PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đường về hôm nay



Rieng_minh_anh_co_don
10-03-2008, 05:14 PM
Hôm nay trên đường về nhà, anh bắt gặp 1 cậu nhóc, đang chở 1 cô bé trên đường....dường như tay lái k vững, nên cả 2 đều bị té....đau....cô bé khóc , cậu nhóc nhìn và cười bảo " lúc khóc em chẳng xinh chút nào " , rồi đỡ cố bé dậy...cô bé cười " ai cho anh nhìn " ^^....rồi họ lại cùng nhau bước đi...đắt theo chiếc xe đạp hư.....đi 1 đoạn , cô bé bị vấp 1 cục đá..té....đau....khóc , cậu nhóc lại cười " nhưng cũng có nhưng lúc trông em thật xinh khi khóc đấy " ^^ , rồi đưa bàn tay ra , cô bé đứng dậy, " ai cho anh nhìn " ^^...rồi họ lại tiếp tục bước ,..đường về hôm nay, nắng nhẹ rọi xuống , ấm áp quá , cả 2 cùng cười , " anh k nhìn em, thì làm sao, có thể đỡ em dậy lúc vấp ngã đc ^^ "......đường về hôm nay , vẫn còn dài , nhưng rất hạnh phúc , vì có em ở bên anh , đường về hôm nay, cũng gống như đường đời vậy, phải k em....có những lúc, em sẽ vấp ngã , nhưng sau đó, hãy cười, rồi cùng bước tiếp, em nhé, nhất định, k đc buông xuôi đâu đấy ^^....vì đường đời này, em vẫn có anh ở bên cạnh, em mà ^^

yeu_anh_4ever
10-03-2008, 05:26 PM
tình cảm nhỉ?bạnu chuyển thành tiểu thuyết gia đi.ai mà iu được bạn hạnh phúc lắm nha.có người nâng dậy mỗi khi vấp ngã

emyeuanhmaimai
10-03-2008, 07:58 PM
Có lẽ cô ấy sẽ rất hp khi nghe những lời này đóa........giá mà người iu tớ cũng nói thía.......hix hix..........a vô tâm lém cơ

ut_cung
11-03-2008, 01:23 AM
mình công nhận bạn quả là người đàn ông lý tưởng mà bọn con gái chúng tớ hằn mơ ước đấy....trong đó có cả mình nhưng biết bao giờ được như thế....hu..hu...hu...

ut_cung
11-03-2008, 01:33 AM
mình công nhận bạn quả là người đàn ông lý tưởng mà bọn con gái chúng tớ hằn mơ ước đấy....trong đó có cả mình nhưng biết bao giờ được như thế....hu..hu...hu...

tmmh_1607
11-03-2008, 01:35 AM
ng con gái đó sẽ rất là hạnh phúc nhỉ vì đoạnh đường đời còn dài nhưng có anh bên cạnh... để nâng đỡ ... để cùng cười và cùng bước về phía trước ....

Rieng_minh_anh_co_don
11-03-2008, 04:21 AM
nhưng cô ấy lại mún dừng lại.....ngốc thật >"< , lại mún buông xuôi ,....

kyoshiro2008
11-03-2008, 05:16 AM
tình huống thật là hay ước gì...

Đời
11-03-2008, 04:20 PM
vậy thì bạn bảo cô ấy đi cùng bạn , ngốc thế

Rieng_minh_anh_co_don
11-03-2008, 05:03 PM
@kyoshiro2008 : minh hok hỉu bạn nói j cả ^^!
@lyly : cô ấy hok mún đi cùng mình nữa, mà mún dừng lại.....:( từng là 1 học sinh giỏi, nhưng rồi năm nay, lại bị quá nhìu điểm kém..có lẽ khiến cô ấy shock....và rồi, cô ấy mún buông xuôi , nhưng mình bik, cô ấy đang buồn lắm...:(.....mình rất mún cô ấy có đủ nghị lực , và niềm tin, để đứng lên...nhưng mình chẳng bik phải làm j cả :(

benemlabien_rong76
11-03-2008, 08:42 PM
nếu có ai đó ở bên tôi những khi tôi vấp ngã thì tôi nguyện suốt cuộc đời sẽ ở bên ng ấy

kyoshiro2008
15-03-2008, 01:23 AM
nếu có ai đó ở bên tôi những khi tôi vấp ngã thì tôi nguyện suốt cuộc đời sẽ ở bên ng ấy

Khi nào em vấp ngã hãy gọi tôi tôi sẽ gọi 115 dùm :) :so_funny:

bibinty
15-03-2008, 11:50 PM
một khux chiện hay..ươx rằng Pin cũng như thế nhĩ...

ut_cung
16-03-2008, 02:25 AM
tại sao sức học cô ấy lại sa sút
hai người có chuyện gì chăng hay là vì một lý do khác
cái đầu tiên là giúp cô ầy lấy lại sức học trước kia đã để cô ấy biết có hai người việc học càng tốt hơn chứ hok vì chuyện hai người wen nhau mà cô ấy học sa sút

ut_cung
16-03-2008, 02:31 AM
tại sao sức học cô ấy lại sa sút
hai người có chuyện gì chăng hay là vì một lý do khác
cái đầu tiên là giúp cô ầy lấy lại sức học trước kia đã để cô ấy biết có hai người việc học càng tốt hơn chứ hok vì chuyện hai người wen nhau mà cô ấy học sa sút