Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí 63: "....Như trẻ thơ,..tin vào cổ tích!"



muathutim
10-03-2008, 08:05 PM
Lại một tháng 3 nữa trôi qua. Tôi tròn 20 tuổi. Hôm nay là ngày đầu tiên của tuổi 21.Tôi dành thời gian suy nghĩ cho cuộc sống của bản thân. 20 năm _ tuổi thơ và tuổi trẻ.
Có thể nói, ngoài trừ khi tôi quá bé để ý thức được , thì cuộc sống đối với tôi...công bằng mà nói, chịu nhiều nỗi buồn so với bạn bè. Đã có những lúc tôi tưởng chừng mình đã gục ngã , đã đầu hàng cuộc sống. Nhưng ngày hôm nay , tôi vẫn sống và xem ra vẫn ổn - dù - không - - được - bình thường :D


Hôm nay ngồi ngẫm lại thì điểm yếu của tôi là bi quan và tự ti. Còn điểm mạnh và cũng là điều khiến hôm nay tôi tốt hơn hôm qua là 1 nghị lực - dù so với người khác có lẻ không là gì. Nhưng với tôi , nó đã giúp tôi không mất đi chính bản thân mình.
Có lẻ đọc đến đây, mọi người sẽ ko hiểu những gì tôi viết này giờ thì có liên quan gì đến cái tiêu đề tôi chọn? Có đấy chứ. Bởi tuổi thơ buồn tôi gắn liền với 1 câu nói :"Ngày mai mình sẽ khác hôm nay. Không còn lâu nữa đâu, nhất định mình sẽ hạnh phúc."
Có mấy ai ngờ 1 cô bé 9-10 tuổi đã có suy nghĩ như thế nhỉ? Ấy vậy mà hằng đêm , có 1 cô bé vẫn tin thế. Cô bé ấy - là Tôi ! Bởi tôi tin vào những kết thúc của chuyện cổ tích , có nàng Lọ Lem thoát khỏi nghèo khổ vất vả sống hạnh phúc , Bạch Tuyết lấy được hoàng tử , và cô Tấm , được làm hoàng hậu........Tôi tin , rằng tôi cứ ngoan ngoãn và hiền lành , ở đâu đó trong cuộc sống này, Bụt sẽ giúp tôi.Và hơn hết , tôi tin rằng , tôi sẽ có một kết cục có hậu :) Tôi nhất định sẽ có hạnh phúc - cho riêng mình !
Chính những câu chuyện cổ tích ấy đã gieo vào lòng tôi 1 niềm tin mạnh mẽ và 1 sự chắc chắn : " Rồi ngày mai , mọi việc sẽ khác và mình sẽ được hạnh phúc."
Đó là tuổi thơ , với những câu chuyện cổ tích thần kì.

Khi tôi lớn lên, tôi bắt đầu hiểu : Cổ tích là những lời ru ngọt ngào, là những câu chuyện thần thoại. Nhưng thật may 1 điều , tôi không hề bị tổn thương như chị Trang Hạ ( từng viết blog ), tôi lại càng tin mạnh mẽ vào 1 ý niệm duy nhất " Ngày mai - không xa nữa , tôi sẽ có hạnh phúc ". Chỉ khác là, hạnh phúc không do Bụt mang lại , do những sự may mắn tình cờ có được, mà do chính tôi tạo ra. " Đi tìm hạnh phúc " , tôi làm tất cả để ngày mai của tôi không còn sợ hãi , không những giọt nước mắt trong đêm , không bóng tối bao trùm những cơn ác mộng. Tôi phải sống hạnh phúc - hơn chính tôi đã từng sống. Tôi chọn cho mình con đường học hành. Từ bé , tôi đã nhận ra sớm hơn bạn bè là chỉ khi có 1 công việc , 1 sự nghiệp vững vàng thì những nhu cầu khác sẽ dễ đáp ứng hơn. Và tôi sẽ cố gắng đi hết con đường đó. Để rồi chỉ còn hơn 2 năm nữa thôi , tôi sẽ tự lập hoàn toàn , tự đứng vững trên cuộc đời này bằng chính sức lực của mình.
Tôi biết , ngày hôm nay của tôi, do rất nhiều người giúp đỡ và yêu thương. Tình thương tôi nhận từ mọi người quá nhiều , nhưng nó chưa bao giờ làm nguôi ngoai được 1 tuổi thơ - không- bình- thường ! Vì thế , đôi khi có những lúc yếu lòng , tôi buông thả , mất đi phương hướng , nhìn cuộc đời bế tắc. Nhưng mong ước hạnh phúc quá lớn , khiến tôi lại tìm được chính mình , luôn luôn cố gắng tìm hạnh phúc.


Trong cuộc sống , mọi người bề bộn tất bật với công việc của mình , nhưng chúng ta hãy dành 1 ít thời gian để quay về với những câu chuyện cổ tích , để tin vào tình người , vào hạnh phúc sẽ đến với những ai có nghị lực vươn lên.
Cuộc sống cần lắm 1 niềm tin như thế !

" Hãy tạo dựng một lâu đài, không phải trên cát , mà là trên đá với một trái tim trẻ thơ , hồn nhiên "

Phong Linh
11-03-2008, 02:47 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/phonglinh_hht/60.jpg

lần đầu tiên nhòm thấy box LBTH xôm tụ như vậy :D

Hồi chiều ,mới đầu đọc cái nhan đề [Nhật kí 63: "....Như trẻ thơ,..tin vào cổ tích!"] - PL ko đoán ra được là ai lập pic. Tất cả những ai là con dzai bị loại , tất cả những ai không quen cũng...bị loại. Còn những đứa con gái mà mình chơi thân thân,cũng loại luôn ,vì hiểu mấy iem í ko đặt tên pic như thế bao giờ. Tự dưng nhớ bé Tú Anh - "Khi bạn có niềm tin",nhưng rồi cũng cho qua luôn vì bé biệt tích khỏi HHT rồi . Ko đoán nữa ,vào đây mới hay người lập pic là mùa thu tím ^^

Chiều đẹp gọi ta về cổ tích
thì thầm nghe lời kể của bà
nàng công chúa ngủ quên trong rừng lạ
đợi một chàng hoàng tử ghé chân qua
...

Có còn tin ko nhỉ :)

Lost.
12-03-2008, 03:47 AM
Cười - nhẹ tênh - dù lòng chẳng hẳn vui nhưng nỗi buồn cũng tênh thế !!
Có cổ tích nào cho Hà Nội không ?! (http://blog.360.yahoo.com/blog-zcAg1eo2RKVxtw5o4zxfrMcPcQp9Jhh.JcZGmdOF) Lại một điều cổ tích tự huyễn hoặc những điều hiện thực không có bao giờ - haizzzz - thôi thì lại như gió ,là gió...
Đêm nay gío ùa về - làm lộn xộn nhiều điều , và làm rối bời những thứ chẳng thể rồi hơn được nữa....

Cơn gió về đợt này xa lạ quá....
Ta vẫn tìm được nhiều điều thân quen lắm trong những lát gió đi qua - nhưng sao đợt gió về lần này thật lạ lẫm....
Mà thôi ta cũng chẳng quan tâm nữa !
Mọi thứ đã đủ để bạn tâm rồi - cứ mong cho nhau được bình yên - bình yên như những đoạn kết của câu chuyện cổ tích - thế cũng đc !!!

Dù sao ai sinh ra cũng có một người cần !

CoffeeLove
12-03-2008, 06:39 AM
vậy là sao?? khó hiểu thật?....mơ hồ quá...mà chắc là cũng ko đâu nhỉ....chỉ là nó đang mơ mộng thôi :so_funny:
đến ngày rồi, vẫn nhớ ko bao h quên đc, nhớ thì nhớ, cũng âm thầm cầu chúc....vậy là đủ....

??*tÌm lẠI*??
12-03-2008, 07:06 PM
'' Như tRẻ thơ....tin vào cổ tích ''
Em đà từng tin có ông Bụt...có cô tiên...có những phép nhiệm màu...
Em tin là thế....và em đã từng mong sẽ gặp được họ...ở 1 góc độ nào đó...[ trẻ thơ ] em đã tin như thế ! em cứ nghĩ rằng Bụt chỉ hiện ra khi 1 người quá khổ cần sự giúp đỡ !
Nhưng ko phải...đó chỉ là suy nghĩ của 1 đứa con nít...vẬy mà sao em vẫn tin vào những câu chuyện đó...em vẫn giữ cho mình cái suy nghĩ '' em sẼ gặp ,sẼ có người giúp đỡ ''.
Buồn cười thật...những lúc ngồi 1 mình..suy nghĩ..
em lại tự cười cho cái suy nghĩ của em...em đà chuẩn bị rất nhiều..rất rất nhiều điều ước...
Em sợ đến lúc gặp Bụt...em sẼ quên mất là mình cần gì...em luôn chôn kỹ cái ước mơ đó...Em mong có ngày được[ ước ]
Vâng..! 1 điều ước lớn lao !
Nhà em ko giàu...nhà em nghèo...thật sự rất nghèo ! đến tiền ăn có khi cũng ko có...
Nhà em nợ !vÂng...nỢ nhiều lắm !
Đã mấy năm nay nhà em chỉ sống trong cái cuộc sống nợ nần ! k0 thể kéo dài số nợ đấy !
Ko thể sống mà lúc nào cũng có người đến đòi nợ ! Quyết định cuối cùng là bán nhà.
Lần đầu tiên em thấy bố[ khóc...]vÂng! là khóc đấy...bố cảm thấy bất lực vì sống mà ko lo được cho con cái...bố [ khóc ] vì tất cả ! bỐ luôn cười là thế...vậy mà bây giờ tôi lại thấy những giọt nước mắt thay cho những lời nói...!
bỐ đà định chỉ thuê nhà để ở! còn 1 chút sẼ lo làm 1 cái gì đó !ừ..mong có 1 cuộc sống tốt hơn !nHƯng !lại là chúng tôi..lại là những đứa con bất lực trước tất cả!
bố ko muốn chúng tôi sống mà ko có nhà để ở ! lại mua đất..lại xây nhà...
bác gọi về..bác khóc..tiếng khóc trong men rượu ! ko lên tiếng..nhưng tôi hiểu...
Đã có lần bố phải ra biển để đi làm ...anh thì học ở HN...tôi và mẹ ở nhà...Có những lúc trong đêm tôi đà bật khóc...Ừ! ko bít ngoài đó có lạnh ko..bố tôi thì yếu...bệnh thì nhiều mà có bao h muốn đi khám đâu...ho suốt...
ở nhà đã vậy...ra biển thì làm sao?...Vâng! tôi khóc..vì tôi bất lực...tôi khóc vì tôi ko làm được gì hết...tôi khóc vì bố tôi khóc !
Những giọt nước mắt...có lẽ là lần đầu tiên tôi nhìn thấy từ 1 người bố !
Tôi đà từng mong ! lÀm được 1 điều gì đó hơn những gì tôi đang nói...!
Tôi đà từng mong gặp Bụt..Tiên tRong những hoàn cảnh như vậy!
Tôi quên hết những gì tôi đang cần cho tôi ! mà chỉ mong nó đến với gia đình tôi nhiều hơn !
.
.
.
.
.
MỘT NGÀY CÁCH ĐÂY 2 NĂM !
MONG DỪNG LẠI

Phong Linh
13-03-2008, 04:10 PM
"Chẳng ai cấm con trai các anh được đa tình nhưng tất cả đều có giới hạn của nó"

hờ hờ, con bé kiêu ngạo cứ phát ngôn tiếp đi :I

"Vô tư đê, em miễn dịch với những lời tán tỉnh rồi"

hờ hờ , cứ khinh địch tiếp đi kưng

"Cái gì mà em yêu anh ngả nghiêng niềm kiêu hãnh, em thì còn lâu nhé !"

hờ hờ , cứ nói trước đi rồi xem bước có qua không

"tán gần đổ thôi, còn phải chạy chứ, đổ thật ai đỡ nổi"

hờ hờ , để xem có chạy kịp ko hay là bị cây rớt cho què chân

"không tin trên đời này lại có người bỏ rơi tao được. mày biết tao kiêu hãnh thế nào rồi đấy"

hờ hờ , để rồi xem...

thôi em biết em dại rồi :I chưa bao giờ em biết tôn trọng tình yêu :I Và em cũng chưa biết xót thương nó đâu ạ :I Những phát ngôn trong ngoặc kép của em cho đến thời điểm này nó vẫn còn giá trị đấy. Cơ mờ biết đâu ngày mai đã lung lay rồi :I

này thì yêu với chả đương :gian: chạy đi kiếm con mèo ôm còn tốt hơn :chayle:

miu chan
14-03-2008, 05:06 AM
CơmnGuội (3/14/2008 10:46:13 PM):
CơmnGuội (3/14/2008 10:46:22 PM): cái avt của tôi đẹp không
CơmnGuội (3/14/2008 10:46:26 PM):
CơmnGuội (3/14/2008 10:46:29 PM): khen đi
3b (3/14/2008 10:46:35 PM): bà invi
3b (3/14/2008 10:46:37 PM): tôi thấy sao đc ?
CơmnGuội (3/14/2008 10:47:33 PM):
3b (3/14/2008 10:47:53 PM): vẫn cái avatar đứa bé
3b (3/14/2008 10:47:56 PM): nhắm tịt mắt
3b (3/14/2008 10:48:01 PM): bữa trước bảo xinh
CơmnGuội (3/14/2008 10:48:06 PM): xinh mà
3b (3/14/2008 10:48:11 PM): muốn vẹo má rồi mà
CơmnGuội (3/14/2008 10:48:14 PM):
3b (3/14/2008 10:49:00 PM):
3b (3/14/2008 10:49:07 PM): cái em nhà bên cạnh
3b (3/14/2008 10:49:18 PM): nó uống cafe thơm, bay cả sang phòng tôi
3b (3/14/2008 10:49:25 PM): thèm cơ mà sắp đi ngủ rồi
3b (3/14/2008 10:49:38 PM): uống chắc cả đêm nhìn thạch sùng mất
CơmnGuội (3/14/2008 10:51:36 PM): thế thì chỉ ngửi mùi café thôi vậy
3b (3/14/2008 10:52:46 PM): sợ ngửi nhiều quá
3b (3/14/2008 10:52:50 PM): nó cũng say ^^
CơmnGuội (3/14/2008 10:53:05 PM): ờ ờ
CơmnGuội (3/14/2008 10:53:13 PM): ông chỉ uống đc cacao thôi mờ
CơmnGuội (3/14/2008 10:53:18 PM):
3b (3/14/2008 10:55:24 PM): tôi uống cafe đen cũng đc nhá
3b (3/14/2008 10:55:30 PM): đừng coi thường
3b (3/14/2008 11:22:59 PM): đang làm gì đấy ?
CơmnGuội (3/14/2008 11:23:19 PM): lúc nãy thì khóc lóc
CơmnGuội (3/14/2008 11:23:20 PM):
CơmnGuội (3/14/2008 11:23:22 PM): bây giờ thì hết òy
CơmnGuội (3/14/2008 11:23:23 PM):
3b (3/14/2008 11:23:33 PM): khóc á
CơmnGuội (3/14/2008 11:23:40 PM): ờ
3b (3/14/2008 11:23:41 PM): sao mà khóc
CơmnGuội (3/14/2008 11:23:42 PM):
3b (3/14/2008 11:23:53 PM): bị ai trấn mất gói chipchip à
CơmnGuội (3/14/2008 11:23:59 PM): có ng` bảo cái avt của tôi xấu kinh dị
3b (3/14/2008 11:24:06 PM):
CơmnGuội (3/14/2008 11:24:16 PM): sau đó tôi phải hỏi lại ông xem nó thế nào
CơmnGuội (3/14/2008 11:24:21 PM):
CơmnGuội (3/14/2008 11:24:27 PM): ông vẫn bảo thế
3b (3/14/2008 11:24:32 PM): ai mà
CơmnGuội (3/14/2008 11:24:32 PM): thế là thoai,nín
CơmnGuội (3/14/2008 11:24:33 PM):
3b (3/14/2008 11:24:41 PM): dám nói lên
3b (3/14/2008 11:24:44 PM): sự thật thế
3b (3/14/2008 11:24:46 PM):
CơmnGuội (3/14/2008 11:25:08 PM):
CơmnGuội (3/14/2008 11:25:15 PM): khóc tiếp tập 2 bi giờ
CơmnGuội (3/14/2008 11:25:18 PM):
3b (3/14/2008 11:25:29 PM): thôi
3b (3/14/2008 11:25:33 PM): lụt bây giờ đấy
3b (3/14/2008 11:25:48 PM): tôi lại tưởng bà khóc thật
CơmnGuội (3/14/2008 11:25:50 PM):
CơmnGuội (3/14/2008 11:25:56 PM): thế ông tưởng tôi đùa hả
3b (3/14/2008 11:26:05 PM): hơ hơ
CơmnGuội (3/14/2008 11:26:07 PM): lúc nãy là thật
3b (3/14/2008 11:26:10 PM): hok tin đâu
CơmnGuội (3/14/2008 11:26:12 PM):
CơmnGuội (3/14/2008 11:26:15 PM): ko tin thì thôi
3b (3/14/2008 11:26:26 PM): làm gì mà
3b (3/14/2008 11:26:29 PM): dữ dẵn thế
CơmnGuội (3/14/2008 11:26:39 PM): hơ , khóc mà dữ dằn áh
CơmnGuội (3/14/2008 11:26:40 PM):
3b (3/14/2008 11:26:50 PM): ko
3b (3/14/2008 11:26:54 PM): khóc ko dữ dằn
3b (3/14/2008 11:27:00 PM): mà cái cách bà phản biện lại í
CơmnGuội (3/14/2008 11:27:19 PM): sorry ...
CơmnGuội (3/14/2008 11:27:24 PM): ừa,vẫn đang hơi bức xúc
CơmnGuội (3/14/2008 11:27:28 PM): nên ... hâm thế
CơmnGuội (3/14/2008 11:27:29 PM):
CơmnGuội (3/14/2008 11:27:36 PM): thôi,dẹp, ko nghĩ linh tinh nữa


ôi hết chuyện :dapcom: , sợ luôn :gian: ,thua luôn :gian: , đồ hâm :gian: , con bé hâm :gian:

Lost.
14-03-2008, 05:08 AM
Đang nghe "chiều trên biển vắng thênh thang" - Tuấn Hưng

"......
đôi khi về khuya ngồi nhớ lại - 1 cuộc tình quên - từ lúc nào ?!"

(....
.....)

Thực ra dã gõ rất nhiều nơi 3 chấm và dấu ngoặc kia - nhưng sau lại xoá hết đi - chẳng bởi gì vì - cũng chỉ là nhắc đến vài người trong diễn đàn này - vài thành viên thân thiết nào đó sẽ không còn hay lui tới nữa - vì niềm vui ở đây không đủ giữ chân !

Vậy mà mình đã từng nặng lòng với cái chồn này lắm nhé !
Để rồi cứ lần lượt nhìn họ rời đi - chẳng thể làm gì hơn !

Thôi thì...

Trang Sassy
14-03-2008, 05:36 PM
Mất nhau từ đây..mất nhau từ đây..

..Mất đi một người đâu phải mất đi cỏ cây..

..Cỏ cây cũng biết đau....Cỏ cây cũng biết buồn....Nhưng em nào phải đâu cỏ cây :)

Lâu lắm rồi ko nghe..cảm xúc lại ùa về mất rồi :meo:

miu chan
14-03-2008, 09:30 PM
chuyện gì sẽ xảy ra nếu 1 người chưa từng nấu canh cá lần nào nấu canh cá nhỉ :thatall:
thì thôi,đành phải làm theo...lí trí mách bảo dzạ :blushing: biết trước kết quả sẽ là...khốn khổ bữa cơm chiều :rain: người thông minh như mình [ :rain: ] ,tốt nhất là nên úp gói mì mà ăn trước cho nó lành :so_funny:

thôi lượn
:bay:
tốt hơn hết là nên... tận hưởng cuộc sống :ve: :typing: :3nhay: :burger: :cafe: trước khi mẹ dzìa kẻo bị mắng ko kịp ngóc đầu dậy :dance:
lượn thật
:bay:
không nhì nhằng nữa
:bay:

storm_desert
14-03-2008, 11:05 PM
Truyện "Miu miu mắt trong veo"

Phần 1: Con cún đáng ghét:so_funny:

Hôm nay, trời nắng đẹp. Miu miu mò ra cửa ngồi sưởi nắng. Đang ngồi thì miu thấy con cún to ơi là to của nhà đối diện. Nó nhìn miu miu với ánh mắt.... "giống như nó chỉ muốn táp mình một miếng" miu miu nghĩ bụng. Miu miu lùi vào gần cửa, nơi ánh nắng không chiếu được tới nơi, trong lòng ấm ức lắm.

Miu miu sợ con cún này lắm ý. Mấy lần ra sưởi nắng, nó rượt miu miu chạy có cờ luôn:fi: . Hôm nọ, miu miu đuổi theo con chuồn chuồn, ngang qua cửa nhà nó. Nó phóng ra với tốc độ tia chớp. Miu miu nhanh nhẹn nhảy né nhưng tiếc thay, cú phi thân quá đà làm miu miu phi xuống rãnh. Ùm.. miu ướt từ đầu đến chân. Con cún đứng trên đường nhăn răng ra cười. Miu tức lắm nhưng không làm gì được. :so_funny:

Chưa hết , lúc về nhà, mẹ miu chặn ngay ngoài cửa : làm gì mà ướt như chuột thế này... lại đuổi mấy con chuồn chuồn rồi rơi xuống rãnh phải không? Hư lắm, đã bảo bao nhiêu lần là không được nghịch dại cơ mà.... Đã hậu đậu thì chớ lại còn hay nhắng nhít đuổi theo mấy con bay bay, chạy chạy. Té hoài mà không chịu sửa gì cả. Tối nay ngồi ngoài nhà, chờ lông khô mới được vào, Rõ chưa. Nhịn một bữa cho lần sau chừa nhớ... Miu định cãi nhưng nhớ lại hồi trước , không biết bao nhiêu lần phi xuống rãnh vì chuồn chuồn, cánh cam, châu chấu rồi nên bi giờ chả biết nói sao. Với lại, con cún đấy... nó chỉ đuổi miu... bình thường nó hiền khô... nói ra mẹ lại bảo mình vu cho nó. Ức quá trời mà không biết làm gì.... Đêm đấy , vừa đói , vừa lạnh miu miu nằm ấm ức cả đêm.

Mấy hôm vừa rồi không thấy nó đâu, Miu đã nguôi nguôi nỗi đau. Hôm nay, ra sưởi nắng, nhìn thấy nó, miu lại mún trả thù quá trời. Nhưng làm thế nào bi giờ...Nhắm mắt nghĩ mãi, cuối cùng nghĩ ra một kế... Miu đi kím cái da hổ , khoác lên rồi hùng dũng tiến về phía con cún. Những bước đầu tiên , trông miu oai lắm nhưng càng đến gần con cún, miu càng run. Nó đang ngủ. Miu nghĩ bụng mình sẽ gầm lên làm nó giật mình phi thẳng vào cửa mới được, hihihi. Nói là làm, Miu kêu to... meo.... :so_funny: Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu....

Nó mở một mắt ra nhìn. Miu sợ quá lùi ba bước. Nó mở tiếp mắt nữa. Miu lùi thêm ba bước nữa . Nó đứng dậy. Miu lại lùi lại vài bước. Nó từ từ tiến tới. "Nếu Miu càng nhân nhượng, con cún càng tiến tới"... miu biết vậy nhưng đầu óc không chỉ huy nổi chân tay. Miu tự an ủi, sau bước lùi này, Miu sẽ tiến n bước cho nó sợ. Miu lùi tiếp một bước nữa....Và thế là Ùm... xuống nước và thành con hổ ướt :so_funny: Mèo thì vẫn là mèo thôi:so_funny:

Chạy về nhà, lủi thủi ngồi bó gối, quay mặt vào tường suy nghĩ mà mãi miu chẳng nghĩ ra được kế gì. Con cún vừa to, vừa khoẻ, vừa nhanh, vừa xinh, vừa khôn nữa :so_funny:... thế thì sao mà hi vọng vào việc người ta cho nó vào nồi lẩu hay bị bắt trộm được :thatall:. Mà mấy nhà quanh đây, toàn lẩu tiểu hổ, Miu chưa dzụ được nó thì Miu đã vào nồi rồi :so_funny:. Nghĩ đi nghĩ lại giờ chỉ có cách ăn cá để mau lớn. May ra, lớn rùi... dùng mỹ nhân kế quyến rũ nó rồi cho nó xuống rãnh :so_funny: Khổ nỗi , miu không biết bắt cá với làm cá... Nhưng vì mục tiêu hạ con cún đáng ghét đó, miu sẽ đi làm cá ăn.

storm_desert
15-03-2008, 12:06 AM
Phần 2: Đi bắt cá

Ở gần nhà miu miu có một cái hồ. Cái hồ to lắm và có vẻ lại nhiều cá nữa. Miu thấy người ta đến đó câu cá thường xuyên. Miu chưa ra gần cái hồ đấy bao giờ vì mẹ không cho. Nhưng lần này, vì quyết tâm cho con cún đáng ghét xuống rãnh , miu miu quyết ra hồ bắt cá.

Đầu tiên, miu bắt chiếc người ta, kiếm cái que dài, chặn cái chân xinh xinh lên rồi, rồi ngồi đợi. 1 tiếng , 2 tiếng trôi qua... không con cá nào thèm quan tâm đến cái cần không có mồi của miu miu. Miu miu không bít điều đó nên vẫn hớn hở lắm:so_funny: Mèo vốn kiên nhẫn mà.

Bất ngờ, cái cần rung rinh.... Miu giật mình, chặn vội cái chân xinh xinh nữa lên cái cần, cố giữ nó khỏi bị lôi tuột xuống dưới. Có vẻ như cá rất to vì nó lôi miu khoẻ quá. Miu hồi hộp nhưng vẫn cố gắng giữ cái cần. Tiếc thay, cố quá thì quá cố, miu té nhào xuống hồ. Ùm... và lại ướt từ đầu đến đuôi:so_funny: . May mà nước nông nên miu miu vẫn bò lên được.

Ngồi trên bờ liếm lông cho khô, miu ức chế nhìn xuống nước. Một con trắm đen, to, nhô đầu lên ngáp ngáp như cười miu. Hình như nó đã kéo cái cần làm miu té. Con này miu biết. Miu nghe người ta nói về con cá này nhiều rồi. Nó khôn lắm. Chẳng ai câu được nó cả. Mấy lần người dân ở đây đánh lưới bắt nó, nó xé cả lưới, chuồn mất. Chắc lần nó chơi miu rồi. Tức quá , khi nào miu lớn miu sẽ bắt nó cho coi. Vậy là ghi thêm vào sổ đen một con cá đáng ghét.

Không dám câu ở hồ nữa , miu đi loanh quanh, ngó nghiêng mấy cái vũng gần hồ. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng miu cũng có cá:rang: Con cá miu bắt được bé tẹo, nhưng có còn hơn không. Miu lôi nó về nấu canh vậy. Nấu canh? Lạ nha, mèo mà lại nấu canh cá :so_funny:.Chuyện là thế này, miu miu vốn thông minh, hay tò mò, lại khác mèo :so_funny: nên thích ăn canh cá hơn là cá sống. Muốn được chủ nấu cho ăn thì phải có nhiều cơ, một con bé tí thế này thì chỉ tự xử thôi. Nghĩ là làm... miu miu đi nấu canh cá

Đầu tiên là kiếm một cái xong. Dễ thôi, kiếm một cái lon sữa bò là được rùi. Tiếp theo là đổ nước vào xong. Hơi khó nhưng sau một hồi chạy đi chạy lại, ngậm nước vào mồm , miu cũng đổ nước đầy xong.

Tiếp đến là tiết mục làm cá. Đầu tiên là đánh cho nó ngất. Miu dùng hai tay tát lia lịa vào mặt nó hoài mà nó vẫn không ngất:so_funny: . Tức quá, miu một chân chặn cổ , một chân bịt mồm con cá để nó tắt thở :so_funny: Bó tay, nó vẫn sống khoẻ, mang vẫn phập phồng. Hết cách, miu quyết định vần nó đến khi nó kiệt sức ngất đi thì thôi. Lật trái, lật phải, lật sấp, lật ngửa... lật đến khi miu kiệt sức rồi mà nó vẫn chưa chịu nhắm mắt:so_funny: . Nó không giẫy nữa nhưng mắt cứ mở trừng trừng thế kia tức là chưa ngất rồi , miu nghĩ thầm :so_funny: Thật bó tay. Thôi thì cứ thả nó vào xong vậy, đến đâu thì đến.

Nghĩ vậy, Miu ngậm đuôi con cá , kéo lê nó ra bếp rùi thả nó vào cái lon sữa bò. Ôi nhưng làm sao đun nó lên bây giờ. Miu sợ lửa lắm. Nhưng đã liều thì ba bảy cũng liều. Miu từ từ tiến vào bếp, vừa đi vừa run. Đến gần cái bếp, hơi lửa hắt ra làm miu thấy rát mặt. Nhưng vì tương lai, miu sẽ quyết....vần một hai cục than ra để đun cá. Diễn biến thì không rõ nhưng kết quả thì: sau khi hì hục bên bếp lửa, miu trụi sạch cả râu, mặt mũi đen nhẻm, toàn thân nhem nhuốc bụi than, tóc (lông đầu) xoăn tít vì hơi lửa :so_funny:

Vần được hai cục than ra gần cái xong nhỏ của mình, miu lại vất vả vần hai cục gạch con con về làm bếp. Vậy là xong, giờ chỉ việc bắc bếp thôi. Nhưng...meo.... cái lon có nước, có cá ,vừa to vừa nặng , sao đưa lên bếp được bây giờ. Với sự quyết tâm và cả mơ ước vươn tới một em mèo to của chú mèo con :so_funny: , miu ôm cái xong bằng cả hai tay , từ từ , từ từ nâng lên.... Và up... cái xong nước đổ ụp xuống bếp làm than tắt ngấm. Thôi thế là xong!

Ôi, thế là tan vỡ ước mơ canh cá, tối nay lại bị mẹ mắng và nhịn ăn mất thôi:so_funny:

miu chan
15-03-2008, 12:27 AM
đang định vào HHT càm ràm sau bữa tối thì nhòm thấy mấy cái dòng dài dài, suýt ngã đánh oạch 1 fát . đọc xong thì mình đã hiểu tại sao Mèo ngày xưa mỗi lần nhắc đến bạn sd lại như lên cơn sằng sặc thế :meo:

tình hình là bữa tối nó thế nềy nềy

mẹ đi CHƠI về, nhòm nhòm cái bát trên bàn và hỏi :

_Cái gì đây ?
_Dạ ,canh cá
_Cá đâu?
_Sống chết với rau cần rồi ạ, bây giờ thì ko thể nhận ra đứa nào vào đứa nào nữa
_Cái gì đây?
_Nấm
_Sao... [ thảng thốt ko nói nên lời , cơ mờ tớ là con nên hiểu í, mợ tớ muốn hỏi sao canh cá lại...có nấm :im: ]
_Con nhầm nấm với tai chua nên bỏ vào

sau khi nếm thử

_Mày bỏ bao nhiêu tai chua vào thế?
_1 nắm
_1 nắm của mày là thế nào?
_...Nửa lọ
_Cà chua đâu?
_...cũng trong í hết
...

thôi tớ chả kể tiếp nữa, nghe hết bài ru ta ngậm ngùi rồi cũng đi ru nốt mấy cái bát :khocnhe:
tình hình là ngày mai phải đi sơ tán qua bữa trưa qua bữa tối nếu ko đại hoạ giáng xuống đầu :I

[may mờ mình ăn mỳ trước giờ cơm rồi ko thì giờ lại đói ,biết ngay mờ :rang: ]

-----------------------------------

Đi lẹ ko lại ngồi đây viết truyện "Con cún con gian ác" :gian::gian::gian:
cầu trời cho sd hôm nay hóc xương toi luôn khỏi lên đây cười :dapcom:

Akite_for_you
15-03-2008, 05:23 AM
Iu sd vô đối :so_funny: thế mà bấy nay sd cứ giấy diếm tài nang :so_funny:

Mà dạo này sd lạ lắm cơ, hết làm thơ xong lại viết chuyện, sd.... iu rồi à :so_funny:

storm_desert
15-03-2008, 06:01 AM
Cố gắng cố gắng đại cố gắng
Thành công thành công đại thành công

Cuối cùng thì cũng dzụ được PL gọi mình bằng anh:so_funny:

Tình hình là sau khi akite, mèo, quỉ, sp, chảnh... theo thói quen nên suốt ngày sd,sd... hem chịu gọi anh:guoc: thì lần này, ngay từ khi quen PL, sd tớ quyết tâm không để lịch sử lặp lại:hiepsi: Cuối cùng sd tớ đã thành công:fi:

Để tránh tình trạng blog bị khìn mất bằng chứng, phải phát tấn tài liệu đi khắp nơi:fi:

Phong Linh: ơ hay, chỉ có bọn trẻ con mới cứ thích làm anh/chị người khác thôi.sd con nít vừa thôi chứ :xoa_đầu:

Storm_desert:: đúng là chỉ có trẻ con mới thích làm anh/chị nguời khác. sd khác
1- anh không phải trẻ con
2- Anh nhiều tuổi hơn em. Đấy là sự thật chứ không phải "thích"- mà được. hehehe
Vì thế, gọi anh là bt. Em không chịu gọi anh mới trẻ con. Chỉ có trẻ con mới thích làm anh/ chị nguời khác, không thích làm em nguời khác=))

Phong Linh: Đúng là chỉ có trẻ con mới thích làm anh/ chị nguời khác, không thích làm em nguời khác .PL là như thế ,bởi có người tạo điều kiện cho như thế,tội jì không :-"

Storm_desert:: keke, nếu mà em là trẻ con, thì phải nghe lời, Với trẻ con, có những cái không thích vẫn phải làm =)) Gọi anh bằng anh là đúng rùi;D

Phong Linh: ơ, từ bé đến giờ em chưa gặp đứa trẻ con nào lại tự nguyện tự giác vâng lời hay nghe lời hết :)) not me not me ! --------> :so_funny:

Storm_desert::Hhahahaha, tình hình là vừa tự nguyện gọi xong rồi đấy. Tang chứng vật chứng đầy đủ ở blog của anh=)) Ngủ ngon được rồi=))

Phong Linh: áh áh, nhầm :(( toi rồi :(( xí xoá :I del dùm đi mà sd iu wi' ...:so_funny: ----> làm gì có chuyện xoá:so_funny:

Phong Linh: lỡ dại 1 lần thế là toi thật òi :(( thôi anh đi ngủ đi ,đã nhầm cho nhầm luôn 1 thể :I

Ấy thế mà sau đấy đã lại quên ngay, lại omg blog của sd ko làm sao đâu,ko sao cả đâu mờ :thatall:

Tốt nhất là cứ bố cáo thiên hạ, để PL không chối được nữa :so_funny:

To akite: iu là kí rì dzạ :thatall:

Trang Sassy
15-03-2008, 02:35 PM
Cãi Nhau Xong rồi :) Đau rồi :) Khóc rồi :)

Và cũng thế mà làm tổn thương nhau rồi ^^ Hãy cứ thế đi anh ạ..Cứ thế để em bc ra khỏi cuộc đời anh..:hug:

Chiều thi hs giỏi :rain: Thế mà ko nhồi nhét đc j :meo: Ai help me??

miu chan
16-03-2008, 02:36 AM
Truyện : "Những cuộc phiêu lưu của cún con"
Phần 1 : Cún con ngốc nghếch đã bị ong đốt như thế nào

Một buổi sớm mùa xuân
Mưa về chơi với cỏ
Những hạt nước trong ngần
Đọng trên màu xanh lá

Cún nhìn ra ô cửa
Tự dưng muốn đi chơi
Dù anh nó đã bảo:
“Đi mưa là dở hơi”

Cơ mà cún mặc kệ
Lon ton chạy qua đường
hết rượt theo chiếc lá
lại đuổi con chuồn chuồn

Rồi nó thấy xa xa
Thấp thoáng con gì đó
Đang đậu trên cành hoa
[giống con ong vò vẽ]

Cún con nhìn theo mãi
rồi cún tự hỏi lòng
“nếu mình thử bắt nó
nó có cắn mình không”

Con mèo nhỏ đi ngang
Thấy cún ngơ ngẩn thế
Mèo dừng lại bên đường
Hỏi “chuyện gì vậy cún”

Cún con kể với mèo
những gì đang thắc mắc
Mèo nghe xong suýt sặc
Nó gật gù rồi khuyên

“Con í là con ong
đâu phải là …con cún
Con ong đâu có răng
làm sao mà biết cắn
Nếu như mà cún thích
Thì cứ bắt đi thôi”

Cún con rất nghe lời
Cám ơn con mèo nhỏ
Rồi cún con chạy đến
Gần cái cành hoa kia

Cún với với cành cây
Chộp con ong vò vẽ
ôi sao mà ngốc thế
Cún bị ong đốt rồi

Cún khóc một thôi hồi
Chân sưng vù đau lắm
Nó cà nhắc về nhà
Bị mắng cho một trận .

Rồi con cún bị phạt
… úp mặt vào góc tường
hết cả mưa với lá
hết cả chơi ngoài đường!

Thấy cún con ngốc nghếch bị phạt úp mặt vào tường còn chưa đủ. Anh sd của nó còn quyết định sẽ cho nó sang nhà miu con để học cho khôn ra. Thế là phần 2 [cún con đi ở đợ] sắp bắt đầu... :so_funny:

miu chan
16-03-2008, 02:42 AM
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/cunngoan.jpg

miu đang dạy cún con vài bài học cơ bản [ nghiêm cấm jả vờ tiếng mèo dịch linh tinh nhé :gian: :gian: ]

storm_desert
16-03-2008, 02:52 AM
Điêu chưa kìa :fi:

Rõ ràng là cún nói
Mi cái nhớ miu xinh
Miu giơ tay chặn lại
Chưa mi được bây giờ:so_funny:
Vừa mới quen mà đã...
Vậy không tốt đâu anh :so_funny:
Cơ mờ cún thấy rõ
Miu tát iu cơ mà:so_funny:

(Móng cụp hết vào thế kia chẳng tát iu thì là gì:so_funny: )

miu chan
16-03-2008, 03:21 AM
Miu bảo thế này này :

"Những gì miu dạy
cún nhớ cả chưa
lần sau cấm được
lăng xăng ngoài mưa

nếu gặp con ong
lượn đi cho rảnh
nó không biết cắn
nhưng đốt rất đau

cún nhớ lần sau
đừng ham chơi nữa
lớn rồi đừng có
hơi chút khóc nhè

miu bảo phải nghe
nếu không xích cổ
buộc vào gốc khế
không cho gặm xương"

Sau đó cún bảo thế này này :

"Ừ cún nhớ rồi
không trêu ong nữa
miu đừng phạt cún
úp mặt vào tường
miu đừng cấm cún
cún thích gặm xương"

Bọn nó nói chuyện với nhau thế cơ mà :gian:

storm_desert
16-03-2008, 05:42 AM
Tại sao miu miu nấu canh cá với nấm:so_funny:

Đầu tiên là thế này: :so_funny:

http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/7/4048.jpg

Tiếp theo là thế này: :so_funny:

http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/7/dog-cat.jpg

Và hậu quả là vậy :so_funny:

http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/7/46152.jpg

-------------

Khuyến mại thêm một số hình ảnh minh hoạ cho truyện miu miu mắt trong veo:fi:

Sau khi nấu cá bất thành, miu miu quyết không nản. Mò ra sông hi vọng tìm con cá nữa trước khi trời tối. Nhưnglại bị cún đuổi, miu bị té rãnh tiếp :so_funny: Kết quả là

http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/7/funny-cat-shower.jpg

Đêm đó, trằn trọc không ngủ được. Miu miu tìm cách bắt cá vàng theo kiểu tiền sử:so_funny: (cái kiểu cầm que chà chà để lấy lửa ý:so_funny: )

http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/7/meocq5.jpg

storm_desert
16-03-2008, 07:48 AM
Sự báo thù của cún hay mèo con ngốc nghếch bị kiến đốt như thế nào:so_funny:

Nhìn cún con bị phạt
Miu thích chí ngồi cười
Giơ cái chân nhỏ nhỏ
Giả vờ cũng đau đau

Cún con ngồi ức lắm
Bị miu con nó lừa
Giờ chân đau cà nhắc
Lại không được đi chơi

Cún con ngồi nghĩ mãi
Sao lừa được miu đây
Thôi để mai rồi tính
Giờ có ra được đâu

…Hôm sau trời nắng đẹp
Không có hạt mưa nào
Miu vờn vờn tia nắng
Xoay xoay tóm cái đuôi

Đêm qua lên kế hoạch
Giờ thì thực hiện thôi
Cún giả vờ không biết
Miu đang chơi ngoài sân

Cún phi thẳng ra ngõ
Chạy đến tận ngoài mương
Cứ vờ như không biết
Miu len lén theo sau

Cún cào cào mặt đất
Rồi đập đập cái chân
Miu trong bụng nghĩ thầm
Cún làm gì thế nhỉ

Cún ngó quanh ngó quất
Rồi quay lưng chạy về
Đi qua chỗ miu nấp
Cún lại vờ không hay

Đợi cún đi thật xa
Miu tiến về mô đất
Biết đâu cún cười thầm
"Chết miu rồi miu ơi"

Đầu tiên là nghiêng ngó
Tiếp đến là dùng chân
Cào cào trên mặt đất
Rồi đào sâu thật sâu

Miu đào một lúc lâu
Mặt mũi đều lấm đất
Cái chân xinh phồng rộp
Lông thành mầu lem nhem

Nhưng vốn tính tò mò
Miu miu không bỏ cuộc
Nếu chỗ này không có
Miu sẽ đào chỗ kia
Đào tới khi tìm được
Cún giấu gì mới thôi

Và đúng như dự tính
Của cún xinh thông minh
Miu đào nhầm tổ kiến
Bị đốt kêu ầm trời
Khóc nấc một thôi hồi
Miu đi về tập tễnh

Về gặp cô chủ nhỏ
Miu bị mắng quá trời
Ôi sao mà ngốc thế
Miu bị cún lừa rồi

Rồi miu con bị phạt
… úp mặt vào góc tường
hết cả vờn với nắng
hết cả chơi ngoài sân!

miu chan
16-03-2008, 05:20 PM
Cún con đi ở đợ

Sau vụ bắt ong ngoài mưa , cún con bị sd phạt hết nhịn đói rồi lại úp mặt vào tường . Cơ mà bản tính nghịch ngợm khó chừa,cún vẫn thích đuổi theo những con gì bay bay lượn lượn - đuổi theo một cách say mê đến nỗi mà đâm đầu vào tường lúc nào không biết

Khi trình diện sd lần gần nhất thì cái mặt cún đã trở nên thế này [cún là cún tức cái tường lắm cơ ,lúc nào cũng nhằm đúng mặt xinh của cún mà đập ]

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/cun1.jpg

rồi sau 1 vài lần … oánh lộn với con cún làng bên làm sd phải chở đi viện

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/cun4.jpg

rồi lại còn lấy ghế của sd làm giường

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/cun2.jpg


nhưng nặng tội nhất vẫn là nhá khăn mặt lúc sd không để ý rồi trả về chỗ cũ âm thầm [đến khi sd phát hiện ra thì đã quá muộn]

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/cun3.jpg

sd quyết định phải cho em mình đi sang nhà con miu hàng xóm để dậy dỗ đào tạo lại từ cơ bản

Cơ mờ cún nằng nặc không chịu

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/1214.jpg

vừa chui dép vừa la hét “không,con miu í đốt đau lắm” [cún vẫn bị ám ảnh vụ miu và con ong]


sd lôi cún ra khỏi dép và hỏi : “thế bây giờ thích tự nguyện tự giác đi hay là vừa khóc vừa đi” . hiểu tính anh mình rất chi là […]
cún đã ra đi đầu không ngoảnh lại ,xung quanh thềm nắng lá rơi đầy

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/3e59.jpg

Từ đấy cún bắt đầu chuỗi ngày ở đợ cho nhà con miu hàng xóm và trông về nhà cũ ,ngong ngóng đợi sd sang đón dzìa

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/cun7.jpg

miu chan
16-03-2008, 05:40 PM
ngày miu tái ngộ cún ,trông miu ngầu đến nỗi cún suýt khóc

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/ca9c.jpg

mà khi con cún khóc thì miu dĩ nhiên phải dỗ dành

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/miu.jpg


và chuỗi ngày ở đợ của cún đã bắt đầu như thế …

mỗi khi miu chơi 1 cái gì xong, cún sẽ lo việc dọn dẹp

dù đó là quả bóng

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/15.jpg

hay những cuộn len

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/cun8.jpg

Cún hay lon ton chạy theo đòi miu cho đi chơi cùng mỗi khi miu ra khỏi nhà .

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/abd.jpg

Làm cho miu lúc nào cũng phải dỗ : “Cún ngoan,ở nhà trông nhà rồi miu về miu dắt cún …đi dạo”


http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/DalPalHeadg.jpg


Trong lúc miu đang buôn dưa lê với bạn mèo của nó : “Nhà em có nuôi 1 con chó ,trông nó to như con bò”

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/canlynao.jpg

thì cún ở nhà ngả ngốn

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/cuteness.jpg

bầy đủ các trò chơi .

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/kb6.jpg

miu về nhà định …dắt cún đi dạo thì cún đã chơi mệt quá, ngủ từ đời nào

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/miucun.jpg

giường của mình mờ,sao nó dám

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/2e13-1.jpg

miu chan
16-03-2008, 05:42 PM
thế là kệ cún đang ngủ rất ngon, miu đá cún văng ngay xuống sàn nhà khiến cún băng bó toàn thân

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/e93.jpg

và miu lại 1 mình 1 giang sơn

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/Cat_020013.jpg

àh,cả em gấu của miu nữa

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/MC4.jpg


thế còn chưa xong, mỗi khi miu cần luyện võ ,lại kiếm cún để mài móng

miu còn rất thích trò bí bo lái tàu rượt cún lòng vòng khắp nhà

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/meoconlaitau.jpg

lúc nào cún cũng nhớ sd , sau quãng thời gian ở với miu ,cún đã thấm thía anh mình dễ thương nhường nào so với con mèo này


http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/ngauhong.jpg


Cún quyết định đào tẩu,tìm đường về bên sd ,dù có bị sd phạt và ăn tranh cơm suốt ngày chăng nữa :so_funny:

TLH
16-03-2008, 08:29 PM
Bây giờ thì lại đến cí truyện tranh của cái leg keg nữa =)) :so_funny:
Dở hơi cũng chừng mực thôi chứ - đau ruột - cứ chó mới mèo - làm mềnh cũng phải đóng hết cả cửa zả vào - leg keg sao lại đấm vào cái mâm =))
Này thì thèm Xgame này :bicycle:

suốt ngày chó mới mèo :ham:

l-l34RT
16-03-2008, 08:47 PM
Vừa "chôm chỉa" đc thứ :hihi:.... huhm.. thik cái đấy từ lâu rồi nhưng giờ mới đc dịp lấy & "cất vào 1 chỗ" ...
Tình hình là chơi lâu quá rồi, đã đến giờ học bài, nghĩ mà thấy bùn ngủ...

12h33 ... lại bùn ngủ, đi 1 vòng lấy lại tinh thần rồi "cày" tiếp .. từ giờ đến sáng mai ko xong đừng mơ ngủ
Cái vụ hụt.. mai có người bị "tính sổ" hơ hờ ... cứ đinh ninh là tuần này, ngồi canh cái TV chứ ai dzè qua từ tuần trước, sáng mai bạn B sẽ đc thông báo tin này, B ơi thế là hết vụ tường thuật roài nhá
Chiều nay tớ nhắn tin gì mà hâm thế, vừa mới đọc lại đấy... rùi ui, thỉnh thoảng nó cứ như thế, ai mà biết đc.. tuy nhiên mình thik cái cảm giác ấy, nó đừng biến mất nhé, cứ ám ảnh suốt đi :timup: cho dù có lẽ sẽ đến ngày tớ phải "đau lòng" vì nó. Tình nguyện mà, nó đâu thấm tháp là bao đúng ko, nếu thế... hãy thử 1 lần cho biết.. cho nhớ.. cho ko thể quên...và "cắt sâu mãi mãi" (câu này vớ đc trong truyện)

TLH
16-03-2008, 09:02 PM
:so_funny: Đến ngán ngẩm mới cái Ú hâm da ko ngăm nhưng thâm cứ suốt ngày hăm đấm vào cái mâm coi chừng bị băm bởi thèng... ba lăm chúa tể... sơn lâm :so_funny:


Cơ mà chị có uống nhân sâm - nên là có thể da hơi ngăm hoặc có vài chỗ ... thâm - rất khoái xoi xăm ứa khác đấm rầm rầm vào cái mâm , còn đâu là đừng hăm chị bị băm bởi thèng sơn lâm - vì chỉ cần 1 cái tăm là chị cho nó về cõi xa xăm và viếng thăm họ hàng từ mấy nghìn năm - cái xanh vẫn hâm và vẫn đấm vào cái mâm :so_funny:
=))

Đọc xong thèm sữa... tăm phần tăm :so_funny: Này này, đừng có mà chăm chăm nhìn cái ứa lăm lăm nốc sữa tăm phần tăm Ú ngoan chị cho măm cái tăm và cái mâm đấm thủng từ nghìn năm của thèng sơn lâm kẻ rất thích đi xăm những hình ảnh hâm hâm như cái Ú hơi ngăm kèm vài chỗ hơi thâm :so_funny:

storm_desert
17-03-2008, 02:51 AM
Kế hoạch sụp đổ vì nghe cái giọng con nít không chịu được:so_funny: Sốc, không nghĩ là giọng lại trẻ con với hiền thế:so_funny: Nhưng... Cơ mờ hay :fi:

miu chan
17-03-2008, 02:56 AM
trong lúc chờ sd "tan thành chín quả" trong 5 ngày ...
tớ đang viết dở đến đúng chữ này thì bị sd làm cho choáng luôn 10' :rain:
choáng rồi ứ viết tiếp đc nữa :meo:

Bad
17-03-2008, 02:04 PM
viết chung nha... cứ chạy ra chạy vô topic này định viết vài lời... rồi nghĩ lại... thôi, rồi chạy ra... đếm đi đếm lạ kô biết mấy lần nữa...

hôm nay đi trèo thuyền, camping, bơi luôn... đi làm về định ngủ 1 giấc rồi, họ rủ quá nên phải đi thôi... Valencia đồng tâm hợp lực, chịu chơi dã man, ai nấy đều có lớp vậy mà họ còn dám hợp mặt trong library rủ nhau đi chơi... thua... tay giờ bị nhũi, vì cái tội ham thi đua trèo thuyền... òh mà có gặp 1 cặp mỹ trắng bị đụng vô cây nên bị lật thuyền luôn... lúc nhìn thấy ai cũng cười chọc quê, khi nghe được tiếng "HELP" của nhỏ (vì nhỏ kô biết bơi), 2 thằng trong thuyền nhảy xuống cứu họ liền... may là thằng mỹ đó còn biết bơi, nếu kô kô biết còn mạng để sống sót kô... có 2 cái Phao trong thuyền trong chịu đeo, coi như nhỏ đó lucky... đã vậy rồi mà 2 người đó vẫn còn đùa giỡn há miệng lớn ra cười từ đầu đến cuối, thiệt kô chịu nổi, kaka...

khi trèo xong, sảnh đó có hồ bơi, thân hình bị ướt hết rồi, nước song lại dơ nữa, nên lỡ rồi nhảy xuống bơi luôn, dù gì cũng 1 năm rồi kô được bơi, nên thấy rất thích thú... khổ nổi tay hơi bị nhũi nên bơi cũng chả ra gì, được 1 khúc là ngừng... có mấy đứa thấy vui quá họ cũng bắt trước theo luôn... camping cũng vui, đông người lắm, đầy cả sân... mà quen có khoảng chừng 4, 5 đứa... nhưng từ từ cũng bên tên người này người kia... có 1 ngày thiệt sảng khoái...

man type có mấy dòng thôi mà cứ bị phá rối... thiệt tình... ngày vui chơi... nhưng mai sẽ có công chuyện...

miu chan
17-03-2008, 04:01 PM
cún và miu đi ngủ hết rồi :hihi: đình chiến 5 ngày cho thiên hạ thái bình nhờ :D

cơ mờ bệnh leng keng nó ứ hết được :om:
cứ như thể không viết cái gì đó là ko chịu được hay sao í :so_funny:

Sáng nay cô bé dậy sớm
Mùa xuân thao thức trong vườn
Những điều thân quen chờ đón
"Lại đây nào - yêu thương"

Có con chim sâu nho nhỏ
Véo von hót khúc vô tư
Thả mình rơi trên xanh cỏ
Mơ màng như chiếc lá khô

Đinh lăng vương buồn ủ rũ
Tóc rối còn đẫm hạt mưa
Lá trải mình bên hiên gió
Này cây đã hết buồn chưa

Lộc vừng như vừa tỉnh giấc
Mầm non nâu óng trên cành
Đất chợt biết mình thao thức
đợi ngày cây khoác áo xanh

Cây trà đơm hoa hồng rực
Nhuỵ vàng nhen lửa sưởi mùa
Hoa sẽ thắp mình thay nắng
Ai nỡ cười đâu ngây thơ

Trắng li ti là hoa mộc
Mà hương thơm đến nồng nàn
Cô bé con lơ đãng ngắm
Trên môi giọt nắng mềm tan

Giận boko theo kiểu trẻ con không chịu đc. ừ thì mình vốn trẻ con ngu ngốc như thế mà. mình nghĩ rồi mình sẽ hết ngay cái vớ vẩn này thôi,cơ mờ bây giờ thì chưa :I :I :I

miu chan
18-03-2008, 12:38 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/cutepuppy3.jpg



Cún con đang khoẻ mạnh
bỗng ngoẹo ngoẹo cái đầu
rên gừ gừ bên cửa
như thể đang càu nhàu

rồi cún con bỏ ăn
không ứ ư gì cả
khi miu con đi chơi
cũng không đòi theo nữa

miu thấy ngạc nhiên lắm
“cún làm sao thế này ?
hình như nó bị ốm
mình phải làm sao đây ?”

miu dắt cún đi dạo
hóng gió cho khoẻ người
rồi hứng cả mưa rơi
cho cún mau khoẻ lại

trời mùa xuân ẩm ương
hết mưa rồi lại nắng
đi cùng miu ngoài đường
cún cảm luôn 1 trận

miu thương cún cực kì
bèn nghĩ ra một cách
nó sẽ làm bác sĩ
chữa cho cún khoẻ ngay!

miu cho cún uống thuốc
[không uống đừng hòng ăn]
rồi miu lấy kim tiêm
“cún ơi ra miu bảo”

cơ mà cún rất nhát
nhìn thấy kim chạy liền
có ai đời bị ốm
mà sợ chẳng dám tiêm

miu dỗ dành không được
mắng luôn một thôi hồi
“đừng có hư như thế
chỉ tiêm vài mũi thôi”

rồi cún con khỏi ốm
lại chơi đùa tung tăng
may mà có miu nhé
không thì cún tiêu tùng

thôi,lượn đi học được rồi :dance:

p/s : Vì có người muốn hỏi thăm tình hình cún những ngày đi ở đợ cho Miu nên em thông báo qua loa là như thế. yên tâm,đình chiến vẫn có hiệu lực mờ :D

Lost.
18-03-2008, 03:33 AM
http://tn3-2.deviantart.com/fs16/300W/i/2007/220/8/8/lion_king_by_Schoelli.jpg

Sì tốp các vụ chó mèo này nọ nọ kia abc ở đây đi nhé - hoặc thể 2 bé có thể mở một topic riêng - cũng như lớp sáng tác truyện tranh ở khu vực Truyện tác giả là tôi - xin cảm ơn :hiepsi:

Nhật ký chung tiếp tục mở cửa để xem ...Lâm nhi =))

Phong Linh
18-03-2008, 03:55 AM
Miranda dữ wá => :so_funny:

thôi em dzọt lẹ :chayle:

ghi vài dòng về ngày hôm nay cho nó gọi là có NK :meo:

Chiều nay đi xem the Spiderwick chronicles - film dành cho trẻ con rõ ràng, thế mờ đếm cả cái phòng chiếu số 4 của mình có mỗi 1 đứa bé : )) còn lại toàn các anh chị già phát ốm :so_funny: vé xe cuả mình số 77 , số đẹp dzã man :x vé xe thì lôi ra ngắm,còn vé film mua xong quên xừ nó để đâu :3nhay: xem đến hết film rồi,lúc bò ra chỗ thang máy mới bắt đầu "Ah,chị biết vì sao con quái vật í chết rồi , lúc nó biến thành con quạ để cướp sách thì nó bị chằn tinh xơi luôn đúng không" - "Bây giờ chị mới biết hả" >.< Thằng bé chỉ cần nhận xét thế thôi mờ mình đã thấy...tự ái đầy mình :meo: Lần sau ko thèm đi với nó nữa :meo:

Phong Linh
18-03-2008, 02:18 PM
Bảo 1 đứa trẻ con rời xa film hoạt hình, game và những bộ film nó thích => tội nghiệp. Nhưng nhiều khi mình nghĩ ngay cả những bất công cũng sẽ có lợi cho nó :so_funny: cho nên mình sẽ thôi ngay không phiền trách gì ba nữa, dù chỉ trong suy nghĩ :(

"Ấy có biết tớ yêu chị tớ đến thế nào không"

ôi,amen,giá như mình chưa nghe được :rain: kiểu chị như mình mờ cũng được iu vậy sao =))

việc mình làm bây giờ chắc là ở bên nó nhiều hơn, cho nó đọc nhiều truyện hơn, hoàng tử bé này, Tottochan này, chó hoang Dingo này, đảo giấu vàng này, Mít đặc này, bác sĩ Aibolit này... hichic, chỉ còn mỗi quyển chó hoang Dingo là thằng bé chưa đọc và Tottochan là mới hơn 1 nửa thôi, còn lại nó xơi hết roài :rang:

nhảm đủ rồi, trở về bên em iu. mình cũng phải cày cuốc 1 số nữa. Sao mình vẫn chả ưa nổi mấy em english thế nhỉ >.< viết thì cứ viết, nói thì cứ nói thôi, nhưng mình khoái mấy em french hơn :"> phát âm nhẹ , ko phải xờ nặng xờ nhẹ nhiều như cái bọn kia :gian:

muathutim
18-03-2008, 05:25 PM
Mấy hôm nay ko onl , thấy thiếu thiếu.
Thật ra tâm trạng mình đang trống rỗng nên cũng chả biết viết gì.
Giờ chỉ như 1 con bé có xác ko hồn.
Mấy ngày chơi với bạn , giờ lại về rồi , thấy trống trải quá.
Đêm nào cũng thức đến 2h sáng , bơ phờ.
Mà lúc này mình có rất rất là nhiều điều muốn nói , vậy mà thành ra mình chẳng biết viết gì cả , cứ như 1 người mộng du.

Phong Linh
18-03-2008, 05:30 PM
bạn lượn thật đây, cuối tuần đi săn sư tử sau :cr: bây giờ bạn phải tu tỉnh đã :I :I :I

[Nhật kí]

vừa cãi nhau 1 trận xong :rang:, rất gay go và căng thẳng :im:
tự mình cãi nhau với mình ạ :3nhay:

đời còn nhiều cái đẹp,ứ thích ngắm nghía cái máy tính nữa :D muốn đi biển :") phải ngoan để cuối tuần còn lượn :")

vẫn còn tiếc em cún em miu quá :cr: cơ mờ có gì hay ho về cún ,giữ lại cuối tuần còn săn sư tử chứ :so_funny: bây giờ tập chạy trước đã =))

l-l34RT
19-03-2008, 04:37 PM
Ngáp ngáp.. kiếm cái gì bỏ bụng rồi lại ngáp tiếp... Hôm nay trời đẹp hơn hôm qua xíu, thuận tiện cho đi chơi & dạo phố :D Ngày nay Xui mỗi cái là, "quá tam ba bận" lần cuối đi, tại sao lúc nào cũng bị gọi lên đầu tiên thế... 1 lần nghe + dịch (vớ phải đoạn khó "nhe răng" dịch ko ra gì)... lần 2 vớ phải cái gì ấy nhơ..., quên béng tiếng việt gọi là cái gì rồi (thì đại khái là mấy cái gạch ý đầu dòng ý) mới sáng ngái ngủ, cũng ko ra gì luôn... lần này cũng i xì, nhưng cái biết thì ko bao giờ đc, toàn cái vớ vẩn, sai tùm lum tùm la. Lần ssau đừng thế nhá, để người ta gỡ điểm cái, nhìn điểm số ko ra gì cuối kỳ học này nó kéo điểm xuốn thì ngán lắm :meo:
Sau đó ngồi đọc truyện, có ngồi ko cũng thế thôi mà. Cho cái T mược quyển truyện kinh dị đếm qua nó sởn tóc gáy đến hôm nay phải mang đến lớp, kêu là sợ mà vẫn tò mò... :hihi:
10h30 đêm qua, mò lên tầng 3 đứng "hóng gió" hà hè.. đứng đc 1 lúc gió làm cái đánh uỳnh 1 cái.. giật bắn cả mình, ôi thôi, sợ quá, "nín cả khóc" xuống nhà luôn... :hihi:
1/2 ngày thứ năm sắp qua... nốt thứ 6, được nghỉ 2 ngày cuối tuần:vui: Tuần sau đc nghỉ 2 tiết ngày thứ 2, 2 tiết ngày thứ năm & cả ngày thứ 4 :sr: mong ngóng đến tuần sau quá cơ :hihi:

Veronica Nguyên
20-03-2008, 01:58 AM
Tự nhiên gần nghỉ thì lại lòi ra một đống viêc. Tưởng là gần nghỉ thì sẽ được thảnh thơi mà chơi, ai dè bận hơn cả ngày thường. Mà cũng chả phải là tự nhiên, chán thế :rang: sinh ra cái việc nhập chung các Forum Game lại với nhau làm sinh ra một đống chuyện. Người muốn thế này, người muốn thế kia... chiều hết được bằng đấy ý thì có mà sập cha nó cái Forum chứ còn gì. 5 người mười ý, chả ai chịu ai vào cái forum mà thấy loạn cào cào như chợ vỡ. Mà mỗi lần họp team thì... @.@ Mạnh ai người nấy nói, nói mà nói cứ ào ào như thác đổ, nói mà chả thèm nghe toàn gân cỗ lên cãi. Mệt, bỏ về trước mà hình như cũng chả ai hay.

Hết tuần nghỉ mà nhiều việc quá ta ơi. Lại còn lỡ hứa đủ thứ >"<. Chắc tiu

l-l34RT
20-03-2008, 06:04 PM
Chuẩn bị đi học nhóm thui, học xong về sẽ đi chơi :D cuối tuần rồi, tha hồ mà chơi, tha hồ ngủ,sẽ ko phải ngủ gà ngủ gật trong lớp nữa...
.... muộn béng rồi, chuồn đã, tính sau,kolaij bắt cái N đứng chờ... mà học sớm thì đc về sớm :vui:

Mắt Chiều
21-03-2008, 12:30 AM
chỉ là ...muốn nhắc nhở con bé hôm nay phải vui ..không phải hôm nay mà ngày mai cũng vậy ..:D

con bé kia ơi ...:D con bé này đi nhá :D mong cho con bé này sẽ vui đi nhá :D ...

mong rằng ....:D

Phong Linh
21-03-2008, 01:37 AM
lâu lắm mới gặp lại anh Việt...

_Sao trông anh gầy xác gầy xơ thê thảm thế này
_thật hả em , thế mà bạn anh lại bảo anh béo lên
_điêu
_vừa béo vừa đẹp dzai
_điêu dã man !
_chắc tại tóc anh dài nên em mới cảm giác thế, anh đang định nuôi thật dài rồi buộc lên đây
_Cho nó văn nghệ sĩ hả =))
_Thôi xin cô,cười vừa thôi. Dạo này tôi thuốc nhiều rượu nhiều
_Bê bối thế, có biết Adachi Mitsuru từng nói câu gì không "Hút thuốc chóng chết" và... "Đọc manga nhiều có hại cho sức khoẻ" =))
_Trân trọng thông báo với em Linh là cửa hàng này sắp đóng cửa vì câu nói của em nhé ! Tất cả truyện ở đây đã có người mượn,cả ở kia ở kia nữa ,ko có gì cho em đâu
_Thôi mờ. xin mờ. em nhầm
_Nhầm gì
_Nhầm hôm nay là ngày cá tháng tư :") anh Việt vừa thông minh vừa đẹp vừa xinh =))

...

_Sao em dã man thế, sao em ăn nói cái kiểu như rút gan rút ruột con nhà người ta ra thế
_ đâu :I
_Dạo này anh cũng gặp nhiều chuyện buồn lắm
_Để em hát cho anh nghe hết buồn nhé ^^
"Bé ngoan của chị ơi - hôm nay trời nắng tươi - Làm sao mà buồn nhỉ - Cười lên cho iu đời"

...

ôi ,vừa tưng vừa tửng :mecry: mà có phải chỉ có mỗi mình với ông í trong nhà đâu, cả 1 lô 1 lốc người nữa chứ, cơ mờ kệ anh nhờ, coi như thế giới chỉ còn mỗi anh em mình , quẳng xừ nó cái nỗi buồn vớ vỉn đi cho gián nhấm hộ :D

còn nhớ trong 1 ngày mùa hè, em chán đời gần chết thì có người đã hát bài "hai vây xinh xinh,cá vàng bơi trong bể nước" rồi lại ngẫu hứng cải lương để dỗ :") iu anh cực :x thề là ko tán ko cưa cẩm ,chỉ là quan tâm nhau thôi mà ,nhỉ ^^

Trang Sassy
21-03-2008, 02:04 AM
Ta lo sợ khi màn đêm ập xuống
Chỉ còn mình ta bên thiên đường cô liêu
Ta lo sợ khi đã hết tình yêu
Xung quanh ta chỉ còn toàn trống vắng
Ta sợ mùa hè với những giọt nắng
Thiêu đốt ta mạnh mẽ điên cuồng
Ta sợ mình vướng bận những yêu thương
Mà tồn tại khi không còn lí trí

Thôi thì

Đau thương ai không từng nếm trải
Bội bạc phũ phàng vốn lẽ xưa nay
Nhưng chỉ cần tay nắm lấy bàn tay
Tin rằng đời vẫn còn nhiều ánh sáng



Đêm tàn.....và ngày lên.....:)

Bad
21-03-2008, 10:50 AM
Hiayyy... hơi mệt... tối qua đứa em rủ đọc chuyện "The Diary of a Young Girl", cuốn sách rất là giầy, chữ lại nhỏ xíu, mỗi lần đọc là phải đeo kính, mua kính mấy tháng nay có bao giờ đụng vô nó đâu...

"tại sao lại muốn anh đọc?"
"sách này rất hay... em nghĩ anh sẽ thích nó"
"sao em biết... anh có đời nào đọc sách đâu"
"dám nói kô có"
"ùh cũng có"
"đọc 2, 3 trang Introduction trước đi"
"summary sơ sơ cho anh nghe thử... rồi anh sẽ đọc"

một hồi sau... kêu nó cho mượn về đọc, vì nội dung hay, bài viết cũng rất hay... hơi tò mò và muốn biết rõ về the young girl Anne, nên search google... kô ngờ diary này được dịch sang 50 loại tiếng khác nhau, trong đó có tiếng việt nữa... nhưng họ chỉ viết tóm tác lại thôi, thật ra câu truyện nó rất là dài... mới đọc tới trang 72, đến nổi buồn ngủ luôn, tất cả có 240 trang... kô biết tại sao lại hứng thú với quyển sách này nữa... tác giả quá khéo léo, thiệt tài giỏi... con bé Nhu này thích đọc sách ghê, siêng năng cừng cù đọc, còn giúp việc trong library, hoàn toàn ngược lại với anh 2 nó, vậy mà nhiều khi lại biết hiểu lòng người... hình như đây là cuốn sách thứ 3 được nó giới thiểu... aight, i will finish it as soon as possible...

anny N
21-03-2008, 12:58 PM
http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/19/Pic_NK/YesterdayAndNow_HHT%3D%29%29.png


Yêu - Thương - Nhớ nhung và Giận - Hờn
Tất cả đều là những cảm xúc chưa bao giờ là ảo.

Từng có những phút giây sống thật nhất với lòng mình như thế.

Thời gian trôi đi...

Vào một ngày ,tôi và bạn gặp lại.
Và nhỡ đâu lúc ấy giữa chúng ta sẽ có một khoảng cách vô hình ,một sự im lặng ngột thở mà cũng thật dễ chịu nào đó , thì đừng buồn nhé bạn.

Vì tôi không bao giờ quên bạn được đâu.
Có chăng đó cũng chỉ là vỏ bọc vô tâm ,hững hờ bên ngoài.

Vì tôi chưa bao giờ hối hận ,thất vọng khi bạn là bạn của tôi.
Có chăng là thời gian đã trôi đi quá nhanh chóng,đến nỗi không kịp ngoáy đầu nhìn lại sự thay đổi của con người - Của tôi ,của bạn. Để rồi đến lúc gặp lại nhau ,có một cái gì đó cứ chặn nghẹn lại.

Càng ngày càng khép kín lòng mình hơn. Nhưng cũng có nghĩa là càng ngày càng bộc lộ và trở về bản chất thực ,bộ mặt thực của mình đấy.

Từng có những phút giây sống thật nhất với lòng mình - Nhưng rồi cũng có ngày sẽ phải trở lại lớp bọc của cuộc sống thực mà thôi.




Như trẻ thơ...tin vào cổ tích...
Như An...tin vào những kỉ niệm sẽ mãi ở trong lòng mỗi người - đẹp hệt như cổ tích vậy.


"Có những nụ cười giòn hơn nắng vỡ.... "

Sunshine*
21-03-2008, 07:29 PM
Không, em sẽ chẳng bao giờ.. : )

Vừa nãy nói chuyện với thằng bạn, mới hiểu ra rằng từ khi hết.. mình là con người như thế nào, hình như mình đã thay đổi, đã quay về với con người trước kia của mình. Đã có lần nói là sẽ chẳng bao giờ "hối hận" đâu, nhưng lần này phải nói là hối hận rất nhiều.. nhiều lắm :(

Hôm nay lại nghe nói là cái bệnh mà mình bị là bệnh di-truyền :( Hnay cũng mới biết là bác ở bên Đ cũng bị....:rain: Rồi nghe mọi người nói này nọ, con bé chỉ ngồi há hốc miệng ra, muốn khóc.. chân tay đờ hết cả ra. Tại sao phải nói trước mặt nó, tại sao phải mang ra nói khi có nó ngồi đấy? Chắc chả ai nghĩ mình đang cảm thấy thế nào nhỉ? 3 người bị cùng 1 lúc.. đủ quá rồi nhỉ.. chỉ mong rằng các bác - chị ở VN ko bị thôi. Khổ lắm cái bệnh khó chữa này.. 1 khi bị thì chỉ nằm chờ chết mà thôi :) Bây giờ thật ước gì mình đang ở trong truyện cổ tích.. :)

---lẠnH-¬
22-03-2008, 08:50 PM
na na na...:3nhay: hôm nay tớ nắm tay bạn ''trầm cảm''....na na na :3nhay:

http://i105.photobucket.com/albums/m202/hong_06/ee.jpg

:so_funny:

Black & White
23-03-2008, 10:37 AM
.... 1 ngày trui wa nhanh wa'.... ngài mai là final mùh mìn chưa ôn xong bài :rain:....... nãy h toàn ngùi chơi game....... hehe.... thui lát học lun.... chịn này bõ wa 1 bên..... ngày mai mìn lại dc gặp a....:lol:......mìn shương a nhìu nhắm cơ.... mìn phãi ngũ sớm đễ mai dzậy gặp a.... nhưng mìn thấy lo lo.... dù sao a đi có mụt mìn hà.....mìn bik a shương mìn lắm choa nên nhõng nhẽo hoài :sr:....e sẽ cố gắng học bài..... ngài mai làm test cho mau rùi ih chơi dzới a nhá :D.... đễ a chờ thì tụi nghịp a lắm.....:huglove:.....
iu a nhìu.... ox lì lợm cũa e :tim:......

Bad
23-03-2008, 10:40 AM
nguyên 1 ngày dài, buổi sáng sớm thức dậy, đến giờ đi ngủ... thiệt vui... có biết đang hạnh phúc đến chừng nào... kô thể kô nhắc đến, kô thể kô nghĩ đến, cũng kô thể kô cười... thì ra tất cả vấn để, tất cả lý do, đều là do 1 chuyện mà xảy ra... mình thiệt là... rút kinh nghiệm thêm 1 lần, nói trước rồi mới làm...

đã hiểu hết tất cả rồi... đã giải thoát được linh hồn... hiểu nhau nhiều hơn... đừng đi riêng, cũng đừng chia đôi nữa... cùng nhau, bên nhau hoàn tức tất cả mọi việc...

thiệt là vui hạnh phúc biết kô huh...

Trang Sassy
23-03-2008, 06:29 PM
Em có ích kỉ lắm ko anh?? :rain:

Phong Linh
24-03-2008, 02:01 AM
Em chờ mãi mà chị không online.Thực ra cũng chỉ là cái cớ thôi,em chờ người ta kia kìa :hihi:
Cái hẹn ngày mai phải bỏ thôi :I để chiều thứ 4 em qua thẳng nhà chị luôn vậy.

lại mơ linh tinh về cái hẹn 3 tháng...

vậy là vào giữa mùa hè nhỉ ,em nghi ngờ là mình có thể hồn nhiên sống qua cái mùa hè này :D

muathutim
24-03-2008, 03:30 AM
Ờ , thì đang có hứng viết , nên mới vào định làm cho 1 tràn.
Cơ mà vào rồi lại ậm à ậm ừ , ứ biết bắt đầu từ đâu. hic hic. khổ thân con bé :D

Tèng téng teng teng teng teng teng........ có ai hiểu được giai điệu này ko nhỉ?
Mỗi khi muốn nói gì đó mà.....ko muốn nói ( cực mâu thuẫn nhỉ )
Thế là mình luôn chơi cái tràn này hehe.
Giờ cao hứng cũng tèng téng teng , chợt nãy ra ý định , hay mình lập cái nick tèng téng teng teng teng teng teng chơi :sr:
Nói chơi thôi , thật ra thì là mà....mai mình vi vu 1 chuyến về nhà. :sr:
ôi cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao.
Sắp được ăn sung nằm sướng.
Ko phải nằm cả ngày , mà tại cái nệm trên đây , quá cứng để cho mỗi sáng mình dậy thấy ê ẩm cả.
Ồ là là :sr:

Cold_Winter_Nights
24-03-2008, 04:36 AM
lạnh---lạnh quá---sao lạnh quá---run rẩy---tay lạnh---chân lạnh---lạnh quá---

Chảnh Bang
25-03-2008, 11:00 AM
muốn xoá quách cái kia đi cho rồi ... để làm gì :rain: chán
nhiều khi ngồi lại và ngẫm nghĩ ... tại sao mình lại dính vào chuyện này cơ chứ
tương lai thì sẽ hem bik đi đến đâu
tại vì ngu ... tại mình khờ ... tại mình dễ tin người
dạo này xuống sắc wa' ... thức khuya dậy sớm ... ăn uống ko đúng giờ giấc là vậy
mình đúng là đin mà :meo:

Phong Linh
25-03-2008, 12:23 PM
Chưa hôm nào chạy bộ mà nhiệt tình như sáng nay :) mưa ạ => gọi là chạy mưa cũng đúng. cơ mà sự thật thì... một giấc mơ không thể chấp nhận được - mà tại sao mình lại có thói quen cứ đi nhớ những giấc mơ thuộc loại-không-thể-chấp-nhận-được như thế !
Sống thật với cảm xúc có phải là một tội lỗi không? Có - có lỗi với kiêu hãnh của mình.

[An]
25-03-2008, 06:14 PM
Người ta vẫn thường đi qua nhau - như - một - cuộc - chơi !
Cố vớt vát những thương yêu để rồi lại đợi chờ một hồi kết
Còn em? Hình như vẫn chưa định nghĩa cho mình một đích đến
Khi nỗi nhớ người - chỉ là những mảnh ghép của thời gian......


Nỗi nhớ vẫn dài - khoảng cách vẫn xa. Mặc dù mấy ngày hôm nay luôn nhận được những lời ủi an, dành dỗ - em vẫn thấy chưa đủ ! Chưa bao giờ là đủ cả.
Em ghét phải trốn bóng mình , em ghét phải tỏ ra rằng mình mạnh mẽ. ( nhưng em vẫn mạnh mẽ thật mà....tin ko? )

Em vẫn còn khá nhiều khoảng thời gian trống....Và có lẽ em cần phải sắp xếp mọi thứ để có thể bận rộn hơn.....Em sẽ làm như vậy. Hình như em cũng bớt than vãn hơn rồi thì phải - có lẽ đã lớn rồi đấy. Thật...!

Em vẫn còn nợ tháng 3 một hồi kết...!

CoffeeLove
26-03-2008, 07:48 AM
Lâu lắm ko viết nhật ký, những dòng suy nghĩ đến rồi đi, rồi quên bẵng, có khi về nhà rồi nằm gác tay lên gối, nghĩ ngợi lung tung rất nhiều có khi tới sáng chẳng ngủ đc nhưng sáng ra chẳng viết đc gì :so_funny:, nhiều khi tự nghĩ rằng viết ra đc thì trong lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng bây giờ thì......chẳng còn ý nghĩa gì...
mâu thuẫn......thật là mâu thuẫn......nhiều khi muốn viết cho người khác đọc nhưng nhiều khi lại ko muốn ai đọc đc
Và...cũng ko hiểu sao cho đến bây giờ mình vẫn còn gắn bó với cái diễn đàn này....nhiều khi muốn từ bỏ hẳn mà cũng ko sao làm đc.....rõ ngốc....rõ khờ...rõ dại....:sr:.....vì điều gì ta??? vì một ai? :D
...có những điều mơ hồ hiểu cũng mơ hồ ko........bởi vì tất cả đã quá xa vời...
....như vậy có đc xem là hạnh phúc ko?....hay chỉ là một tình cảm ko thật và ảo tưởng.......mơ mộng càng nhiều đau khổ càng nhiều...thật mình cũng chẳng tin.....Ôi mơ mộng và yêu dại khờ.....

Meodzo
26-03-2008, 04:20 PM
Là Em , vẫn bất cần đời thế thôi !

Thèm ngủ , ngủ ngon lành chứ hok fải nằm chèo weo trên sofa ngoài ban công , để nửa đêm fải giật mình vì hôm nào cũng có ít nhất 2 ca cấp cứu !
Thèm yêu thương ,yêu thương trọn vẹn chứ hok fải thứ yêu thương nhấp nhỏm vì lo sợ có thể sẽ lăn khỏi tay mình bất cứ lúc nào ...

Cần ăn - để sống ,
Cần Anh - để nâng đỡ niềm tin ,

Ai đó bảo rằng E yếu đuối. [ sai rồi ]
Ai đó bảo rằng E sẽ rất đau lòng nếu cứ tiếp tục che giấu cảm xúc. [ sai nữa rồi ]
Ai đó bảo rằng E hok yêu A như A đã yêu E . [ sai hoài vậy , E yêu A - tự nhiên như hơi thở vậy :) ]

Em thôi không nhớ , fải tập làm wen dần với những điều hiện hữu ,
màh không , có vẻ như em đã wen lắm rồi thì fải ...


Ai ví Ty như trò nghịch dại ? ...

Chợt nhớ câu chuyện Cây - Lá - Gió ,

Lá rời Cây vì Gió thổi , hay vì Cây không giữ Lá lại bên mình [ không muốn hay không thể ? ]

Lá rời Cây vì Lá muốn . Vì Gió cuốn . Vì cần fải thế :)

Này , đang nghĩ linh tinh j thế huh ? Hư quá !


Mệt mỏi ,
màh không , Rệu rã !


Yêu thương ơi xin quay về ...

Anh Thạch ẹp-tai .
Nu khìn ,
sd khìn ,
Thọ khìn ,
Cảm ơn mọi người :huglove: Không có mọi người chắc 2 tuần nay Mèo nhảy lần tự tử mấy lần không bik nữa :D


Cố lên ,
cố lên ,
cố lên , Mèo khìn !

Cho E thời gian , nhé "..." !
E đang tạm quên mình , chỉ để nhắc lòng rằng : E yêu Bà nhất ! Vì không có Bà , E đã chẳng là E :)

Không nhớ , nhưng thật lòng đang nghĩ về A , vậy được chưa huh ? Ất dzữ dzằn :D

Trang Sassy
26-03-2008, 06:41 PM
Mình đang đi trên cây cầu treo ý .:)..nó nhỏ lắm ...sợ ngã...đừng ai gọi giật, đừng rung nhé ...mất thăng bằng sẽ ngã mất...ngã thì đau lắm, nhức lắm .:)..,mình sẽ chẳng ngoái lại đằng sau , ngoái lại thì có lẽ sẽ không thể đi tiếp mất ..cứ đi thẳng tới trước thôi .:)chỉ cần từ đằng trước, 1 bàn tay chìa ra nắm lấy :).tiến từng bước , và ta sẽ dừng lại ở phía cuối con đường .:)..tay mình có lạnh không? ...người ta bảo những người có bàn tay lạnh là người có trái tim yếu đuối...có fải thế không? :rain:


Ôi lạnh thật, sợ thật đéy:so_funny:

Lost.
27-03-2008, 03:02 AM
Buồn cười !!!
Cười buồn......
Linh tinh lang tang.
Muốn nói gì đó - lại chẳng biết nói gì - lúc biết có cái noi - lại chẳng nói nữa , chẳng nói nữa lại muốn nói =))

Dở hơi mà - hay tại mình nhạt quá thể đáng rồi - nên cứ thế khi cũng hay....

Nhưng với ng khác - mình sẽ nói nhiều lắm , sẽ luyên thuyên mọi thứ , sẽ kể đù thứ trên đời , nhưng sao ở đây thì .....
Thấy có một bức tường mà mình chưa bao giờ dựng lên - nhưng cứ thế , mà chẳng hiểu sao !

Buồn cười nhỉ ^^

Phong Linh
27-03-2008, 05:55 AM
có vẻ là rất ổn.
thật ra là tàm tạm ổn.
nói thế nào thì vẫn là ổn.
vậy thì bất ổn ở đâu nhỉ :-/

chỉ có 1 câu đúng. logic kiểu này có quá khó không?
ai đau đầu với cái câu có vẻ dễ ẹc này thì với người đó - mình quan trọng lắm đây :")
ôi lại tự sướng :om: =))

Bad
27-03-2008, 04:21 PM
full full so full... no quá no quá :D

trời nhà có 5 đứa nhóc mà 2 con cá ăn đến nổi tòan xương kô, chỉ còn mỗi đầu cá là còn sống sót... vừa coi dance crew vừa ăn nó... congratulation to Jabba Wrockeez... that's team are so good, i like their moves at the begining to the end... cà tem yal so smooth man, American Best Dance Crew... yal deserve it... good job... nice job...

aight back to the "foods"... được khen làm 2 lỗ mũi mình nó cũng bự ra luôn, đã bự rồi bự nữa chắc biến thành mũi con "két" luôn quá :sr:

còn món cuối khoái nhất... mà nó lại biến thành cái món ngược lại với sở thích của mình... quê ghê :|... vậy mà tụi nó ăn như điên... ăn như ma chết đói vậy... khổ ghê... kô có người lớn ở nhà là vậy đó... mà ai nấy đều lớn trưởng thành hết rồi mà đâu còn nhỏ nữa... ai biểu mình có biệt danh "anh 2" trong nhà... còn thằng chú 3 này nổi tiếng nhất là "công tử"... nó còn sướng hơn bé Như nữa, thiệt đúng là... kô sao... Ba mình cũng là 1 đầu bếp giỏi mà...

chuyện càng bàn đến càng rắc rối hơn... đời nào mà dễ dàng như ý mình muốn được... thôi, cứ tự nhiên, chuyện đâu sẽ vào đó thôi... kô chắc ăn... khi đã đến đường cùng cũng phải thử thôi :sr:

TLH
27-03-2008, 08:01 PM
lại nức nở ...phát điên lên được ...có lẽ do chiều nay phải nén lại nên b h ...tự nhiên có cảm giác sợ sệt ...mất mát ...ko liên tưởng nữa khéo lại điên cho xem ...mà sao ko thấy ...vậy mà kêu "mai cũng vậy nhan" :|

Black & White
29-03-2008, 07:45 PM
chời oai.... hum wa mìn bux mìn.... tức giận bao nhiu thì hum nai mìn hít giận oài :rain: chán mìn ghia lun..... cũng tại xã nữa..... bik là xã sợ mìn.... dziệc gì cũng phãi hõi í mìn trước :sr:.... nhưng mìn cũng đâu cóa khó lém đâu..... cóa gì thì noái thẵng.... chứ im im mùh xạo xạo lờ :gian:..... hỹ hỹ thâu we^n ih..... mìn đang mong chờ xã chế đèn xe thành chữ TT :so_funny:....đễ koi ra seo.... thâu kệ lòng thành cũa xã thì mìn chờ dzị :sr:.....hix h xã ngũ rầu..... mìn đang nghĩ spring break nên thoãi mái chút.... h0h bùn ngũ :rain:......mún chơi game mùh lag woa'.....:meo: lùm bín ghia hùn..... thoai ngùi chút ih ngũ lun.... :tim: :huglove: xã nhìu.....

storm_desert
31-03-2008, 09:32 PM
Cái này mới là...như trẻ thơ tin vào cổ tích này :so_funny:

Hôm 30/3, Phong Linh mở cửa lại blog, tớ lượn vào chơi xem làm kì rì mờ ám trong đó mà đóng cửa suốt cả tuần. Tớ thấy một entry about my rất dài.. trong đó ngầm chỉ ra PL iu sd tớ :so_funny: Chính xác là iu người sinh ngày 15/10 :so_funny:

Trích nguyên văn trong blog của PL:
2. Birthday : tháng 7 . cũng là tháng thích nhất . Muốn tìm người yêu người sinh ngày 7 tháng 13

Suy ra thế này:

Về tháng sinh : ngay 07 thang 13 ----> 1+0= 1; 7+3 = 10---> vì trong tháng có 1 (13)---> không cộng 1 vào 10 :D ---->sinh thang 10

Về ngày sinh: đuôi ngày 1+0 = 1, 7-3 = 4 ---> vì trong ngày không có 1 nên 4+1= 5 , và đầu ngày 1 chuyển từ tháng sang---> ngày 15 :D

Tóm lại, công thức nó thế, cộng kiểu gì cũng phải ra 15 cấm thắc mắc :so_funny:

Sau khi bị tớ nhìn thấu tâm can, PL đã phải thừa nhận tình iu của mình

@sd : anh suy loạn kỉu rì dzạ =)) thôi bọn mình iu nhau luôn ngày hôm nay đi ,khỏi cần xét nét 7/13 hay 15/10 ;)

:so_funny: Dzị lấy ngày 1-4 là kỷ nịm tình iu giữa anh và em nhớ :so_funny:

Phong Linh
01-04-2008, 02:13 AM
anh cứ làm trẻ thơ thoải mái đi ,hôm nay là ngày của cổ tích mà :so_funny:

thế cứ quyết định là ngày 1-4 này nhá :so_funny:

@ cái cộng trừ túa tủa hầm bà nhằng kia :gian: nhảm nhí nềy :gian:

Mắt Đen
01-04-2008, 07:26 PM
kiêu quá chời ơi.câu được cái comment của anh đến khổ :meo:
cơ mà câu đc rồi thì chả thích nữa :")
cái này gọi là cả thèm chóng chán đây mờ :rain:

í gì ko bít. yêu đương chi rứa.hết ngày cổ tích xừ rồi. số mình đã được cài đặt,đã được lập trình ở chế độ không célibataire thì cũng là solitude roài.


Nó chết rồi vì chỉ có 1 mình nên buồn quá.Cái gì cũng phải có đôi thì mới tồn tại được.

trích trong chuyện con cá chết :3nhay:
bờ na nờ nguyên cả nải :rain:

TLH
03-04-2008, 03:10 PM
Một buổi sáng trong lành , tâm trạng cũng đang bình bình ổn ổn
Nhưng đổi hướng đột ngột rồi...
Tự dưng vào đọc mấy cái điên dại chẳng đâu vào đâu lại thấy bực mình...

Đúng là tụi dở hơi - liên thiên vớ va vớ vẩn...

Mà dạo này mình hay chấm võ vào chuyện thiên hạ ghê nhỉ , rảnh gớm , cơ mà nhìn ngứa mắt - thấy thế nên cũng dở hơi theo quá....
Ngớ ngẩn !

Ngứa tay chị lại lộng quyền cho đi một lèo về thiên đàng hết lượt giờ - điên kinh niên nó khác với dở hơi nửa mùa thế kia !
Nhưng mà hậu quả thì cũng khôn lường :-j
Đấy là chưa đến lúc , cứ chờ đấy - từ trước giờ làm gì cấm có để ý đến cảm giác người khác mà - nên là chẳng có gì xi nhê...
chẹp =)

TLH
03-04-2008, 08:44 PM
Nản... :rain: Tự dưng thấy đời thiệt là vô nghĩa... Hay là tại mình suy nghĩ nhiều quá, trầm trọng hóa vấn đề lên quá?!?! -_-" Thấy chuyện người ta mà cứ nghĩ như chuyện của mình... Thấy nói người khác mà cứ sợ người ta đang nói mình... Thiệt tình... nản... muốn trở thành một đứa trẻ như ngày thơ, chẳng bận tâm lo nghĩ mọi chuyện trên đời này nữa... -_-" Điên... điên rồi... Nhiều khi cảm thấy thực sự chán ghét con người của mình... Suy nghĩ làm gì?!?! Bận tâm làm gì ba cái chuyện thiên hạ chớ?!?! Ngay cả bản thân mình thì chưa đâu đến đâu, mà trong đầu cứ nghĩ những chuyện xa vời trong cái xã hội này... :-| Ôi, nhắc đến 2 chữ Xã Hội mà càng thêm nản...

Tại sao con người ta sống mà cứ phải chèn ép & đạp lên nhau mà sống như thế này (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=250872&ChannelID=6) chứ??? :rain: Người ta không thể sống hòa thuận & vui vẻ hơn được sao??? Ai cũng chỉ chăm lo cho cái quyền lợi cá nhân họ mà bất chấp mọi luật lệ thì sao được?!?! -_-" Mà nghĩ lại cũng hài... Chính mình là cái đứa bất chấp, sống không luật lệ trong vấn đề bản quyền nhạc... :haha: Mà cũng chẳng hiểu nữa?!?! Mình phấn đấu vì điều đó để làm gì chứ??? Có được gì từ những ca khúc ấy đâu??? Hixx... -_-" Nhưng mà âm nhạc thực sự là một liều thuốc tốt cho những trái tim đang rạn vỡ, là một người bạn tốt cho những con người đang cảm thấy cô đơn và là đôi cánh nâng đỡ tâm hồn con người trong những lúc yếu đuối... :timup: Vậy thì có lý do gì để ngăn cản âm nhạc đi đến từng tâm hồn của mỗi người nhỉ??? Và quan trọng hơn, âm nhạc không nên gắn liền với tiền bạc... :-| Trong suy nghĩ của mình, Tiền Bạc & Tình Cảm thường không đi chung với nhau... Hahahah... Đời là thế!!! Mấy ai giàu mà sống có tình chớ?!?! :haha: Dĩ nhiên là có, nhưng hiếm lắm... Mà mấy ai biết chắc cái thứ Tình Cảm ấy có thật chăng??? -_-"

Tại sao khi mình còn bé thì người lớn ai cũng dạy những điều hay lẽ phải, để mình học theo... Thế mà đến lúc này thì thực tế lại chứng minh tất cả chỉ là sự ngụy biện, giả dối... "Xã hội bây giờ nó thế, mày cứ ngang ngạnh mà sống theo cái lối sống 1 mình 1 kiểu chẳng giống ai đó thì cám cũng chẳng có mà ăn đâu con ạ!!!" Cay đắng làm sao - những lời của mẹ!!! -_-"

Điên rồi... Muốn đạp đổ & xóa bỏ tất cả... :banghead: Niềm tin ở đâu trong cái xã hội này??? Ý chí của mình đi đâu hết rồi???

Đi ngủ... Hixx hixx...

muathutim
03-04-2008, 10:31 PM
Đang chán sờ đời.
Hôm qua ko ngủ , thức , đau nhói trong lòng , nhưng ko khóc , có trời mới hiểu mình đang điên điên dỡ dỡ thể nào. Nhắn một lúc gần cả chục tin cho thỏa nỗi uất ức trong lòng vậy thôi , chẳng mong đc trả lời. Người đời vô tình mà cũng buồn cười , theo tình tình chạy , chạy tình tình theo. Mà mình có chạy theo ai đâu , người đời bạc nhau thật.
Lời nói thì gió bay , ai làm gì được nhau chứ.
mới hôm qua thề non hẹn biển , nay người đời phủi tay.
Đời phủ phàng.
Hận đời hận người hận bản thân sao quá khờ khạo , đi cắt tóc lúc 12h trưa nắng chang chang. Điên đều.

Dâu Tây
04-04-2008, 07:12 AM
..Sạo mọi ng vik màu trắng hik thế kia :rang:?

Òi zòi oi ăn xơm xong òi chạy zô :so_funny:..Công nhận nà pari by night 91 hay thiệt đó :D..Huế-Sài Gòn-Hà Nội :rang:..sướng quá mà :vui:..xem xong mai xem tiếp gìơ vô xem nhà của mình ra sao đã :sr:...!!..Bị ss sương del hik khoảng 6 bài :banghead:....:so_funny:.Từ khi làm mod là thay đổi hẳn..:cool:..chả còn thân thiện như ngày nào nữa :sr:..Òi anh lãyng lúc nào cũng onl every time :sr:..mà sao hem thấy lên HHT ta?..YH ! bật sáng :D..Mình cũng hem thix lúc nào cũng là ng pm đầu tiên :meo:..Thôi !

..Good 9 everybody :huglove:

muathutim
06-04-2008, 01:59 AM
Hình như mình đã giải tỏa được 1 chút bực bội , ko ngờ 1 người bạn - có thể...thế.
Cũng hay.
Hôm nay toàn làm việc nhảm nhí , phí thời gian , nhưng chấp nhận vậy.
Mình đang cho phép mình như thế.

Lost.
06-04-2008, 02:40 AM
Những cánh hồng sân ngoài một chiều mây bay gió lay tóc thề người đang còn thơ bé
Như chim trời người trẻ dại trong ta líu lo bên thềm những khúc ca mùa xuân

Gót xuân mềm âm thầm người tìm sang ta lúc vui lúc buồn người thất thường mưa nắng
Đôi khi vì một vài chuyện không đâu nước mắt ngắn dài người trách ta thờ ơ

Những cơn buồn lắm lời vẫn thường qua mau bước chân ra về người như chừng quên khuấy
Có bao giờ dù vội vàng trong mơ trái tim ơ thờ người nhớ thương cùng ta

Suốt đêm rồi cuối trời vầng trăng tha hương nhớ thương vơi đầy dòng sông mờ quê cũ
Bóng dáng người lại tìm về trong ta khúc hát chim trời ríu rít giữa hồn ta


http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/10/khuc%20hat%20chim%20troi.mp3

Lắng nghe lại một khúc hát chim trời có lẽ sẽ dễ chịu hơn chăng !!!
Thật ra mình vẫn thích nghe HAT hát - vì thường là có đi kèm theonhững bản guitar rất tuyệt vời - như bản Vài Lần đón đưa - dù mê Lê Hiếu mà vẫn khoái nghe HAT hát hơn vì có guitar - nghe thế nó mới phiêu http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/78.gif

Mình đọc được một câu chuyện trên Việt blog có nói đi bên cạnh 1 người mà nghĩ về 1 người thì là một kẻ khốn nạn - đồng nghĩa là khi nói chuyện với 1 người mà nghĩ đến 1 ngưòi thì kết luận cũng như nhau - ơn trời bây giờ mình không còn dzư thế - nói chuyện với 1 người và mình quên béng người khác - và ngược lại quên béng người vừa nói chuyện vì lúc ấy đang nói chuyện với người mà mình vữa quên lúc nãy http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/78.gif

Muốn nhảm và điều nữa nhưng mà....
thôi

để dành - lại muốn nghe để dành của HAT rồi :chayle:

PlanetVN
06-04-2008, 07:35 AM
:huhu: AAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHhhh......... :banghead:

Mới share nhạc cho bà con được hơn 1 ngày thì bị bên cung cấp host xóa sạch file nhạc... :( Chán quá đi... :cry: Huhuhuhuhuh... :mecry: Không còn nhạc = đời không còn gì... :khocnhe: ĐI CHẾT ĐÂYYYYYYYYYYYYYYY... :banghead:


Chú ý, kích thước hình lớn không quá 120 ngang 160 pixels cao và không được lớn hơn 9.8 KB.

Nản... Nhỏ hơn 9.8 KB thì làm được gì??? Định đổi lại cái avatar như ngày xưa mà cũng chẳng được... :huhu:

Biết không thể từ bỏ... nên đành tạm biệt thôi... :( Hixx hixx hixx... Chán + ngán...

Phong Linh
06-04-2008, 05:10 PM
oai, nhức cái đầu :3nhay:
hôm nay can tội dụ dỗ con bé Bống, lại còn...cắn nó làm nó khóc ré lên vì sợ nữa chứ :rang:
hết hội chứng thèm ôm - hầu như gặp ai cũng ôm. bây giờ lại đến cái bệnh...gặp ai cắn được là cắn :rain:
con bé Bống tưởng sợ mình roài,ai dè đi đâu cũng theo ,đòi mình bế mới sợ chứ =)) rồi thì đòi đi vớt cá ,ngắt hoa :dance: 2 con ranh con phá hoại :dance: :dance: 1 đứa hơn 2 tuổi, 1 đứa hơn 20 tuổi :so_funny:

_Bống làm gì đấy,vớt cá nhà cô hả?
gật gật [mới bập bẹ tập nói nên ko bít nói ji` =)) ]
_Bống cắn cá nhà cô hả?
gật gật
_Ừh, cắn đi. Thế có muốn ăn hoa không cô ngắt cho
gật gật

Pó tay :3nhay:

Hôm qua đi phởn phơ về , rất tí tởn và tưng tửng : )) chiện,mình mờ :-"
đêm ứ ngủ. nằm chui trong 2 cái chăn bông. chả hiểu nghĩ những gì =))
bây giờ nhìn như con gấu mèo ,mắt thâm quầng phát sợ =))
cơ mà vẫn dụ dỗ đc bọn trẻ con : )) Có người hôm qua xỏ đểu mình khi thấy mình đang... tán tỉnh 1 đứa bé để...cắn nó :meo: "mẹ mìn đấy,em đừng theo"
xì ,dỗ trẻ con thì vô tư đê : )) cái giọng của mình khi cố tình nói ngọt thì kiến trong lỗ cũng phải bò ra cho chị làm thơ về mấy em nhá =)) thơ thẩn cái kỉu "Con kiến nhỏ - con kiến to - con kiến bò - con kiến chạy - con kiến gày - con kiến béo - con kiến xấu - con kiến xinh - con kiến nghịch - con kiến ngoan" :so_funny:

tửng dã xờ man , té thôi kẻo lại gây hoạ :meo:

Phong Linh
07-04-2008, 12:30 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/64.jpg

pó tay cái YM!
giống kiểu ông nói gà bà đáp vịt quá :so_funny: :so_funny:

vẫn còn 1 vài cuộc hội thoại 1 chiều kiểu như vậy mới điên chứ =))

tớ thua bạn YM! rồi :bay:

Trang Sassy
07-04-2008, 01:50 AM
* Mẹ vừa bảo: Năm nay mày sao hạn, phải giữ mình, không được đi chơi với người lạ:so_funny: :haha:

Ước gì không có ngày hôm nay.:so_funny:

Học lại.Bách nhục.Kiểm Tra lại nữa :-< Buồn muốn khóc :so_funny:

Mình thề là mình không cười khi nghe em Kanie hát:meo: :so_funny:

Chán nản:timvo:

Vui? :so_funny:

KHÔNG SAO:rang:

Nhok iu Mưa
07-04-2008, 06:19 PM
Đang chờ Mưa đến

cơn mưa đầu mùa

đi tắm mưa nhé anh

anh hứa rùi đó

mà hông bít anh có nhận ra nhok là ai không

có khi anh lại nhầm 1 con nhok xinh xẻo nào đó

chờ xem

anh mà nhầm thì

--->kết quả anh bít rùi đó nhé

:rang:

chờ típ

:so_funny:

l-l34RT
07-04-2008, 06:24 PM
Ghé qua 1 nơi bên ĐVTY, qua đó nhiều lần rồi.. pic của con bé R...., đang định type gì đó thì nhận ra là.... nên thôi ko type nữa... Đôi khi ko bik phải làm thế nào, chuyện này cũng chỉ là hiểu lầm thôi nhưng mình ko biết nữa, muốn trở lại bình thường nhưng ko chắc chắn, liệu có thể như xưa ko...... Dù thế nào, tình cảm cũng rạn nứt rồi
Làm thế nào và phải làm thế nào đây.. tại vì trước sau gì cũng ko thể phủ nhận rằng, nhóc đã từng là đứa em mình yêu quý nhất..... :hug: Nhớ mỗi khi con bé kể chuyện, nhớ cái cách chat quen thuộc của nó.... cảm thấy nó gần gũi, yêu lắm :timup: Ko biết dạo này nó có gặp chuyện gì ko, qua cái bài viết đó...................... mình cũng hiểu 1 chút................... "đừng buồn, đừng khóc nhiều em nhé........................ "
ước gì, ko có chuyện gì xảy ra.......... :)

Phong Linh
10-04-2008, 05:07 PM
ôi,sự nghiệp phấn đấu lên admin của mình vẫn còn hy vọng :so_funny:
làm sao mờ HHT die đc nhờ :so_funny:
sướng quá đi :dance:

muathutim
10-04-2008, 08:06 PM
Cái nhật kí này sắp hi sinh :so_funny:
Mà mình lại có thói quen lưu lại cái gì trước thời điểm đó.
Nhưng sao toàn linh tình và buồn. Tội nghiệp cái NK.
Mấy hôm nay mất ngủ là chuyện thường tình ở huyện :sr: thức trắng kết quả là sáng ko lết đi học nổi , hư quá là hư , chít đi
Mình cứ lùng bùng lằng nhằng cà na xí muội mãi.
Hôm nay sẽ dứt khoát.
anh chỉ cần nói ko cần em là em sẽ ra đi một cách bình yên và thanh thản nhất cuộc đời :so_funny:

Cánh hoa thời loạn
11-04-2008, 07:22 AM
Vẫn im lặng! Im lặng và im lặng! :rain: Thật chẳng dễ chịu gì khi phải làm cái điều mà bản thân mình không mong muốn. Nhưng biết làm sao được?!? Mình đâu có quyền lựa chọn. :thatall:

Ờh, nó là vậy đấy! Thay đổi rồi, thay đổi từ lâu lắm rồi! :rang: Dù ngày mai có ra sao... Kệ! :meo: Chẳng quan trọng nữa. Giá mà có thể xóa bỏ mọi ký ức của người khác về mình nhỉ? :haha: Thật là ngốc quá đi! Ngu ngốc & viển vông!

Ôi, vô tích sự! :sick:

zipzip
11-04-2008, 08:47 AM
ZipZip xin chào bạn!

Đã lâu rồi không lên mạng,thật tình cờ và cũng thật bất ngờ được đọc những dòng tâm sự của bạn!Quả thực khi ở độ tuổi của bạn tôi không thể nghĩ sâu, xa được như vậy!
Bài viết của bạn cõ lẽ sẽ làm cho tôi cũng như những ai đọc nó hiểu thêm được những ý nghĩa của cuộc sống. Cuộc sống thực tại không chỉ là hiện tại, quá khứ, tương lai mà nó còn là những ước mơ, những niềm vui, những nỗi buồn... trong những câu chuyện cổ tích hay trong những câu chuyện thần thoại...Bởi một lẽ tất cả chúng ta đều yêu thích những câu chuyện đó, nó đưa ta trở lại những kỷ niệm êm đẹp của tuổi thơ, đưa ta trở lại những khoảnh khắc đắm chìm trong niềm hạnh phúc " con trẻ".
Thật dịu dàng qua lời ru của mẹ, thật cứng cáp như bàn tay nâng đỡ của cha. Tuy hạnh phúc đó không phải ai cũng có, nhưng cổ tích chắc rằng ai cũng có quyền được ước mơ!!!

Chúc bạn có niềm tin và nghị lực trong cuộc sống!HẠNH PHÚC LUÔN KỀ CẬN BÊN BẠN...!!!

zipzip
11-04-2008, 08:53 AM
ZipZip xin chào bạn!

Đã lâu rồi không lên mạng,thật tình cờ và cũng thật bất ngờ được đọc những dòng tâm sự của bạn!Quả thực khi ở độ tuổi của bạn tôi không thể nghĩ sâu, xa được như vậy!
Bài viết của bạn cõ lẽ sẽ làm cho tôi cũng như những ai đọc nó hiểu thêm được những ý nghĩa của cuộc sống. Cuộc sống thực tại không chỉ là hiện tại, quá khứ, tương lai mà nó còn là những ước mơ, những niềm vui, những nỗi buồn... trong những câu chuyện cổ tích hay trong những câu chuyện thần thoại...Bởi một lẽ tất cả chúng ta đều yêu thích những câu chuyện đó, nó đưa ta trở lại những kỷ niệm êm đẹp của tuổi thơ, đưa ta trở lại những khoảnh khắc đắm chìm trong niềm hạnh phúc " con trẻ".
Thật dịu dàng qua lời ru của mẹ, thật cứng cáp như bàn tay nâng đỡ của cha. Tuy hạnh phúc đó không phải ai cũng có, nhưng cổ tích chắc rằng ai cũng có quyền được ước mơ!!!

Chúc bạn có niềm tin và nghị lực trong cuộc sống!HẠNH PHÚC LUÔN KỀ CẬN BÊN BẠN...!!!

Phong Linh
11-04-2008, 04:21 PM
Sáng dậy ,mắt nhắm mắt mở vớ lấy nó mè nheo cái trò "Cho ôm miếng nào,lâu rồi chưa yêu nhau" =)) Nhiều khi trẻ con vật vã ,và nó cứ ăn sâu dần vào tính cách...

ôm xong lại ngủ tiếp giấc nữa :so_funny:

điện thoại

theo phản xạ thì cứ nhấc máy lên mà allo thôi ,cái giọng ngái ngủ thật hết hồn làm người ta tưởng gọi nhầm máy :so_funny: báo hại mình tỉnh cả giấc,đành phải đón bình minh lúc 9h dzậy :meo:

chả hiểu đứa nào kì quặc hơn đứa nào :-"

nhà ồn ào quá ,mấy cái công trường ở cạnh mờ ,muốn yên thân chỉ có cách xách xe và lượn...

dạo này ăn + ngủ = béo kinh dị =)) thế mờ hôm nọ qua trường cấp II cũ , ba còn mắng cho trận theo cái kiểu... "Mày xem trông mày có bằng đứa cấp II ko" =)) Hôm í còn chơi cái trò "Áo đỏ em đi giữa phố đông" làm bác Thắng đang ăn cơm cũng phải bò ra thăm hỏi :") iu bác chế :X

ko ca cẩm liên thiên nữa, đi chơi :meo:

không biết nữa,có điều gì đó làm mình thích cái tranh này (http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/art/AhMilena_The_Fall_by_annejulie.jpg) :P

muathutim
11-04-2008, 09:30 PM
Muốn khóc hay muốn cười.
Vừa chấm dứt hẳn.
Nói vậy thôi , ko ai vô duyên đến nỗi có thể cười
cười ra nước mắt

Trang Sassy
11-04-2008, 11:30 PM
Ho^m nay em mo*i' bie^t' 1 -die^u`, 1 -die^u` ra^t' ra^t' mo*i' : Em la` 1 con xa^u' tinh' ko chu*a~ no^i? nu*a~ roi`
Em xem DT cua? anh, em nhin` tha^y' ma^y' tin nha(n' cua? a cho 1 ai -do'. Em tu*c', em ngung' ngua^y? bo? ve^`

Va^ng em la` 1 con xa^u' tinh', tu*. nhie^n em tu*c' the^' k biet' la` vi` cai' j` nua~,cha(c' la` vj` em ghet' anh qua' ne^n mo*i' the^' nhi? Em sai?? em k dc tu*c' ?? cha? le~ em lai vo^ cam? Uh` anh o*i gia' ma` em vo^ cam? dc nhu* the^' thi` -da~ k fai? nhu* the^' nay` :khocnhe:

Ghet' fAi~ type VieetkEy :meo:

ﻜai
12-04-2008, 08:46 PM
có cái chữ kí thôz mà cũng bị giới hạn :| up lên cái tự nhiên nó resize thành cái hình nhỏ xíu như avatar :|:|:| bực mình :|:|:| tại sao nhiều cái mình bị giới hạn thế :cry: đối xử bất công :|:|:| cả cái room chiếu phim online cũng đặt pass luôn :|:|:| mình nói đùa vài câu mà cũng ...giận, xong cũng hok đưa pass cho mình luôn :|:|:| nhìu lúc thấy lão này...hok bình thường :|:|:| thật đấy, thế mà chúng nó cũng chịu đc nhỉ :-?? Uồi, mình cứ thử bỏ đi mà xem hãm...:|

Phong Linh
13-04-2008, 05:37 PM
Phương ,ss Mai và cô tám chuyện về Bình Minh nào đó,cao cao ,đóng cái film gì gì ấy. Con bé cũng lon ton xía vô hóng hớt :") Tám đến miếng cuối cùng : "Cơ mà Bình Minh là con trai hay con gái vậy" =)) bị đuổi cổ không thương tiếc :so_funny:

dở hơi đâu mà quan tâm "Bình minh" với cả "Hoàng hôn" là ai/cái gì +.+ chắc mình nên xách ba lô lượn ra đảo sống quá :3nhay: Quê kinh, lần sau đếck chơi trò hóng hớt này nữa :3nhay:

Phong Linh
15-04-2008, 03:14 PM
Dạo này mình rất phởn. quen trạng thái trong túi có xiền rồi cho nên không đành nghỉ làm ,dù việc chán èo. Chiều qua lượn Vincom thử cảm giác của shopping nó là như thế lào ,xách về 4 em :I mình phởn quá hay sao í :rain: Trong 1 tháng tròn lên được 3kg :rain: cứ đà này chắc mình sắp thành cái lu rồi :3nhay:

tối qua ngoài chat chit buôn chuyện ra mình chẳng làm cái gì cả , bài vở kệ nguyên nó :rang: chiều nay lại hẹn hò đi chơi với em gấu :rain: bây giờ thì ngồi đây lảm nhảm >.<

ghét mấy cái cửa hàng photo như dở hơi gần nhà mình , mù cả mắt mới đọc đc vài chữ >.< đểu !!!

có điều gì ko ổn với mình vậy nhỉ? ko,tất cả đều ổn :om:

speaker
15-04-2008, 04:44 PM
Hôm nay chơi quả độc , vừa tìm được xong
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Mail%20Attachments/de9b.jpg
Nam mô a di đà phật , nam mô a di đà phật :chayle:

06.30.09
17-04-2008, 02:11 PM
hic :meo: sắp online hết đc oy` >"< còn 3 tuần nữa hết năm học ... nên bài vở chùng chất đến phát hoảng và còn kt cuối học kỳ nữa chứ ... ông trời bất công wa' ... càng học càng thấy cái điểm ih xuống thậm tệ ... càng học càng ngu mà :meo:

speaker
17-04-2008, 10:37 PM
@SP: cái pic của anh Heo Quay cấm có xem được
Anh Heo vào viết NK thảo nào hôm qua đến giờ chỗ em đêm nào cũng mưa
Nhớ anh Heo quá trời Thế ah