Xem đầy đủ chức năng : Hỏi người kiêu sa
Gió_ấm
10-03-2008, 10:52 PM
Liếc mắt đưa tình tình không bén
Đá một câu thơ ý thẹn thùng
Phải chăng duyên nợ không cùng
Nên người hờ hững lạnh lùng với ta
Phải trăng tuyết nguyệt thua xa
Nên chê lãng tử phố xa bụi đời
:guoc:
em chua biet yeu
11-03-2008, 01:42 AM
vào đây thấy đó trách người
đúng là lãng tử bụi đời yêu chi
hoa nào biết lối mà đi
đừng có theo bước tình si bụi đời
dù sao có kiếp làm người
sống cho sung túc...bụi đời...đừng ham :so_funny:
kurawa
11-03-2008, 05:11 PM
bụi đời kiếp sống xưa kia
vì giờ đâu muốn người kia đau lòng
ngày xưa cứ mãi nhớ mong
nhưng người đâu có ngóng trông bụi đời
tommy1473
12-03-2008, 01:25 AM
hum ni seo mãi hông có hứng
làm thơ viết mãi 1 người dưng
chuyện tình khi đó ngừ tưng hửng
để tình ta phải mãi lưng chừng :chayle:
fallen_angel8x
12-03-2008, 01:40 AM
Hơ! Ngáp 1 kái! Vươn vai 1 kái!
Lại tình iu ko toàn vẹn nữa ah`
Thui em cúi xin cả nhà
Dẹp bớt mí thứ này ra khỏi đời
Cho đời là những cuộc vui
Sầu bi ủ rũ muôn đời, chán ko???
***************************************
Các vị ko chán ah`???
tommy1473
12-03-2008, 02:47 AM
ừ, nói cũng đúng
dẹp bỏ 3 thứ này đi
tưởng nhớ hoài cũng vậy
vứt quách đi cho rồi
tình iu đề tài mun thủa rửa
bỏ đi rùi lấy rửa làm thơ ,
thơ ko hay nhưng tình iu vẩn đẹp
đẹp tình đời, đẹp nếp sống văn minh.
Gió_ấm
13-03-2008, 03:15 PM
Kiêu xa mấy nỗi kiêu xa
Người đi ta ở có là xa nhau
Kiêu xa kiêu đến mai sau
Ngoái đầu nhìn lại lòng đau nghen ngào
Kiêu xa có được gì nào
Cô đơn một bóng biết bao muộn phiền
kurawa
13-03-2008, 06:10 PM
kiêu sa vẫn mãi kiêu sa
kiêu sa chi để thành ra một mình
giờ đây một bóng một hình
trách ai chi nữa..tại mình kiêu sa
o0obebongbongo0o
13-03-2008, 10:42 PM
Rồi một ngaỳ anh sẽ quên em
Cô gaí nhỏ...yêu anh nhiều biết mấy
Trước mặt anh em kiêu kì là vậy
Mà đêm về mắt ướt rèm mi...
Gió_ấm
13-03-2008, 11:13 PM
Thương thay một thủa kiêu xa
Đến khi nhìn lại lệ nhòa hoen my
Thương thay người đuổi tình đi
Tình kia đi mất buồn vì nhớ nhung
Ước chi lại được trùng phùng
Kiêu xa cất dấu để cùng sánh vai
o0obebongbongo0o
14-03-2008, 12:14 AM
Cố giấu nỗi đau chôn vuì nước măt...
Thà một thoáng kiêu sa lộng lẫy
Rồi âm thầm đau khổ..kiếp cô đơn
Hơn khoanh vùng hạnh phúc mong manh
Yêu và hận xen lẫn buổi chia ly....
o0obebongbongo0o
16-03-2008, 06:12 PM
Gái thuyền quyên ko tiền vẫn kiêu xa
Trai gian hồ ko "đô" học trồng si...
Hôm nay anh thời a-móc , bay- xì
Dy-lan cũng bỏ ,em vì.... Cam- ry
Gió_ấm
16-03-2008, 11:01 PM
Dy lan ,w,cam ry
Cho không thèm lấy có gì hay đâu
Về quê anh cưỡi con trâu
Lội đồng bì bõm quên sầu em ơi
o0obebongbongo0o
17-03-2008, 09:45 PM
Anh thế đấy nên đường tình bỏ ngỏ...
Chí trai hùng như chí mén chẳng to
Vào lớp học là cứ ngáy khò khò
Ờ có ruộng cưỡi trâu bò chẳng lo !!!
Gió_ấm
17-03-2008, 10:23 PM
Thênh thang nhẹ một kiếp người
yêng hùng một thủa ai người rèm pha
Thở một tiếng hòa cùng trời đất
Sống ẩn danh tận hưởng cuộc đời ta
Trí trai hùng ta chẳng ngại cam qua
Bàn tay trắng xây nhà dựng tổ
Chốn thôn quê dẫu còn nhiều cái khổ
Vẫn vui cười nhẹ bước những ngày qua
o0obebongbongo0o
18-03-2008, 03:57 PM
Thế gian ai chẳng muốn an nhàn
Sống thanh thản lợi danh ko màn
Ngươì ngươì về vui với thôn làng
Hoá chẳng ra phố phường tan hoang??
Gió_ấm
18-03-2008, 05:14 PM
Đô thị phồn hoa nhà nối nhà
Lợi danh nhưởng kẻ thích xa hoa
Thôn quê ấm áp tình làng xóm
Sáng sáng thăm nhau một trén trà
lừa_đảo_tiểu_thư
18-03-2008, 10:38 PM
Người có lợi danh đâu hẳn thích xa hoa
Do anh chỉ thấy một ít đó mà thôi
Tình làng xóm đâu đâu chẳng có
Chẳng qua là ta có thấy nó hay không
Nếu bỏ phố về quê hết một lượt
Thì quê lại thành phố đó anh
em chua biet yeu
18-03-2008, 11:09 PM
"Đô thị phồn hoa nhà nối nhà"
Gần nhau thế đó nhưng mà biết đâu
Nhà gần mà lại xa nhau
Một câu thăm hỏi...trước sau đâu còn
Thị thành là chốn lầu son
Là nơi chốn đẹp nhưng mòn tình thương
Làng quê nghèo đó nhưng thường
Tình làng nghĩa xóm..tình thương...vô bờ
Không như thành phố hững hờ
Gần mà xa lắm..thờ ơ..mới buồn
thanglonghoaico
20-03-2008, 03:51 PM
Anh giữ mãi trong tim bao kỉ niệm Nhớ những ngày ta ở bên nhau Em hồn nhiên trong tiếng nói câu cười Nhiều khi anh đắm say trong hạnh phúc Lắm lúc ngồi mơ tưởng dáng hình em Em đã choáng ngợp cả tim anh Có lúc anh thấy mình quá mộng tưởng Biết yêu em là sẽ mãi xa em Hay chúng ta không bao giờ tác hợp Không khi nào anh thôi nghĩ về em
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.