Rieng_minh_anh_co_don
11-03-2008, 04:46 AM
Dường như em đã quen với vòng tay của anh , và rồi em....chán.....
Dường như em đã quen với bàn tay của anh, quen với bàn tay lúc nào cũng lạnh cóng và chờ em sưi ấm cho nó , và rồi em...chán.....
Dường như em đã quen với những lời yêu thương của anh , và rồi em...chán...
Dường như em đã quá quen với cảm giác ở bên cạnh anh, quen với cảm giác , anh ôm em thật chặc , quen với cảm giác lúc cùng anh chia sẻ niềm vui, nỗi buồn , quen với , những lời an ủi, quen với ánh mắt anh nhìn em khi em khóc, quen với nụ cười của anh mỗi lúc em vui, và rồi em...chán.....
Uhm, tình yêu mà, đôi lúc cũng sẽ có những lúc như thế , và cuộc đời này còn rất dài phải k em, nhưng rồi anh tin rằng, mình sẽ lại tìm thấy ở nhau, 1 điều j đó , vì tình yêu, diệu kì lắm em ah ^^... anh tin rồi mình sẽ hạnh phúc phải k em..^^ nắm tay anh....nào
Dường như em đã quen với bàn tay của anh, quen với bàn tay lúc nào cũng lạnh cóng và chờ em sưi ấm cho nó , và rồi em...chán.....
Dường như em đã quen với những lời yêu thương của anh , và rồi em...chán...
Dường như em đã quá quen với cảm giác ở bên cạnh anh, quen với cảm giác , anh ôm em thật chặc , quen với cảm giác lúc cùng anh chia sẻ niềm vui, nỗi buồn , quen với , những lời an ủi, quen với ánh mắt anh nhìn em khi em khóc, quen với nụ cười của anh mỗi lúc em vui, và rồi em...chán.....
Uhm, tình yêu mà, đôi lúc cũng sẽ có những lúc như thế , và cuộc đời này còn rất dài phải k em, nhưng rồi anh tin rằng, mình sẽ lại tìm thấy ở nhau, 1 điều j đó , vì tình yêu, diệu kì lắm em ah ^^... anh tin rồi mình sẽ hạnh phúc phải k em..^^ nắm tay anh....nào