PDA

Xem đầy đủ chức năng : Biết đến bao giờ e mới quên .......



emyeuanhmaimai
05-03-2008, 08:25 PM
Trí nè! Đây là lá thư thứ 2 em viết cho a rồi đó lá thư thứ 2 và cũng là lá thư a hok bao giờ đọc đươc. A biết hok đêm wa e hok ngủ được và e lại khóc nữa đấy e gọi tên a, a có nghe hok? E thật sự rất nhớ a nhớ vô cùng..... Giá mà a có thể nghe được e đã gọi a như thế nào, giá mà a có thề thấy được e đã đau khổ đến mức nào và giá mà a lại way về bên e iu thương e như ngày xưa ấy e nhớ cái ngày xưa ấy biết bao.......còn biết bao điều e muốn nói với a nhưng sẽ hok bao giờ còn cơ hội.........Thế là sẽ chẳng có kỳ tích nào xảy ra cả và cho dù e có cầu mong đến cỡ nào thì a cũng sẽ hok way lại hok bao giờ way lại phải hok a? Em hok biết mình phải làm ji nữa..........A đã làm tim e đau khổ nhưng sao e vẫn hok thể quên được a....tại sao dzậy........sao lại như dzậy hã a? nước mắt e lại rơi đây này.....A xấu lắm xấu lắm a biết hok .........câu nói sẽ bên em đến khi nào e hết iu a thì thôi đâu rồi hã a? Sao giờ tình e vẫn còn đây còn a thì...........a quên mau đến thế hã a...........Rồi hok biết đến bao giờ e mới quên được tất cả trong khi hình bóng a đã chiếm hết trái tim e rồi .......Yêu a mãi thôi.......