Akill
04-03-2008, 07:25 PM
Vâng - Akill đã sai
Vâng - Akill đã sai ...rất sai ----> sai để bây giờ mới đau nhý thế này.
Vâng-Akill đã sai....khi đến với người mìn yêu = tất cã những gì tốt đẹp nhất để rồi nhận đc 1 câu:"Mẹ thèn chó tao sẽ mìn mày"
Vâng - Akill đã sai , đã quá tự tin khẳng định mình là một con người quá tốt...để rồi một ngày nghe được :" Mẹ! thèn chó đó chỉ biết lợi dụng người khác mà thôi "
Vâng - Akill đã sai , đã quá thẳng thắn nói hết mọi suy nghĩ của mình để rồi làm cho nhiều người hụt hẫng , làm cho người ta mất cân bằng và đau đớn ...
Vâng - Akill đã sai , đã quá lố bịch khi cứ nghĩ quan tâm đến người khác là một việc nên làm để rồi nhận lại...quá nhiều trái ngang.
Vâng - Akill đã sai , đã quá ư chiều chuộng một số người để rồi làm cho chính mình thay đổi một cách chóng mặt trong khi cứ đinh ninh nghĩ rằng mình không thay đổi.
Vâng - Akill đã sai , đã đặt niềm tin quá nhiều , đã cho đi quá nhiều và rồi không chịu nhận lại....hay nói đúng hơn là không nhận lại được gì cả ngoài - những - sự - thật - mà tình cờ Akill biết được.
Vâng - Akill đã sai ....Akill đã sai
Sai vì >>>" Akill chỉ là một người bình thường "<<<
Biết yêu , biết hờn, biết giận , biết vui , biết buồn , biết đúng....và biết mình đã sai - sai rất nhiều ...Tại sao ?!?!?!?!
Vâng - Akill đã sai ...rất sai ----> sai để bây giờ mới đau nhý thế này.
Vâng-Akill đã sai....khi đến với người mìn yêu = tất cã những gì tốt đẹp nhất để rồi nhận đc 1 câu:"Mẹ thèn chó tao sẽ mìn mày"
Vâng - Akill đã sai , đã quá tự tin khẳng định mình là một con người quá tốt...để rồi một ngày nghe được :" Mẹ! thèn chó đó chỉ biết lợi dụng người khác mà thôi "
Vâng - Akill đã sai , đã quá thẳng thắn nói hết mọi suy nghĩ của mình để rồi làm cho nhiều người hụt hẫng , làm cho người ta mất cân bằng và đau đớn ...
Vâng - Akill đã sai , đã quá lố bịch khi cứ nghĩ quan tâm đến người khác là một việc nên làm để rồi nhận lại...quá nhiều trái ngang.
Vâng - Akill đã sai , đã quá ư chiều chuộng một số người để rồi làm cho chính mình thay đổi một cách chóng mặt trong khi cứ đinh ninh nghĩ rằng mình không thay đổi.
Vâng - Akill đã sai , đã đặt niềm tin quá nhiều , đã cho đi quá nhiều và rồi không chịu nhận lại....hay nói đúng hơn là không nhận lại được gì cả ngoài - những - sự - thật - mà tình cờ Akill biết được.
Vâng - Akill đã sai ....Akill đã sai
Sai vì >>>" Akill chỉ là một người bình thường "<<<
Biết yêu , biết hờn, biết giận , biết vui , biết buồn , biết đúng....và biết mình đã sai - sai rất nhiều ...Tại sao ?!?!?!?!