PDA

Xem đầy đủ chức năng : Này..Em bảo này [ Alek 15/03]



Trang Sassy
14-03-2008, 05:30 PM
Này anh..nó bảo này..đừng nói "anh xa em" quá sớm nhé..mà hãy tiến gần đến nó mỗi ngày thôi..từng chút..từng chút một..như vậy chẳng phải chúng ta sẽ hiểu nhau hơn sao..

Này anh..nó bảo này..đừng nghĩ nó mạnh mẽ nhé..ngoài mặt nó nói "em không sao" nhưng mà không phải đâu anh..bởi thế nên..đừng xô nó ngã lần nữa nhé..trái tim chứ không phải là sỏi đá đâu anh..
Này anh..nó bảo này..đừng nghĩ khóc sẽ giải quyết được tất cả..nếu như khóc mà mọi chuyện có thể thay đổi..thì có lẽ thế giới này chẳng còn nỗi đau..

Này anh..nó bảo này..đừng nói gì khi nó đột nhiên nói "em nhớ anh"..lúc ấy đừng hỏi vì sao anh nhé..chỉ là vì..nó muốn như vậy..

Này anh..nó bảo này..nó đãng trí lắm nên hay vô tình làm mất những thứ quý báu của mình..nhưng không biết nó vô tâm hay những thứ ấy muốn bỏ nó ra đi anh nhỉ..

Này anh..nó bảo này..hãy dành tình cảm cho nó từng chút một..từng ngày một..nếu đến một lúc anh nghĩ rằng "anh không phải là của em"..thì hãy ra đi từ từ anh nhé..vì nó nghĩ..có lẽ đau lắm khi anh rời bỏ nó..vì vậy..hãy để nó đau từng chút..từng chút một..chỉ là để nó quen ấy mà..

Này anh..nó bảo này..có lẽ đến một lúc nào đó..nắng sẽ tàn..gió cũng sẽ đổi chiều..nhưng anh hãy hứa với nó là.."đừng quên em nhé"..anh hãy cất nó vào một nơi nào của trái tim cũng được..nhưng đừng quên nó..





Chiều nay..bao nhiêu chim én bay trên tầng cao, én liệng, liệng vòng
Có biết nỗi nhớ mong của em.. Chiều nay..bao nhiêu con sóng vỗ trên biển xa, sóng trào, cuộn trào
Có hay lòng em thầm nhớ :)