Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hi Sinh VÀ HẠnh PhÚc



tu_langtim(*_*)!!!phkq
12-03-2008, 12:59 AM
CHỊ A! EM CỦNG CHĂN BIẾT CHỊ CÓ DỌC DƯỢC NHỮNG DÒNG CHỬ CỦA EM KHÔNG......!!!!NHƯNG EM VẨN SẺ VIẾT VIẾT LÊN ĐÂY NHỮNG LỜI TRONG LÒNG EM,,,, EM YÊU CHỊ NHIỀU LĂM...!!!!NHỮNG NGÀY THÁNG WA EM ĐƯỢC SỐNG TRONG SỰ BAO BỌC CỦA GIA ĐÌNH VA CỦA CHỊ :cry: ĐƯƠC LỚN LÊN TRONG SỰ NÂNG NIU CHIU CHUỘN CỦA CHỊ EM ĐƯỢC NHÌN THẤY CHỊ,NHÌN THẤY BÊN NGOÀI CÁI THÂN HÌNH GẦY GUỘC VÀ KHÔ HÉO KIA EM LẠI THẤY TOÁT LÊN CẢ MỌT VÙNG TRỜI TRÀN DẦY SỨC SỐNG.....!!!CHỊ CÓ BIẾT KO EM ĐÃ VÀ ĐANG LỚN LÊN CHÍNH NHỜ CÁI TÍNH MẠNH MẼ VA KIÊN CƯỜNG CUA CHỊ!!!!!!!!!!!!!!
NGÀY XƯA CHỊ THƯỜNG HAT BÀI "TÌNH THỨ NHẤT" ĐỐI VỚI MỘT CON BÉ NHƯ EM LAM SAO HIỂU ĐƯỢC HẾT Ý NGHĨA CỦA BAI HÁT MANG DẦY TÂM TRẠNG ĐAU BUỒN ĐÓ..."TÌNH YÊU THỨ NHẤT SẺ MÃI SỐNG TRONG LÒNG EM" CÓ PHẢI KO CHI MÃI MÃI SẺ SỐNG TRONG LÒNG CHI KO,,, CHỊ DA HI SINH RẤT NHIỀU RỒI,CHỊ CHƯA BAO GIỜ NGHỈ CHO MÌNH

tu_langtim(*_*)!!!phkq
13-03-2008, 10:10 PM
(*_*)!!!!!!!!!!em NhỚ LÚc NhỎ ChỊ ThƯỜng La Em LÚc ĐÓ Em GiẬn VÀ BuỒn ,ghÉt ChỊ NỮa ,em MuỐn ChỊ Đi KhuẤt MẰt Em NhƯng Khi LỚn RỒi ThÌ Em MỚi BiẾt ChỊ ChỈ Cho Em BiẾt ThẾ NÀo LÀ Sai LÀ ĐÚng ĐỂ Em KhÔng Bi GẠt VÀ BỊ ThiỆt.chỊ Ơi!!!!!chỊ CÓ BiẾt Em RẤt YÊu ChỊ KhÔng? Em ƯỚc MÌnh HỌc Ra TrƯỜng ThẬt Nhanh ĐỂ Em CÓ ThỂ TiẾp ChỊ ThẬt NhiỀu VÀ Lo ĐỀn BÙ NhỮng NĂm ThÁng ChỊ ĐÃ VÌ Em VÌ Gia ĐÌnh MÀ BỎ Đi NhỮng ƯỚc MƠ CỦa ChÍnh MÌnh VÀ CẢ TuỔi Thanh XuÂn...:mecry:

HowDoYouThinkAboutMe
14-03-2008, 02:12 AM
Trời ơi! Cảm động quá! Chị của tui cũng giống như chị của bạn... she rất thương em và luôn biết lo lắng cho gia đình!:flyingangel3:

tu_langtim(*_*)!!!phkq
21-03-2008, 08:29 PM
ChỊ À ! Em KhÔng BiẾt ChỊ CÓ ĐỌc NhỮng DÒng ChỮ Xin LỖi Hay 1 LỜi NÓi TỪ Con Tim Em KhÔng?nhƯng Em BiẾt DÙ Ở ĐÂu Hay LÚc NÀo Trong Tim Em VẢ ChỊ MÃi MÃi TỒn TẠi CÁi ThỨ TÌnh MÀ KhÔng Ai CÓ ThỂ Thay ThẾ Hay TÀn LỤi ĐÓ LÀ TÌnh ChỊ Em.chỊ CÓ BiẾt Trong NhỮng NgÀy SỐng TrÊn ĐẤt CẦn ThƠ NỔi CÔ ĐƠn LẨn TÂm TrẠng NhỚ NhÀ Em ChÔn KÍn Trong LÒng VÀ CÓ NhiỀu LÚc Em BuÔng ThẢ Minh NhƯng Em SẼ KhÔng Bao GiỜ QuÊn QuÊn NgƯỜi ChỊ ĐÃ Hi Sinh VÌ Em NHƯỜNG NHỮNG THỨ TỐT NHẤT CHO EM CÓ CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC VÀ ĐẦY ĐỦ NHƯ BAO NGƯỜI CÙNG TRANH LỨA...VÌ THẾ EM KHÔNG KHÔNG BAO GIỜ ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH EM VẪN MÃI LÀ ĐỨA EM NGOAN VÀ NÉP VÀO LÒNG CHỊ NHƯ 1 ĐỨA BÉ THUỞ NÀO VÀ Xem NÓ NhƯ NhỮng Áng PhÙ Du Qua RỒi SẼ KhÔng Con NỮA. EM HỨA VỚI CHỊ CHỊ SẼ KHÔNG BAO GIỜ THẤT VỌNG VỀ EM ĐÂU CHỊ TIN EM NHE CHỊ !!!!!!!!!!!!:wavey:

Đời
21-03-2008, 08:53 PM
ui xời , đến chỗ chị bạn nói đi chứ còn ở đây làm gì mà đợi chị bạn đọc !

ong*noi
21-03-2008, 11:38 PM
hix.khổ quá nhưng mình không có chị thì làm sao mà cảm nhận đươc.....

baby_julie
21-03-2008, 11:48 PM
hj` đúng rồi ss Ly nói đúng bạn đến nói với chị bạn đi ^^...^^ chắc hẳn chị ấy cảm động lắm @_@

pequay123
22-03-2008, 01:49 AM
mun" n0i" thì n0i" ch0 ngừi cần nghe y" nhu thê" này thì sa0. chị bạn pik" dc

phương ^_^
22-03-2008, 01:55 AM
hic tui vời chị tui thì ko hơp nhau cach nhau có mấy tuổi thôi nên cãi nhau hoai ah nhung mà tui rất buồn vời nỡi buồn của chị tui
chị bạn yêu bạn lăm đó

nh0ckut3_dra
22-03-2008, 01:59 AM
Mình hèm hĩu ban vít gì. Nhưng chắc ban iu chi cũa mình lém. Mình hẽm cóa chị nữa.

yeu_anh_4ever
22-03-2008, 03:28 AM
chị gái mình thì lấy chồng mất rùi ,nhưng mình cũng iu chị mình y như bạn vậy
vì tụi mình là chị em mừ

hoaithu27
27-03-2008, 03:36 PM
Chào Tu langtim. Thật cảm động trước tình cảm chị em giữa ban và chi. Bạn nghĩ về chính mình, về người chị kính yêu

vjsaocôđộc
27-03-2008, 05:36 PM
dù sao tớ vấn thích ty bằng hành động hơn. là nhưng lời nói ^^

hoaithu27
28-03-2008, 05:29 PM
Du dương dai dẳng dần dà
Đâu đây đem đến đậm đà đêm đông
Chán chường cho chị chưa chồng
Lung lay lá liễu lạnh lùng lẻ loi
Tâm tình tan tác tả tơi
Nỗi niềm ngao ngán nghĩ người ngẩn ngợ

tu_langtim(*_*)!!!phkq
28-03-2008, 11:57 PM
xỗi nhe ai gởi thư cho mình wa hộp thư riêng mình không bit vô nên lỡ tay xóa luôn rồi mong bạn gởi lại jum mình nhe!!!!!!!!!!!sorry?

tu_langtim(*_*)!!!phkq
29-03-2008, 12:10 AM
chị à ! chị có khoẻ không vậy? không bit chị đọc những lời em nhắn chị có cảm jac j không?

_Juliet_
29-03-2008, 12:16 AM
mình con một nên hok bik có chị sẽ như thế nào nhưng bạn thương chị bạn thật đấy, mình ngưỡng mộ lắm

hoaithu62
31-03-2008, 05:26 AM
Tôi nghĩ, chị bạn vẫn khoẻ nhưng không được vui vì phai lo toan nhiều việc. Hãy liên lạc và chia sẻ cùng chị những khó khăn gặp phải.

"Thời con gái lưng ong biết bao người thầm mong theo
Mẹ giục con gái yêu "Lấy chồng đi!"
Chị còn thương đứa em, ba mẹ già còn đau
Chị chưa mưốn lấy chồng..."