Rieng_minh_anh_co_don
14-03-2008, 06:38 PM
Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua....lạnh....gió khiến anh nhớ em.....ngày đầu tiên gặp em, gió cũng như thế này , lành lạnh....ngày em đi....dường như gió buồn , thổi mạnh , níu kéo bước em đi....anh nhớ em lắm.....em giống như là cơn gió vậy , đến nhanh, đi nhanh , nhưng em lướt qua, mang cho đời anh sự ấm áp....tự trách mình , sao yếu đuối quá , sao k là bức tường, cản cơn gió lai , sao k là mây đi theo cơn gió.....
Nắng sớm chíu wa cửa sổ phòng anh....nhè nhẹ , ấm áp...ánh nắng ban mai, 1 ngày mới, 1 sự khởi đầu mới , em đã từng nói với anh như thế...^^...uh, nắng làm anh nhớ em , nhớ lúc em an ủi , ngồi bên anh, nhớ lúc em khóc khi anh buồn ,....nắng sớm, hok chói chang, như buổi trưa, hay chìu , nắng sớm ấm áp , k nóng bức , nắng sớm , đẹp quá....ngày gặp em, buổi chìu , vậy mà nắng nhè nhẹ , như nắng ban mai, chỉ có điều buổi chìu hôm đó, nắng đẹp hơn, ấm áp hơn ,...nắng làm anh, nhớ em....em giống như là nắng sớm vậy , mỗi sáng, mang đến cho anh 1 ngày mới, em đến mang lại sự nhẹ nhàng , ấm áp cho đời anh, em mang ánh sáng đến với anh, soi lối cho anh bước đi, nhưng roy, nắng cũng đi, nhường cho màn đêm buông xuống....anh nhớ em lắm....
Mưa rơi, mạnh mẽ, ào ạt.....em đã nói rằng, cơn mưa qua, tựa dòng lệ phôi pha.....cơn mưa qua, cũng là 1 bắt đầu mới , mưa wa, mang đ hết mọi sự u buồn của cuộc sống ,và sau cơn mưa, sẽ lại nhìn thấy nắng, thấy em......mưa rơi , buồn quá...mưa làm anh nhớ em...tạnh rồi, tạnh rồi mà , em đâu....đến với anh đi ,....em đã từng nói rằng, mưa đến nhanh, nhưng rồi sẽ thấm sâu vào đất , như t/y em dành cho anh vậy....anh nhớ em lắm....em cũng giống như cơn mưa, thấm sâu vào trái tim anh , mang mọi u sầu đi mất, mang ánh sáng đến với anh....mưa rơi kìa , có gió thổi...và rồi nắng lên.....làm anh nhớ em....1 người con gái.....nắng lên rồi.....đẹp quá ^^
Nắng sớm chíu wa cửa sổ phòng anh....nhè nhẹ , ấm áp...ánh nắng ban mai, 1 ngày mới, 1 sự khởi đầu mới , em đã từng nói với anh như thế...^^...uh, nắng làm anh nhớ em , nhớ lúc em an ủi , ngồi bên anh, nhớ lúc em khóc khi anh buồn ,....nắng sớm, hok chói chang, như buổi trưa, hay chìu , nắng sớm ấm áp , k nóng bức , nắng sớm , đẹp quá....ngày gặp em, buổi chìu , vậy mà nắng nhè nhẹ , như nắng ban mai, chỉ có điều buổi chìu hôm đó, nắng đẹp hơn, ấm áp hơn ,...nắng làm anh, nhớ em....em giống như là nắng sớm vậy , mỗi sáng, mang đến cho anh 1 ngày mới, em đến mang lại sự nhẹ nhàng , ấm áp cho đời anh, em mang ánh sáng đến với anh, soi lối cho anh bước đi, nhưng roy, nắng cũng đi, nhường cho màn đêm buông xuống....anh nhớ em lắm....
Mưa rơi, mạnh mẽ, ào ạt.....em đã nói rằng, cơn mưa qua, tựa dòng lệ phôi pha.....cơn mưa qua, cũng là 1 bắt đầu mới , mưa wa, mang đ hết mọi sự u buồn của cuộc sống ,và sau cơn mưa, sẽ lại nhìn thấy nắng, thấy em......mưa rơi , buồn quá...mưa làm anh nhớ em...tạnh rồi, tạnh rồi mà , em đâu....đến với anh đi ,....em đã từng nói rằng, mưa đến nhanh, nhưng rồi sẽ thấm sâu vào đất , như t/y em dành cho anh vậy....anh nhớ em lắm....em cũng giống như cơn mưa, thấm sâu vào trái tim anh , mang mọi u sầu đi mất, mang ánh sáng đến với anh....mưa rơi kìa , có gió thổi...và rồi nắng lên.....làm anh nhớ em....1 người con gái.....nắng lên rồi.....đẹp quá ^^