Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tìm về dấu yêu



Blue_Rose
14-03-2008, 01:09 AM
Em vừa kịp chợp mắt được mấy giây thì giật mình tỉnh dây.........
hình như e vừa thấy anh cười ở đâu đó quanh e ...........
ngồi dậy ra bàn học và lại viết cho anh như mọi ngày , em đã quen với viêc ko có anh và cũng quen luôn với việc sống vơi quá khư đau buồn đo....
e cứ chợt buồn,chợt vui một minh...em ko thể khóc vì hình như nước mắt đã làm ướt hết trái tim em mất rồi..... em đã ko còn quan tâm toiwsnhuwngx câu chuyện vẫn thường xảy ra xung quanh mình nữa vì du sao với em đó cũng chỉ là những ý nghĩ chợt thoảng qua trong đầu rồi vội tan biênsnhuw chwa từng xuất hiên..........
lũ bạn học cùng mình thời cấp 3 giờ khác lắm,tụi nó khác rồi,tương lai là hơn em,ai cũng bỏ rơi e để chạy theo những điều mới,và lao vào cuộc sông...chỉ còn mình em với cái trái tim nhỏ bé của mình chôn vùi với quá khưa mà mãi ko thoát ra khỏi đc cái bóng của chính minh.........
:timvo:
chẳng ai biết em đang đau khổ như thế nào....????
biết trách ai đc đây...
người ban thân nhất của em cũng đa khác.... em cảm nhận đc sự thay đổi trong tâm hồn nó,điều đó khiến em thây mình tủi thân nhiều lắm
em thấy nhơ...!!!!!!!!!
ươc j lai mot lan nua ngoi dang sau xe anh doc theo con dương trương wen thươc ve toi tan nha ,ươc j dc nhin thay anh cươi ngay trong luc nay, ươc j lai them mot lan nua nam chat ban tay anh ,ươc j them mot lan nua om lay anh ma khoc..nhu da tung!!!!
anh con nho cau phương vi trương minh ko???????? buổi hoc lich su cuốii cung em da om lay cay ma khoc......
em them dc den trương , dc ngoi vao chominh van ngoi khi con di hoc...du chi la mot lan nua thoi cung dc......anh van thương bao doi mat em buồn nhu mua mua thu ay nhi??? gio no van con buồn nhu the anh ah!!!
em nho anh!!!
chua bao giolai nho nhu luc nay dang nho ,ma dương nhu noi nho ay chang bao gio thay doi, em se ko do anh cua anh ra xem nhu moi ngay dau vi nhu vay se co the khien em khoc va cung co the khien moi y nghi ve anh tan bien... chi la nho thoi thi co lam sao dau nhỉ???????
.........
...
.............
tam anh cua anh lai o trươc mat tu luc nao ko biet????
anh cươi hien nhỉ????????
nu cươi van buồn nhu ngay trươc.....
gio nay anh co hay cươi ko????
co hanh phuc ko???????
dem nay chac troi lại tro gio....... em thay trai tim minh lanh qua !!!!!
tu tang minh mot cau tho :
"" hãy khóc đi em nỗi nhớ có thành tên
buồn ko đủ bởi yêu thương nhiều quá
phố vẫn thế ngơ ngác và xa lạ
dẫu thêm một người cũng chống chếnh một bên""
vân anh

the gian nay lieu co ai chung noi bươn nhu tui ko nhi???

Đời
14-03-2008, 01:14 AM
có lyly buồn cùng với nha
nhưng mà buồn ít thui rùi vui lên đi bạn , :D nụ cười là liều thuốc bổ đó