Xem đầy đủ chức năng : xin trả lại nụ cười cho em
ntc2511
09-03-2008, 06:41 AM
1 đêm anh thao thức nữa rồi ,tại sao ư vì hôm 8/3 em đã đi với 1 người khác ! thật là buồn cười anh cứ tưởng sẽ không buồn nhưng anh lại rất buồn ,8/3 1 ngày dài buồn và hình như trời cũng buồn vì trời dổ mưa đó em ,anh đã từng nói với em là anh ghét mưa nhưng cơn mưa ngày 8/3 lại làm anh thích đấy.ah còn 1 diều có lẽ em chưa biết nữa là em có tin rằng hum wa chĩ có 1 tin nhắn thôi mà anh phãi thưc 1 đêm đó em nếu là trước đây thì anh chỉ cần 2 phút là xong nhưng hum wa anh không thể nào tìm ra lý do để nhắn tin cho em , chúng mình đã gần như chia tay được hai tháng rồi thế nhưng em nào biết 2 tháng wa không dêm nào là anh ngủ được ,nhiều lúc anh chỉ muốn quay về bên em và ôm em thật chặt để anh khỏi mất em nhưng anh không thễ làm thế vì khi anh có em thì lúc đó em sẽ mất đi nụ cười hôn nhiên ,và cũng chính nụ cười đó đã làm cho anh phải yêu em ngay ngày dầu tiên , có nhiều khi anh đã tự trách mình vì sao anh lại nhẫn tâm cướp mất nụ cười của em suốt những 2 năm mà không chịu nhận ra rằng khi có anh em chỉ cười gượng mà thôi ,nhưng không sao đâu em bây giờ em có thể có lại nụ cười hồn nhiên ngày ấy rồi anh chỉ buồn là từ nay anh không thể thấy em cười,anh chỉ có thể đứng bên lề dể thấy em cười mà thôi. hôm wa chắc em đã cười thật nhiều đúng không em.anh mong người đi với em hôm
wa sẽ làm cho em vui suốt cả cuộc đời
anhsangdoitoi
09-03-2008, 03:20 PM
nếu iu một ai đó thật sự chỉ cần họ hạnh phúc là đủ. hơi sến một chút nhưng nó lưôn đúng đấy bạn àh......... chúc bạn sớm thấy niềm vui của mình.
thật là buồn...bạn đã ko mang lại cô ấy nụ cười thì hãy để cô ấy ra đi thôi,bạn đã hành động đúng đó,chúc bạn sớm có niềm vui mới
baby_julie
09-03-2008, 04:29 PM
hjx em..........đọc xong ma` em muốn khóc theo lun......em ko bik hoàn cảnh của em co giống như ng` ban gái cua anh ko nua~............em cung~ bi ng` ta bo~ rơi với 1 lời giải thik...............ng` ta ko thể mang lai niem` vui cho em .......... o ben ng ta em chỉ toan nuoc' mắt..............nhung that su ko dung' nhu the........... em khoc vi em we iu ng ay' chu' ko fai vi` dieu ji khac'.............anh da~ thữ thực sự cố gắng làm hết những điều anh có thể để mang lai niềm vui cho ng` anh iu chưa??? ..............hay anh đã làm ji sai mà anh ko nhận ra đề đánh mất nụ cười của chị ấy...........và roài anh chạy trốn............!!!!! 8/3 em cung~ ngồi nhìn mưa 1 mình mà nhửng tuong~ sau 1 tháng chia tay a ấy lai dến tìm em và nói 3 từ " anh xin lỗi " đấy!!!! hjx ko bik ng` anh iu có như em ko...............
yeu_anh_4ever
09-03-2008, 05:00 PM
anh dũng cảm nhỉ?trả lại người ta nụ cười trong khi mình đắm chìm trong nước mắt
ntc2511
10-03-2008, 02:08 AM
mình không dũng cảm đâu ,nếu mình dãng cảm mình đã không ngồi ở 1 mình trong phòng dể viết tâm sự trên mắtt nâu rồi
tieuphi
10-03-2008, 02:17 AM
Hừ,suốt ngày như thế thì làm gì được.Nếu là một thằng con trai thì cố mà lo cho gia đình ấy,ba cái tình củm vớ vẩn!
emyeuanhmaimai
10-03-2008, 08:06 PM
Nhìu lúc hp hok phải là dc ở cạnh người mình iu mà hp là thấy người mình iu đc hp là đủ rùi .........níu hok thể đem đến cho cô ấy hp thì âm thầm như thế cũng có lẽ tốt hơn
Nhoc_room90
10-03-2008, 10:29 PM
Nước mắt của mình có thể làm cho ng` mình yêu miểm cười hạnh phúc thì cũng nên lắm chứ........... Anh thật vỉ đại........Ngốc àh !!!
đang định bảo anh ấy là ngốc thế mà nhok đã nói rùi :::::::::::D chúc anh hạnh phúc và tìm đc người đem đến hạnh phúc cho anh , cố lên
tmmh_1607
11-03-2008, 02:13 AM
nhưng bik đâu như vậy để anh có thể tìm đc một nụ cười khác hok phải anh mang lại cho ng ta mà là ng ta mang lại cho anh rùi seo????
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.