PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em và chị ấy! anh chọn ai?



maiyeutinhdau57
10-03-2008, 04:59 PM
Anh! em và chị ấy anh chọn ai? Em hỏi vậy thôi chứ em yêu anh nên em không muốn anh phải khó xử trong việc lựa chọn giữa em và chị ấy. Em sẻ ra đi để anh không phải làm điều đó. Cuộc sống của em có hạnh phúc hay không còn tuỳ thuộc vào anh đó nhé! Anh hạnh phúc là em cũng hạnh phúc đó. Rồi mọi chuyện sẻ qua phải không anh. Anh hãy làm tròn bổn phận với chị ấy đi. em không trách anh đâu. Kiếp này em nhường anh cho chị ấy nhưng kiếp sau em không nhường đâu đấy. Nên bây giờ anh hãy dành hết tình thương cho chị ấy đi không cần lo cho em đâu. Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với anh!

emyeuanhmaimai
10-03-2008, 08:14 PM
Có iu hok mà nc nhẹ nhõm thế cô bé..........

maiyeutinhdau57
13-05-2008, 11:39 PM
không muốn cũng phải nhường thôi bạn à. Vì anh ấy còn có trách nhiệm với người đó nữa. Chị ấy giờ chỉ còn mỗi anh ấy là người thân thôi. Chị ấy yêu anh ấy nhưng anh ấy lại yêu mình.

tieuthu_vuitinh747
13-05-2008, 11:48 PM
mình hiểu bạn rồi ! dù sao nếu yêu một người là cầu mong cho người ta hạnh phúc , hok làm người ta khó xử , sẵn sàng buông tay anh ấy ra để cho anh ấy hạnh phúc vui vẻ , vậy đúng mới là 1 tình yêu thật sự ! bạn làm thế hok sai?
anh ấy có trách nhiệm với chị kia? nhưng anh ấy có yêu chị kia hok?

pe_mom
14-05-2008, 03:06 AM
Trong tình yêu,điều quan trọng nhất đó chính là tự do.Hãy để người mình yêu được tự do chọn lấy hạnh phúc của anh.Đừng níu kéo hay bắt buộc ai cả,vì dù bạn làm như thế để anh ta thuộc về bạn thì bạn có thật sự hạnh phúc?Chúc bạn tìm được bến bờ thật sự của mình!

tieuthu_vuitinh747
14-05-2008, 03:40 AM
hãy cố lên nhé bạn nhé ! chúc bạn hạnh phúc !

changngocmuadong
14-05-2008, 04:04 AM
chưa yêu thi đon giản
yêu rồi mơi biết là..............................
..............ban cao thượng hay bị bỏ rơi......................????????????

h2o_siu con nit
14-05-2008, 05:19 AM
sao bạn lại nói như vậy?
Nếu bạn thực sự thích anh ấy ?
bạn phải thể hiện và giữ lấy anh ấy chứ

yeu_anh_lam_em_dau_kho
14-05-2008, 06:00 AM
bạn à, sao chuyện của bạn giống mình thế ? Mình cũng định ra đi như bạn để anh ý và chị ý hạnh phúc đấy . nhưng mình đang suy nghĩ vì chưa đủ can đảm và sợ sẽ hối tiếc bạn ah . Mình cũng buồn lắm, suốt ngày chỉ biết khóc và nhìn anh ý đi bên người khác thôi . Mình cũng khó nghĩ quá!

love_heaven_lmh
14-05-2008, 06:21 AM
iêu là mong người mình yêu được hạnh phúc chứ không phải là yêu là nhất thiết phải...chiến được người ta :rain:
Hea nghĩ bạn đã sai khi hỏi câu đó đấy :rain:

thuyhiepminh
14-05-2008, 06:39 AM
nếu bạn là người đến trước thì thật la..........po1tay
nếu bạn là người đến sau thì thật la..............po1 chân
hjhj
thật sự là bạn hãy sống vui vẻ đi ha
rùi sễ có một cơn gió tình iu thổi vào bạn vào ngày mai
thiệt đo..................!

emkothenoi_viemqua_yeuanh
14-05-2008, 04:27 PM
Vậy thì 2 người đang làm tổn thương người chị ấy hơn, nêu2 thứ tình anh đến với chị là thương hại. Bạn bik ko, có lẽ nhìu lúc mình cao thượng là tốt, nhưng cũng phải tùy thuộc, tỏng tình yêu điều đó là ko thể nào...

Nếu chỉ vì chị có 1 người thân là anh, ko thể mất anh, mà anh ko yêu chị ta, bạn lại mang cái tình yêu đó đi nhường nhịn, đó là điều anh muốn ko??? Nếu chị ta bik dc mà vẫn có thể hấp nhận sao???

Dù 2 người đó có bên nhau cũn gko ai vui vẻ gì... đôi khi tình iu là nhẫn tâm bạn àh, là chút gì đó ích kỷ cho bản thân.

guirtar_gilr
17-05-2008, 05:58 AM
BẠn GiỐng MÌnh NhƯng BẠn Cao ThƯỢng VÀ RỘng LƯỢng HƠn MÌnh NhiỀu.khi ThẤy Anh Vui VẼ BÊn ChỊ Ấy MÌnh ThỰc SỰ Đau KhỔ VÀ BuỒn NhiỀu LẮm BẠn À

yeu_anh_4ever
17-05-2008, 09:29 AM
bạn sống vị tha quá
nói thế chứ trong lòng chắc cũng hok dễ chịu đâu nhỉ
chẳng sung sướng gì khi nhìn người mình yêu thương lại yêu thương người khác

yêu_Minh_sao_Minh_quên
17-05-2008, 09:39 AM
Could I have this kiss forever?
Over and over I look in your eyes
You are all I desire
You have captured me
I want to hold you I want to be close to you
I never want to let go
I wish that this night would never end
I need to know

Could I hold you for a lifetime
Could I look into your eyes
Could I have this night to share this night together
Could I hold you close beside me
Could I hold you for all time
Could I could I have this kiss forever
Could I could I have this kiss forever, forever

Over and over I`ve dreamed of this night
Now you`re here by my side
You are next to me
I want to hold you and touch you and taste you
And make you want no one but me
I wish that this kiss could never end
Oh baby please

Could I hold you for a lifetime
Could I look into your eyes
Could I have this night to share this night together
Could I hold you close beside me
Could I hold you for all time
Could I could I have this kiss forever
Could I could I have this kiss forever, forever

I don`t want any night to go by
Without you by my side
I just want all my days
Spent being next to you
Lived for just loving you
And baby, oh by the way

Could I hold you for a lifetime
Could I look into your eyes
Could I have this night to share this night together
Could I hold you close beside me
Could I hold you for all time
Could I could I have this kiss forever
Could I could I have this kiss forever, forever

maiyeutinhdau57
02-07-2008, 07:06 PM
Cám ơn mọi người đã an ủi cũng như góp ý cho mình. Thực ra người anh ấy yêu là mình nhưng còn trách nhiệm với chị ấy. Một điều nữa đó là chị ấy quá yêu anh nên khhi biết anh không yêu chị. Chị đã tìm đến cái chết. Giờ mặc dù biết anh không yêu nhưng bởi chị quá yêu anh nên chị chấp nhận anh thương hại chị cũng được miễn sao anh ở bên cạnh chị. Chị ấy yếu đuối lắm nên mình chấp nhận là người ra đi để anh ấy yên tâm ở bên chị ấy. Thực ra mình buồn nhiều lắm nhưng trước mặt ấy anh lúc nào mình cũng cười nói. Mình đã cố gắng cười có khi mình tưởng chừng không chịu nổi nữa nhưng nghĩ nếu mình không ra đi thì anh có yêu mình đến mấy nhưng cũng phải còn trách nhiệm với chị. Hiện tại mình và anh ấy đang cố gắng. Cố gắng thật nhiều!

girl_tinhnghich89
03-07-2008, 01:50 AM
mình thấy bạn quả là 1 con ngươi đầy lòng cao thượng .biết hy sinh hạnh phúc của mình để thấy người yêu HP

maiyeutinhdau57
16-04-2009, 09:32 PM
Cám ơn mọi người nhiều nhiều nha! Một cái đám cưới đã được tổ chức và chú rể là anh ấy còn cô dâu ko phải là mình các bạn à! Như vậy là sự hy sinh của mình đã thành công đúng không các bạn!

letue
16-04-2009, 09:43 PM
Xin đừng chúc anh hạnh phúc vì em là hạnh phúc của đời anh :D
Cảm động quá :cry:
Chị ấy cũng kì thiệt , chị đã vô tình chia cắt đi 1 mối tình

Có lẽ là bạn buồn lắm, đừng cố chịu đựng có gì cứ giải bày tâm sự cùng tụi mình đi

khoailangnuoc_0128
18-04-2009, 10:08 AM
có hay không sự lựa chọn trong tình yêu???