Xem đầy đủ chức năng : một lời xin lỗi ....
tmmh_1607
11-03-2008, 02:27 AM
ấy ah ... cho mìn xin lỗi nha ... mọi chuyện đã wa từ rất lâu bây giờ mình và ấy ai cũng đều có ng thay thế nhưng mình vẫn còn nợ ấy một lời xin lỗi .... mình thành thật xin lỗi ấy ... ngày trước mình wen ấy cũng chỉ vì mình wa' háo thắng và cái tôi của mình cũng wa' lớn để bây giờ cảm thấy giữa hai đứa hem thể nào trở thành bạn đc cả .... mình wen ấy chỉ vì mún tìm một cái phao để cứu lấy tâm hồn đang trống trải và ko mún để một khoảng trống nào trong tâm hồn mình cả ...và mình cứ nghĩ ấy thik mình nhưng hem phải ấy thik ng khác cơ ... thế là mình nhất quyết phải làm cho ấy iu mình mình mới chịu ... và hok ngờ điều đó đã trở thành sự thật ấy đã bị đỗ trước mình ... để rùi mình cũng nghĩ rằng mình iu ấy iu nhìu lém nữa là đằng khác nhưng hem phải ng mình iu hok phải là ấy ... và rùi mình và ấy phải chia tay ... khi ấy hok hỉu đc mình đang suy nghĩ gì ... và tại seo mình lại làm thế ... có phải tình cảm mình dành cho ấy là giả dối hok ... nhưng có lẽ tất cả là ngộ nhận ấy ah ... để giờ đây mình xin ấy tha thứ cho mình ... để chúng ta có thể làm bạn với nhau ấy nha... :bow: [/SIZE][/SIZE]
cobelanhlungnz
11-03-2008, 08:19 AM
uhmmmmmmmmmm chỉ bít nói bạn dã sai vậy thôi.
anhsangdoitoi
11-03-2008, 02:49 PM
seo cứ làm cho ng khác bùn rùi lại xin lỗi thế. ko hiểu tại sao
thì phải xin lỗi chứ , chẳng nhẽ lại hok ah :D
boytuky
11-03-2008, 05:48 PM
lời nói chẳng mất tiền mua mà
ke_khong_cau_may
11-03-2008, 06:03 PM
"1 cậu bé rất hay cáu giận người khác.bố cậu nói với cậu : Mỗi khi con cáu giận với ai thì hãy ra vườn tìm 1 cái cọc và đóng vào đấy 1 cái đinh.Khi con thấy bình tĩnh lại và thấy có lỗi thì hãy nhổ cái đinh đó ra.Thời gian đầu thì cái cột đóng đầy đinh,nhưng một thời gian sau , cậu bé thấy mình đã sai khi cáu giận người khác 1 cách vô cớ..và số đinh trên cột được nhổ ra dần...Đến 1 ngày cậu chạy đến khoe với bố : Bố ơi ,con đã học được cách kiềm chế sự cáu giận rồi. Bố cậu mỉm cười và dẫn cậu đến cái cột. "Con thấy không , tuy cái cột ko còn cái đinh nào nhưng những vết đóng đinh thì vẫn còn "....KHI BẠN LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI KHÁC THÌ DÙ CÓ XIN LỖI THÌ VẾT THƯƠNG ĐÓ SẼ KHÔNG DỄ LÀNH ĐÂU.HÃY HỌC CÁCH ĐỪNG LÀM NGƯỜI KHÁC TỔN THƯƠNG HƠN LÀ TÌM CÁCH XIN LỖI SAU KHI ĐÃ LÀM NGƯỜI KHÁC TỔN THƯƠNG...............................
trudien
11-03-2008, 08:43 PM
nếu bạn cảm thấy mình đã có lỗi thì hãy tự đứng trước " ấy đó " mà nói.
mình cũng biết bạn cũng chẵn tự tin khi nói ra điều ấy khi đứng trước mặt người ấy đúng ko? nhưng nếu người ấy ko tha thứ thì sao?
mình chỉ mong bạn hãy lựa lời mà nói đễ cho cả hai khỏi phải đau khổ.
hãy nghĩ lại những kỷ niệm đẹp.............. và hiện tại bạn nên làm gì đó là ở nơi bạn.
tmmh_1607
14-03-2008, 01:28 AM
mặc dù mình hok đứng trước mặt ng ấy và nói đc hai chữ xin lỗi vì cả mình và ng ấy đứa nào cũng chỉ sĩ diện cao lém... nhưng kể ra đc với mọi ng rùi cũng cảm thấy nhẹ nhỏm hơn nhìu lém... thank những lời wan tâm chia sẽ của mọi ng nha
chíp_gà
14-03-2008, 01:53 PM
nếu có thể hàn lại vết rạn tổn thương nơi trái tim bạn... thì mình xin nguyện làm một que hàn...!
yeu_anh_4ever
14-03-2008, 08:03 PM
bạn sai rùi.đừng đừa với tình cảm của người ta thế chứ.xin lỗi chẳng làm cho vết thương đó lành lại đâu bạn ah
lời xin lỗi đôi khi cũng làm cho con ngươi ta đỡ cảm thấy áy náy với chính mình và với người khác
tmmh_1607
14-03-2008, 09:35 PM
lời xin lỗi đôi khi cũng làm cho con ngươi ta đỡ cảm thấy áy náy với chính mình và với người khác
đúng rùi đó bạn ah... có khi lời xin lỗi đó ng ta hem còn cần thiết nữa nhưng xin lỗi để rùi mình hok còn cảm thấy ái nái và ray rứt nữa
trudien
15-03-2008, 08:36 PM
bạn nói cũng đúng đấy . vết hàng ko thể là một câu xin lỗi , mình cũng đã từng bị .
nhưng bạn ơi câu xin lỗi cũng cần pahỉ nói nhưng nói thế nào đây ấy mới là một lý do và rất quan trọng đối với cả hai đó .
hãy cố và làm những gì bạn có thể làm ." hãy làm tốt cho cả hai đừng để cho cả hai buồn nha ."
p3nh0x_p3s0ck_chjpng0c
15-03-2008, 08:56 PM
kái kĩu gì thía nì ? đùa với ♥ ả h0k được oy`, nhưng cũng tội lém chứ hen
v0jc0jkute
16-03-2008, 02:53 AM
nếu tất cả mọi chuyện chỉ cần xin lỗi là xong thì thế giới đâu cần đến cảnh sát làm gì
GiRl Sh0cK
17-03-2008, 04:01 AM
thèng nhok ấy là ai zậy m..thèng T à....nghe kể thấy wen wen
XpricelesSx
17-03-2008, 04:20 AM
làm lỗi rùi phải giải quyết tốt hơn đó bạn >Người nào cột người đó mỡ đúng kô các bạn
hoasaobien
23-03-2008, 11:37 PM
************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** **********
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@XIN HAI CHỮ THỨ THA [INDENT][/INDENT:slider:
::slider: :heartflower: :dancing tomato: :banana: :cucumber[1]: :cobe: :flyingangel3:
hoasaobien
23-03-2008, 11:42 PM
************************************************** ************************************************** ************************************************** ************************************************** *******BỞI EM VÀ ANH LA HAI ĐƯỚNG THẲNG SONG SONG:slider: ************************
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@XIN HAI CHỮ THỨ THA [INDENT][/INDENT:slider: ::slider: :heartflower: :dancing tomato: :banana: :cucumber[1]: :cobe: :flyingangel3:
^^VipGirl_Mi^^
24-03-2008, 01:04 AM
Biết nhận lỗi là tốt là bạn nhưng ma chuyện cũng đã qua rồi cũng nên quên đi nhìn về phía trước mà sống quên ngày hôm qua đi:wavey:
nh0ckut3_dra
24-03-2008, 05:12 AM
mÌnH NgHĩ bẠn lÊn đỨnG tRưỚc nGừI tA xIn LỗI tÚt hƯn lÀ vIếT nÓ ỡ đÂy.
:5: mÌnH NgHĩ bẠn lÊn đỨnG tRưỚc nGừI tA xIn LỗI tÚt hƯn lÀ vIếT nÓ ỡ đÂy.
emkothenoi_viemqua_yeuanh
24-03-2008, 09:27 AM
Đủa giỡn trên tình yêu ngươì khác....... đei62u này thật khó đễ mà........ "THA THỨ"......
Cả tôi cũng ko thể bỏ qua cho bạn, mặc dù tôi ko phải là ngươì chiụ nỗi đau đó.... nếu ngươì ta ko chiu tha thứ cho bạn, thì cũng là lỗi do bạn thôi.....
2 chữ xin lỗi...... nó chẳng là gì cả, ko đáng làm miếng "băng cá nhân" cho vết thương to tát của ngươì ta.......
tu_langtim(*_*)!!!phkq
24-03-2008, 04:05 PM
Sao BẠn LẠi LÀm VẬy Ty KhÔng ThỂ VÌ ChÚt HiẾu ThẮng ĐƯỢc ĐÂu BẠn >>>>>>>>>>>>
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.