Xem đầy đủ chức năng : nơi ấy có anh...
dauga
13-03-2008, 04:54 PM
tại sao anh chỉ ở gần dây thôi,nhưng sao em thấy xa quá!một con người đa tài, tại sao lại mắc căn bệnh quái ác như vậy?cuộc đời sao quá bất công. Tại sao lại là anh & em? Anh sợ em đau khổ nên đã lừa dối lòng mình, anh cố tình làm cho em phải rời xa anh? Nhưng anh ơi,em không làm đươc...Cho dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn chờ anh...
yeu_anh_4ever
13-03-2008, 05:37 PM
tại sao bạn hok nói rõ anh ấy chủa bạn bị làm sao? mình chẳng hỉu lắm nhưng mình bít bạn bùn.phải làm chỗ dựa cho anh ấy chứ bạn cố lên nào
bff_173
13-03-2008, 09:27 PM
đới là thế bạn nên học cách chấp nhận mọi chuyện !
tmmh_1607
14-03-2008, 01:18 AM
dc cái này ắt hẳn sẽ mất cái khác mà bạn... chuyện đời đâu bao giờ như ý mình đâu..
dauga
27-03-2008, 03:23 AM
"hỏi thế gian tình là gì..."
tình yêu làm cho người ta rất hạnh phúc , nhưng niềm đau mà nó mang lại càng nhiều hơn. Người ta thường nói tình yêu sẽ giúp ta vượt qua tất cả... Nhưng giờ đây , tôi không biết phải làm như thế nào , tôi phải làm sao đây? Tại sao người bị bệnh không phải là tôi? nhìn người mình thương yêu nhất đang từng ngày rời xa mình mà mình chỉ biết đứng nhìn ,... Tôi thật là...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.