vuphamhaily
13-03-2008, 01:31 PM
http://nhacso.net/Music/Song/Tuyen-Chon/2007/10/05F6436D/
Em đã cố gắng đến tận những giây phút cuối cùng,không phải để quên anh.........bây giờ thì em hiểu là như thế.Mặc dù anh đã có gia đình ,mặc dù anh đã có ý định trêu đùa em thôi..............có phải là em quá ngốc không?Em đã định chính mình là người rời bỏ công ty để chạy trốn anh.........Thế rồi bỗng nhiên...........tin anh bị thôi việc làm em sửng sốt.Em hoảng sợ..........Và đó là lần cuối cùng em được ngồi cạnh anh ,lần cuối cùng còn có thể thấy anh ,lần cuối cùng được thấy anh cười ,lần cuối cùng còn có thể gặp anh ,lần cuối cùng được anh mở " Xin đừng xát muối trái tim em " cho em nghe.Bắt đầu từ ngày hôm nay số xe 5291 sẽ không bao giờ còn có thể thấy anh ,em cũng ko còn dám đủ tự tin để bước lên số xe mang biển số 5291 ấy nữa.Nó có quá nhiều kỷ niệm về anh em không thể quên được.Em đã từng thấy nhiều người nói về những câu chuyện về những mối tình nảy sinh từ xe buýt ,còn em..........bây giờ thì em.........em thực sự muốn khóc.Vẫn lắng nghe Bảo Thy hát " Vẫn ngỡ như là " và " Xin đừng xát muối trái tim em "......Khóc được thì có lẽ tốt hơn.Em nhớ anh lắm.....................và đau lắm anh ơi...........sao vẫn là mình em với em...............?
Em đã cố gắng đến tận những giây phút cuối cùng,không phải để quên anh.........bây giờ thì em hiểu là như thế.Mặc dù anh đã có gia đình ,mặc dù anh đã có ý định trêu đùa em thôi..............có phải là em quá ngốc không?Em đã định chính mình là người rời bỏ công ty để chạy trốn anh.........Thế rồi bỗng nhiên...........tin anh bị thôi việc làm em sửng sốt.Em hoảng sợ..........Và đó là lần cuối cùng em được ngồi cạnh anh ,lần cuối cùng còn có thể thấy anh ,lần cuối cùng được thấy anh cười ,lần cuối cùng còn có thể gặp anh ,lần cuối cùng được anh mở " Xin đừng xát muối trái tim em " cho em nghe.Bắt đầu từ ngày hôm nay số xe 5291 sẽ không bao giờ còn có thể thấy anh ,em cũng ko còn dám đủ tự tin để bước lên số xe mang biển số 5291 ấy nữa.Nó có quá nhiều kỷ niệm về anh em không thể quên được.Em đã từng thấy nhiều người nói về những câu chuyện về những mối tình nảy sinh từ xe buýt ,còn em..........bây giờ thì em.........em thực sự muốn khóc.Vẫn lắng nghe Bảo Thy hát " Vẫn ngỡ như là " và " Xin đừng xát muối trái tim em "......Khóc được thì có lẽ tốt hơn.Em nhớ anh lắm.....................và đau lắm anh ơi...........sao vẫn là mình em với em...............?