PDA

Xem đầy đủ chức năng : bỏ qua cho anh nhé!



suol
11-03-2008, 10:49 PM
em yêu của anh! anh thật sự xin lỗi em về điều đó! anh không muốn chúng ta phải chia tay nhau, anh đã biết mình làm cho em đau, em à anh không phải là không tin em đâu em, anh luôn tin vào tình yêu của em dành cho anh và luôn luôn mong em lúc nào cũng ở bên anh, hai ngày em không nói chuyện với anh là hai ngày anh cảm thấy cô đơn nhất và quan trọng hơn rằng anh rất sợ phải mất em, anh đã dành trọn cho em quả tim và tình yêu mất rồi nếu em lìa xa anh thì chắc anh sẽ không gượng nỗi đâu em! chúng ta hãy bỏ qua được không em! trong tình yêu cũng có đôi lúc hai người giận nhau mà em! em có thể bỏ qua cho anh lần này được không em? hãy bỏ qua cho anh nhé! anh yêu em lắm! đừng phải bắt anh lìa xa người con gái mà anh đã yêu em nhé! em có đồng ý với anh không?

Đời
12-03-2008, 12:34 AM
chúc bạn nhận đc câu trả lời hợp ý mình :D Cô gái ấy thật hạnh phúc

yeu_anh_4ever
12-03-2008, 03:15 AM
nếu bạn thật lòng chắc chắn cô ấy sẽ hiểu cho bạn thui

anhsangdoitoi
12-03-2008, 03:01 PM
có lòng chắc chắn bạn sẽ nhận được câu trả lời như bạn mong muốn thôi. Good Luck!!!

cobelanhlungnz
12-03-2008, 04:54 PM
mong 2 ngươi se co ket wa tot.