vuphamhaily
07-03-2008, 10:58 PM
Uh.Khóc được thì có lẽ tốt hơn,mình đã cố gắng để nước mắt rơi nhưng sao càng cố gắng thì càng thấy nỗi đau nghẹn ứ lại trong lòng.Tất cả chỉ thế thôi.Mình cố gắng nhắm mắt lại cố gắng xóa mờ tất cả những kỷ niệm về con người ấy,thế nhưng..........Mình đã không còn đủ niềm tin nữa rồi.Cố gắng xua đi sao tất cả cứ hiện về.Người ấy đã có gia đình ,đã có gia đình rồi mà........Tại sao người ấy lại đối xử như thế với mình.Mình ngốc nghếch lắm sao?Nếu như anh T không nói với mình sự thật về người ấy ,mình sẽ xa đà đến đâu và mình sẽ còn tổn thương đến đâu.Mình muốn hận người ấy ,muốn xóa đi tất cả những gì là của những ngày đã qua nhưng sao kho quá.Muốn hét lên ,hét thật to ,muốn hận con người ấy mà tại sao lại không thể làm được.Mỗi lần phải giáp mặt tim mình đau nhói ,người ấy cũng không nói gì.Người ấy đã tỏ ra tránh mặt mình.Mình hiểu điều đó.Mình cũng tỏ ra tránh mặt.Mình cũng muốn bao dung cho tất cả nhưng mình lam sao có thể làm được.nỗi đau nghẹn ứ lại trong mình không thể tung ra ngoài.Ừ giá như mình có thể tâm sự với ai đó ,...........rằng con người ấy là một gã tồi tệ.