PDA

Xem đầy đủ chức năng : *_* lỗi hok phải do em *_*



yeu_anh_4ever
12-03-2008, 03:10 AM
8-3 anh lặn lội mấy trăm cây số từ Hải Phòng lên tặng hoa cho em.em cảm động lắm.em bít tình yêu của em trao đi hok phải là vô ích.em yêu anh ,yêu anh nhìu lắm.hạnh phúc đó tưởng như kéo dài bất tận ,nhưng hok.tại sao em lại wen với anh trai của anh?tại sao anh ấy lại nói thích em?tại sao anh hok tin em?em chỉ có 1 tình yêu duy nhất ,và tình yêu đó đã trao cho anh rồi.tại sao anh hok hỉu,tại sao nghi ngờ em?anh nói em lăng nhăng mà lại lăng nhăng với chính anh trai của anh.tim em thắt lại.chưa 1 giây phút nào em thấy mình yếu đuối như thế.em bật khóc trong sự thờ ơ của anh.anh nói em qua mặt anh.tại sao anh hok hỏi xem lỗi là do ai?do ai?anh nói chúng mình chia tay.ừ ,thì chia tay.khi niềm tin em dành cho anh đã mất ,khi trái tim anh đã gạch tên em.em hok thanh minh ,em hok xin anh tha thứ vì anh ơi...lỗi hok phải do em...

anhsangdoitoi
12-03-2008, 03:06 PM
Thui đừng buồn nữa bạn ah. Cố lên. Thời gian sẽ giúp anh ấy hiểu ra thôi mà. Và cũng đừng nên buốn nữa. Cuộc sống luôn tươi đẹp mà.

AnH_XiNh
12-03-2008, 03:28 PM
chia tay có phải là giải pháp tốt nhất hok?_?

tien
12-03-2008, 04:30 PM
nếu ko muốn mất anh ấy thì hãy nói cho anh ấy hiểu,nếu còn yêu bạn anh ấy sẽ tin bạn thôi,đừng đánh mất ty vì những lí do ko đáng để rùi 1 ngày phải hối tiếc bạn ah,hãy dẹp bỏ sự tự ái đi và cố gắng trước khi quá muộn!

cobelanhlungnz
12-03-2008, 04:52 PM
mình nghĩ neu iu ma hok tin nhau thi met lam! dù sao cung mong ban vui nha!

Nhoc_room90
12-03-2008, 08:48 PM
Hảy cứ làm những j` kon tim bạn mún.............. Khi t/y đã ko kòn tin lẫn nhau nữa thì h/p sẽ vĩnh viển ko kòn.............^^

yeu_anh_4ever
12-03-2008, 09:50 PM
mình đã giải thích rất nhìu nhưng anh ấy hok chịu hiểu?tình cảm bấy lâu mất đi chỉ vì 1 chút ghen tuông vô lí? chính mình hok thể hiểu vì sao anh ấy lại nghĩ về mình như thế.cám ơn mọi người nha.mình sẽ cố gắng vượt qua dù điều đó là rất khó đối với mình lúc này.