ngoc phap
08-03-2008, 06:06 PM
Chắc hẳn đây là một chân lí luôn đúng phải ko mọi người. Tôi không biết có ai đã từng trải qua điều này, có ai đã từng thành công trên sự kiên nhẫn và chờ đợi của bản thân. Nhưng tôi biết tôi đang là một con người đang phải trải qua giai đoạn đầu của chân lí ấy. Tôi đang tin tưởng, đang kiên nhẫn và cũng mong là mình sẽ thành công. Tôi mong mình ko phải là trường hợp ngoại lệ của chân lí ấy, tôi ko muốn rằng mình thất bại trong sự kiên nhẫn chờ đợi đầu tiên của tình yêu.
Tôi đang chờ đợi ở một người, tôi đang mong mình sẽ có lời hồi âm nhanh nhất của người ấy cho tôi, và tôi càng mong nhiều hơn là mình sẽ đạt được cái mà mình mong muốn từ trả lời của người ấy. Tôi không muốn rằng tôi sẽ phải thất bại tôi không muốn sự tin tưởng nhiều ở tôi và người ấy sẽ tan thành mấy khói. Tôi ko muốn ...............
Tôi hiện giờ đang làm gì nhỉ ? Tôi đang cô đơn chăng !Tôi đúng là đang cô đơn thật, nhưng sao tôi lại ko hề cảm giác thấy mình cô đơn. Tôi ko hề thấy chút gì là của sự cô đơn ấy. Tôi ko biết sự cô đơn đối với mọi người như thế nào. Và sau này nó có đến với tôi không? Tôi không biết và cũng không muốn biết. Tôi chỉ biết là tôi đang kiên nhẫn đợi chờ, chờ đợi. Đang đặt hết niềm tin tưởng vào người ấy, luôn quan tâm lo lắng cho người. Những cảm giác ấy dường như không còn thời gian nào để cho tôi nghĩ rằng:'' Tôi đang cô đơn".
Đôi khi tôi vẫn tự hỏi : - mình có nên chờ đợi không nhỉ ?.
Tôi hỏi vậy, nhưng tôi cũng biết sự chờ đợi sẽ cho mình thêm tính kiên nhẫn, sẽ cho mình được xích lại gần hơn với người ấy hơn. Và cũng cho người ấy hiểu rằng :" Tôi là một thằng khờ thủy chung". Có lẽ tôi nghĩ vậy, có lẽ cũng vì vậy mà bao nhiêu lần tôi tự hỏi, rồi tôi cũng tự quên đi, tôi không muốn trả lời. Bởi vì tôi chỉ muốn chờ đợi, chờ hoài và mãi mãi.
Tình yêu giữa mình và cô ấy ?. Tôi không biết nó như thế nào, đối với cô ấy tôi là người ra sao, đối với cô ấy tôi có xứng đáng ko ?. Nhưng đối với tôi, cô ấy là cuộc sống, cô ấy là điều để tôi tự an ủi mình, là người để tôi có thể mỉm cười khi nghĩ về những gì là của nàng và là người mà tôi đã dành một nữa trái tim cho sự sống trong tôi. Có lẽ tình yêu của tôi chưa thể làm rung động trái tim của một người, chưa thể làm rung động những nhịp đập cùng nhau nhưng cũng có thể một ngày nào đó nó chai đá hay băng lạnh, thì nó vẫn tự hào rằng nó là một trái tim thật thà, nó là một trái tim chung thủy vì nó mãi yêu và chờ đợi một trái tim khác của một người.
Sự thành công nó có đến không nhỉ ? . Tôi muốn biết kết quả đó thật sớm , thật sớm. Tôi sợ cảm giác của sự chờ đợi, tôi sợ cảm giác cô đơn một ngày nào đó nó sẽ đến, tôi sợ con tim nó không còn chung thủy, tôi sợ tình yêu sẽ phải nhạt nhòa. Tôi sợ......
Nhưng tôi vẫn tin tưởng nhiều ở người, vẫn tin tưởng nhiều vào cuộc tình này, tôi tin tưởng vào nó nhiều, và giờ đây có lẽ tôi không thể để hy vọng của mình vụt tắt, để sự chờ đợi của mình là uổng phí. Nào ! KID ơi ! Hãy đứng dậy và cùng hét thật to để chứng mình rằng mày không cô đơn và mày sẽ mãi chờ đợi và nhất định thành công sẽ về với mày.
Tái bút : Tôi không hiểu là tôi viết gì, tôi viết văn ko dc hay nên ý văn của tôi không được trôi chảy nhưng tôi viết bài này với một cảm xúc riêng trong người. Nếu ai là người hiểu được bài này thì người đó hiểu được tôi, hiểu được tôi lúc này như thế nào. Và cuối cùng tôi vẫn mong người ấy - pé hiểu dc tôi.
KID
Tôi đang chờ đợi ở một người, tôi đang mong mình sẽ có lời hồi âm nhanh nhất của người ấy cho tôi, và tôi càng mong nhiều hơn là mình sẽ đạt được cái mà mình mong muốn từ trả lời của người ấy. Tôi không muốn rằng tôi sẽ phải thất bại tôi không muốn sự tin tưởng nhiều ở tôi và người ấy sẽ tan thành mấy khói. Tôi ko muốn ...............
Tôi hiện giờ đang làm gì nhỉ ? Tôi đang cô đơn chăng !Tôi đúng là đang cô đơn thật, nhưng sao tôi lại ko hề cảm giác thấy mình cô đơn. Tôi ko hề thấy chút gì là của sự cô đơn ấy. Tôi ko biết sự cô đơn đối với mọi người như thế nào. Và sau này nó có đến với tôi không? Tôi không biết và cũng không muốn biết. Tôi chỉ biết là tôi đang kiên nhẫn đợi chờ, chờ đợi. Đang đặt hết niềm tin tưởng vào người ấy, luôn quan tâm lo lắng cho người. Những cảm giác ấy dường như không còn thời gian nào để cho tôi nghĩ rằng:'' Tôi đang cô đơn".
Đôi khi tôi vẫn tự hỏi : - mình có nên chờ đợi không nhỉ ?.
Tôi hỏi vậy, nhưng tôi cũng biết sự chờ đợi sẽ cho mình thêm tính kiên nhẫn, sẽ cho mình được xích lại gần hơn với người ấy hơn. Và cũng cho người ấy hiểu rằng :" Tôi là một thằng khờ thủy chung". Có lẽ tôi nghĩ vậy, có lẽ cũng vì vậy mà bao nhiêu lần tôi tự hỏi, rồi tôi cũng tự quên đi, tôi không muốn trả lời. Bởi vì tôi chỉ muốn chờ đợi, chờ hoài và mãi mãi.
Tình yêu giữa mình và cô ấy ?. Tôi không biết nó như thế nào, đối với cô ấy tôi là người ra sao, đối với cô ấy tôi có xứng đáng ko ?. Nhưng đối với tôi, cô ấy là cuộc sống, cô ấy là điều để tôi tự an ủi mình, là người để tôi có thể mỉm cười khi nghĩ về những gì là của nàng và là người mà tôi đã dành một nữa trái tim cho sự sống trong tôi. Có lẽ tình yêu của tôi chưa thể làm rung động trái tim của một người, chưa thể làm rung động những nhịp đập cùng nhau nhưng cũng có thể một ngày nào đó nó chai đá hay băng lạnh, thì nó vẫn tự hào rằng nó là một trái tim thật thà, nó là một trái tim chung thủy vì nó mãi yêu và chờ đợi một trái tim khác của một người.
Sự thành công nó có đến không nhỉ ? . Tôi muốn biết kết quả đó thật sớm , thật sớm. Tôi sợ cảm giác của sự chờ đợi, tôi sợ cảm giác cô đơn một ngày nào đó nó sẽ đến, tôi sợ con tim nó không còn chung thủy, tôi sợ tình yêu sẽ phải nhạt nhòa. Tôi sợ......
Nhưng tôi vẫn tin tưởng nhiều ở người, vẫn tin tưởng nhiều vào cuộc tình này, tôi tin tưởng vào nó nhiều, và giờ đây có lẽ tôi không thể để hy vọng của mình vụt tắt, để sự chờ đợi của mình là uổng phí. Nào ! KID ơi ! Hãy đứng dậy và cùng hét thật to để chứng mình rằng mày không cô đơn và mày sẽ mãi chờ đợi và nhất định thành công sẽ về với mày.
Tái bút : Tôi không hiểu là tôi viết gì, tôi viết văn ko dc hay nên ý văn của tôi không được trôi chảy nhưng tôi viết bài này với một cảm xúc riêng trong người. Nếu ai là người hiểu được bài này thì người đó hiểu được tôi, hiểu được tôi lúc này như thế nào. Và cuối cùng tôi vẫn mong người ấy - pé hiểu dc tôi.
KID