PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tạm biệt !



__HanTinh__
14-03-2008, 09:39 PM
Gạt nước mắt thôi em chào tạm biệt
Chào mọi người , chào thành phố thân yêu
Sẽ vắng em trong những tối những chiều
Vì em đã không còn về nơi cũ

Em quá đau , em không còn làm chủ
Con tim em như ai xé ai cào
Đừng bắt em , đừng làm em phải đau
Phải chứng kiến người mình yêu cười nói

Ai đã bảo tình yêu là lừa dối
Em biết mà , em biết thế vẫn yêu
Yêu người ta , em cay đắng khổ nhiều
Nước mắt ấy có lẽ giờ đã cạn

Người em yêu còn đâu những buổi sáng
Em lặng im đứng nép ở đằng xa
Chẳng hỏi thăm sợ anh thấy phiền hà
Nhìn anh vui em cười trong lặng lẽ

Nhưng hôm nay em biết rằng có kẻ
À mà không một cô nàng đáng yêu
Yêu thương anh , chăm sóc anh đủ điều
Em hậm hực , ngực em như muốn vỡ

Anh ơi anh biết anh không đành nỡ
Nhìn thấy em phải khổ sở vì tình
Nhưng mà em ... em đã quá điêu linh
Em đã khóc khi mất dần lý trí

Anh biết không tình yêu là ích kỉ
Nào có ai chia sẻ được cho ai
Em yêu anh vì thế em khổ hoài
Em không trách nhưng em đau ... đau lắm

Tình yêu em sẽ mãi còn say đắm
Nhưng thôi anh ... em thua cuộc rồi anh
Chẳng còn gì nay đã quá rõ rành
Em không thể cứ chây ra ở lại

Em đi đây xin anh đừng thương hại
Đừng mủi lòng vì em kẻ trắng tay
Chỉ mong sao anh nhớ mãi điều này
Hận tình hận ... là em là em đó !

Tạm biệt TÌnh yêu của em ...