chieuthu
04-03-2008, 08:53 PM
Em sẽ không khóc đâu
Khi biết mình bị dối
Bởi ngây dại tình đầu
Em làm sao hiểu nổi
Và em sẽ không khóc
Nếu một mai trong đời
Định mệnh chia hai lối
Mảnh tình chung vỡ đôi
Và đừng buồn anh nhé
Bởi sâu thẳm tâm hồn
Là mênh mông khoảng trống
Cho nước mắt em rơi.....................
tình buồn. sao mà con gái lại cứ phải rơi nước mắt nhỉ.............?
Khi biết mình bị dối
Bởi ngây dại tình đầu
Em làm sao hiểu nổi
Và em sẽ không khóc
Nếu một mai trong đời
Định mệnh chia hai lối
Mảnh tình chung vỡ đôi
Và đừng buồn anh nhé
Bởi sâu thẳm tâm hồn
Là mênh mông khoảng trống
Cho nước mắt em rơi.....................
tình buồn. sao mà con gái lại cứ phải rơi nước mắt nhỉ.............?