Xem đầy đủ chức năng : Anh có nghe lòng em
emyeuanhmaimai
04-03-2008, 09:50 PM
Trí nè! Em biết a sẽ hok bao giờ đọc được những dòng chữ này và e biết giữa chúng ta giờ đây chẳng còn ji`, nhưng sao e vẫn hok tin hok tin điều đó là sự thật cũng như hok tin e đã đánh mất a......mãi mãi....:mecry: a biết hok mấy ngày wa e đã rất khổ sở e nhớ a vô cùng....e đã khóc rất nhiều rất nhiều khóc và thầm mong mong rằng e lại có thể gặp lại a,mong rằng a lại way về với e và mong rằng có 1 kỳ tích xảy ra cho cuộc tình này nhưng có lẽ sẽ hok...hok bao giờ a nhi? E mất a thật rồi cứ nghĩ đến tim e lại đau nhói........hok biết giờ này a đang làm ji` có đau buồn như e hok, có nhớ e hok? hay a dang vui đùa bên 1 hình bóng khác quên e mất rồi...a biết e đau đến mức nào hok? Bao nhiêu tình cảm e và a đã cố công vun đắp giờ đây tan biến đâu mất rồi hã a, những lời a hứa với e giờ như cơn gió thoảng, bao nhiêu hi vọng của e bị a đánh đổ hết rồi đó a biết hok a? A xa e wa' xa wa' rồi a ah` ,e sẽ hok bao giờ còn được gần bên a nữa hok bao giờ còn được a ôm vào lòng.......hok bao giờ.......hok biết e sẽ khóc đến khi nào nữa đau đến khi nào nữa nhưng cho dù a hok còn iu e cho dù tình iu a từ trước giờ dành cho e chỉ là vui đùa e cũng mong ở 1 nơi nào đó a sẽ được hạnh phúc và mong a đừng bận tâm đến những chuyện đã wa e sẽ cố quên quên tất cả.........
tmmh_1607
05-03-2008, 12:16 AM
phải chăng ng gần wa' mà tay hok đủ rộng.... vòng tay em giờ đây đã hem còn giữ đc anh nữa...vậy hãy thì hãy làm một kẻ lãng du bên cạnh cuộc đời của ng ấy đi bạn nha....
chúc cho người ta hạnh phúc vậy bạn hãy hạnh phúc trước người ta đã ! Cứ coi như đây là tình yêu vo vọng , khóc chỉ mệt chính mình mà thôi , bạn hiểu hok hả ! Cố lên , mình tin bạn sẽ vượt qua
Nhoc_room90
05-03-2008, 01:28 AM
Ơ !!! Hảy cho nó là 1 hồi ức đẹp nha bạn........... wên được thì nên wên đi bạn ạh........ chúc bạn vui ^^
thật là........buồn nhỉ! đọc bạn này sao mình cảm thấy nhớ người yêu và thương cô ấy vô cùng! đừng khóc nhe bạn! hãy vui lên đi vì đời còn đẹp lắm! chúc bạn sớm vượt qua!
emyeuanhmaimai
05-03-2008, 02:21 AM
Dù biết chẳng còn ji` nhưng lòng vẫn mong 1 ngày.... ngày đó wa' xa vời.........dù biết phải cố quên nhưng lòng vẫn hok muốn quên.........anh ơi có hỉu lòng em............
yeu_anh_4ever
05-03-2008, 03:05 AM
bạn chịu đựng nỗi đau 1 mình và thầm chúc người ta hạnh phúc dù với người ta tình yêu của bạn chỉ là trò đùa sao?bạn cao thượng wa'.đừng tự làm đau thêm trái tim mình nữa bạn ah
emyeuanhmaimai
05-03-2008, 04:20 PM
bạn chịu đựng nỗi đau 1 mình và thầm chúc người ta hạnh phúc dù với người ta tình yêu của bạn chỉ là trò đùa sao?bạn cao thượng wa'.đừng tự làm đau thêm trái tim mình nữa bạn ah
Hok phải mình cao thượng dù biết tình yêu hok bao giờ hiện hữu trong trái tim a nhưng hok hỉu sao vẫn mong mỏi..........hi vọng để rồi thất vọng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.