Nhoc_room90
06-03-2008, 01:55 AM
Hồi trứơc, có lần khi bị tớ trêu, cậu đã tuyên bố rằng: cậu làm gì có người yêu .Tớ đoán rằng có lẽ cậu có 1 ai đó,nhưng chẳng qua ko muốn nói ra mà thôi (hay thậm chí cậu cũng chỉ nghĩ là cậu là bạn thân với người đó),hoặc cậu chưa bao giờ có ai đó trong lòng,vẫn chỉ là kẻ vô lo vô nghĩ thật.Tớ thường tự hỏi relationship giữa hai đứa như thế nào: cậu chỉ coi tớ là 1 nhỏ con gái thường trong lớp, 1 nhỏ tổ trưởng rắn mặt và khô khan ,1 nhỏ cùng bàn chán ngắt- hay là tớ là bạn của cậu,thân và tốt bụng.. Cho tới ngày hôm nay,tớ đã có được câu trả lời:
"-Ông..có bao giờ..coi tui là bạn thân ko...?
-Có,sao?
-Ùhm..
-???Sao lại hỏi zậy?
-Ùh..Tui nghĩ.. ông thấy tui như người bình thường trong lớp..
-Sặc..
-Chỉ như những đứa con gái khác..
-Sao lại nghĩ zậy!
-Ko phải đâu..Vậy là..cuối cùng ông cũng coi tui là bạn.Bạn thân-friendship.
-Sao lại nói zậy!! Từ trước đến giờ vẫn thế mà !???
-Thật..ư?
-Ùh
-Hì
-Sao cười?
-Hỏi thêm câu nữa nha? Được ko?
-Được! Cứ hỏi vô tư!
-Ông có quí tui hok?
-Sặc..Khó wá .Cho câu khác đi.
-Nếu câu này phiền ông quá thì thui..
-Ấy ấy!!! Câu trả lời là... Ùh
-Có hả?
-Ùh!
-Thx ông nha."
Vậy đó, tụi- mình- là -bạn - thân.Và cậu- quí- tớ,quí đúng nghĩa 1 người bạn thân.Vậy là đủ rồi.. Tớ ko đòi hỏi gì hơn nữa đâu .Chỉ cần 1 vị trí ấm áp,hơn những người con gái khác trong lớp sâu trong tim cậu là đủ cho tớ.Từ trước đến giờ.. Chúng mình đã là bạn,thân thiết..
Tớ ko biết tớ có thật sự necessary trong lòng cậu ko..Nhưng đối với tớ, cậu rất quan trọng.. Bọn mình là bạn thân của nhau mà? Cậu quí tớ nữa.. Và tớ ko còn gì để nghi ngờ.. Cậu ko ghét tớ,thế thôi cũng được.
Cảm ơn cậu,vì đã trở thành bạn thân của tớ.
Thank you so much
Starfire
"-Ông..có bao giờ..coi tui là bạn thân ko...?
-Có,sao?
-Ùhm..
-???Sao lại hỏi zậy?
-Ùh..Tui nghĩ.. ông thấy tui như người bình thường trong lớp..
-Sặc..
-Chỉ như những đứa con gái khác..
-Sao lại nghĩ zậy!
-Ko phải đâu..Vậy là..cuối cùng ông cũng coi tui là bạn.Bạn thân-friendship.
-Sao lại nói zậy!! Từ trước đến giờ vẫn thế mà !???
-Thật..ư?
-Ùh
-Hì
-Sao cười?
-Hỏi thêm câu nữa nha? Được ko?
-Được! Cứ hỏi vô tư!
-Ông có quí tui hok?
-Sặc..Khó wá .Cho câu khác đi.
-Nếu câu này phiền ông quá thì thui..
-Ấy ấy!!! Câu trả lời là... Ùh
-Có hả?
-Ùh!
-Thx ông nha."
Vậy đó, tụi- mình- là -bạn - thân.Và cậu- quí- tớ,quí đúng nghĩa 1 người bạn thân.Vậy là đủ rồi.. Tớ ko đòi hỏi gì hơn nữa đâu .Chỉ cần 1 vị trí ấm áp,hơn những người con gái khác trong lớp sâu trong tim cậu là đủ cho tớ.Từ trước đến giờ.. Chúng mình đã là bạn,thân thiết..
Tớ ko biết tớ có thật sự necessary trong lòng cậu ko..Nhưng đối với tớ, cậu rất quan trọng.. Bọn mình là bạn thân của nhau mà? Cậu quí tớ nữa.. Và tớ ko còn gì để nghi ngờ.. Cậu ko ghét tớ,thế thôi cũng được.
Cảm ơn cậu,vì đã trở thành bạn thân của tớ.
Thank you so much
Starfire