PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cảm Ơn Anh..



Biin Boon Boon
10-03-2008, 06:42 AM
Em thật sự ko biết phải nói gì hơn khi em đọc những dòng off mess mà anh viết cho em.. Em thật sự cảm động tới nổi ko-thể-nào-phát-ra-lời..! Qua tất cả những thứ em gây ra cho anh, tất cả những thứ em dối trá với anh, vậy mà anh vẫn ko hề ghét bỏ em, vẫn quan tâm em, vẫn luôn nhớ về em và vẫn còn yêu em. Em thật sự rất cảm ơn anh vì điều đó anh à, em thật sự rất bất ngờ.. Tối hôm qua em đã lén vào nick anh xóa đi GROUP "Bx...!!!" và hòa nick mình vào trong cái list dài thênh thanh những người bạn của anh mà hôm nay em lại thấy trong Y!M anh.. Em nhận ra rằng ở phía dưới cuối của nick có 1 GROUP mới được tạo ra với tên gọi là "SPECIAL" và trong đó là nick của em.. Anh ko hề căm ghét em.. Anh ko hề giận em, mà vẫn coi em như 1 phần quan trọng của anh..

Em thật sự ko biết phải nói với anh bao nhiêu lời "cảm ơn" và "xin lỗi".. Em biết thật sự anh rất thương yêu em và luôn sẵn sàn tha thứ cho em hết mọi việc, nhưng em ko ngờ tình yêu của anh dành cho em lại to lớn và cao cả tới như vậy.. Cả cái cuộc sống bé nhỏ của em thì em chưa bao giờ được 1 người thương yêu tới như vậy (ngoài trừ gia đình..)..

Tới bây giờ thì em mới thấy em đã sai đến mức nào, em đã sai lầm tới độ dối trá với người yêu mình chỉ để chạy theo cái tình cảm phù phiếm.. Cái tình cảm mà ko hề chắc chắn, ko hề bình yên như em đã từng có..

Em ko biết em đã nói dối với anh bao nhiêu lần rồi .. Nhưng thật sự là rất nhiều .. Em luôn nói dối anh về tình trạng sức khỏe của mình, luôn nói dối anh về chuyện học tập của mình và luôn "nói dối" anh về những cảm xúc thật sự của mình.. Tuy nó đã trễ để nói rồi và có lẽ anh cũng sẽ ko bao giờ đọc được những dòng này của em.. Nhưng em vẫn muốn viết để có thể gọi là cho nhẹ nhõm tâm hồn.. Em luôn nói với anh là em ko bao giờ mệt khi thức khuya hay yếu vì bỏ ăn, thực ra thì mắt em hay bị thâm quần và ít khi hoạt động vì mệt.. Em luôn nói dối anh em là 1 đứa hiểu chuyện, thực ra đầu óc của em ko hơn ko kém 1 đứa con nít 10 tuổi chẳng phân biệt được đâu là đúng đâu là sai.. Em luôn nói em cảm nhận được tình yêu, thực ra em chẳng biết cái cảm giác em dành cho anh đó là ji`.. Em là 1 con ngốc chỉ biết "đứng núi này, trông núi nọ..", ngoài ra thì em rỗng tuếch ko có ji` trong đầu, tới nổi chính em mà em còn ko hiểu hết.. Em ko ngờ cái tình cảm em dành cho anh Ngọc chỉ là tình cảm bạn bè bình thường do em và anh Ngọc bù đắp khá kỹ lưỡng để em tưỡng nhầm là tình yêu.. Em ko ngờ anh lại yêu em nhiều tới như vậy.. Và chính em lại càng ko ngờ khi người mà em yêu thương chính là ANH chứ ko phải là 1 ai khác..

Trái tim em yêu anh, nhưng lý trí của em lại phủ nhận điều đó để chạy theo thứ tình cảm mây bay, gió thoảng.. Để rồi tới khi chính lý trí đã đạp đổ hết tất cả thì con tim chỉ biết hối tiếc nhìn theo những thứ nát vụn rơi vào quá khứ để được quên lãng.. Em đã quá đau tới mức không rơi nổi 1 giọt nước mắt nào nửa, mà chỉ còn biết ngồi thừ ra đó và sống trong quá khứ, sống với những kỹ niệm.. Em đã ko kịp nhận ra rằng em chỉ cảm thấy bình yên khi anh ở bên cạnh em, em chỉ cảm thấy bớt mệt mỏi khi anh an ủi em, em chi tươi tắn lên sau khi được anh nói chuyện với em.. và em chỉ hạnh phúc khi em ở bên cạnh anh.. Từ ngày anh đi, em càng ngày càng ốm yếu, từ ngày anh đi, em càng ngày càng mệt mỏi, từ ngày anh đi em không bao giờ nở nổi 1 nụ cười...

Mọi thứ bây giờ quanh em đều nhắc lại quá khứ.. Cái hộp anh tặng em với 19 con hạc giấy mà anh còn nợ em 2 con, bức hình anh trong wallpaper trên đt của em, bức hình vẽ cái cầu vòng 7 màu mà anh chưa vẽ nốt.. Tất cả đều có hình ảnh của anh trong đó.. 1 quá khứ đã mất

cobelanhlungnz
10-03-2008, 09:38 AM
hay that neu jo da bit thi ban hay bit tran trong no dung lam ji roi phai hoi han. lucky hen!

emyeuanhmaimai
10-03-2008, 08:13 PM
Có 1 người iu thương wan tâm mình lại hok nhận ra đến khi nhận ra thì tất cả dã muộn màng và mình cũng thế ........chạy theo 1 cuộc tình dù biết hok có kết wa để rồi sao đó chỉ là tc wa đường..........bỏ 1 người trong nước mắt rùi giờ ta lại là người sống trong nước mắt.......

Nhoc_room90
10-03-2008, 10:44 PM
Tất cả hãy cho vào wá khứ bạn ạh vì chính bạn đã tự đánh đổ hạnh phúc của mình thì giờ đây phải chấp nhận wả báo bạn ạh............ ^^

Đời
11-03-2008, 12:32 AM
hãy sống vì thực tại , bạn hối hận cũng hok đc nữa rùi :D chúc hạnh phúc

xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
11-03-2008, 12:39 AM
cám ơn anh về tất cả những j` mà anh đã dành tặng cho em,em luôn luôn trân trọng tất cả,cầu chúc anh dc hạnh phúc bên ty mới!

tmmh_1607
11-03-2008, 01:12 AM
tình iu là thế đó bạn ah ... khi bên cạnh thì hem nhận ra đâu ... để khi mất đi rùi mới thấy hối tiếc nhưng đã mụôn rùi ... thui thì hãy trân trọng những gì của hiện tại bạn nha

Biin Boon Boon
11-03-2008, 03:37 AM
Cho nên người ta mới nói là con nít đừng nên yêu..:rain:
1 đứa con nít không bao giờ cảm nhận và hiểu được tình yêu thật sự nó to lớn và cao cả như thế nào.. 1 đứa con nít không bao giờ biết cách để đáp trả lại thật chân thành cho tình yêu của 1 ai đó vì nó còn quá nhỏ để hiểu được cái thứ cảm xúc đó là cái ji` và phải biết sống sao để giữ gìn được cái tình cảm ấy... Đơn giản là nó cũng thích "..đứng núi này, trông núi no.."
1 đứa con nít luôn luôn tiếc những thứ mà mình đã lỡ tay làm hư hay đánh mất.. Nhớ quá khứ, nhớ tình yêu, nhớ sự ấm áp của anh..
Cảm ơn mọi người đã an ủi :)