buồn xa vắng thế
Sao âu sầu mà em vẫn đợi chờ tên
Dẫu xa vắng anh ơi xin đừng quên
Một ngày nắng mình gặp nhau buồn thế
Để nỗi nhớ em gọi thành tên anh
Nhớ anh đặt dấu thành chấm hỏi
Hỏi vì sao mình lại như thế nhỉ
Buồn lắm anh em nhớ mãi không thôi.

romio_273
26-04-2008, 08:55 PM
thơ ở đâu mà hay thế tớ rất thít bài nì.........

Forever One Love
27-04-2008, 07:10 PM
Trẻ không xông pha
Già hối hận
Đừng nói mình bị cận
Chỉ tại vì lận đận mà thôi :P

yee
30-04-2008, 06:36 PM
dài...nhưng mà công nhận thơ hay ^^

thanglonghoaico
07-05-2008, 12:24 AM
làm sao sống được mà không yêu
không nhớ không thương một kẻ nào
người đi một nửa hồn tôi chết
một nủa hồn tôi bỗng dại khờ

yêu là chết ở trong lòng một ít
vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
cho thì nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu

oa sa ka dũng
08-05-2008, 08:58 PM
tho hay kinh khủng còn nữa không bạn

thobach
14-05-2008, 01:56 AM
trời ơi thơ hay thiệt là hay!!!
bạn dạy mình với, đọc mê tít hà he he he
cho mình góp với
dù trái tim làm bằng sỏi đá
cũng không thể tránh khỏi tình yêu

bongtuyet_giua_muahe
14-05-2008, 08:46 AM
xin 2 bài làm chữ kí được ko bạn hiên..heheh

yiunin
22-05-2008, 07:33 PM
hay lắm, cho tham gia nha:
Trên trời triệu triệu vì sao
Xếp thành 4 chữ vì sao yêu người
Trần gian triệu triệu con người
Cớ sao chỉ có 1 người tôi yêu???

giacatluongx
25-05-2008, 12:44 AM
Bát ngát thương dồn với nhớ dư
Hoá thành muôn đợt sóng tương tư
Tương tư có nghĩa đôi bờ ngóng
Tôi một mnh thôi cứ đợi chờ

Một bóng hình thôi,đôi mắt hương
Có sao trăm mối rối tơ vương
Lời em nói thoảng đôi câu thế
Về vẳng bên tai những tháng trường

thanglonghoaico
25-05-2008, 07:18 AM
yêu một người là vạn lần đau khổ
bởi yêu người đâu chắc được người yêu
ta say đắm trong đêm mỏ tình ái
để ôm sầu trong nỗi nhớ không tên
ngày qua ngày sống trong đơn lẻ
buồn duyên này xa cách vì đâu

thanglonghoaico
25-05-2008, 07:24 AM
người đi một nửa hồn tôi chết
một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
người về chiếc bóng năm canh
kẻ đi muôn dặm một mình xa xôi
vầng trăng ai sẻ làm đôi
nửa in gối chiếc nưa soi dặm trường

mirio dễ thương
04-06-2008, 03:57 AM
hay tuyệt.còn không ban?

cho đóng góp một chút nha


em bảo rằng em chẳng biết yêu
ngây thơ như mây trắng buổi chiều
mây trắng chiều nay sao bật khóc
thôi rồi mây trắng khóc vì yêu



đời con gái như bể như hoa
bể thì cạn nước hoa thì màu phai
đời em cũng giống như con đò nhỏ
bơi giữa dòng gặp gió nó chìm luôn

giacatluongx
12-06-2008, 08:24 AM
Em tới em đi ngọn gió lành
Gió hương thương mến đến phòng anh
Bỗng oà gặp mặt sau muôn nhớ
Rồi lại chia tay giữa vạn tình

Em đi nửa giờ,thương mỗi nét
Em đi hai tháng ngóng từng canh
Anh như cây cối chờ xuân biếc
Hôm sớm trông mong ngọn gió lành