PDA

Xem đầy đủ chức năng : 5291



vuphamhaily
14-03-2008, 10:30 PM
5291! chiếc xe buýt mà em thường xuyên đi
hôm nay em lấy đủ lòng dũng cảm để bước lên chuyến xe ấy dẫu biết mình sẽ rất buồn.vẫn là chú lái xe dễ tính ấy.nhưng chỗ của người phụ xe không còn là anh nữa.một gã luôn cáu bẳn và em thấy cực khó chịu .ừ không còn là anh nữa.hôm nay xe khá đông ,trước đây những lúc đông khách anh vẫn dành cho em một chỗ đứng lý tưởng nhất và ko quên dặn dò em rằng " phải bám chắc vào cột xe".đôi lúc quên anh quát hơi to "đã bảo là phải ngoắc tay vào đây cơ mà ".giờ không còn ai nhắc em như thế nữa.chăngr còn ai......luôn tạo không khí vui vẻ cho hành khách trên xe như anh nữa.có lẽ anh là một nhân viên mà em dám chắc chẳng có hành khách nào trên xe mà không thấy quý mến cả.khi anh nói anh quyết định rứt áo khỏi HH ,đó là một tin khủng khiếp nhất em nghe được.3 ngày nay không còn có sự tồn tại của anh nữa.em......