PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sẽ có một ngày tôi sẽ trở lại !!!!!!!



tinh_chet
13-03-2008, 08:55 AM
Tình yêu với thù hận chỉ cách nhau có một gang tay thôi , mới hôm qua tôi là một con người dễ mến dzậy mà hôm nay tôi lại thành một con người dễ ghét và đáng sợ quá , cũng như bao người tôi vốn là một người sống rất hòa đồng , chỉ vì nhà tôi làm ăn gặp trục trặc mà phải phá sãn , mọi người quay lưng lại với gia đình tôi và tôi , bạn bè không ai muốn gần , người yêu chia tay vì li do không đáng , người thân nhìn nhau không muốn nhìn cãm giác thật khó chịu , ra đường thì ai cũng nhìn nói đủ điều , tại sao con người với con người lại khó khăn với nhau đến như dzậy , giờ đây tôi đã là một con người hoàn toàn khác , tôi không muốn mình như dzậy nhưng mọi người đã ép tôi , bây giờ tôi còn chút lí trí đủ đễ nói những điều này , sau này có gặp lại tôi thì mọi người đừng nói sao tôi lại ác độc đến như dzậy? con người tôi đã chết rồi giờ đây tôi là một bản sao hoàn toàn trái ngược với bản gốc , rồi một ngày nào đó tôi sẽ quay trở lại , lúc đó mọi người hãy trả giá cho những gì mọi người đã làm với gia đình tôi và tôi.:madsung: __________________________________________________ __________:cwm23:

cobelanhlungnz
13-03-2008, 10:09 AM
ummmmmm hok bit phải nói ji`.

yeu_anh_4ever
13-03-2008, 05:31 PM
ơ ,sao bạn tiêu cực thế? bạn phải là chính mình dù trong bất kì hoàn cảnh nào chứ. có ngày mọi người sẽ hiểu bạn mà