PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình iu và giọt nước mắt



nấm_hi
08-03-2008, 10:54 PM
Tình iu và giọt nước mắt
giới thiệu nhân vật nè.
phạm quang khánh mọi người thường gọi khánh là tin .tin ko có mama từ nhỏ ,cậu là công tử nhà giàu,học giỏi, đẹp trai,có rất nhìu girlfriend theo đó nghen.
Típ là Vi anh mọi người thường gọi anh là pé cưng Vi Anh học cũng bình thường nhưng sở hữu một giọng hát cực lì hay, ăn mặc rất cute,cũng xinh nhưng đôi khi rất nóng đó.(pà con đọc truyện cẩn thận kẻo bị cháy hen).
-----------------------------------------------
Cả lớp cưng đang hét lên khi nghe ông thầy dạy vật lý nghỉ vì bị bệnh nên cả lớp được nghỉ tiết cuối.
-cưng ui , đi dâu đi tau mệt lém bi giờ mà dề nhà bít làm gi.(cái bon con bạn thân nhứt của toi gọi)
-au đi ra mực tím uống nước tau cũng hông xích về nhà giờ này đâu.
Cả 2 con kéo nhau ra mực tím ngùi được một lúc thì “rung rung ,..dường như nắng đã làm má em thêm hồng,....” tiếng điện thoại của cái bon vang lên nó cười toe toét nói:
-anh hả .nhớ anh quá chừng à,( rùi nó ngồi liên thiên với thằng pố hắn lúc lâu) rùi quay sang nói với cưng.
-cưng ơi tối đi chơi hông .
-với ai vậy?
-quân với đám bạn của quân.
-tau quen bít gì mà đi với nó.
-thui đi với tau đi mà đi cho dui( nó giuc mệt quá thui thì đi vậy ở nhà cũng bùn)
-rùi thui ok 7 giờ sang rũ tau hen.
Đến 5 giờ chúng tôi đi dề để tối còn đi.tôi về nhà là tắm liên rùi xuống ăn cơm .khoảng 6.30 thì nghe tiếng kêu í ới của con bon ở ngoài cổng nó đi vào chào papa và mama tôi rùi lên phòng tôi. vừa thấy tôi nó đã hét toáng nên :
-sao còn chưa thay ao quần còn ngùi đây bà.(nó nói nhíu mày lại )
-từ từ mày còn sớm mà.
-nó ra vẻ giận dổi sớm gì nữa thui mau lên.
-đợi tau tí nghen tôi nói rồi vào phóng tắm thay ao cùn trời sế lạnh nên tôi diện một cái quần jean ngắn với tất len đen rất ấm và chiếc áo len dài (nhìn rất dễ xương tự khen mình hii).thay xong rùi tôi leo lên chiếc atila của con bon đi.Vừa vào đến quán 278 thì thằng quân kêu đây em ơi. bọn tôi đi đến chổ thằng quân thì chỉ thấy hắn và 1 thằng cũng rất đẹp trai nhưng có vẻ hơi lạnh lùng. Nó giới thiệu đây là Tin bạn anh còn đây là bé cưng. Tin nhìn tôi cười rùi nói:” hi bé”(ui cha hông bít nụ cười này đã làm chết bao nhiêu ngươi xinh woa đi ).:kis:
-con bon nói sao ít vậy anh nghe anh nói nhìu lém mà.
-à mấy thằng khác đi chở bồ hết rùi.
-ngồi đợi 1 tí nha.
Nói rùi tui và bon ngùi đợi bọn nó với 2 ông kia. Mổi khi nhìn Tin thì tôi lại thấy cậu ấy đang nhìn mình và cười (ôi nụ cười đó hông pải làm mình cảm nắng chứ tôi cứ ngồi nghỉ lung tung mặt đỏ bừng lên lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy ).một lúc sau thì cả bọn bạn của quân và mấy con bồ của hắn đến .
bọn tôi kéo nhau đi hát. đứa nào cũng có bồ chỉ có tôi và tin là một mình nên tin phải chở
tôi .
Lúc đi tôi hông nói gì chỉ im lặng tin nói:
-cưng học trường phan bội châu hả?
-ùm nhưng sao tin bít hay dậy.
-thì bạn của bon chắc cùng trường

-dậy cưng có bạn trai chưa dậy(tin hỏi rất dịu dàng)
Tôi ngồi sau tim đập thình thịch người hơi run vì lạnh –chưa(tôi trả lời lạnh lùng) còn tin
-mình cũng vậy.
---------------------------------------------
lần đầu tiên nấm viết bài mong pà con đọc và góp í nha

ch0bjt0513
08-03-2008, 11:06 PM
póc tem trước ^^ đọc sau
bắt chước ss Shin ^^
ss ơi làm ơn cách dòng

lovelybabie769js
09-03-2008, 01:28 AM
nội dung thì cũng ổn miễn bàn
giữa lời thoại với lời dẫn nhớ phải ngăn với nhau ,đọc ko hiểu
cố viết tiếp đi tau ủng hộ :D

ShiningSakhalin
09-03-2008, 02:09 AM
ko cách dòng thì làm sao mà đọc =.='

nấm_hi
09-03-2008, 04:10 AM
cảm ơn mọi người đã góp ì kiến cho nấm nha.nấm mới pots lần đầu mọi người góp í típ nha

ShiningSakhalin
09-03-2008, 04:11 AM
thế thì sửas lại đi !
đừng hỏi tôi sửa thế nào nhá =.='

nấm_hi
09-03-2008, 04:14 AM
típ nè pà con ui.........
Lên đến quán cả bọn hát và uống bia cưng chọn một góc để ngùi. Cưng ko quen mấy đứa này nên thấy hơi khó chịu. bổng “cưng hông hát à” thằng quân nói.mấy đứa bạn nó hùa theo thui thì cưng đành hát zdậy. cái bon lanh chanh tự bấm bài một vòng trái đất.
-cưng bà hát bài này hay lém mà hát cho mọi người nghe coi.
-nhưng bài này 2 người lửng( tiếng thằng nào đó vang lên.)
-ừ ha con bon nói.
-thằng quân nói lên :”vậy để thằng tin hát vời cưng đi may chừ mày cũng ngồi im phắc à”
-cả bọn vổ tay rầm lên nên cưng đành hát với tin vậy.(kiêu quá ta thích quá đi còn giả bộ)
-giọng tin cất lên:”trai đất cứ lặng lẽ quay đôi ta cứ lặng lẽ yêu,hứa yêu nhau đến muôn đời sau hứa yêu nhau có trăng và sao.....”tim cưng đập thìng thịch ko ngờ lun Tin hát hay cực mọi người im lăng hết chăm chú nghe tụi mình hát. đến đoạn tin hát “yêu anh ko” “em yêu anh” (dồi ôi lúc đó mình cứ ước đó là sự thật thì hay biết mấy) thì cả bọn nói ồ lên
-haha tình củm quá ta hợp nhau thật đó hay cực. đến đoạn 2 đứa hát xong cả bọn ồ lên
-thằng pan và thằng tuấn giả bộ ôm nhau nói:’’iu anh ko “ “em iu anh” làm cả bọn cười phá lên rùi ghẹo hai đúa (mặt mình đỏ lên ngượng woá đi mất ).cả bọn được đà nói típ
-ui cha mặt bé cưng đỏ rùi kìa.
-thằng tin lúc này lên tiếng thui mọi người đừng chọc bé cưng nữa bình thường thui mà(tin biện hộ giúp tôi).lúc đó tôi cảm thấy vui vui.cả bọn chơi đến khoảng hơn 10 giờ
về.
-con bon nói tin chở cưng về gúp mình nha mình pải đi với quân đã.
-tui chưa kịp nói thì thằng quân đã phóng xe đi lúc nào rùi.
-thui cưng lên đây cưng chở về.
-lúc đó ko bít làm sao tôi đành lên xe tin vậy.(kiêu wóa đi à)
ngùi một lúc thấy im lặng nó liền nói:
-cưng hát hay thiệt đó.
-hông có đâu tin hát cũng hay lém mà.
Nói rồi 2 đứa ngồi im phăng phắc hông nói gì hết à.
- thôi nhà tôi đây rùi tin về đi kẻo muộn.tin có vẻ muốn nói gì đó rùi thôi.
-au.
-nhưng chợt tin quay lại nói cưng có thể cho tin số điện thoại hông.
-ùm rùi tôi đọc số điện thoại cho tin.
Vừa về đến nhà cưng đi thay áo cùn và lên ngủ ngon lành.
...........................
về phía tin vừa về đến nhà cô tám đã đứng đợi ở ngoài cữa :
sao về muộn vậy con?
-con đi có việc. à bố con về chưa cô?
- chưa con ạ ông nói túi nay ko về con có uống sữa ko co pha cho?
-dạ thôi cô đi ngủ đi.(cô tám là người người giúp việc cho nhà tôi tư khi papa tôi còn mới đi học tôi coi như một người bà của mình từ khi mẹ tôi mất đi chỉ có cô tám là người quan tâm đến tôi).
Nói rồi tôi đi nhanh lên phòng để lại cô tám với đôi mắt tròn xoe(từ khi mẹ nó mất lâu lắm mới thấy nó cười vui như hôm nay).sao hôm nay tôi lại dịu dàng với một cô gái đến như vậy ?sao cô gái đó lại có nét gì giống mẹ tôi vậy?hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.hình ảnh của người con gái sao lại làm tôi thấy hồi hộp khi ở bên cạnh.sao tôi lại thấy vui khi hát với cô ấy,thoải mái khi ở ngồi cạnh cô ấy.ko biết đây có phải là chuyện tình iu sét đánh mà mọi người thường nói hông nhỉ(sét đánh thì chết rùi chứ còn ngùi đó mà nghỉ a haaaaaaaaaaaa).lần đầu tiên mình lun nghỉ về 1 cô gái từ khi mama mất điẩc đêm hôm đó mình chỉ ngủ được 1 chút khoảng 6 tiếng(thế mà 1 chút à nhìu chút thì có á)
.................................................. ........
về phần cưng ngủ một mạch tới sáng lun
-cưng iu của mama dậy thui nào
-mama ơi cho cưng ngủ 1 chút nửa thui ma tôi vừa nói mắt vừa nhắm tịp nhíu mày dễ xương cực(hôhô tự khen).
-thui nào mamì vừa nói vừa bẹo má phụng phịu của cưng.
-mama nói ghê quá làm cưng lo mà dậy.tóc tai rối bù đi vào nhà tắm làm vệ sinh xong xuôi ra cầm chai mút chải đầu thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
-alô bon hả đi ăn sáng hông.
-ừ qua nhà tau rùi đi.
khoảng 5p sau thì nó tới.
-bọn mình đi ăn gì đây.
-thui ăn phở đi.
Hai đứa kéo nhau ra quán phở thì gặp thằng quân và tin đang ngồi ăn ở đó.
-mày có hẹn quân hả.
-ko tau có hẹn ox tau đâu mà.
-bx ơi tới đây ngồi lun.thế là 2 đứa sang đó ngồi.
-ox cũng mới tới hả.
-uhm.
-bé cưng đi ăn sáng à .tin nói
-àu.
-vậy ngùi đây ăn lun.nói rùi nó gọi chú ơi cho cháu 4 tô phở 24.
-đợi tí nha.tiếng chú bán hàng nói.
một lúc thì chú gì đem phở ra cưng ăn rất ít vì quen vầy .
-tin hỏi :cưng hông ăn nữa à? Ăn ít dậy.hông tốt đâu nhìn người cưng gầy đó.
-tôi chưa kịp nói thì cái bon đã nhanh nhảu nó khi nào cũng vậy mà.
-thằng quân bỗng dưng nói :sao hôm nay anh tin nhà ta lại đi quan tâm người khác vậy nè thui ông ơi kẻo hồi trời mưa pải tốn 4 ngàn mua ao mưa nữa thì khổ nghe. Nó nói xong cả bọn phì cười cưng cũng hơi ngượng.
-ăn xong thằng quân hỏi giờ bx có bận gì hông.
-bi giờ bon pải đi họcthêm rùi.
-vậy thui tối gặp bai nghen tối gặp lại.
-thui pp ox . đi trên đường bon bỗng nói bà thấy tin thế nào.
-ừ thì cũng được đẹp trai galăng ,nói chuyện cũng dễ xương nói chung là được.
-mình nghe quân nói cậu ấy mất mẹ cách đây 3 năm và ko hề để í đến ai .Con người của cậu ấy cũng đã khác đi rất nhìu hồi trước cậu ấy là người học rất giỏi,chăm chỉ ko hề cúp tíêt như bi giờ ,nhưng cũng rất đẹp trai mà lạnh lùng lém.còn bây giờ thì học hành vẫn giỏi nhưng mà toàn đi chơi hông à lại thay pồ như thay áo ko lúc nào quá 1,2 tháng .nhưng sao hôm nay cậu í lại quan tâm đến cậu vậy nè.
-thui nghen đừng nghỉ lung tung.
.....................
đến đây thui mình bùn ngủ lém rùi pai nha.[/COLOR]

tienu
09-03-2008, 04:38 AM
Bạn post bài lung tung quá!!! -----> Khó theo dõi -_-'' Có lẽ bạn chưa thật sự nắm đc cách post truyện -_-'' Bấm vào ô Trả lời ở góc bên trên khung Phúc Đáp Nhanh rồi post chap tiếp...Vậy thôi ^^

Chúc may mắn!!

xOx.Denyska.xOx
09-03-2008, 04:39 AM
chưa đọc nhưng chắc là hay lắm đây. :D mà bạn thích bài hát tình yêu va giọt nước mắt hay sao mà để tên truyện như vậy :rain:

nấm_hi
09-03-2008, 02:20 PM
sr mọi người nha nầm póts nhầm 3 lần phần 2 lận xin lỗi nhìu nhìu lém. nấm đã sửa rùi.
à mà hông pải nấm thích bài đó đâu bạn tại nấm thấy cũng hay hay thui.cảm ơn đã góp í nha

nấm_hi
09-03-2008, 02:35 PM
Típ nha mấy pạn.
Nói về Tin.

-thằng Quân hỏi:” ê Tin mầy vừa bỏ con trang xong chứ có ai thay thế chưa.”

-chưa.(tin trả lời ko chút ngần ngại)

-tau thấy mày mấy hôm nay cứ là lạ thế nào í.

-vừa cười nhìu hơn trước lại cứ nhìn pé Cưng mãi à hay là bị cảm nắng nó rùi đấy? đừng nói với tau thế nghen.

-tao hông bít thế nào nữa,mỗi lần ở bên cưng tau thấy vui vui,nói chung là một cảm giác lạ lém mày ạ.

-rùi hông xong rùi từ trước đến giờ mày toàn mấy con đó nói trước giờ thì sao đây. Mà tao thấy bé cưng cũng được,

trông dễ thương và có vẻ hông giống mấy con pồ trước này chút nào cả.hay là mầy thử coi sao đi, hông được thì bỏ.

-nhưng còn Cưng thì sao,bít nó có thích tao ko tự dưng mình nói rùi bị nó cho cái vèo thì ngượng chềt.

-thằng này sao vậy nè mấy lần trước thấy mày ghê lém mà,chiêu cao thủ đâu mất tiêu rồi.

Vừa nói cả 2 thằng phóng nhanh đến sân thể dục của trường để tập bóng chày(Tin là một tay cừ đó nghe ^!^tâng
bốc mình dễ sợ).

đến chiều Tin học hết tiết ba thì giải lao,cả bọn con trai lớp Tin ra quán mực tím ngồi thì gặp cưng với bon và một

con nào hơi lạ đang ngùi ở đó (học cùng khối 9 và cùng trường mà,Tin học 9a còn cưng học 9c). thằng thành tới chổ

mấy nàng cười nói:



-hi mấy em nha cho anh ngùi với được hông.

-con Hiếu (cũng thân với tôi và bon) nói :’’ko cấm,tự nhiên “thế là cả mấy thằng bạn Tin nhảy xọc vào đó ngùi.

Lúc này Tin hông bít nói gì với cưng nữa mà cứ nghỉ thầm:” haha sao mà mình có duyên với cưng thế nhỉ.”
Về phía Cưng .

Cưng vừa uống nước vừa nghỉ sao mà mặt của Tin lại lạnh lùng và đẹp lạ kì thế nhỉ. Tin rất ít nói nhưng lại rất cuốn

hút ánh mắt của mọi người,tôi cứ nghỉ sao khi cười vẫn thấy đôi mắt của Tin có nổi bùn sâu thẳm có vẻ như con

người đó hông sống thật như con người mình vậy.Cả bàn tôi ngùi vừa nói chuyện vừa cười (mấy anh chàng lớp 9a

này nói chuyện dễ thương và tếu quá). Làm mấy đứa ngồi xung quanh cứ xôn xao bàn tán và tôi bỗng nghe được ai

đó nói:”nè có pải là Tin 9a đó hông nhỉ”con kia nói:” àu Tin đo chứ ai,mà Tin đẹp thật nhỉ nhìn gần thây mê lun, à

nghe nói nó vừa đá con Trang 8e xong ,con đó đẹp cực”một con mặc áo xanh lanh chanh nhúng vào:”tin thì lúc nào

cũng chả thế một con khoảng 1,2 tháng là quá đó có đứa cặp với nó chưa được 2 tuần đã bibi rùi”.


Nhe xong tôi thực sự choáng :’’sao con người Tin lại như vậy nhỉ,mình thật sự khó tin quá,ngồi mà cứ tò mò

mãi”.tung...tùng tiếng trồng vang lên bọn nó chào mấy đứa lớp tôi rùi đi vào lớp bây giờ Tin mới mở miệng:

-bai bé cưng nha.

Con Bon lên tiếng chọc:”vậy bai bé cưng thui chứ hông bai bọn này à”.

-Tin hơi bối rối rùi nói :”bon đã có quân bai Tin bai làm gì nữa”(cả bọn cười toàng lên làm bon ngượng chín mặt.)

.......................................
đến đây thui nha nấm phải đi học đã à mọi người cho nấm sr truyện luc trước nha lần đầu nấm pots nên chưa quen

lém,mọi người góp í cho truyện của nấm nha





[/COLOR]

braren.girl
09-03-2008, 04:32 PM
tèm tem tem !!!!!!!!!!!!!!!!!

dung ơi !! tau viết không hay mà có ít ý kiến nè!! mi nói thằng tin là thằng lạnh lùng răng mà mới nhìn Cưng mà cười toe liền rứa !! tau nghĩ mi nên giới thiệu hết nhân vật không thì đọc khó hiểu lắm !! nói thì nói rứa xửa hay ko thì tùy !! ^^

mi viết truyện cụ thể hơn tí, chưa có đầu chưa có đuôi nghe hơi rắc rối !! hơi lỡ lời nhưng bạn bè tau nói thẳng xí !! sr em yêu

nấm_hi
11-03-2008, 12:09 AM
Típ nha mọi người.nấm giới thiệu nhân vật bạn của đám thằng quân và bọn bạn
của Bon và cưng nha.
Trong hội của quân có 4 thằng:
_Bo rất đẹp trai nhưng mặt hơi giống con gái, da trắng mặt bụ bẫng dễ xương cực.
-nữa là thằng Thành nhà cũng bình thường nhưng lại ngầu nhất nhóm nó có vẻ như quen rất nhìu thằng trong giang hồ, học thì cũng bình thường,hông đẹp trai lém,rất nhìu con theo( vì tán gái giỏi cực hêhê),có con pồ thua nó một lớp rất cute.
-thằng Tuấn thì có vẻ hơi công tử bột một chút nhưng nói chuyện lại rât dễ thương,là người lun động viên mấy đứa trong nhóm khi có chuyện bùn hay là cãi nhau gì đó.
-típ là thằng Quân(chắc ai cững bít rùi nó là pồ con Bon pạn thân nhứt của pé đó)
Quân nhà cũng giàu rất thân với Tin , đẹp trai,nói chung là được.
-Tin là người giàu nhút trong nhóm học rất giỏi, đẹp trai, ăn mặc rất kool, đă cảm nắng pé cưng từ cái nhìn đầu tiên,và rất lạnh lùng(nhưng chỉ từ khi mama mất thui).
Chú thích nha:”tin rất lạnh lùng với mọi người nhưng là người sống rầt được, bị cảm nắng bé từ cái nhìn đầu tiên nên khi gặp bé cưng mới cười thui nhưng cười cũng rất cool đó mọi người đừng hỉu lầm hem.
Còn về bạn của cưng thì có :”cái bon,hiếu và pé cưng”
-con hiếu nhà rất bình thường , có mái tóc dài cực, uốn nhẹ sau nhìn rất nữ tính nhưng là đứa nói nhìu nhút trong nhóm.
Huhu bi giờ nấm chưa nghỉ được gì hấp dẫn đợi thêm tí nữa nghen
.............................[/COLOR]

ShiningSakhalin
11-03-2008, 02:22 AM
tem !
ít thế bạn hiền ?
ko cách dòng, ko dám đọc =.='

nấm_hi
11-03-2008, 04:32 PM
Chiều hem đó, sau khi học xong cưng và mấy đứa pạn đang đạp xe về(hihi nhìn rất ngây

thơ vì hông được đem xe máy đi học mà) thì thằng quân đi chiếc xe nover qua tới nói :

-hi,mấy cô nương hồi đêm đi chơi hông?

-cái hiếu nhanh nhảu nói.

-đi đâu?

-thì cứ đi đã nói sau.

-con bon nói lun:”tối 7 giờ,ok”

-thằng quân cười vui nói”thế vậy nhé?”

Bây giờ nó mới quay qua hỏi pé:”cưng mầy đi chứ,tối qua nhà tau rũ nghen”

-tôi ko mún đi nên nói:”hông tau ko đi đâu,bọn bây đi đi.”

-thằng quân nhạc nhiên hỏi:”sao vậy nè cưng, đi chơi với bọn này đi mà.

-con bon năn nĩ:”thui mà đi đi mà”

-tau đã nói hông đi là ko đi(tôi cáu lên)làm bọn nó im phăng phắc.

thế rùi thằng quân rú ga đi lun. Tôi thấy hình như mình hơi quá lời. nhưng ngượng quá tôi

hem nói gì.con hiếu xong xáo nói,xoá tan bầu không khí :”thui vậy mầy hông thích thì

thui,giờ bọn mình đi ăn kem thui tau bao”

-cả 2 đứa tôi mặt đang hầm hầm liền nói cùng lúc:’’ok lìn seo hông nói sớm bà”. cả 3 đứa

ôm bụng cười rùi đạp xe nhanh tới quán(tôi thây mình vui hẳn lên có bạn thật là tôt).

tối đến sau khi ăn cơm,cưng lên phòng ngùi nghe fone và online thì cả bọn nào là thằng

bo,quân,tin với con hiếu,con bon thêm mấy đứa pồ của bọn nó nữa tới nhà cưng.bọn nó

kéo cả bọn khoảng 7 đứa chạy lên phòng tôi hét toáng lên cưng ui ra típ khách nè.

Thui đi học đây chìu nấm về pots típ nha

ShiningSakhalin
11-03-2008, 06:30 PM
tem !
cám ơn tg vì đã chịu khó ... cách dòng =.='

nấm_hi
12-03-2008, 01:37 PM
Mới nghe tiếng Cưng đã thấy cả bọn chạy xộc vào phòng mình. thằng tuấn nhanh nhảu

nói:”hi pé cưng, bọn này tới rũ bé đi chơi nè”.lúc đó cưng ngạc nhiên vô cùng nhưng trấn

tĩnh lại rùi nói:

-cưng nói là cưng hông đi với mấy người được rùi mà.”

-hông đi dược thì bọn tôi lên nhà bà chơi nè(thằng quân cười toe toét nói)

-uhm vậy mọi người uống gì để cưng lấy. (tôi hỏi bọn nó mặt đã cười tươi lại rùi ^`^)

-nghe đến đây bọn nó nhố nháo cả lên, đứa uống thứ này đứa uống thứ kia.

-thui mấy ông pà uống gì nói lẹ lên đi tôi lấy (kẻo nổ nhà tôi mất).

-thui stop hêm bàn tán nữa nha .lúc này cả bọn im lặng hết con hiếu nói:” thui bọn mình

uống gì cũng được”

-àu vậy mình đi lấy nha(tôi nói rùi đi xuống nhà.cái bon lẻo đẻo theo sau để lấy đò với tôi.

xuống bếp tôi pha nước cam còn nó cắt trái cây nó liền hỏi tôi:

-sao bà hem đi vậy?(nó nói lí nhí nhưng cũng đủ để tôi nghe).

-bà tôi đang đau nằm trong bệnh viện bố mẹ tôi phải vào đó chăm sòc bà. Tôi ở nhà trông

nhà lở có mấy bác gọi ra hỏi tình hình bà thì lại hem gặp.


-à ra thế (nó nói có vẻ hơi hối hận)

-vậy thui mình đem đò lên cho bọn nó đi(tôi nói).

-Thui pà lên trước đem đò cho bọn nó tôi đi gọi điện cho pâp tối ở lại ngủ với pà cho bà đở

sợ chứ nhà rộng thế này mà bà ngủ một mình bùn lém.

-ok lìn (tôi hét lên vì vui quá thế là đêm nay có con bạn ngủ lại đở sợ rùi).

thế là đêm đó cả bọn chơi tới khuya mới về còn con bon ở lại với tôi.
........................
Thui nấm đi học đây chìu về pót típ nghen

huhu chắc truyện nấm hem hay hông thây ai đọc vậy nè

pecute_hi
13-03-2008, 01:15 PM
Từ tối hem đó bọn tôi đã thân nhau hơn rất nhìu.Chìu lại bọn cưng đi học cùng nhau mọi người ai cũng hỏi thăm bà

cưng thế nào cưng thật ko ngờ mấy đứa này hằng ngày ăn chơi toàn hotboy,hotgilr cứ tưởng hem coi ai ra gì đến cả

thầy cô hiệu trưởng cũng nghe lời bọn nó vậy mà giờ lại quan tâm đến người khác thật ko hỉu nổi giờ cưng mới hỉu

được bọn nó tuy vậy nhưng rất bít quan tâm nhau.chiều hem đó sau khi học xong tiết 2 nghỉ 5p cưng đang ngùi bun

chuyện với con Bon và hiếu bỗng:”baby là anh đó baby thật xinh trai...”tiếng điện thoại cưng reo lên.

-alô mama à(cưng nói)

-con ơi nhanh nhanh tới đây bà đang nguy cấp sắp vào phòng mổ bác sĩ nói nếu ko thành công thì..........(mamì cưng

vừa nói vừa khóc nức lên)

-ôi!(lúc này cưng thực sự ko nói được gì nước mắt cứ tuôn ra tuôn ra ko ngừng).

-con bon liền nói:”cưng bà sao vậy,có chuyện gì vậy “

-bà ơi bà !tôi kêu lên nước mắt thế là cứ tuôn ra

thật sự bây giờ tôi ko thể nói được mà tôi nghỉ đến bà, đến người quan trọng nhất đời tôi tôi chỉ bít chạy chạy thật

nhanh đên gặp bà chạy đi trong chiều mưa giá lạnh nước mưa thấm vào người tôi luc này con người tôi dường như ko

cảm thấy lạnh mà đau tê tái nước mắt dàn dụa với nước mưa.

Con bon thấy tôi chạy thì đủa theo gọi”cưng ơi cưng”. Tôi vẫn nghe tiếng nó nhưng ko thể quay lại tôi phải đi gặp bà.

Lúc đó tôi dang ra đến cỗng trường thì bỗng thằng tin chạy chiếc xe tới nói:”cưng ơi lên đây tin chở đi”.tôi ko bít sao
liền nhảy lên xe nó.

-cưng ui ngùi cẩn thận nha tin đi nhanh cho.(nó nói nhưng có vẻ cũng đượm bùn)

-rùi nó khiến khích tôi:”cưng ơi cưng hãy cố lên cưng phải gặp được bà cưng phải gặp đựoc đừng để phải hối

hận ,phải day dứt suốt đời,nó ní rùi hình như nước mắt nó chảy ra.

Tôi thật ko ngờ một con người lạnh lụng như tin lại khóc trước mặt một người con gái. Tôi chợt nhớ đến chuyện con

bon kể là tin vì đi dã ngoại với lớp nên ko gặp được mama cậu lần cuối và từ đó cậu ko hề tham gia các hoạt động

của trường.lúc tới bệnh viện tin vưa dừng xe tôi đã chạy ngay vào tìm bà tôi ko nói với cậu ấy được một lời “ cám

ơn”vào đến phòng bà thì tôi thấy bà đang được các bác sĩ đẩy vào phòng mổ. tôi vội vàng chạy lại gần bà :”bà ơi bà cố

lên nha bà con chờ bà đấy”

Tôi nói rùi các bác sĩ dẫn bà vào phòng mổ cả nhà tôi phải đợi ở ngoài.một lúc sau cưng thấy cả bọn chạy vào.
..........................
Thui nha nấm đi có việc đã

thông báo với mọi người nick nấm đã đổi thành pecute_hi rùi nha

braren.girl
14-03-2008, 03:29 PM
nick mới của pé nấm àh !! đọc nghe được được răng nhân vật truyện nấm có bà giống tau ri hè !! ^^ !! pé nấm mọi yêu dấu viết truyện tốt nghe !!

lan nhien_tieu my nhan
14-03-2008, 03:40 PM
bé nấm nè,mình có wen nhau o?sao chuyện của nấm giống chuyện nho em salem của Nhien với thằng Khang bồ nó thê?
Truyện dễ xương ghê hen..cố gắng nữa nha>>>

hình của Shin nhìn sợ quá a.sao mừ o để hình nào dễ iu tí vây.nói chung là cũng độc đáo,cá tính mạnh dữ ha.

ShiningSakhalin
14-03-2008, 05:13 PM
cá tính tui nó chế =.='
nhưng đôi lúc cũng ... mè nheo lắm T_T
= chứng là cách đây vài ngày, nghe tin
"có khả năng con phải nhập viện đấy"
"chắc phải xét nghiệm máu thôi !"
==> khóc bù lu bù loa

pecute_hi
14-03-2008, 11:02 PM
mọi người đợi nấm một tí hen vì nấm chưa nghỉ được gì hay à,mà cảm ơn mọi người góp í nghen

pecute_hi
15-03-2008, 08:08 PM
Hi pà con nấm pót típ nè mọi người đọc và góp í nghen :fi:
một lúc sau tôi thấy cả bọn hớt hải chạy vào.mặt tôi cúi gầm xuống. Con bon tới ngùi cạnh

tôi hỏi:

-cưng ơi bà có sao hem vậy làm bọn tôi lo quá à.

-lúc này thực sự là tôi hem nói được gì nữa chỉ bít gật đầu. tôi ngước mặt lên nhìn vào cả

bọn đang đứng xúm lại và sau bọn nó là tin, tin đang ngùi đối diện với tôi mạt tin đỏ lên có

vẻ rất lo lắng cho tôi nhưng vẫn ngùi đó có vẻ lạnh lùng.

bỗng tôi nói:

-tin ui cảm ơn tin lúc nãy đã cho cưng đi nhờ nghen(tôi nói nhưng giọng có vẻ rất mệt mỏi)

Ko có gì đâu (tin nói và cười nhưng sao nụ cười đó lại lạnh lùng đến tê buốt như vậy nè)

nhưng tôi vẫn thấy vui và ấm áp vô cùng. thực sự lúc nãy ngùi sau xe cậu ấy nghe tin nói

tôi thật cảm thấy như được an ủi phần nào và khi kề sát vào lưng cậu áy trong chìu mưa

lạnh giá mà tôi hem thấy buốt mà lại có cảm giác lạ kì, cảm giác này tôi chưa gặp bao

giờ. một cảm giác mang mác vui xen lẫn là sự hồi hộp và tim đập loan xạ. thế có pải là

mến một người hem?( Tôi tự hỏi mình )

Nhưng chột trấn tỉnh lại tôi tự nghỉ:”cưng ui mày sao vậy bà đang nằm trong phòng bện

mà “.nghỉ đến đó tôi lại thây buồn và hơi sợ. sau đó mọi người đều hỏi thăm tôi. đợi

lhoảng hơn 2 tiếng thì papa tôi bảo bọn nó về ăn tối kẻo bố mẹ trông. bọn nó hơi ngần

ngại nhưng rùi đành chào pố mẹ tôi ruì về. lúc này tôi thật sự thấy bùn và trống trải dù đã

có mamì và papa ở bên. đến khoảng 7 giơg thì ca mổ đã xong đèn báo vừa tắt tôi và bố

mẹ thêm mấy cô chú tôi vừa vào chạy xộc tới hỏi bác sĩ:”mẹ tôi sao rùi bác sĩ (tiếng bố tôi

cất lên). Bác sĩ đang cẳng thẳng bỗng nét mặt vui lên :

-chúc mừng mọi người ca mổ đã thành công ngoài dự đoán.

cả gia đình tôi ai cũng mừng rở hem nói nên lời.ruig bác sĩ lại nói típ:

-tuy vậy nhưng bà cũng pải ở lại bệnh viện khoảng 2 tuần nữa để xem xét.

Đêm hôm đó tôi về nhà mà đầu óc cứ nghỉ tới tin. Sau đó chuông báo tin nhắn tôi mở ra

đọc ôi pải có đến gần 6,7 tin sao tôi hem bít nghỉ:”cưng ui cưng có sao hem”,”cưng ui cố

lên nha bà cưng sẽ tốt thui” tôi thầm cảm ơn mọi người mình có những người bạn thật tôt.

Và tin nhắn vừa rùi là của tin :”cưng ui cưng hãy cố lên chắc lúc đó bà cưng cũng đã thấy

được cưng bít được cưng đang lo lắng ch bà đấy.”

......................
Thui nấm đi chơi đã pots típ sau nghen
.

pecute_hi
16-03-2008, 02:04 PM
hihi típ nè mọi người”.

Cưng liền bấm máy nhắn lại cho tin:”cưng cảm ơn tin nhìu lém nhờ tin mà cưng đã kịp

gặp bà và bà cưng cũng đã mổ xong ca mổ rất tốt”.

Sáng ngày hôm sau, đang nằm ngủ thì tôi nghe tiếng ai lay mày gọi dậy tưởng là mamì

nên tôi lìn nói:”thui mama cho con ngủ một lát nữa thui sáng nay con hem có học môn nào

mà”

-vậy thui mama cho con ngủ đó hen.(tôi nghe giọng ai quen quen mà hem pải của mamì).

Tôi lìn mở mắt nhìn hoá ra là bon.nó đang ôm bụng cười tít mắt luôn


-bây giờ mấy giờ rùi mà còn ngủ hả (mạt nó nhăn lại)

Tôi dụi dụi mắt :” àu thì mấy giờ rùi vậy bà”

-ui cha 8 giờ rưỡi rùi đó(nó nói to). Thui pà vào thay áo cùn rùi đi ăn sáng.

một lát sau cưng thay áo cùn rùi đi ăn sáng với nó, ngùi trên xe nó nói:

-“cưng ui bà có bít hem qua thằng tin lo cho bà lém ko, tôi vừa gọi điện báo cho quân nõ

nghe thấy liền ra lấy xe qua đón bà lun. Tôi nghe quân nói lần đầu tiên thấy nó quan tâm

tới mọi người như vậy đó. Hình như nó cảm bà thật rùi”.nghe nó nói đến đó cưng giật thót

tim, nhíu mày nói:”pà có điên hem hả tin thay pồ như thay ao nó đâu có thèm đứa xấu xí

như tôi.
-ừ ha.thực ra mà nói thì nõ toàn quen mấy em xinh cực,nhưng bà cũng đâu có kém bọn

chúng đâu.

Hai đứa dằng co mãi đến gần quán. Ngùi ăn mà tôi cứ nghỉ đến tin. Tôi cũng cảm thấy tin

có gì lạ với tôi vậy.

Đang ăn bỗng con bon nói:”cưng ui hem qua đoạn bọn tôi vào viện thấy tin có vẻ rất lo

lắng cho bà và hình như cậu ta thấy nhớ về mama hay sao í vì thấy mặt cậu í đỏ bừng lên

mà lúc mama tin mất vì về trể nên hem gặp được mama nên tin đã hối hận suốt từ đó

đến giờ đấy”

-Tôi cũng cảm thấy vậy vì hem qua hình như cậu áy đã khóc. (tôi nói hơi nhỏ nhưng con

bon cũng đủ nghe)

-thế saolần đầu tiên tau nghe đến việc nó khóc trước mặt một người đấy.(nó mở mắt tròn

to ngạc nhiên nhìn tôi)

........................thui nha nấm bận chút việc

nấm_hôhô
18-03-2008, 11:11 PM
típ nha pà con

.....................................
chiều lại tôi,bon,hiếu đi học sớm một chút nên 3 con kéo nhau ra quán mực tím ngùi uống nước thì gặp bọn thằng tin

cũng đang ngùi ở đó. vừa thấy bọn cưng thằng bo đã nhanh nhảu gọi

-cưng ui đây nè.

Cái cưng lanh chanh kéo cả hai đứa tôi qua đó(vì có pồ hắn ngùi bên đó mà^=^)

-hihi mọi người(mình cười tím tỉm nói )

-hi pé cưng bà em seo rùi?(thằng quân hỏi tôi)

-thank anh nhìu pà em hem sao cả ca mổ tốt rùi. À mà em cảm ơn mọi người hem qua đã lo cho em nha.

-hem qua lần đầu tiên anh thấy em vậy đó khác với ngày thường nhìu ưóa.(thằng tuấn nhíu mày nói)

-sorry mấy anh nha tại hem qua em lo cho bà quá.

-ừ đúng đấy mọi ngày thấy cưng lúc nào cũng cười tươi hớn hở vậy mà hem qua khóc sướt mướt mà mặt thì xanh xao

trông tôi lém.(thằng bo thêm vào)

Cưng bỗng thấy sau lưng quân có bống ai đó nhìn kỉ lại hoá ra là tin .từ nảy đến giờ tin hem nói một lời nào ngùi lạnh

lùng wóa.

-hi tin thank nhìu nha hem qua cho cưng đi nhờ

-hem sao mà(cậu ấy nói nhưng mặt vẫn vậy)

-bx ui ngày mai bx rãnh hem.(thằng quân hình như chợt nhớ đến chuyện gì thì nói với bon)

-sáng mai bx hem bận có chuyệ gì hem.

-thì mai ox với bọn này nè đi thi đấu bóng chày với bọn trường hồng bàng nè,bx rãnh hem đi xem.

(Hai đứa nó ngùi nói chuyện thân mật với nhau như hông có ai ở đó). Con bon chưa nói gì thì hiếu cười toe toét nói:

-hủa vậy thì tốt quá mai bọn tôi xẽ đi giúpmấy ông chuyện nước uống cứ để bọn tôi lo cho hem.

cả bọn con trai ồ lên mừng quấn quýt.

Sáng hôm sau cưng đang ngủ trên giường thì”ring ...ring...baby là anh đó baby thật galang”chuông điện thoại bỗng

reo lên đúng lúc này bé nhăn mặt lại.

-alô

-cưng ơi bà giậy chưa vậy sao chưa đến nhà tôi muộn rùi nè con hiếu cũng đên rui(nó hét lên tai bé luc này ùu)

-à ờ tôi quên béng sr nha đợi tôi khoảng10’ nữa

Bé chưa nói hết câu thì nó đã tât máy rùi. Bé vọi vàng chạy vào phòng tắm vệ sinh xong rùi mang áo cùn chải lại đầu

tóc rùi ra lấy xe phóng lun. đến nhà bon thì đã thấy 2 con đứng lù lù trước cỗng mặt hậm hức(ui cha thế này là hem

xông rui). Bé vừa dừng xe lại mặt cười tươi hớn hở định nói thì cả 2 con đã cho nghe một dàn giao hưởng.........

-thui thui con xin mấy mẹ tha con (bé vừa nói mặt vừa giả bộ nụng nịu xing cực ,hihitự khen). vừa nói giứt lời 2 con đã

tắt ngay loa lại nói

-hêhê bít thế là tốt lành này pà tha nhớ nghen (nó làm mặt nghiêm nghị nói xong thì cả 2 con ôm bụng cười cưng nhìn

mắt tròn xoe lun* =*)

-thui thui hông cười nữa bây giờ đi mua nước rùi đến saan vận động(con bon nói)

cả bọn đi mua nứơc xong rùi đến sân vận động thì trận đấu vẫn chưa bắt đầu con bon chạy lìn tới chỗ bọn nó.

-hello nước nè mấy ông.

-bây giừo uống nước vào mà hết chạy à,bà sao lại đầu độc bọn tui(thằng bo cười rùi chạy tới cạnh con bon nói)

-à ờ là tụi tui mua đồ cho mấy ông ăn sáng mà thi bây giờ hem cần thì thui để đó tui đem dề nhà ăn thank nha.(con
hiếu vanh mặt lên nói)

-đừng đừng bà cứ để đó tui nói nhầm(thằng bo níu tay con hiếu lại vì nó định giả vờ đi)

bọn nó ăn xong thì trọng tài cũng đã típ còi chuẩn bị ra sân.

-ox ui cố lên nha.(con bon nũng nịu nói với quân)

-mọi người cố thắng à nghen(cưng nói với bọn nó)

-thank mấy bà nhìu(tin nói rùi cười một cái ui cha có người sắp đi bệnh viện cấp cưu...)

trận đấu đã bắt đầu.
......................................
Lâu rùi nấm mới pót truyện sr pà con nha:wavey:

nấm_hôhô
19-03-2008, 04:08 PM
Bé ngùi nhìn tin đá bóng seo mà đẹp thế. Khuôn mặt ấy con người ấy sao làm người khác

bị cuốn hút vậy. nhưng sao mấy hem nay từ khi tin chở mình đi vào bệnh viện mình cứ

nghỉ đến tin hoài. Có nên nói cho bon hem nghỉ. Đang mãi mê nhìn cậu ấy và suy nghỉ thì

tiếng người bình luận vang lên :” vận động viên số 9 bên đội trường phan bội châu đang

chuẩn bị đánh bóng ..............”tiếng mọi người cổ vũ hét lên khi người bên trường hồng

bàng hem bắt được bóng:”dô dô.....................”cả khán đài hét lên tiếng mấy đứa bên

nhóm fan của tin hét lên inh ỏi. tin đã đánh trúng 1 quả đầu tiên. tiếng ông bình luận lại vang lên :
-đúng như dự đoán quả bóng đã được sồ9 đánh một đòn cực mạnh và bay lên cao đội

trương hồng bàng ko thể chụt được và bây giờ vận đọng viên phạm quang khánh mang áo

số 9 đang cố chạy về đích,vâng 3 điểm dành cho đọi truờng phan bội châu”

Dooooooooooô (tiếng cả khán đài hét lên nhút là fan của tin)

Sau khi hết hiệp 1 tỉ số là 10và 14 đang nghiêng về đội tin. trọng tài thổi còi báo hết hiệt một bọn nó chạy vào đứa nào cũng chảy mồ hôi.cưng đang cầm cái khăn và chai nước

trên tay thì thấy tin đi vào liền bảo

-tin lau mồ hôi đi nước nè.
-thank cưng nhìu nhé.(tin nói người nhuể nhoại mồ hôi)

-thấy vậy tôi bỗng đưa khăn lên lau mồ hôi cho cậu ấy(cả bọn đứng trợn tròn mắt nhìn tôi

và tin).lúc này tôi mới chú ý (mặt đỏ bừng vì ngượng)

-ô ô hai người này sao vậy nghen, sao pé cưng hem lâu mồ hôi cho bo mà đi lâu cho tin ta

(thằng bocười nham hiểm nói)

-tôi chưa kịp nói gì thì tin đã nói hộ :”thì thấy ông có con hiếu lau rùi cưng mới lâu cho tôi

thui,thank ông nhìu nha.

-cưng chỉ muốn giúp lại tin vì cái chuyện hem đó thui ko pải như mấy người nghỉ đâu nghen

(tôi biện lí do biệnhộ nhưng có vẻ bọn nó vẫn hem tin)
-à ờ thì là trả ơn thui (con bon nói rùi cười háy với bọn nó)

cả pé và tin mặt hơi đỏ lên nhưng nhìn tin lúc này có vẻ như thân mật với mọi người hơn.

Cute cực
cả bọn đang cười thì trọng tài ra tìn hiệu vào sân thi đấu típ hiệp hai.

kết quả cuối cùng là bọn thằng quân thắng nhưng chỉ hơn nhau có 2 điểm thui .

lúc về cả con thằng quân chở con bon cưng đi với tin vì lúc nảy là quân với tin đi một xe thui

(nói vậy chứ muốn chết đó còn kiêu ^^^^^^^^^^^^)

cả bọn đang mừng chiến thắng ra đến cổng thì gặp bọn trường hồng bàng đang đứng cả

đám trước sân vận động ui cha thế này là có chuyện hem hay rùi bé thầm nghỉ. Thì có một

thằng chặn xe thằng bo lại vì nó đi trên cùng:
-ê thằng kia vui quá ha mừng quá ha.(một thằng bên đó nói)

-vui chứ sao hông,thick thì vui đấy thì sao nào.(thằng bo cũng hem sợ gì)

-giờ mày thích gì thằng tê(thằng nào đó trong nhóm hắn nói).nói rùi :”bốp.........bốp”

thằng đó đấm vào mặt thằng bo một cái.

cả bọn thằng tin,tuấn và quân thêm mấy thằng nữa trong đội bóng xong lên. thằng tin với

lại nói:”thui mấy em đi trước đi” nhưng hem đứa nào chịu đi. Lúc này người tới xem đang

đông lên. cả bọn vẫn đập nhau nhưng bên đó nhìu thằng quá vì bọn nó đã chuẩn bị từ

trước bỗng tôi thấy có mmột thằng đang định đập tin ở đằng sau tôi bỗng hét

lên:”tin ............... ơi ........cẩn thận ........”thì :”ôi” thằng đó đã chém một nhát ở tay của

tin lúc đó máu chảy ra rất nhìu tin đang quỵ xuống tôi sợ quá nước mắt bỗng chảy ra hem

bít làm gì cưng thấy mấy ông cảnh sát đang chạy đến cưng hét lên:”cảnh sát chạy

mau”con bon thấy vậy cũng cố hét lên theo tôi. bọn nó chạy hết cả bọn quân cũng chạ

y lên xe phóng lun nhưng tin chạy tới xe ôm tay chảy máu.

-tin ngùi sau để cưng chỏ cho.

Lúc đó do công an đang ở đó nên tin hông kịp nói gì tôi đã phóng xe như bay(sợ woa à
)
Tôi chạy mà nước mắt cứ tuôn ra.,tôi lo cho tin qua

-cưng ui sao khóc vậy.(tin ccó hỏi tôi)

-hem sao đâu tin đừng lo vậy bây giờ tin vào bệnh viện nha(tôi nói trông tiêng nức)

-thui tin hem sao về nhà được rùi cưng chạy chạm thui công an hông đuổi nữa đâu.

Tôi vẫn hem nghe tin mà chạy một mạch vào bệnh viện. đến cổng tin hem vào

-tin nói là hem sao đâu về nhà được rùi mà.(cậu ấy nói mà máu chày ra ngày càng nhìu
thương tin quá)
-hông tin vào đi nhanh lên.(tôi nói măth tỏ ra rất sợ)

-thui .(tin nói)
-cưng bảo là tin vào đi mà bị thế này mà tin lại bảo hem sao hả.(tôi hét lên nước mắt tuôn ra)

Rùi tin cũng vào tôi đợi ở ngoài phòng mà llo cho tin woa.”baby là anh đó baby thật xin

trai...........”chuông điện thoại tôi vang lên.

-cưng hả(tiếng ai rất quen)

-ừm
-bon đây 2 đứa bây đang ở đâu vậy,tụi tau lo quá.(con bon hốt hoảng nói)
-bệnh viện.(tôi nói và bỗng khõc nức lên)

-tụi tau đến liền.
một lát sau thấy cả bọn kéo nhau vào. thấy tôi bọn nó chạy tới hỏi


sao vậy thằng tin có sao hông.
-tin đang băng bó ở trông kia, bọn bây có đứa nào bị sao.
-bọn tao hem bị sao chỉ trầy xước nhẹ thui.(thằng tuấn nói có vẻ bùn)

-mẹ mấy thằng hồng bàng tau thề là tau pải đập chêết bọn chó đó .(thằng bo tức giận nói)
cả bọn đang nói chuyện thì tin bước ra cả bọn ồ tới hỏi:

-ông có seo hem,có bị thương nặng lắm hôn..............
Tin hem sao mọi người làm gì giữ vậy nè.

-bị thế rùi mà nói hem sao à(bé giận dỗi nối)

-thank cưng nhìu nha(tin nói )

-bây giờ mọi người về đê chìu đi học để quân đem tin về bon chở cưng đi nha.(thằng quân nói)
-uhm thui mọi người về đi(thằng tin nói)

-thui bọn mình về nha chìu gặplại.
..............................

nấm_hôhô
19-03-2008, 11:00 PM
Chìu hem đó bọn cưng đi học như bình thường nhưng chuyệ tin bị thương ở tay đã làm cả

trường xôn xao hẳn lên. Tôi đi cùng với bọn tin mà ai cũng như vào bọn tôi bàn tán khó

chịu thiệt đó.
tối lại khoảng 7 giờ cả bọn quân, bo, tuấn,thằng thành với con bon con hiếu đến nhà tôi

đến nhà tôi . bọn nó hem vào chỉ có con bon và con hiếu lên phòng tôi.

-cưng ui đi nhà thằng tin với bọn tôi hem.(con hiếu nói)
-tới nhà tin há(tôi nói có vẻ ngạc nhiên)

-chứ gì nữa bà đi hem (con bon lanh lảnh nói)
-ùm chờ tôi một lát vào thay đồ.

một lát sau cả bọn đã có mặt ở nhà tin. mới vào đến cổng bọn nó bấm còi inh ỏi suýt nữa

là bị mấy tay cậnvệ ở nhà tin ra cho một trận nhưng may tin ra.
mấy người vào đi đây là bạn của tôi.(tin nói với mấy người vệ sĩ)

-vâng(cả bọn vệ sĩ im lặng đi hem dám nói gì nữa)
-hihi tin(cả bọn nói)

-thui mọi người vào nhà đi.
bọn tôi vào trong căn nhà tin ngôi nhà rộng woá mà chỉ có tin và mấy người giúp việc với

mấy ông vệ sĩ đó ở đó còn bố tin đi công tác suốt nên thấy lạnh lẽo quá cưng có cảm giác hem giống như gia đình chút nào cả. tin dẫn cả bọn vào phòng cậu ấy.

-tin ui tin còn đau nữa hông(tôi hỏi tin0
-ko sao đâu tin đở rùi thank mọi người nghen.

cả bọn ngùi nói chuyện rất vui một lát sau thấy cô giúp việc đem vào một đống đò ăn làm cả bọn ngạc nhiên.

-mấy đứa ăn đi rùi chơi với tin nha cô xuống đã(cô giúp việc nói rất nhẹ nhàng)
-vâng ạ chúng cháu cảm ơn.

-thui cưng đi tolet một chút mọi người cứ chơi đi (tôi nói rùi đi ra ngoài với con bon).
chợt tôi và bon nghe được cuộc nói chuyện giữa cô giúp việc luc nảy với một cô nào đó.

-cô giúp việc luc nảy nói:”nè nè đây là lành đầu tiên tôi thấy có bạn của cậu tin tới nhà chơi
đó”
-ùm mà này mấy bữa nay tôi thấy cậu tin lạ lạ thế nào í, quan tâm đến tôi và có cười hơn

-ùm lạ quá. từ lúc bà chủ mất ông chủ thì chỉ lo kiếm tiền cậu ấy rất ít cười sao giờ lại như

vậy nhỉ.
Nghe được câu chuyện này tôi mới thấy tin tội quá ko nhờ tin lại lf con người như vậy.

-tôi thấy tin tội qua bà ui(con bon nói).

-àu hoá ra vì thế mà tin lại rất lạnh lùng,nhưng tôi thấy cậu ấy vẫn có nét gì đó bùn bùn.

Hai đứa tôi nói chuyện một lúc rùi vào với bọn nó.


-mấy bà đẻ con được mấy đứa rùi sao mà lâu thế(thằng bo chọc bọn tôi)

-à ờ tụi tôi đẻ được 50 con xuống biển rùi còn 50 đứa lên rừng hehe.(con bon nói l; àm cả bọn cười vở bụng)

-thui thui bonụ tôi cũng ra sân thượng nhà ông đẻ con đây(thằng quân nói với tin). Rùi nó

nháy mắt ra tin hiệu cho bọn nó để tôi và tin lại, định đi ra sân thượng hống gió cùng với bọn nó thì con hiếu đẩy tôi lại “bà ở đó hình như tin có chuyện gì mún nói”. cả bọn đẩy lại

quá nên tôi đành ngùi lại(ức hiếp người qua đáng huuuuuuuuuu). Căn phòng bây giờ chỉ có hai đứa hem bít nói gì,ngùi im thinh thít cả hai.

-cho tin cảm ơn cưng vì chuyện ngày hôm nay.
-gì mà cảm ơn cưng chỉ ko mún mắc nợ ai cái gì thui.

Sau đó cả 2 ngùi im lặng nhắm sao trời (nói trước là phòng tin có của sổ rất to nha).bỗng
tin nói
...........................................
Thui nấm đi ăn đây mai pót típ nha




hình bài nấm viết hem hay, dở tệ hay seo mà hem thấy ai nói gì hết à
chắc hem thể póts típ mất

ShiningSakhalin
20-03-2008, 01:21 AM
TÍP ĐI TGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
truyện hay mà ^^
đừng bi quan !

nấm_hôhô
20-03-2008, 11:37 PM
thank mọi người nhìu nha
tip tip
.................................................. ..
cả bọn bây giờ đã ra ngoài sân thượng chỉ có hai đứa tôi hem bít nói gì với nhau nên cưng

chỉ nhìn ra ngoài của sổ và tin cũng vậy. bỗng tin nói

-cưng ui thức sự tin....tin

-sao vậy tin ở trường thấy nói năng hay ho thế sao bi giờ lại(tôi cắt lời tin)

-thực sự cho tin.........tin....cảm ơn về chuyện lúc sáng và....

-sao cứ ấp úng vậy,mệt ông woa à (tôi chọc tin)

-cưng ui cưng có thấy mấy ngôi sao ở cạnh mặt trăng hem(tự dưng sao vậy trời)

-uhm thấy rùi mà sao(tôi ko bít chuyện gì cứ nói tự nhiên)

-à thì ở đó có 2 ngôi sao rất sáng đó thấy hem tin mún mình là 1 trong 2 gôi sao đó

còn ...còn ngôi sao còn lại là là cưng đó(tin nói có vẻ ngập ngừng)

Đang ngùi ngắm sao theo hướng chỉ tay của tin nghe đến đó cưng giật thót, tim đập thình

thình như boom nổ(hihi nói hưoi quá nổ thì chết làm sao còn ngùi đó$$$$$). Sao lúc này

cưng thấy rất rất hồi hộp và cũng rất vui. Ko bít nói gì nữa mà cổ hộng cưng cũng đông cứng lại hem nói được gì nữa.

-thui cưng cứ coi như tin hem nói gì vậy(tin nói với giọng rất bùn)

-thui tin cho cưng thời hgian suy nghĩ đã. Nói rùi chạy ngay ra chỗ bọn nó(ngượng woá).

cả bọn ở lại chơi một lúc rùi về.

....................................
về phần tin

vừa tiển cả bọn về lên đến phòng thì chuông điện thoại reo

-alo

-tin hả tau quân đây, kế hoạch tau chỉ cho mày đến đâu rui.

-đâu là đâu mày chỉ cho tao cái gì mà trăng trăng sao sao đến lúc đó tau hem bít nói sao

nên cứ ấp a úp ứng ngại quá.

-ôi ôi anh tin nhà ta gái theo đầy đầy thế mà giừo lại ấp a ấp úng khi tỏ tình cơ đáy kinh

nghiệm đây rui ông.(thằng quân nói nhạo)

-ờ thì lúc trước là người ta tỏ tình trước thấy được thì tau ok ngưng giờ đấy là lần đầu tiên

của tau đó, lúc mới nói ra thấy cưng hem nói gì tau sợ bị đá quá ngùi cứ lo định nói cô ấy


là đừng nghỉ gì cứ coi như là tin nói đừa thì cưng lại nói là để suy nghỉ tau mừng quá.

-thế á thế là nó cũng có cảm mày rùi mà tau thấy cưng lạ quá mày nói thế mà còn ngần

ngại hông như mấy con kia mầy ạ

-thế anh tin đây nói bị cảm nóng chứ(nó nói mà nghếch mặt lên ^^^^^^^^)

-àu vậy thui nha tau phải đi ngủ đã pai.

-àu pi

............................
Thui nấm đi ăn cái đã

Dâu Tây
21-03-2008, 04:23 AM
..giờ tớ bắt đầu đọc :sr:

tròi giới trẻ kinh quá...bôi bác vn :rain:..

lừa_đảo_tiểu_thư
21-03-2008, 04:28 AM
thế bạn có biết trong đó có bao nhiu procent là pravda hok?

Dâu Tây
21-03-2008, 04:44 AM
chắc là 50 :D....50 procent je ! jen se hadam :D

lừa_đảo_tiểu_thư
21-03-2008, 04:45 AM
10procent là pravda

sau khi đọc xong bài báo đó tui choáng,cười lăn lộn làm con em tui tưởng tui điên.

lừa_đảo_tiểu_thư
21-03-2008, 06:16 AM
hà hà hôm đó tui cũng có mặt ở đó mà
nhưng mà công nhận mấy ông nhà báo nói điêu ghê
con mà đánh cái chị nằm ở viện đó nó bị phạt cảnh cáo có 1 tháng mà các ông ấy nói là đi tù 10 năm.điêu vãi.
có tầm 15 đưá vn trên đó các ông ấy nói là có 30 đưá trên đó
mà bà biết tại sao vụ này bị lên báo không?

lừa_đảo_tiểu_thư
21-03-2008, 07:51 PM
à nếu shin muốn hiểu thì back vô trang trước.click vô link mà tui post sau đó sẽ hiểu

ShiningSakhalin
21-03-2008, 08:33 PM
hiểu rồi.
Giới trẻ kinh thật
đúng là lũ ngu ngốc, thiếu suy nghĩ., ăn chơi, đua đòi
nên cho chúng nó vô bệnh viện bơm thêm chất xám đi !

lừa_đảo_tiểu_thư
21-03-2008, 10:16 PM
à trước khi nói vậy thì đọc hộ tui mấy bài tui nói với ss dâu tiếp nữa rùi tui nói nguyên nhân chính cho

lừa_đảo_tiểu_thư
21-03-2008, 10:33 PM
thế này nhớ
đầu tiên là cãi nhau trên mạng<như mấy vụ scandal đó>
sau đó là hẹn nhau ra nói chuyện
bên cầm dao kiếm đi thì hok mún nói chuyện chỉ thích đánh nhau nên gây sự với bên kia
xong hai đứa con gái hai bên vốn không ưa nhau từ trước shock nhau
thế là hai đứa lao vào đánh nhau
bên muốn nói chuyện vào can ra
bên kia thấy vậy nhảy vào đánh
có một chị bạn của bên muốn nói chuyện đi chơi qua thấy vậy vào can
thế là bị một con đánh mấy phát vào gáy phải vào viện nằm
bọn bạn tây của bên bị đánh nhảy vào can
thế là tụi con trai của bên kia bỏ dao và côn ra đánh
chém trúng một thằng con ông chủ tịch quận
thế là to chuyện ,lên báo và thằng chém con ông chủ tịch quận đang bị lùng vì thằng đó trên 18 tuổi rồi.
đấy mọi chuyện là vậy

ShiningSakhalin
21-03-2008, 10:55 PM
hehehe
câu chuyện chú vị ghê :D
ước gì Shin có mặt ở đó hứng máu nhỉ ^^

lừa_đảo_tiểu_thư
22-03-2008, 12:07 AM
uh thì giông giống nhưng bà biết các dữ kiện trên báo không đúng một chút nào
có 10 đứa thì bảo là 40 đứa
có 3 đứa bị đưa về đồn làm việc thì các ông ấy viết là 30 đứa bị bắt
cái con bị kết tội thì bị kết tội có 1 tháng mà các ông bảo là 10 năm
mà vụ này không phải là vụ đẫm máu nhất.tui còn biết có nhiều vụ ghê hơn mà các ông ấy hok đưa tin vụ này các ông ấy đưa tin chẳng qua là vì có thằng con trai ông chủ tịch quận praha 4.

lừa_đảo_tiểu_thư
22-03-2008, 12:46 AM
đọc xong là lúc 10h đêm tui và em tui cười như điên nên bị bố mẹ chửi cho một trận

nấm_hôhô
22-03-2008, 10:08 PM
hehe tip tip ba con ui coi lần này ai lấy tem nè
..................................................
Còn về cưng

mới về đến nhà bé đã chạy ngay lên phòng. đến lúc này tim bé vẫn còn đập thình thịch, bé

ko ngờ tin lại có tình cảm với bé. Bé cứ nghĩ mãi về con người của tin, một con người lạnh

lùng đến khó tả nhưng nụ cười của tin đem lại cho bé sự ấm áp lạ kì. Trong đôi mắt của

người ấy bé như thấy ánh lên một nổi bùn nào đó, một nổi bùn sâu thẳm.ngùi nghỉ một lúc
bỗng bé thiếp đi lúc nào hem bít.


Sáng hôm sau.

-bé cưng ui dậy đi con.(mama gọi bé)

-mama cho con ngủ thêm một lát nữa đi(bé nũng nịu)

-thui nào dậy chuẩn bị ăn sáng rồi đi học.

(mama nói nhìu quá bé đành pải dậy mắt nhắm mắt mở tóc thì rối bù đi vào phòng tắm)

Thay áo cùn xong bé lại nhớ đến tin ui cha hem bít pảit gặp mặt tin thế nào nữa.

Đang đứng nghỉ thì tiếng con bon đã kêu bé inh ỏi ở ngoài cỗng.

-bà làm gì mà lề mề thế hả?(con bon nói)

-nghe bà kêu tôi chạy xuống liền rùi gì mà lề mề nữa trời(bé vừa nói vừa bẹo má bé bon)

-thui lên xe đi nhanh lên kẻo trễ học.

Hai đứa vừa đi đến cổng trường thì gặp bọn thằng quân(lớp bé và lớp bọn nó học thể cùng

một buổi mà). Huuuuuuu bé hem bít pải làm sao đây.

-bx ui(thằng quân gọi to bon)

--gì thế ox

-ăn sáng gì chưa?

-chưa bx đang đói meo nè.(con bon vừa nói vừa nhăn mặt)

-vậy hả vậy đi ăn với bọn õ đi

-ok , à cưng bà đi lun hông

-đi chứdù saop cũng còn sớm.

Rùi cả bọn kéo nhau lên quán ăn phở. bọn nó ngùi thế nào mà thành ra bé pải ngùi cạnh

tin.

bé ăn rất nhanh nhưng ăn ít lém còn thừa nhìu(bé quen vậy rùi)

-cưng ăn thêm đi sao anh ít vậy(tin hỏi bé)

-à ờ cưng thường ăn ít vậy nên quen rùi.

-ưay way anh tin nhà ta sao quan tâm đến cưng vậy ta(thằng bo nói lanh lảnh)

-quan tâm thì quan tâm bít nói sao tin nhỉ(thằng quân nói típ)

-thui thui tụi bây ăn nhanh đi rùi còn đi học kẻo trễ.( tin nói rùi đập vào vai bọn đó)
.........................................
pai pai bà con nha

nấm_hôhô
23-03-2008, 01:59 PM
Tip tip đây
.....................................
Sau khi học thể dục xong cả bọn đi uống nước.

-kia là sinh nhật của tin ai có ý kiến đi đâu nói hem(thằng quân xông xáo nói)

-thui thui tính gì cho sớm đi đến đâu hay đến đó(thằng bo nhanh nhảu nói )

-ừ bọn bây tối mai có mặt đông đủ ở cafê winni nha.(tin nói kèm theo nụ cười kute cực)

Hôm nay ngùi uống café hình như tôi thấy tin cứ nhìn tôi nhưng khi 4 mắt chạm nhau thì

tin lại lơ đi.

chiều lại bọn tôi đi học như bình thường. khi ra về con bon ới tôi lại

-cưng ui kia sn tin ruì bà mua quà gì chưa.(nó vùa nói vừa thở hổn hển)

-chưa mà tôi hem bít mua gì.

-thui thui ra mực tím ngùi rùi nói chuyện tôi khát quá.

-ok(gì chứ nghe ăn uống là tôi đi liền ^-^)

U ơi cho con hai li nước.(con bon mừng rỡ gọi)

-bon ơi thực sự tau hem bít pải tặng tin cái gì nữa.

-thì tặng gì mà chẳng được.(nói vừa tu nước vừa nói)

-nhưng tin đã nói là iu tau.

-cái gì...............(con bon đang uống bỗng phịch nước ra hêt lun)

-bà làm gì màg ngạc nhiên giữ vậy(tôi ôm bụng cười nhìn mặt nó tếu quá)

-ko ngạc nhiên sao được truyện hện trọng thế này mà sao giờ bà mới nói với tôi.

-thì tin mới nói với tôi đêm qua sáng dậy còn pải đi học giờ đâu mà nói với bà nữa

-ừ ga mà này tin tỏ tình với bà như thế nào, kể coi

-thì có gì đâu đêm hem qua mấy ông bà ra sân thượng chơi thì tôi bị ông quân nhà bà kéo

lại hem cho ra thế là một mìnhtôi ngùi với tin rùi nhìn trăng nhìn mây nói chuyện lung tung

rùi đến đoạn sau thì tin nói.(tôi kể một mạch khát quá)

-thế à tôi chỉ nghe ox tôi nói là hinhg như quân có tình củm với bà thế nên tối hôm qua bọn

tôi để baf ở lại chứ ai ngờ ông tin lại nhanh đến thê, mà tôi nghe quân nói từ trước đến

giừo tin quen nhìu con nhưng đều là bọn nó nói trước tin chưa tự nói như với bà đâu.

-thì tôi cũng bít thế nhưng mà tôi thất bọn tôi mới đi chơi mấy lần mới quen nhau chưa đầy
3 thắng vậy mà.

-nhanh gì nữa 3 tháng rùi bà ui mà tôi nghỉ hình như tin với bà là thật lòng đó. À thế bà nói

gì với tin chưa.

-hôm qua nghe vậy tôi ngạc nhiên quá bỏ đi rùi đã nói gì đâu.

-mà tôi hỏi thật bà có thick tin hông.

-thì mỗi lần gặp tin tôi cũng thấy hơi hồi hộp rùi .................nhưng mà tôi thấy mỗi lần ở

bên tin tôi thấy ấm áp,lúc bà bị bệnh nghe tin động viên tôi thấy đỡ sợ hơn rất nhìu.

-hông xong rùi vậy là bà cũng mếm nó rùi còn gì nữa.

-nhưng...............

-con bon cắt lời tôi :”hem nhưng nhị gì hết nếu thick thì nói thịk có sao đâu,tôi nói nè đến

đêm sn tin bà nói với cậu ấy là ok rùi.

-nhưng tôi thấy thế nào í

-thế nào là thế nào mệt bà quá tôi nói rùi đó nghen.

nấm_hôhô
26-03-2008, 11:02 PM
Hihi bà con
...................................
tối hôm đó về nhà mà đầu cưng cứ nghỉ đến tin hem bít pải nói gì với tin nữa nhưng cưng

cũng thấy mỗi khi ở bên tin rất vui và ấm áp. Đã thế rùi còn chuyện mua quà sn cho tin

nữa đầu bé rối bù lên lun.

Sáng hôm sau bé rũ con bon đi mua quà với bé cả hai đứa lòng vòng hết quán này đến

quán kia mãi mới chọn xong quà cho tin.

-thui thui bà ui đi uống nước đi tôi khát khô cả họng rùi nè(con bon rên rĩ)

-àu đi uống nước rùi về giờ còn sớm.

-hai đứa tôi vào quán café thì gặp mấy thằng hôm trước đánh nhau với bọn thằng quân.

Hai đứa cưng vào ngùi thì có một thằng trong số đó đến với nói khít bé và bon:


-hi em,còn nhớ anh ko.

-ai vậy ta lạ quá hem quen sao tự dưng đến hỏi vậy vô duyên quá(con bon cũng ko vừa nó

bít là thằng đó hôm ấy chặt một nhát vào tay tin nhưng giả lơ)

-huhu bun quá em quên anh rùi ha (nó nói mặt đểu kinh khủng nhìn mà thích cho một cái
tát lìn lun)

-hem nhớ thì nói hem mắc mớ chi mà bày đặp bùn với đồ mệt (lúc này cưng tức quá đành

nói lại thằng đó)

-mẹ hai con ranh, nhớ mặt anh nha bé.

-mặt anh xấu quá chắc nhớ suốt đời.(con bon nói bọn nó ngượng cả mặt)

Nói rùi bọn nó bỏ đi heeee sướng woá.

Bé và con bon ngùi đó một lát rùi cũng đi lun. khoảng 11 giờ con bon chở bé về một lúc thì

có tin nhắn của con bon nhưng hem pải số máy hắn chắc là papa no”cưng ui lúc nảy đi tôi

bỏ quên đồ lúc ở quán cafê rìu tới ngã ba gần sân vận động rùi đi với tau nha”vì nhà bé

gần sân vận động nên bé phóng xe đi liền. tới đó bé ko thấy con bon nên để xe đó đi vào

trong tìm thì thấy bọn nó đang ngùi đó thế này là có chuyện ko hay rùi bé sợ quá định chạy

thì tay một thằng nào đó níu lại” ê bé nhớ mấy anh hông”mặt cưng vẫn lì ra hem nói gì

lạnh lùng wóa .
-aha con này ghê ta ê đưa nó vào trong kho đi.

thằng đó nói rùi có một thằng hình như hôm đó cũng có đập với bọn tin kéo bé vào trong

đó.
Ngùi trong đó tối mịt bé hem thấy gì cả nhưng nghe tiếng thằng đó nói chuyện điện thoại ở

ngoài cửa:
-ê mày là tin pải ko

-nhớ vụ hôm ơ sân vận động hông ông anh .
-và cả cô bé hôm đó ông anh chở nữa nè.

thằng đó nói thêm gì nữa nhưng be hem nghe rõ.
Ôi ko nó đang điện cho tin ở đây pải mấy chục thằng làm sao tin đánh lại nổi.

..........................................
về phía tin

nói chuyện điện thoại với bọn nó xong tin phóng xe đi lun lúc này tin ko nghỉ đựơc gì ngoài

vgiệc cưng đang bị bọn nó......... đang lái xe “say I love you...”tiếng chuông điện thoại tin
vang lên
-tin hả tau quân đây.

-quân hả mày dẫn thêm bọn nào đó đến ngay sân vận động nhanh lên.

Nói rùi tôi cút máy liền chắc thằng quân cũng đang khó hỉu lắm. khoảng 5p sau tôi chạy đến sân vận động thì thấy thằng quân bọn anh sáu đang đứng đợi ở quán gần sân vận


động. thấy tôi thằng quân chạy tới hỏi

-sao vậy tin chuyện gì mà mày gấp vậy.

-mẹ bọn chó hôm đập với bọn mình bắt cưng trong nhà kho nói rùi tôi chạy xộc vào sân

vận động tìm thấy tôi chạy thằng tuấn,bo,quân với bọn anh đến cũng chạy theo. bọn tôi tìm

cả sân vận động đến sau khu vận động thì nghe tiếng người ở trong nhà kho

-cô em sao cứng vậy nói chuyện với anh đi hem thì anh sẽ làm bằng hành động đấy

Nghe đến vậy tôi ko thể nhẫn nại thêm chạy vào đạp của cái rầm bọn nó lúc này giật mình

nhìn ra cũng pải hơn chục thằng ko nói gì nữa tôi và bọn anh đen xong vào đập bọn nó

may mà lúc đó thằng quân gọi tôi nên kêu người hông thì giờ chết chắc. con bon với ccon

hiếu ko bít ở đâu ra chạy tới hét toáng lên rùi tới mở dây cho bon.

-cưng ui chạy trước đi (thấy thế tôi lìn nói với bọn nó)

-nhưng........(cưng định nói gì đó nhưng thằng quân cắt lời)

-thui mấy bà đi nhanh đi đở vướng.

-tin ui..........coi.

Cưng vừa nói vừa chạy xộc đến chỗ bọn tôi lúc này tôi ko bít chuyện gì xảy ra nên ko chú ý

bỗng “bốp ...” cưng vừa đỡ cho tôi thằng đó cầm cái gậy đập ngay vào lưng cưng. Cưng

khịa xuống bỏ vào người tôi thấy vậy bọn bên đó bỏ chạy hết bọn anh sáu rượt theo tôi vội

bế lấy cưng chạy lun ra xe thằng tuấn đang đợi sẵn ở ngoài đó vào bệnh viện lun.

.................................................. ..............
đến đây thui nha nấm có việc đã.

nấm_hôhô
27-03-2008, 02:12 PM
Ngùi ở phòng đợi mà tin thấy lo quá đứng ngùi ko yên.

-thui tin ơi cưng hem sao đâu mày đừng đi lại nữa ngùi xuống nghỉ đi(thằng quân an ủi tôi)

-au

-mẹ bọn chó đó tau sẽ ko tha đâu.(tôi tức lên nói rất to)

-đúng đấy, đợi cưng lành mình sẽ tính sau(thằng bo cũng ko kém phần tức giận)

-mai là sinh nhật tin rùi mà giờ cưng vẫn còn ở trong đó(thằng bo nói giọng rất mệt mõi)


Nghe đến đó con bon và hiếu khóc ào lên nhìn thương quá.

một lát sau bác sỹ đi ra cả bọn ùa lại quanh bác hoi

-bác ơi bạn của cháu sao rùi.

-bác sỹ cười tươi nói:”ko sao chỉ bị chấn thương nhẹ ở lưng nằm nghỉ vài ngày là khoẻ.

cả bọn mừng rỡ nhưng rùi con bon nói:

-nếu vậy thì chấc mai con cưng hông đi sinh nhật ông được rùi tin à

Lúc này tôi thực sự cảm thấy bùn người mà tôi muốn cùng đón sn nhút lại ko thể đến dự.

bọn tôi vào thăm cưng thấy cưng lúc này tội quá mắt xanh xao môi thì tím lại người rất

mệt mỏi càng nghỉ tôi càng căm bọn nó hơn. Bây giờ tôi ko mún nhìn thấy cưng trong tình
trạng này.

-cưng ơi cưng có sao ko(con bon nói trong tiếng nức)

-ko sao cưng vẫnbình thường (cưng nói rùi nở một nụ cười nhưng nụ cười náy ko rực rỡ ko

vui tươi như cưng này nào)

-thế này mà mày bảo ko sao à con kia(con hiếu nói rất lớn)

bọn tôi ngùi với cưng một lúc thì cưng bảo bọn tôi về để chìu còn đi học.

-vậy bọn tau về chiều bọn tau vào thăm mày(thằng thành nói)

-ùm

Nói rùi bọn nó về thằng quân bảo tôi nán lại với cưng một lúc.

-sao tin chưa về?(cưng hỏi tôi giọng rất nhỏ)

-tin ngùi với cưng một luc nữa đợi bố mẹ cưng vào đã. Cưng cho tin xin lỗi vì tin mà cưng

bị như thế này. nhất định tin sẽ ko để bọn nó yên đâu.

-thui cưng ko sao dù gì chuyện cũng qua rùi tin đừng làm thêm cho phức tạp.

-sao mà thế được nó dám đánh bạn gái của tin mà(lúc này tự nhiên tôi lại thốt lên...)

-ai là bạn gái tin hả(cưng nói rùi cười)

-ờ thì chưa pải là bạn gái nhưng sẽ là bạn gái(tôi nói rùi nheo mắt vơi cưng)

-tự nhận hay quá ta.

-a a cưng cười là í gì đây cưng chấp nhận tin rùi hả.

Tôi hỏi nhưng cưng hem nói gì một lúc sau thì bố mẹ cưng vào.

.............................
đến đây thui ha

nấm_hôhô
29-03-2008, 03:17 PM
hem pải đâu shining sak ui nấm lên chua đầy 5p chắc là pà chị của nấm đó
.................................................. ..........

-cháu chào bác.

-ôi con ơi con bị sao thế này, ai làm con ra nông nỗi này.

-ba cưng vẻ mặt ko mấy là tức giận lém ông rất bình tĩnh nói với tôi”cháu là ai?cháu đưa

bé cưng nhà bác vào đây ha?

-dạ cháu là bạn của cưng, cháu đưa cưng vào đây.
-vậy sao bé cưng bác lại bị vậy cháu.(bác nói nhẹ n

hành nhưng tôi cảm thấy hơi sợ)

Nghe đến đây tôi henm bít pải nói gì nhìn lại phía cưng thì tôi thấy cưng chau mày lại thôi

thì tôi đành nói

-dạ cưng bị mấy anh lớp trên đánh nhầm khi đang đứng chỗ mấy đứa lớp cháu đập nhau ạ

(tôi nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để hai bác nghe)

-au bác hiểu rồi thôi cháu về đi chiều còn đi học.

-vâng ạ(tôi nói rùi chào hai bác nhìn cưng rùi về nhưng lòng tôi vẫn lo cho cưng hem bít bố

mẹ cưng sẽ nói sao với cưng nữa)

chiều lại bọn tôi đi học bình thường nhưng hông có cưng đúa nào đứa này mặt bùn thiu vì

cưng lun là người vui vẻ nưng nổ nên lúc nào cũng làm mọi người vui cả giừo hem có cưng

mọi người thấy trống trải vô cùng. học xong tiết 3 tôi mệt quá nên qua nói với thằng quân.

-ê màychuồn hem tau hông múnhọc nữa vào thăm cưng đi

-ok tau nhắn bọn nó tau cũng mệt lém rùi.

khoảng 5 p sau cả bọn đã có mặt ở cổng trường chúng tôi vào bệnh viện thăm cưng. đến

phòng bệnh bọn tôi thấy cưng đang nằm nhưng tau vẫn xoa nhẹ sâu lưng chắc cưng đang
đau lém.
-hiiiiii bà có đau lém hông(con bon nhanh nhảu hỏi)

-tui hem sao mọi người cúp hả.(cưng trả lời nhưng giọng rất yếu)

-àu bọn mình ngùi học mà mệt woa phắn lun cho rãnh mệt (con hiếu nói có vẻ cũng rất
mệt mỏi)

-cưng có đau lắm hông vậy thấy cưng đang mệt thôi nằm xuống đi đừng ngùi nữa.(tôi nói

rất nhẹ nhàng với cưng hem lạnh lùng nữa lúc này tôi thật sự mún hỏi cưng nhìu lắm )

-cưng hem sao đâu.(cưng nói rùi cười để mọi người nghỉ là cưng hem mệt nữa)

-cưng ui cưng cười mà sao trông nhợt nhạt quá cố khoẻ nhanh nhanh lên nha(thằng quân nói )

-cưng nè cưng cố lên nghen mai là sinh nhật tin rùi đó.(thằng bo nói rất kháu khỉnh dễ

thương woa pa con ui^=^)

-đúng đó cách đây mười bảy năm một thằng quỷ ra đời trong một đêm trăng sáng ơi là

sáng, đêm dài ơi là ngắn , nói chung là là cái gì cũng đẹp trừ con quỷ này là xấu hehe xin

hết(thằng tuấn nói làm cả bọn phì cười nắc nẻ )

nấm_hôhô
31-03-2008, 12:25 PM
hihi pà con tip tip ne
........................................
cả bọn đang nói chuyện thì bố cưng vào.

-cháu chào bác (cả bọn nhốn nháo nói)

-au vậy các cháu ko đi học hả.

-dạ bọn cháu được nghỉ tiết cuối nên vào thăm cưng ạ.
-um các cháu vào chơi cho cưng đở bùn.(bác nói rất hiền)

-cưng ơi con chuẩn bị đi sang mai là ra viện được rùi đó,

-dạ vâng.
-ồ vậy mai cưng ra viện thế tối mai đi sn tin đựơc rùi.(con bon mừng rỡ nói)

-nhưng cưng vẫn còn đang trong thời gian phục hồi lại ko được hoạt động mạnh đâu.(bác

sĩ nói)

Đêm hôm sau cả bọn tập trung ở nhà tin rùi đến nhà cưng vì bố mẹ cưng vẫn chưa cho cô

ấy đi.

cả bọn vào xin cho cưng tôi bít là hai bác cũng ko mún nhưng thấy cả bọn nói tội quá nên

bác đành cho cưng đi.

-các cháu đui về sớm nha, ccưng ơi nhớ ko được cử động gì mạnh nghe con.


-vâng ạ

-chào bác bọn cháu đi.

-thuiu cưng đang đau đừng đi xe nữa để TIN chở đi(con bon nói nháy mắt với tôi một cái)

-um cưng lên tin chở cho (tôi nói với ccưng)

-đi hát nghen bây.(thằng bo nói rùi cả bọn rú ga đi)

-trên đường cưng ko nói gì cả chỉ im lặng hông à.
-cưng ui cưng còn đau nữa hem vậy (tôi ân cần hỏi tin)

-cưng hông sao rùi.

đến quán cưng chỉ ngùi uống nước vì lưng đau nên cưng ko lên hát và nhảy với bọn nó được.
-cưng ngùi đây một mình sao hem hát(tôi hỏi cưng)

-cưng ko sao đâu tin ra chơi với cả bọn đi sn tin mà.
-thui tin ngùi đây với cưng cũng được tin cũng hơi mệt.

-quà của tin nè.(cưng nói rùi chìa ra chiếc hộp )


-thank cưng nha.
-um tin mở ra đi

-tin mở lun hem
-au

-tôi chăm chú mở quà ồ một chiếc khăn len màu tím sao lại hợp với màu quần tôi mang

hôm nay vậy nè thank cung nhìu nhìu lém.

-trời cũng đang lạnh tin mang vào lun. (cưng nói với tôi rất dịu dàng)

-cưng mang cho tin đi (tôi giã bộ õng ẹo như thằng con trai nũng nịu mama.

-thui mà tin sao giống con nít vậy nè.

-đi mà cưng

Tôi năn nỉ quá cưng đành quàng lên cổ giúp tôi.

-ấm quá cưng ơi. Hihi

-cưng lên hát một bài đi ngùi đây mãi chán lém.(thằng bo đang nhảy chạy xuống chỗ bọn tôi nói)
............................................
mai nấm pót tip

nấm_hôhô
01-04-2008, 12:53 PM
-thui vậy cưng hát tặng sn tin một bài đi mà.(thằng thành năn nĩ)

-ừ

-cưng chăm chú hát theo điệu nhạc sao cưng hát hay vậy nè lần trước cưng hát đã làm tôi

thực sự rung động.

- cưng hát xong cả bọn vỗ tay rầm lên ui cha cưng hát hay quá ta.(tôi cghọc cưng )

-hihi cưng mà.

Bây giờ tôi thấy vui vì dường như cưng đã thật sự khoẻ mạnh lại rùi cô ấy đã tươi cười như
trước.
Đói quá (tôi nói với cưng)

-vậy tin chưa ăn cơm hả (c3ng hỏi chưm chú nhìn tôi)

-lúc chìu ăn với thằng quân no quá nên tin hem ăn tối.

-uhm vậy đi ăn đi mà cưng cũng pải về sớm nữa đi hen

-uhm , thui thui đi ăn nghen bây rùi hồi nữa chơi típ

-au tau cũng thấy đói rui.(thằng quân cũng đồng í vơi tôi)

Ngùi trên xe cưng hơi run run nhưng cũng hem nói gì với tôi.

-cưng lạnh hả.

-ko sao đâu mà

-lạnh run vậy còn nói ko sao để tin cởi áo cho cưng mang nha.

-au lạnh quá, chê thì đưa áo đây cưng mang cho.

-cha ơi mới nói vậy mà bảo cổi áo ra lun con gái sao mà giống con trai vậy trời.(tôi nói há

hốc miệng vì ngạc nhiên chưa bao giờ có đứa con gái nào cư xử với tôi như thế này à)

-cưng đưa đây tin mang khăn vào cho.

-thôi nói vậy chứ cái áo là ấm rùi

-tin cởi ra rùi nè (nói rùi tôi quàng khăn lên cổ cưng)

-bây giờ thì ấm chưa cưng.

-chưa

-há

-nói vậy thui cưng nói chọc đó quá ấm rùi (heeeeeee)
.............................................
đến đây thui nha

meo tieu ngoc 1111
01-04-2008, 05:42 PM
cố găng post nữa nha ban. truyện hấp dẫn dọa (=^o^=)........................................... .......

nấm_hôhô
03-04-2008, 02:51 PM
Ngùi trên xe cưng hem nói gì

-cưng lạnh hả sao run vậy

-lạnh wóa lun.

-ai bảo mang cho ít áo vào, diện cho lém.

-kệ cưng(cưng nói mặt xị lại dễ thương cực)

-vậy tin cởi áo ra cho mang ha.

-thui hem cần

Tôi nói rùi cởi áo ra:”tin cởi ra rùi nè mang đi mà”

-tin hem thich hả vậy để cưng mang trời lạnh bày đặt chê hem mang thì để cưng.

Nghe cưng nói tôi bùn cười quá:”sao cưng con gái mà ăn nói lộ liễu thế hả nào có ai mà

bảo con trai cởi áo ra mỉnh mang bao giờ

-sao cười cưng là thế đấy.

-nè mang lun cái khăn vào đi cho ấm

-ok cho thì lấy nha lát nữa mà lạnh cưng hem tră lại đâu.

Cưng đang nói thì tôi đã quàng tay qua cổ đeo chiếc khăn quàng lên cổ cưng.

-để cưng tự đeo

-đeo xong rùi còn đâu

thực sự tôi chưa bao giờ gặp được người con gái nào như cưng. tất cả những ngưồi mún

cặp với tôi đều có tính cách có nét gì giống nhau nhưng riêng cưng tôi thấy cưng hoàn toàn

khác với những người con gái khác và hình như cưng có điều gì đó rất giống mama tôi vậy.

đến quán ăn bọn tôi gặp mấy thằng hôm trước, tôi cũng muốn tính sổ với bọn chúng

nhưng hôm nay là sn tin nên tin hem mún.

-ê tin bọn chó hôm đó kìa(thằng quân nói)
-tau thấy rùi.

-xữ lun hem(thằng thành rất tức giận)

-thui mấy ông dù sao hôm nay cũng là sn tin mà.(con bon nói )

-uhm pải đấy.(cưng cũng nói theo với con bon)

-thui mặc bọn mình cứ vào.

Vì hem có bàn trống nữa nên bọn tôi pải ngùi gần sát bàn bọn nó.

-a a chào mấy anh trường phan bội châu.(một thằng bên đó nói nó cũng chính là thằng đã

cho một nhát sau lưng cưng)

-thui ngậm mẹ cho rồi mệt.(thằng quân nói sok bọnn nó)

-tau chào bây mà nói vậy hả ghê ta ôi sợh quá.(thằng đó nói típ)

-hai bên nói qua nói lại một hồi thì

-ngậm hết (tôi tức quá hét lên)

cả bọn im phắt một hồi thì cái thằng đó nói:”tao hem im đấy sao nào “lúc này tức

quá”bốp ...............bốp” tôi đấm hai cú vào mặt thằng đó nó ngã xuống luôn.

-mẹ chó chúng mày mún gây hả (thằng bên đó nói)

-ờ thì gây đó sao nào.(thằng thành nói xong cả bọn bay vào đập bên đó)

-cưng chạy đi

-cưng hem sao mà.

Hai bên đập nhau rất hăng vì thằng nào thằng náy đều có men rùi mà. bọn tôi đập ghê

quá lại nhìu nữa nên một lúc bọn nó bỏ chạy thằng quân định đuổi theo nhưng tôi kéo lại

-thôi mày để đó tính sau bây giờ đi đã bọn tôi vào tính tiền đò bị vỡ cho chủ quán xong rùi đi
-có đứa nào bị sao ko

-hem sao trầy xước nhẹ thui mà.

-vậy giờ mình đi đâu
-lên uống café thui bọn tau hơi mệt

nấm_hôhô
04-04-2008, 09:31 PM
tip nè:so_funny:
....................................

-cưng ưi cưng đi uống café với cả bọn hay là để tin đưa về.

-thui cưng vềcũng được bố mẹ đang mong nữa.

-ùm lên xe đi, ê tau chở cưng về rùi tới lại bây đi trước đi.
-cưng có đói ko hay để tin chở đi ăn.

-thui mà chở cưng về rùi đi, bọn nó đang chờ.

-au
-thui đến rùi cưng vào nhà đi tin đi nha

-uhm
đến quán tôi thấy bọn nó đang ngùi nói chuyện gì có vẻ rất tức giận

-sao vậy bây nói gì mà căng thẳng giữ vậy.(tôi hỏi bọn nó)
-mẹ cái thằng lúc nảy đó khi mày chở cưng về bọn nó liệng qua rùi chửi . mẹ bọn tau rượt

theo nhưng hem kịp chắc hồi về gì gì cũng có chuyện(thành tuấn nói rất tức giận)

-bọn tao thì ko sợ nhưng sn mày mà toàn đập bậy hem vui.

-kệ mẹ hắn cứ chơi đi đến đâu tính đến đó.


-bọn tin ngùi chơi khoảng 10.30 thì về ra đến cổng thì gặp bọn lúc nảy thêm khoảng mấy

thằng nữa. thế này là tôi bít sẽ có chuyện tôi liền bảo thằng bo vào trong gọi cho bọn anh
ka.
-ê lúc này thằng nào đập em tau.(một thằng chắc là anh lớn trong bọn nó ra nói)

-tau đấy sao nào (tin bước ra nói với thằng đó)

-mày hả thằng đó vừa nói định đấm vào mặt tin một cái nhưng may mà tin bít nên tránh.

thấy vậy cả mấy thằng xong lên bên đó cũng lên nhưng đông quá bọn tin có vẻ như chơi

hông nổi. vừa xong vào đập thì bọn anh ka. bọn nó có đem gậy với côn mà bên tin thì hem

có gì may mà bọn anh ka tới có đem theo dao.(heeeeeeeeeeeee)

-mẹ bây đập ai thế hả .(anh ka nói làm cả bọn ngừng đập lun)

-anh ka (một thằng bên đó nói)

-anh quen bọn nó hả(thằng bo nói)

-um tụi bây làm gì mà đập nhau vậy bin mày đập em tau hả.(anh ka nhìn thẳng mặt thằng

lớn lúc nảy nói)

Hoá ra thằng đó tên bin, anh ka quen bọn bên đó lun.

-bọn chó nó gây trước.(t hằng đó nói)

-gây may trước há xenm lại coi dog.(thằng quân nói khick)

-thui vậy toàn là người quen bỏ qua đi, tin nó là thằng em họ anh đó dù sao nó gây chi

mày thì phải trả mày thich làm gì thì làm.(anh ka nói làm bọn bên đó ngậm lun)

-thui dù sao hôm nay cũng là sn tin cho qua đi dù sao lúc nảy cũng đã đập rùi.(tôi nói với

anh ka)

-vậy anh đi trước chơi vui vẻ.(anh ka nói rùi phóng xeđi bọn nó cũng theo sau nhưng trước

khi đi thằng đó còn ngoái đầu lại ghê quá ta)

-giờ đi đâu hay là về bây

-thui về đi bon hơi mệt.(con bon níu vai thằng quân nói)


-au thui về

Nói rùi bọn nó tiễn tin về một đoạn rùi đi lun

nấm_hôhô
07-04-2008, 02:21 PM
về phần cưng

sáng hôm sau con bon sang rũ cưng đi ăn sáng.

-ê bon đêm hôm qua lúc tau về đi chơi típ có vui hem.

-vui gì mà vui lúc mày về bọn tau uống cafê xong thì gặp bọn đập ở quán ăn bọn nó kêu người lên đập may sau có anh ka lên vì quen bọn chúng nên ***** đập nữa.

Mà này tau vẫn thấy thằng tin hình như nó tức bọn đó lém.

-cha ơi vậy có đứa nào bị sao hem.

-ko mới vào thì ka tới còn đâu.

-um

-giờ tau với mày đi ăn rùi đi sop nghen mấy hôm nay tau thấy có nhìu đồ đẹp cực.

-ok liền (gì chứ mua áo cùn là nhút)

chiều lại cưng đi học như bình thường.
hết tiết 5 cưng và bon đang đi ra cổng trường thì có con nào lạ lạ tới chỗ bọn cưng quát lớn

-ê con tê tuần trước mày đập em tau hả .

-ê cưng con hà lớp E hôm đó bị mày đật nè nhớ hông.(con bon nói nhỏ với tôi)

-nhớ chứ sao hem con kia mày vẫn muốn bị đập típ hả, mày ghê ha

-ờ đấy

-con hà vừa nói xong “bốp” cưng bớp con đó một cái .

-mày đập hả con chị của đĩ hà vào day tóc cưng xuống đau woa nhưng cưng kịp đá vào bụng con đó 2 cú hơi mạnh nên nó thả cưng ra chựng lại lúc đó con hà

định xông vào thì bị con bon túm lại “tách tách...”

-con kia mày thì ghê rồi bốp nó đập con hà như chó vậy.

Lúc con đó thả ra cưng nắm lấy tóc nó cho vài bớp rùi đạp mạnh vào người nó bổ xuống lun.

-ê con đĩ kia hem dậy nữa hả càng nói cưng càng đạp vào người đó(cưng mà tức lên thì khỏi nói)

Lúc này bọn nó bu đông hơn ngại quá hai con đó chạy. cả bọn cũng tản ra.

-mẹ con chó hôm đó bị đập thế rùi mà con dai.(bon tức tối nói)

-kệ dù sao cũng đập rùi , đi uống nước tau khát quá.(tôi nói )

-vừa vào quán gặp chị ni lớp 12(chị ni là con bác hai chị ni lúc nào cũngcưng tôi hết nên cưng có chuyện gì cũng sang nhà kể cho chị ni ko à).

.-cưng ui ngùi đây nè , khoẻ chưa.(chị ni hỏi)

-da ơi nhìn lúc nảy nó đập con đó thì bít(bạn của chị ni nói)

-vậy hoá ra lúc nảy cái đám đông đó là xem em đập hả.(chị ni hơi ngạc nhiên)

-um, con đó dai như đĩa bị đập pải mấy lần rùi mà hem chừa.(tôi nói với giọng tức tối)

-uống nước nè mồ hôi nhuyễn ra.(chị ni rất quan tâm cưng)

-chị ni sao hôm qua cưng qua nhà mà chị đi đâu vậy.

-lúc nào.

-thì buổi sáng í,ma ma em qua có việc thế là đi lun.

-vậy hả thui tối qua xin ba má ngủ lại luôn ha.

-ok

...............................................
mấy hôm nay hông pots hôm nay nấm pots bù nha

nấm_hôhô
07-04-2008, 04:49 PM
má nó , post gì đọc woài ko xong , hiểu cũng mưng quá
hairế:cứ cho là nấm post truyện dở làm bạn hem hỉu đi nhưng mà vậy thì cũng hem dài lém sao nói ghê vậy

nấm_hôhô
12-04-2008, 02:41 PM
tip nha pa con
..................................***********..... .......................
tối đến cưng xin ba má sang nhà bác ngủ (gì chứ qua nhà bác thì papa mama cho liền._)

-ba má con đi nha.(tôi bước ra khỏi cửa ngoáy đầu lại nói)

-đi cẩn thận nha con trời tối mà.(mama lúc nào cũng quan tâm tôi như vậy hết)

-vâng ạ (nbói rùi tôi lên xe phóng tới nhà bac lun)

-bác ui(vừa bấm chuông cưng vừa la oai oái)

-trời ơi bấm chuông mà la cứ tưởng người dưới làng có ai lên.(chị ni nói)

-chị đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy.

-đi chơi chứ đi đâu, đi chơi với chị hem ở nhà bùn lém đó.

-nhưng chị đi với ai em có quen đâu mà đi

-thì với con tú con oanh thì em bít thằng rin, ron quen cả mà chỉ có một vài đứa mới thui.

-uhm mà khoan vào nhà chào bác đã kẻo bác cằn nhằn đêm về hết ngủ.(^*^)

-đúng đúng mày hỉu mama chị đấy.(chị ni gập gù)

-con chào hai bác ạ.

-uhm bé cưng đó hả con, đở đau chưa con hôm đó làm bác lo quá à.

-dạ con ko sao rùi ạ.

-vậy mấy hôm nay anh hai con có điện thoại về ko con.

-dạ con co chát với anh hai anh hai khoẻ lắm anh hai gửi lời hỏi thăm 2 bác ạ.

-vậy giờ con đi chơi với chị ni đây ạ tối con ở lại nhà bác.

-uhm về sớm nha con

Vâng ạ.

-giờ đi đâu ni.

-đến quán café đã rùi tính sau.

Hihi chj tú, oanh nha lâu rùi hem gặp.

-cha ơi bá cưng hả mấy bữa nay quên chị rùi nha.(chị tú chọc tôi)

-cưng ui anh nè nhớ anh hem, lâu rùi hông gặp anh nhớ cưng lém.(rin với ron nói cười

nháy mắt nhìn cute woa)

-cưng làm sao mà quên anh rin được à quên cả ron nữa hì. À nè hôm đó cưng thấy rin

chở ai nha xinh cực.

-con tóc màu sẫm sẫm nâu pải hem.(chị oanh nói)

-vâng tình củm lém.

-đây nè (thằng rin nói rùi chỉ vào người ngùi sau rin thế mà nảy giờ hem thấy lé rùi)

-ui cha hihi chào pạn nha.

-cưng nói chuyện dễ thương quá.(cô bạn đó nói )

-à thui để chị giới thiệu cho cưng mấy người mới nha .

-đây là tem nè (chị nói rùi chỉ tay anh gì đó ngùi gần oanh đẹp cực cười dễ xương quá )

-à anh tem có pải học trường chu vản an hem.

-sao bít tài vậy em(anh tem nhìn tôi nháy mắt)

-ăn rùi đi chụp ảnh trên báo bọn con gái lớp em tám hoài à.

-thui em đùng nói mà nó nổ mũi chết đó(anh rin nói to vào tai tem)

-còn đây là pồ mới của rin thì em bít rùi, với đây có bé mọi pồ của ron ron nhà ta.

-à chị mọi học trường em thì em bít rùi.

-hi em nha(chị mọi nói vẫy vẫy tay tuy hơi đen nhưng mà nhìn chị mọi dễ thương cực)

-vậy giờ đi đâu nè(chị tú nói )

-thui ra công viên bờ sông ngùi cho mát ở thành phố ngột ngạt quá .

-uhm đi nói chuyện cho dui ăn uống mãi chán.

-cả bọn