Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : bài thơ mang tên "GHÉT" !!!!



Nụ Cười
10-03-2008, 11:00 PM
Ghét cậu rồi đấy nhé
Sách bút đâu không dùng?
Tiết học nào cũng giấu
Bắt tớ phải xài chung?!

Ghét cậu rồi đấy nhé
Thò tay xuống học bàn
Đụng nhầm ngay...tay tớ
Rồi...nắm hoài,ăn gian

Tim người ta đập loạn
Bỏ tay ra đi mà
Mặt người ta đỏ lựng
Ghét cậu rồi đấy nha!

:fi: :fi: :fi: :fi: :fi:

trungnhi
11-03-2008, 03:57 AM
Tay của người ta nắm
Ồ mặt đỏ nhìn nhau
Nhìn nhau cười e lệ
Ta lại hoà rồi nha

ChangKhoAnhKiet
11-03-2008, 12:38 PM
Thương dùm đi mà bé
Lỡ để quên ở nhà
Nên phải xài chung bé
Đừng có giận anh nha

Thương dùm đi mà bé
Anh lỡ dại đụng nhầm
Chứ phải đâu cố ý
Mà bé lại trách anh

Thương dùm đi mà bé
Lỡ nắm tay bé rồi
Thôi thì hều luôn nhé
Đừng ghét mà bé ơi

03-11-08
Anh Kiệt

Văn Các
11-03-2008, 05:20 PM
Tớ xin lỗi rồi mà
bạn đừng giận nữa nha
thôi ta cùng bỏ qua
bạn giận....tớ xót xa!

langtukiem87
11-03-2008, 11:09 PM
làm gì mà xin lỗi
có xin gì thì xin
chứ còn mà cái "lỗi"
tớ làm vốn dùng dần
ấy mà xin thì tớ
biết mượn cớ gì đây
để được cầm tay ấy
ấy đỏ mặt ngại ngùng

meocon11
12-03-2008, 01:44 AM
ấy ghét _tớ tội nghiệp
sách bút luôn bên mình
dùng một mình chán lắm
để dành mai có đôi
ta dùng chung học bài

trungnhi
12-03-2008, 03:46 AM
Bảo chán cảnh một mình
Sao lại còn sắm sách
Hãy sắm 1 bút chì
Tỳ lên người bạn viết

Văn Các
12-03-2008, 05:46 PM
Dùng một mình đỡ tốn
Dùng hai người mau hao
Nói ra thì tào lao
Nhưng dù sao cũng đúng

trungnhi
13-03-2008, 11:19 PM
Dùng một mình đỡ tốn
Dùng hai người mau hao
Nói ra thì tào lao
Nhưng dù sao cũng đúng

Ta vấn kẻ lãng du
Nên nói thơ thiều thào
Răng ta đêu còn nũa
Thiều thào cũng thuờng thôi

tieuphi
14-03-2008, 03:35 AM
Tay tớ nắm tay cậu
Hai tay cùng nắm nhau
Chứ đâu nào mình tớ,
Sao lại ghét tớ nào

Thôi thì đừng ghét nữa
Mai tớ rủ đi chơi
Để mà tớ chuộc lỗi
Rồi tớ lại cầm tay.:chayle:

Nụ Cười
14-03-2008, 10:31 PM
nice nice !
công nhận H2T ai cũng làm thơ hay hết nha !
ngưõng mộ wá à ^^!

Mr.Ngọc
17-03-2008, 08:35 AM
Tớ nắm tay cậu đâu
Là cái tay đấy chứ
Cái tớ muốn gìn giữ
Là trái tim ấy cơ

lừa_đảo_tiểu_thư
17-03-2008, 11:31 PM
tớ ứ bỏ tay đâu
mặt cậu đỏ càng xinh
tớ mà bỏ tay ra
cậu được thể chạy mất
nên ngu chi tớ bỏ

Nụ Cười
22-03-2008, 01:54 PM
chà chà !
giờ mới bít H2T toàn là mấy nhà thơ nổi tiếng không hà ^^!

Vjệt Nam
23-03-2008, 04:22 AM
Tim cậu đập loạn xạ
Tim tớ nào đứng yên
Hanh phúc cứ liên miên
Khi tớ cầm tay cậu

chaulong_551989
24-03-2008, 01:40 AM
thích bạn lâu lắm rồi
nay mới có cơ hội
cầm tay lòng bối rối
ngại quá đôi tay tôi
toát cả mồ hôi hột
bạn ơi chớ ghét vội
rồi bạn sẽ hiểu tôi

Mr.Ngọc
24-03-2008, 02:35 AM
yêu nên mới nắm lấy tay
định hỏi điều này ko biết được không
Trời thì sắp sửa vào đông
2 tim thì lạnh yêu không .... biết đường

trungnhi
25-03-2008, 03:05 AM
Tim cậu đập loạn xạ
Tim tớ nào đứng yên
Hanh phúc cứ liên miên
Khi tớ cầm tay cậu

Cùng nhau ta giữ chặt
Hai quả tim yêu thương
Nào tay, vòng tay ấm
Ta cùng trao yêu thương
:timvo:

hoasentrang
26-03-2008, 03:00 AM
Ghét cậu rồi đấy nhé
Sách bút đâu không dùng?
Tiết học nào cũng giấu
Bắt tớ phải xài chung?!

Ghét cậu rồi đấy nhé
Thò tay xuống học bàn
Đụng nhầm ngay...tay tớ
Rồi...nắm hoài,ăn gian

Tim người ta đập loạn
Bỏ tay ra đi mà
Mặt người ta đỏ lựng
Ghét cậu rồi đấy nha!

:fi: :fi: :fi: :fi: :fi:

Làm gì giận người ta?
Không thích sao không la
Để người ta buông ra
Mà ngồi im chúm chím

Con trai gì mà nhát
Để người ta TỈNH TÒ
Thế mà vẫn không biết
Là người ta THÍCH mình

Còn hờn trách linh tinh
Để ai ai cũng biết
Con Trai đâu mà thiệt
THIỆT LÀ NGỐC QUÁ ĐI


yêu nên mới nắm lấy tay
định hỏi điều này ko biết được không
Trời thì sắp sửa vào đông
2 tim thì lạnh yêu không .... biết đường
Hix hix Hỏi gì mà cộc lốc
Ai trả lời được đây?
Người ta là con gái
phải làm eo chút mà

chaulong_551989
26-03-2008, 03:34 AM
hai đứa mình là bạn thân
cầm tay nhau cho thêm phần thân thiết
nắm tay nhìn đôi mắt biết
rằng nàng đã vô tình xiết tim ta
làm sao buôn tay bạn ra
khi hơi ấm bạn truyền qua tay mình
phải chăng chỉ là vô tình
mình chạm phải vào sợi tình vô hình
đã kết nối đôi chúng mình
theo thời gian thành đôi tình nhân đẹp
một khoảng trống tuy chật hẹp
.......................................
.......................................
mời các bạn làm tiếp tui ko nghĩ ra nữa

Mr.Ngọc
26-03-2008, 10:17 AM
ghét nắm tAY THẬT SAO
hAY GIẢ VỜ HỜN DỖI
sAO LẶNG IM KHÔNG NÓI
ĐỂ NSWMS THÊM THẬT LÂU

hoasentrang
27-03-2008, 02:41 AM
ghét nắm tAY THẬT SAO
hAY GIẢ VỜ HỜN DỖI
sAO LẶNG IM KHÔNG NÓI
ĐỂ NSWMS THÊM THẬT LÂU

Uhm` đây ghét nắm tay
Vì muốn nhiều hơn thế
Có tham lam không nhỉ
Ấy cho mình được không?

trungnhi
02-04-2008, 03:30 AM
Tay trong tay ta trao lòng đi nhé
Miệng cười xinh, muốn vuốt nhẹ môi Mình
Cười đi nhé, môi thơm cười lên nhé
Để tay ta mãi nắm chặt tay Mình

Gió_ấm
25-04-2008, 02:31 AM
Ghét ai ghét đến là hay
Miệng thì nói ghét lòng này nhớ thương
Bao ngày bao tháng vấn vương
Tương tư ai bết ai thương Tuyệt Tình