beyeuchu
05-03-2008, 03:14 PM
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay, anh tặng mình 1 giỏ hoa hồng, đẹp ghê.
Ngày... tháng... năm...
Ở bên a thật hạnh phúc.
Ngày... tháng... năm...
Lần đầu tiên nhớ 1 tên con trai, thật ấm áp.
Ngày... tháng... năm...
Anh bảo chia tay sẽ tốt cho cả 2 người. Vì sao vậy?
Em nhấc máy gọi cho anh, anh nói chính anh cũng k rõ nguyên nhân, chỉ có điều anh muốn 2 người tạm xa nhau để suy nghĩ... "Anh muốn thế thì cứ thế" - em cắt ngang câu nói của anh rồi cúp máy, em k muốn mình là kẻ tội nghiệp bị bỏ rơi, em sợ những câu nói tiếp theo của anh sẽ làm em đau lòng, em sợ anh biết em đang khóc...
Ngày... tháng... năm...
Nhận được tin nhan anh lúc rất khuya... tin nhan vô tình... trả lời tin nhan cọc lóc và vô tình... kết thúc cuộc trò chuyện "uhm! a muốn vậy đó cứ vậy lun đi"... im lặng k trả lời và khóc.
Ngày... tháng... năm...
Bình thường muốn gọi cho anh chỉ cần bấm số. Bây giờ muốn gọi cho anh phải tìm lý do...
Ngày... tháng... năm...
Nghe nói hôm qua anh đang bệnh, nhưng chuyện đó có liên quan gì đến mình.
Em lại khóc, lúc nào cũng vậy, em chỉ biết khóc. Phải chi lúc gặp anh em cứ khóc, đằng này em lại cười hì hì, còn bảo với anh là đã có người yêu mới, lại còn khuyên anh mau chóng có bạn gái mới đi...
Ngày... tháng... năm...
Mong anh quay về.
Hôm nay, anh tặng mình 1 giỏ hoa hồng, đẹp ghê.
Ngày... tháng... năm...
Ở bên a thật hạnh phúc.
Ngày... tháng... năm...
Lần đầu tiên nhớ 1 tên con trai, thật ấm áp.
Ngày... tháng... năm...
Anh bảo chia tay sẽ tốt cho cả 2 người. Vì sao vậy?
Em nhấc máy gọi cho anh, anh nói chính anh cũng k rõ nguyên nhân, chỉ có điều anh muốn 2 người tạm xa nhau để suy nghĩ... "Anh muốn thế thì cứ thế" - em cắt ngang câu nói của anh rồi cúp máy, em k muốn mình là kẻ tội nghiệp bị bỏ rơi, em sợ những câu nói tiếp theo của anh sẽ làm em đau lòng, em sợ anh biết em đang khóc...
Ngày... tháng... năm...
Nhận được tin nhan anh lúc rất khuya... tin nhan vô tình... trả lời tin nhan cọc lóc và vô tình... kết thúc cuộc trò chuyện "uhm! a muốn vậy đó cứ vậy lun đi"... im lặng k trả lời và khóc.
Ngày... tháng... năm...
Bình thường muốn gọi cho anh chỉ cần bấm số. Bây giờ muốn gọi cho anh phải tìm lý do...
Ngày... tháng... năm...
Nghe nói hôm qua anh đang bệnh, nhưng chuyện đó có liên quan gì đến mình.
Em lại khóc, lúc nào cũng vậy, em chỉ biết khóc. Phải chi lúc gặp anh em cứ khóc, đằng này em lại cười hì hì, còn bảo với anh là đã có người yêu mới, lại còn khuyên anh mau chóng có bạn gái mới đi...
Ngày... tháng... năm...
Mong anh quay về.