emyeuanhmaimai
13-03-2008, 05:08 PM
Tan trường........rong với lũ bạn đầu trống rỗng dzui thật dzui.......vèo về nhà vội lên phòng quăng cặp 1 góc ngã lăn xuống giường ........nhắm mắt lại..........và nghĩ......Mở vội cặp lấy phone bấm vội số a nhưng rồi lại xóa..............Ah` quên sao lại gọi a chứ còn ji` nữa đâu....hok biết đã quên như thế bao nhiu lần roài.........cứ cằm đt lên là lại bấm số a....lạ thật...khó hỉu woa' i...chắc bịnh rùi woa' :mecry: cảm giác thật khó chịu.....lâu roài hok gặp a hok biết a giờ ra sao? Như thế nào rồi? Hok lời chia tay...hok 1 lời nói....a bước ra khỏi cuộc sống of e âm thầm là thế ....hok hỉu hok hỉu sao lại như dzậy....:noidea: có lẽ a chán...có lẽ a hok muốn đi chung đường với e nữa......và có lẽ a quên e rồi....quên e như quên 1 món đồ chơi....đau đau lắm....khóc khóc nhiều lắm...Nhiều lần muốn gặp a và hỏi lý do nhưng mỗi lần nói dzậy lại bị kon bạn chửi nhu xối nước vào mặt....rõ khổ :aba: ...e đã kể cho nó nghe woa' nhìu về a rùi .Nhưng 1 phần e cũng sợ gặp a rồi e lại đau lòng thêm...sợ những ji` a nói là những lời e hok muốn nghe nên đành thôi....Ùm! thì cứ như thế ùm! thì chôn sâu tình cảm của 2 ta vào sâu tận con tim ùm! thì khóc khóc rồi sẽ hok còn phải rơi nước mắt vì a nữa ùm! thì chỉ trách bản thân sao wa' vội iu a tin a trao hết tất cả cho a để giờ đây lại chịu nhiều đau khổ....Tự ngẫm nghĩ cuộc đời mình sao wa' nhiều ngang trái ....Tình iu là chi chứ....làm e đau khổ đến vậy....rồi e sẽ phải tin tưởng ai nữa đây.....thật lòng với ai nữa đây....khi the gian chỉ toàn gian dối mà thôi.....