PDA

Xem đầy đủ chức năng : bé và hắn



bé mụn
04-03-2008, 02:52 AM
.................................................. ..........................................
.................................................. ....................
-TRÒN ƠI! DẬY ĐI HỌC ĐI CON, MUỘN RỒI KÌA!
Bé đã nghe rõ từng lời của mama nhưng mà mắt vẫn cứ nhắm nghiền, cố nói:
-Cho con ngủ thêm tí đi mama, plz!!!!!!!1
"BỐP" ( tên con chó nhà bé hehe)
Mama giơ cao tay và hạ cánh ngay ở..... phao câu tròn vo của bé
Sau khi đã gọi được con quỷ ngủ nướng dậy thì mama xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sạng Còn bé thì chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi vơ vội đống sách vở trên bàn bỏ vào chiếc balô xinh xinh.
-Mama à, muộn rồi, con đi luôn đây.
Bé nói mà ko quên hôn lên má của mama ( học đòi người Mĩ đây mà hjhj )
Đúng 10' sau bé đã có mặt ởi trường, thoáng thấy bóng con bạn, nó mừng rỡ chạy đến.
"RẦM"
-Ui da- bé kêu lên vì trên trán bé bây giờ đang có 1 quả nho nhiều màu sắc ( từ đỏ chuyển sang tím)
-Úi! nhóc có sao ko nhóc! Xin lỗi nhoc nhé, anh đang vội nếu có duyên thì sẽ gặp lai.
Chưa kịp nói gì thì hắn đã chạy biến đi, thậm chí bé còn chưa nhìn rõ mặt hắn, chỉ nhìn thoàng qua thôi nhưng mà phải công nhận hắn cool thật đấy. Không biết hắn có ai chưa nhi? Ôi mày đang nghỉ cái gì vậy, mới gặp người ta lần đầu mà đã giở thói cua trai rồi. Bé khẽ mỉm cười với nhưng ý nghĩ không bình thường của mình.
-Ê! Tròn tao kêu mày nghe gì không?
-ờ ừ ! Không có gì ,tí về tao kể cho. Bây giờ vào lớp đã.
-ok men
______________________________________
Bé mới viết lần đàu nên mong pà koan vào ủng hộ, có gì sửa cho bé ngêng. Bi giờ buồn ngủ qua........pp

ShiningSakhalin
04-03-2008, 03:03 AM
nghe nè bạn ^^
chap đầu nên post dài
đặc biệt là phải cách dòng
khuyên bạn, nếu post lần đầu thì trước khi post bạn phải học hỏi đã chứ !
có ai mà chưa có Lý thuyết đã Thực hành như bạn ko ?
tem !
xem mấy truyện khác người ta thế nào mà học !

tienu
04-03-2008, 04:07 AM
Bác Shin...dữ dội quá -_-''
Bồi hồi tưởng nhớ đến bà Diệu dạy văn của tớ ngày trước ^^

Bạn gì đấy ơi (Ko dám gọi bạn = Bé Mụn -_-'')...biết gì ko?? Tớ phục trí tưởng tượng của ấy lắm lắm lắm lắm đấy!!! ^^

Cái phao câu tròn tròn...
Trái nho nhiều màu sắc... ^^

Hình như cốt truyện hơi bị thường quá thì phải... -_-'' Hotboy và 1 cô bé bình sờ thường -_-''

Try something new coi nào!!! ^^

bé mụn
04-03-2008, 12:49 PM
Cuối cùng thì 5 tiết học cũng trôi qua nhanh chóng. Bé đang đứng ngoài cổng chờ con bạn thì bỗng nhiên thấy hắn. Tự dưng tim bé khó thở vô cùng. Úi hắn nhìn thấy bé rồi ,hình như hắn đang tiến lại gần đây. Ôi không.......
-Hi em ! Đi ăn kem nhé !
-Vâng , mình đi thôi !
Bé dần dần mở mắt để xem giọng nói đó là của ai. wow đẹp quá , bé phải mất mấy phút để bình tĩnh lại. Đó là 1 chị lớp trên , cực kute luôn , đó là những gì bé thấy. Và điều đặc biết hơn nữa là chị ấy đang đi cùng với hắn.
-Hù !Sao thế?Tròn ơi , ê Tròn !
-Á ừ ,về thôi !
Bé thấy trong người hơi khó chịu ,không biết vì sao nữa
-Ấy ấy , mày còn chưa kể cho tao vụ sáng nay mà ! ( bà này vô duyên ghê )
-Hôm nay tao mệt ,khi khác được không
Bé trả lời với giọng giận dỗi thấy rõ.
Về đến nhà ,bé vứt cái cặp xuống ghế rồi chạy thẳng lên phòng.
Ngã người lên giường ,trong đầu bé bây giờ chỉ có hình ảnh của hắn.Bé vùng dậy đi vào nhà tắm ,nước xối xả vào mặt bé ,đó là cách bé quên đi những chuyện không đâu.
.................................................. .........................
................................
1 buổi sáng mệt mỏi đã qua ,những tia nắng cuối cùng rọi vào khuôn mặt tròn tròn của bé.
Uốn éo 1 lúc rồi choàng dậy. Hình như không có ai ở nhà cả. Mama đã đi công tác rồi mà !
" Anh đang cầm trên đôi tay. Bông hoa tình yêu lâu nay......"- chuông điện thoại
- A lo !Ai đấy ạ?
- Mama đây !Mama đang ở Thụy Sĩ chắc tháng sau mới về ,mama không yên tâm về con nên đã nhờ 1 người trông giúp rồi.
-Ai vậy mẹ?
-Bí mật rồi con sẽ biết thôi hehe
"Cười giọng gì vậy trời??? Nụ cười bàn nhà !" Bé nghĩ mà miệng cứ lầm bầm.
-Hả ,con nói gì cơ?
-Không có gì mẹ ạ ,mẹ đi con nhớ mẹ lắm !
- Ừ ! thôi mẹ cúp máy đây ,điện đường dài tốn tiền chết.
"Kính coong"
-Lại ai nữa đây?
-Xin chào ,cô có phải là Thanh Thùy con bà Hoa không?
-Vâng phải rồi ,có việc gì vậy?
-Tôi là con ông Phúc bạn của mẹ cô ,mẹ cô nhờ tôi đến ở cùng vì dù sao bố tôi cũng đi Hàn Quốc rồi !
Nói xong cậu ta xách một đống đồ và chạy vào nhà.Không biết mẹ nghĩ gì nữa ,sao lại đẻ một cô bé xinh đẹp như mình ở cùng với môt cậu con trai không quen biết được chứ? ( hjx hjx bà mắc bệnh hoang tưởng ,bà con thông cảm )
-Cô không đói sao? Tôi thấy cái bụng của cô đang biểu tình đấy.
kèm theo câu nói đó là 1 nụ cười theo bé là đẹp ,quá đẹp ,may mà gặp bé chứ gặp đứa khác nó chụp lại hun rồi ( bà này vừa hoang tưởng vừa dê già ). Hôm nay bé gặp được 2 chàng trai đẹp , tiếc là chàng trai gặp ở trường đã có bồ rồi.
Không nói gì , bé chỉ biết đi theo cậu ta vào phòng bếp................................
_____________________________________________
bi giờ đi học đã pp
thx mấy bạn đã góp ý ,bé sẽ cố sửa chữa
Chê quá bé thấy nản lắm :D

Ngô Ngọc Linh
04-03-2008, 01:23 PM
Ừm... cốt truyện cũng ấn tượng đó bạn ! Nhưng còn một số điểm vô lí !

Ví dụ như ... "bé" bị tiếng sét ái tình đánh trúng hay sao mà vừa gặp "anh chàng ở trường" đã có những biểu hiện hết sức ... đại loại như các cụ nói là ... "bất ổn định" ( YRML) ^ ^

Điểm thứ 2 là bà mẹ đi Thụy Sĩ siêu tốc thiệt đóa. Sáng còn lù lù ở nhà mà lúc "bé" về đã ... bay tuốt qua bển rùi , đã thế lại còn nhờ một tên con trai đến trông nom => quá shock !!!

Còn nữa , như Shin đã nói , mình nghĩ bạn nên cách dòng cho bài viết thoáng hơn !

Chỉ có bấy nhiêu thôi ! Còn lại câu chuyện cũng khá bất ngờ và thú vị đóa ! Mong chap tiếp theo của bạn ! ^ ^ Cố lên nha !
( Sao hôm nay mình khó tính , nói nhiều thế nhỉ , ngại wá cơ -_-')

thuydung_hihi
04-03-2008, 01:25 PM
Truyện hay đấy !!!! :D p0st nhìu nhìu tí nha Friend :D

Honey_Ice
04-03-2008, 04:03 PM
Hình như bả mẹ này thuộc týp người hiện đại thì phải, dám yên tâm đi công tác 1 tháng ở Thuỵ Sĩ trong khi giao con gái iu cho 1 thằng coan zai. MÀ hình như bé TRÒN chỉ ở nhà với mẹ thôi nhỉ

bé mụn
04-03-2008, 11:14 PM
Bé mới đi học về nè :D cảm ơn bà con đã ủng hộ. mấy cái không hợp lí thì bà con cứ bỏ qua đi hè hè
_________________________________________
-Này !Cô có phải là con gái không đấy?Con gái gì mà ..............
-Mà sao hả đồ nhiều chuyện?
-Đến phân biệt tỏi với hành mà cũng không biết.Cắt cà chua thì lát to lát nhỏ ,nát cả ra........... ( lần đầu vào bếp mà mắng thế kia ,tội nghiệp con bé )

-Cậu tưởng tôi hiền nên làm tới hả. Tôi lần đầu vào bếp ,mà làm như vậy được lắm rồi đó.( hiền quá thành hiền sợ luôn )

Thấy mình hơi quá ,cậu ta không nói gì đành nói lơ sang chuyện khác.
-Cô tên gì?

-Không nói đấy thì sao? -Hình như bé Tròn nhà ta giận rồi

-Nói đi mà ,chứ gọi cô cô tôi tôi khó nghe lắm !

-Thanh Thùy.

-Thanh Thùy cứ gọi tôi là Phước. -Lại cười ,duyên thế không biết

-Ừ ! Á.- Bé cắt cà chua trùng tay rồi

-Ui ! Đưa tay đây Phước coi !

Mặc cho bé giãy nảy vì ngượng , cậu ta cứ nắm chặt tay bé ,lại còn đưa lên mút chùn chụt. ( kinh thế người ta bảo : 1 giọt máu đào hơn ao nước lã đúng thật )
-Này thôi đi ! lại lấy hộp cứu thương đằng kia lại đây.Cậu định mút đến khi nào tôi hết máu à?

5s sau Phước đã trở lại trên tay cầm hộp cứu thương và bắt đầu băng cho bé.Tự nhiên thấy cậu ta cũng dễ thương nhưng cảm giác đó chỉ được 1 lúc khi

-Sao cậu ngốc thế? Cắt mỗi quả cà chua mà cắt cũng không xong. Con gái mà vụng về thế thì ma nào chịu rước cô đi hả? - Câu này làm bé tức sôi gan.

-Đó là chuyện của tôi ,không cần cậu xía vào.

-Tôi chỉ sợ cô không lấy được chồng thì chạy qua nhà tôi xin giấy lau nước mắt thôi. Hahahaha

-Cậu bị hoang tưởng à?

-Thôi cô ngồi đây chờ ,tôi vào bếp nấu xong nồi canh là ra liền.

-Cút đi đò dở hơi ,đồ đít nhọn ,đồ mỏ nhọn Xêko ,đồ............

Ngồi chờ lâu quá bé ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
-Này ăn cơm th......
Cậu ta nở một nụ cười và kéo bé lại gần.......( làm gì thì không biết ,tại ngủ rồi mà hjhj )
-Ưm...........
Bé tỉnh dậy thì không thấy hắn đâu ,chỉ thấy mâm cơm đã dọn ra trước mặt kèm theo 1 tờ giấy.
Nội dung tờ giấy là này :
"Tối nay tôi có hẹn với bạn ,cô ăn xong rồi đi ngủ trước đi , đừng chờ."
-Xí ai thèm chờ cài đồ phát xít chứ. Hihi ăn cơm trước đã , ưm ngon quá măm măm........
Ăn xong rồi bé lên phòng học bài , tắm , ngủ...........
____________________________

Thôi đến đây thôi , bé còn chưa ăn cơm nữa huhu

braren.girl
04-03-2008, 11:29 PM
em ơi !! viết truyện hay quá !! ^^

Ngô Ngọc Linh
05-03-2008, 01:06 PM
Bắt đầu thú vị rùi đóa ! ^ ^
Thể nào sau này P và T cũng là 1 đôi cho coi ! Tiếp đi tg !!! ^ ^
@ Shin : Tui đồng tình với lẽ phải ^ ^

braren.girl
05-03-2008, 01:16 PM
cốt truyện này dài lắm !!!!!!!!

braren.girl
05-03-2008, 03:19 PM
..........................
ánh nắng sớm ấm áp rọi vào khuôn mặt bé làm bé thức giấc.
mắt nhắm mắt mở bé lồm cồm ngồi dậy

Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! - bé hét lên thất thanh, dơ chân đạp đạp vào cái mẹt của Phước

Dậy đi !! dậy đi !!- bé tròn cau có

papa cho Tũn ngủ thêm xíu nữa đi !!- Phước nũng nịu (nói mớ )

bé Tròn dương chân phát vào mông Phước thật mạnh rồi tru tréo- Sao cậu lại ngủ ở đây hã???? Khai mau??? câu đã làm gì tròn hã !!!- 2 tai bé tròn xịt khói mới sáng sớm mặt đã đỏ tía tai

Ơi!! Tũn có làm gì Tròn đâu!! Mà mấy giờ rồi kêu Tũn dậy sớm thế!!- Phước chu miệng lên, nũng nịu nói ( Phước ở nhà thường được gọi là Tũn )

thế cậu hãy giải thích cho tròn biết sao hôm nay cậu lại ngủ ở đây??? - bé Tròn phừng phừng sát khí

hỹ hỹ!! tại vì lúc đi ngủ tũn cũng có người ngũ cạnh !! lúc đêm qua phòng tũn tũn sợ quá nên ko ngủ được 1 mình nên mò qua đây !!- vừa nói vừa đóng mặt tội (tội đồ^^)

hã !! cậu nói cái gì !! cậu có phãi là con trai ko ! Ngũ 1 mình mà cũng sợ !!- bẽ bĩu môi lên chê bai ko ngớt

nói dứt câu bé đã quay lại tâm trạng như cũ, mặt dăm chiêu quát tháo - Mau lên !! xuống nhà thay áo cùn đi rồi còn đi học !! trễ rồi đấy !!

vừa dứt lời 2 tên tội fam. bay với tốc độ ánh sáng vào fong` tắm. 2 tên này thu xếp nhanh
rồi lao ra sân cưỡi 2 com chiến mã phi nhanh trong gió (uống fiti nhiều nên trí tưởng tương bay xa )

cu Tũn học trường Phan Chu Trinh còn Tròn thì học ở Gia Định cách nhau 1 khoãng cũng khá xa nhưng nhà Tròn ở vùng trung tâm nên cả hai đi học cũng thuận lợi !!

.................................................. ...................................

sao hôm nay lạ thế, ko thấy nhóc Kiều Phương chờ mình nhỉ. Con này đi đâu rồi ta. đi quanh trường tìm nó thì ra chị Kiều Phương nhà mình ngồi trên cây Phượng lùn ( Kiều phương nhà mình ở nhà tên là pe còi )


Còi em !! làm gì đấy !!- bé tròn lên tiếng làm cho Kiều Phương giật mình, không kịp lau nước mắt

à um.... !!

chưa để cho Kiều Phương nói hết câu ,TRòn đã hùng hỗ lên

mày nói cho Tao biết đứa nào làm cho bé Còi khóc !!!

Tròn ơi !! tao chia tay rồi !!- Kiều Phương nói trong nước mắt

Sao thế !! 2 đứa mày có chuyện gì à !! kễ cho tao nghe đi !! - bé tròn hạ giọng

Thằng Cường chán tao rồi mày à!!- Kiều Phương buồn buồn nói , ánh mắt nhìn xa xăm, nước mắt vẫn không ngừng rơi

hai đứa mày thắm thiết thế mà sao lại dễ dàng hết như vậy được !!- bé tròn an ũi

tùng !! tùng !! tùng tiếng tróng điểm vào học

Tròn oi mình cúp tiết đầu nhé!! tao ko có tâm trạng học đâu!!
Bé tròn ậm Ừ đồng ý, nhìn thấy bạn mình buồn nó không nhẫn tâm

mày kể cho tao đầu đuôi câu chuyện đi !! bé tròn hõi bạn

hôm bữa trước...bla..bla...bla

braren.girl
05-03-2008, 03:29 PM
.................................................. ..................................

thế là hai đứa mày hết thật rồi đó hã !!- bé tròn hõi ngây thơ

chứ sao nũa mà không hết !!! - kiều phương trả lời

thằng này tệ mạt thiệt !! mà 2 đứa mày chán nhau thực rồi à!!

hình như la thế !! tao cũng không biết nữa tròn ơi !!

thôi được rồi ra chơi tao sẽ hỏi tội thằng cường

.................................................. ................

Ngô Ngọc Linh
05-03-2008, 03:42 PM
Đọc xong chap này thấy P cứ thế nào ý ! Con zai gi` mờ ...
Nhưng L vẫn ủng hộ ! Tiếp đi tg ! ^ ^

braren.girl
05-03-2008, 09:19 PM
................................................
mày đã gặp nó đâu mà mày đòi hỏi tội nó sớm thế !!- Con Phương nói

à ù thì !! ngày nào mày không bla..bla với tao !!! nghe mày kễ thì tao cũng thấm dc mấy phần rồi !!- cười ngu thơ

lúc trước mà tao không dấu mày thì bây giờ đà khác rồi !!- con Phương nói

ùm tại mày ngốc !! cứ dấu tao !! lần sau có gì thì cũng đừng có đánh bài lẽ nữa nghe chưa Còi !- bé Tròn mắng yêu


hai đứa ngồi im lặng hồi lâu bé Tròn lên tiếng

ra chơi rồi Còi ơi !! mày cchĩ cho tao thằng Cường đi !! nó học lớp mấy mày !!

mày định xữ nó thật á !! - con Phượng ngây (ngu) thơ hõi

thế nãy giờ mày tưởng tao nói miệng thôi à!! - bé Tròn hõi vặn

nó học khối 8 !! phòng trên phòng lớp mình á !!

nào theo tao !! khơ mon (tiếng việt đặc sệt )!!

con kiều Phương bẽn lẽn nói- nó đứng với đám kia kìa mày nhóm thằng mặc áo màu tím sau lưng có hinh con khĩ babymilo á !!
.................................................. .......

trông cái phoóc thằnh này cũng đep. chân thẳng người cao lêu nghêu gầy gầy

thằng nào tên là Cường !! Trần Hùng Cường !! -bé la lớn ( biết rồi còn giả nai)
.................................................. ........................
thằng mặc áo tím quay lui. u tan !! thì ra là thằng cha cute tông mình hôm trước. có cơ hội rồi :

à thì ra là nhock !! hôm trước anh xin lỗi nhé !! anh vội quá đụng fãi nhock!!- chàng áo tím nói khuyến mãi cho Tròn nụ cười sát gái

àu!! hôm đó bé không sao !!- Tròn trả lời và không quên dữ bộ mặt đăm đăm tìm kẻ thù ( làm bộ thôi)

làm ơn anh có thể cho bé bik lớp này có ai tên TRần hùng cưongg không??? bé hõi ông cute

ủa sao nhock bik tên anh hay zị !!!- Ông cute nói với thái độ ngạc nhiên
.................................................. ..............

choáng quá. sao có thể là ông cu te này chớ. kiếp trước có làm gì đâu mà xui xẻo thế. thôi đành đối mặt thôi

à.......ù........!! -TRòn mập mày làm sao thế này sao cứ mở miệng ko ra chứ

mất 5s để bé lấy lại bình tĩnh

Nhìn thì cute thế mà sao lại hại bạn tôi ra nông nỗi thế này !! ông kia có phãi là người không !! ông nhìn được mắt 1 tí là đá con người ra bay cái vèo mà không cần lí do thế hã !!
-bé tròn ngoác miệng lên la lớn làm cả khối 8 im bặt

con Tròn thò tay lôi con Kiều Phương từ sau bức tường ra. 2 mắt nó húp lên vì khóc

.................................................. ...

lovelybabie769js
05-03-2008, 09:56 PM
-Này nhóc ! Anh có làm gì Kiều Phương của nhóc đâu mà nhóc nói thế? Oan cho anh quá

phải không Kiều Phương? Nói xong hắn còn nháy mắt với K Phương. ( người đâu mà lầy lụa )


-Anh nói thế mà được à? Anh bảo yêu nó sau vài tuần anh đá nó cái vèo. Chấm hết? Sao

anh không chung tình với nó?Anh nhìn xem mấy ngày nay nó ăn không thấy ngon , ngủ

không yên,........................... ( nhân hóa + nói quá )

Hắn mỉm cười ,nụ cười nửa miệng quay sang K Phương :

-Bạn Kiều Phương à ! Cũng xinh đấy nhỉ !

Câu nói này của hắn làm bé thấy ngượng ,mặt chợt ửng đỏ ,cố chữa :

-Thôi ngay cái trò này đi ! Anh không xứng làm bồ của K Phương.

Đúng lúc đó thì : "Tùng Tùng Tùng "

K Phương lôi tuột bé đi xuống

-Thôi bỏ đi ,dù sao tao và hắn cũng không còn gì nữa- Mặt K Phương thoáng buồn ,ánh mắt nhìn xa xăm một điểm vô tận.

-Mày không sao chứ?

-Ừ khong sao đâu ,bây giờ tao không có tâm trạng học ,cúp tiết này thôi !

-Tao đi với mày ! (thương bạn gớm đúng là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ )

Nói rồi ,2 đứa khép nép chạy ra cổng ( sợ ông bảo vệ )

-May Quá ,thoát rồi đi đâu đây? - Bé hỏi 1 cách ngây thơ

-Đi ăn chè xong rôi tới khu vui chơi. ok?

-ok men ,mày đúng là bạn tao ,đồng ý nghĩ.

Thế là bóng 2 con bé nhỏ nhắn khuất dân...................

-U ơi cho con 4 li chè cốt dừa ,2 dĩa bò bía ,................... ( sư phụ ăn hàng )

________________________
viết sau ,ủng hộ với bà con

braren.girl
05-03-2008, 10:27 PM
.................................................. .....
U Hường tính xong cái lũ 2 đứa vừa xơi rồi buông thõng 1 câu
2 đứa bây !! ăn sáng j` chưa mà ăn chè sớm thế coi mà dau bụng h`
.................................................. .....................
hai con yêu quái rong chơi hết 1 ngày buồn. đi trên con đường nhỏ hẹp. tiếng cười của hai đứa làm phá bĩnh bầu khí iên lặng xung quanh. trên con ngựa màu hồng hai đứa nói chuyện vui vẻ đi giữa đường ai nhìn thấy cũng mỉm cười theo (dĩ nhiên cười 2 con điên)

đến nhà rồi 2 đưa không sống trong vòng kiểm soát của papa mâma thì tung hoàng ngang dọc ( nhưng không hư thân đâu) con Tròn phóc xuống xe vẫy vẫy tay chào con bạn

bé mụn
05-03-2008, 11:48 PM
Đang định vào nhà ngủ một giấc đến tối thì :

-Tròn về rồi hả?Ăn gì chưa?

-Tôi ăn rồi !- Bé trả lời pha chút tức giận vì vụ sáng nay

-Ừ vậy thôi ,Tròn vào nhà nghỉ đi trông Tròn hơi mệt ! - Tũn trả lời vời giọng quan tâm

-Kệ tôi cậu nói nhiều sẽ già sớm đó

-Thế Tròn quan tâm tới Tũn quá !Tròn đừng lo hihi. -mắt chớp chớp kute cực nhưng tiếc là không làm bé rung động tí nào mà lại càng thấy ghét nó hơn.

-Trời ! Cậu đang mơ hả? Thôi không nói với cậu nữa.

Nói xong bé chạy thẳng lên phòng đẻ lại Tũn với nụ cười trên môi.

-Ôi ! không đậu bằng nhà cả hehe

Bé nhảy lên giường một cach thích thú là cố áp sát vào giường đẻ được ngửi thấy mùi hương trên gối.


Bé ngủ thiếp đi lúc nào không hay ,bỗng "Anh đang cầm trên đôi tay ,bông hoa tình yêu lâu nay "

-A lô. Ai đấy ạ?

-Nhóc à !Anh đây

-Ặc sao anh có số điện thoại của tôi?

-Đơn giản thôi mà !Chỉ cần hỏi mấy cô bé lớp nhóc thôi

-Này thôi đi ! Đừng gọi tôi là nhóc ,tôi thua anh 1 tuổi mà anh gọi tôi là nhóc sao? ( bé thich anh ta gọi thế lắm chứ nhưng mà tính bé là thế..... )

-Thua 1 tuổi cũng là thua ! Anh thích gọi nhóc đấy nhóc nhóc nhóc.

-Thôi tùy anh có việc gì không? Nói nhanh đi

-Anh muốn rủ nhoc tối nay đi chơi. thế thôi

-Anh đừng mơ ( dù trong long muốn lắm sĩ diện mà lị )

-Đi mà !tối nay anh tới đón bé nhé không nói nữa anh cúp máy đây

-We we we ,anh khùng à ( cúp máy rồi còn nói với theo )

Sao tự dưng anh ta lại rủ mình đi chơi nhỉ?Ý đồ gì đây?không được mình mà đi cùng anh ta

thì mình đâu còn là bạn của nhỏ Còi? Nó sẽ nói mình như thế nào đây? Là cướp bồ bạn ư?

Đang suy nghĩ thì có điên thoại của nhỏ Còi vang lên :

-A lô ! Còi hả tao có chuyện nói với mày đây

-Ừ ! Tao cũng có chuyện đây mày ra quán 176 đi tao đang ở đây pp nhé

Bé không nói gì thì nó đã cúp máy rồi.

-Bé đi vào nhà tắm rửa mặt ,thay áo quần rồi phóng ra ngoài

-Tũn ơi ! Tôi ra ngoài một tí chắc không ăn tối ở nhà đâu pai nhé ( thế mà bảo một tí )

-Ơ !

_________________________________________________
.................................................. .................................................. .................................................. ..........................................
Tại quán 176 :

-Đây này Tròn - Còi đang vẫy tay bé

-Ừ ơ? Đây là............ -Bé chỉ vào người ngồi cạnh Còi

-Đây là ox của Còi đó ,ngồi xuống đi rồi mình nói chuyện.

Bé hơi bất ngờ vì mới sáng nay nó còn khóc sướt mướt vì thằng Cường lớp trên
mà bây giờ đã.......... Bé thật không hiểu nổi con bạn của mình nữa

Nhưngậu ta cũng được ,áo quần ko tệ ,tóc tai mặt mũi cũng ổn ,nói chung là không chê được.

-Chào Thùy ! Bạn là bạn thân của Phương đúng không?

-Ừ cứ gọi tôi là Tròn (kèm theo nụ cười sát boy của bé )

-Tớ là Duy học lớp 7D

-Thôi 2 người nói vậy đủ rồi đó.Còn nhiều thơi gian để làm quen. Tròn nè ! tối nay cậu

rảnh không đi chơi với bọn mình.

-Ơ sao lại là tồi nay?

-Sao? cậu bận hả?

-Không không phải ,thế mày bào tao đi theo 2 đứa để phá đãm à?

-Không đi đông lắm không phải mỗi tụi tao đâu.Có bọn M Thị L nè ,có Như người đẹp ,anh

Nạm ,còn có cả bọn thằng Cường nữa.

-Phụt ! -Bé đang uống nước cam ngon lành tự dưng nó nói đễn cái tên đó thế là núi lửa

phun trào luôn ,và nạn nhân của vụ việc trên không ai khác chính là chị Còi nhà ta.

-Ưm........... Mày làm cái trò gì vậy con kia ! -Còi nói với giọng giận giữ

-Tao lỡ mồm ,sr nhé -Bé cười gượng vì biết thể nào lạt nữa nó cũng cho bé một trận cho mà xem.

Thằng Duy vội chạy đi xin khăn giấy cho Còi trông 2 đứa này đẹp đôi phết hihi

sau khi được hoàng tử sửa lại sắc đẹp ban đầu con Còi không tỏ vẻ bực nữa :

-Mày đi nhé? Được không ,năn nỉ mày đó !

Thấy mặt nó tội nghiệp quá nên bé cũng gật đầu đồng ỳ sau một chút lưỡng lự.

-Thế tối nay mày đến rủ tao nhé ok?

-ok luôn

________________________________________
Đúng 5h bé về nhà sau khi chất đầy bụng. Bé lên phòng tắm rửa ,thay bộ áo quần mới ,bé

thấy trong lòng vui sường lạ ,dù đây không phải là lần đầu tiên bé đi chơi nhưng bé thấy

cảm giác của mình lúc này thật khó tả.

sau khi chỉnh chu mình trước gương thì bé nhìn lên tấm ảnh đã cũ đặt trên bàn ,bé chọt

mỉm cười và cầm lên hôn vào bức ảnh.

Đúng 7h bé đã có mặt dưới nhà :

-Tròn đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy?

-Đii đâu kệ tôi ,chưa thấy gái đẹp lúc nào hả?

-Tròn cho tũn đi với được không? tối nay Tũn không có ai rủ đi chơi hết !

-Dẹp đi đừng có mơ.

"Tròn ơi ! "

-bạn tôi đến rồi tôi đi đây bb nha cưng

-còi hả mày đến sớm v.................. -Bé đứng sững lại khio thấy trước mặt mình không phải là Còi mà là ,mà là ,..............
__________________________________________________
Ôi mệt quá ,7h kém rồi đi ăn cơm đây pp

thuydung_hihi
06-03-2008, 12:57 AM
hic! bay tem!!!!!! bùn vô đối!!, anyway, story very nice!! :D

lovelybabie769js
06-03-2008, 01:23 AM
hehe post bài dài một lần cho luôn ,mai mốt post tiếp không mọi người lại bào là biếng :D

lovelybabie769js
06-03-2008, 04:55 PM
hay lắm em! cố nhé
Love

lovelybabie769js
07-03-2008, 04:39 PM
-Ơ sao lại là anh? Còi đâu? Sao anh biết nhà tôi?..........

Cứ thế bao nhiêu câu hỏi bé dành cho hắn

-từ từ đã ,nhóc đợi anh lấy giấy bút đã nhé ,bé hỏi từ từ thôi -hắn lại cười ,không biết từ lúc nào mà bé đã cảm nắng cái nụ cười của hắn hihi

-Thôi anh trả lời đi đừng có ở đó mà chọc ngươi ta - Bé nói rồi chu cái miệng ra làm nũng ( nhìn yêu thế )

-Hôm nay anh đi chơi cùng với bọn con Còi ,nó nhờ anh tới chở nhóc vì nó bận đi với thằng Duy ,nhoc lên đi anh chở nhóc lên quán ,không bọn nó chờ.

Tim bé bây giờ đập loan xì ngầu ,những lời hắn nói ra thật dịu dàng và ấm áp ,có lẽ hắn là 1 kẻ trộm thực thụ ,hắn đã cướp mất trái tim bé rồi huhu

-Ừ đi nào

Thế là chiếc xe lao vun vút trên con đường ,gió rít qua lỗ tai bé làm bé ù đi nghe không rõ những gì hắn nói.

-Nhóc ôm vào không ngã đấy.

-Không cần

Vừa dưt câu hắn lao nhanh hơn làm bé suýt ngã ,bé liền xứt tới phía trước một tí nhưng không đụng vào lưng hắn.

hắn quàng tay ra sau và kéo bé lại gần ,dù không nói gì nhưng bé thây ngượng và mặt đỏ lên như gấc.Hắn nắm lấy tay bé luồn qua eo hắn ,người hắn ấm kinh khủng.

-Nhóc lạnh hả ,hay anh cởi áo cho nhoc mặc nhé.

-Không cần ,tôi chịu được -Bé vẫn lạnh lùng

-Nhóc bướng bỉnh thật đấy !

-Kệ tôi

Cuối cùng thì đã đến rồi ,bé thở phào nhẹ nhõm và chạy lại chỗ con Còi.

-Tới rồi hả mày thấy ổng thế nào? Còi nói và nhìn bé với ánh mắt lạ lùng (cáo già giả dạng nai tơ đây mà )

-Thế nào là thế nào bà nghĩ đi đâu thế hả? - Bé mắng yêu con bạn

-Thôi vào đi cả bọn đang chờ.

Thực ra bé rất thích hát nhưng hôm nay có mấy người lạ nên bé thu mình ngồi 1 góc.

Cả buổi bé chỉ để ý có 1 người và người đó chính là anh Cường hehe

Thỉnh thoảng hắn nhìn thấy bé đang nhìn hắn ,hắn lại cười.

-Hôm nay tôi xin hát 1 bài hát tặng 1 người mà tôi đã đem lòng yêu. Bài only you..............

-NÀy ông kia thích em nào mà không nói tôi hả?

-Đúng đó chắc là phải đặc biệt lắm nhỉ? Tò mò quá ông nói là ai đi

-Chúc mừng ông nhá !

Riêng bé thì cảm thấy khó chịu vô cùng vậy là hi vọng tiêu tan ,hắn đã có người khác. Bé thấy ghen với người mà hắn nói..........

-Đó là bí mật không thể bật mí được ,khi nào cô ấy tự nhận cô ấy là của tôi tôi sẽ giới thiệu vơi mọi người........

-Sao lại phải thế

-Ừ đợi dài cổ mệt lắm

-Tí nữa ông ra nói riêng mình tôi là được rồi hehe chúng ta là bạn mà

Bạn của hắn nhao nhao lên cuối cùng thì cũng tan ,đã 10h tôi phải về rồi

-Thôi tao về đây Còi mày đừng có đi khuya quá nhé ,tao về trước

-ừ à thế ai chở mày về?

-Ử nhỉ

-Thôi để tao nhờ người chở mày về

-Để anh ! -hắn nói

-Thế thì hay quá bb 2 người nhé

-Ừ bb

___________________________________
Ăn cơm đã chiều còn đi học

thuydung_hihi
07-03-2008, 09:44 PM
ặc! sao hum này vào story nào có chiện mới cũng bị mất tem hết ta :( buồn 5 ngày :) Chờy chiện hay khúc hay mới đau chứ, post lên đi để xem bé hõi hắn coi thế nào T_T

lovelybabie769js
07-03-2008, 11:52 PM
Bé leo lên xe hắn ,hắn phóng thật nhanh trên con đường trải nhựa ,cả bé và hắn đều im lặng không ai nói ai câu gì ,bé đành gợi chuyện :

-Nghe nói anh đã có người thương hả?

-Ừ sao nhoc biết?

-Thì tôi nghe anh nói lúc nãy.

-Ừ nhỉ ,anh quên mà nhóc hỏi làm gì

-Thì hỏi cho biết thôi

Rồi bé lại im lặng hắn hỏi nhiều lắm nhưng bé không nhớ hết ,đến một lúc sau hắn hỏi :

-Nhóc dễ thương thật đấy.Nhóc có người yêu chưa?

-Chưa mà sao

-Nếu anh nói người anh yêu là nhóc thì nhóc nghĩ sao?

-Ư ừm chắc không có chuyện đó (thích điên lên bày đặt nai haha )

-Anh nói thật đấy. Nhóc thấy anh thế nào?

-Qua mấy lần kể của K Phương thì anh là người tốt ,đẹp trai ,học giỏi ,nhà giàu , nói chung là đỉnh.

-Chỉ thế thôi à ,vậy mà anh nghĩ khác.... -Hắn nói voéi giọng hơi buồn và thật vọng

-Thế anh muốn thế nào

-Không có gì chỉ là hơi thất vọng vì đây là lần đầu tiên anh tỏ tình mà bị người ta cho ra rìa

-Hahaha anh đừng nói đùa.Thôi tới nhà tôi rồi ,anh về đi.

-Nhóc suy nghĩ đi nhé ,anh nói thật đấy anh đã cảm nhoc từ lâu rồi nên muốn quen nhóc Phương để tiếp cận thôi ,nhóc không tin anh thì thôi tùy nhóc.

-Vậy anh để Tròn suy nghĩ đã ,bb anh -Tự nhiên bé lại đổi cách xưng hô , nghĩ lại thấy mình ngốc thật

-Chào nhóc -hắn đá lông nheo với bé ,hình như tim bé sắp nhảy ra ngoài lồng ngực ,bé đưa tay lên ngực trái khi hắn đã phóng xe đi xa..........

-Tròn về đấy à ,đi chơi vui không? Sao mặt mày đỏ bừng thế kia? Hay Tròn ốm? Hay có đứa nào chọc ghẹo Tròn? Tròn nói đi chứ sao lại im lặng vậy?

-Không có gì.Tôi không sao ,tôi mệt đi ngủ trước đây.

Bé lên phòng khóa cửa thật chặt. Quay lại dựa vào cánh cửa và nghĩ lại chuyện vừa xảy ra với mình ,bé thấy vui vui................

____________________________________________
-TRÒN ƠI DẬY ĐI HỌC THÔI ! "RẦM RẦM "

-Làm gì mới sáng sớm mà đã kêu người ta dậy thế hả?

-Thôi Tũn đi học đây hôm nay Tũn có kiểm tra ,bye Tròn nhé. -Mặc dù đứng ngoài cửa nói nhưng bé vẫn nghe rõ từng từ (vặn voloum to mừ )

Thế là bé gồng dậy thay áo quần ,làm vệ sinh cá nhân ,.......Bỗng

"Bông hoa tình yêu lâu nay ,anh đang cầm trên đôi tay,..... "

-A lô?

-Nhóc hả anh đây anh tới đón nhóc nhé ,mình đi ăn sáng đi !

-Ừ cũng được ( đỡ tốn tiền ăn sáng )

-Ok anh tới liền nhóc ra đứng ngoài cổng đợi anh nhé !

Chưa nói gì hắn đã cúp máy rồi ,bé xuông nhà khóa cổng rồi đứng chờ hắn

KHoảng 5' sau thì hắn đến ,bé leo lên xe hắn ,một cảm giác thân quen đến lạ.........

-Nhóc chờ anh lâu không?

-Mới

-Nhóc ăn gì nào

-Tùy ( lạnh lùng thấy ớn )

ĐẾn một quán phở.........

-Nhóc ngồi đi ! Như cũ nhé !

Có lẽ hắn thương xuyên đến đây nên ai hắn cũng quen ,gặp ahwns ai cũng chào ,và bác đầu bếp cũng đã quá quen với món ăn hắn thường gọi.

-Nhóc ăn đi đừng ngại

"Ai bảo là bé ngại chứ ,chẳng qua thấy ít nên chê "

Bé ăn không 1 chút ngại ngùng và õng ẹo như các cô gái khác mà ăn như chưa từng được ăn ( nói hơi quá nhưng mà sự thật mất lòng hehe )

Bé ăn liền 3 tô ,mắt hắn chớp chớp

-Nhóc ăn nhiều vậy hả ,ngày nào cũng vậy à???

-Không chỉ khi nào có người bao nên tôi mới ăn nhiều thôi

Thật sự bé muốn giảm năng suất lại nhưng mà cái bụng không cho phép với lại tính bé là thế không thích điệu đà.

-Sao lại nhìn tôi như thế bộ chưa thấy ai ăn nhiều vậy sao?? Chỉ 3 tô thoi mà ,thôi anh trả tiền đi còn đi học ,tôi mất 1 tiết rồi đấy.

Nói xong hắn lại chỗ chủ quán trả tiền rồi ra lấy xe.

-Bi giờ đi học hay là đi đâu?

-Đi học

________________________________________________
Thôi bé phải đi rửa bát đây ,mama chửi giữ quá huhu

ShiningSakhalin
08-03-2008, 01:15 AM
hahaha ^^
ryện khá đc đấy ^^
nhưng câu văn ko ổn định lắm <ko bík nói seo>

lovelybabie769js
08-03-2008, 07:01 PM
Tại lớp của bé Tròn

-Ê mày đi đâu mà bây giờ mới tới lớp hả?

-Tao đi ăn sáng được chưa

-Làm gì ghê thế tao hỏi vì lo cho mày mà

-Ừ không cần đâu thôi thầy vào lớp rồi kìa có gì nói sau

-Cả lớp đứng dậy

Thầy giáo ra hiệu cho hs ngồi xuông rồi giở sổ ra kiểm tra bài cũ

-Em Lê Thị Thanh Thùy?

Tiếp sau đó là tiếng thở phào của mấy đứa cùng lớp ,may mà không kêu mình.

Bé lên bảng và trả lời được 2/5 câu hỏi ,tồi tệ đối với bé vì bé luôn là hs chăm học bài luôn dứng đầu trong học tập vậy mà bây giờ kiểm tra bài cũ không thuộc thì ngại lắm.

-Thầy biết em là học sinh giỏi và ngoan của lớp thôi lần này thầy không ghi vào sổ ,lần sau thầy kiêm tra lại ,nhớ học bài đấy thôi cả lớp lấy sách vở ra học bài.

Oài ,về đến chỗ của mình ,bé nằm nhoài ra có vẻ mệt mỏi.

-Tròn mày sao thế?Mày làm tao lo quá !

-Tao không sao tí nữa tao về đây biếng học quá

-Cũng được tao di với mày

__________________________________________________
Thông báo với moi người ,bé mụn bữa ni dùng nick lovelybabie769js
@braren.girl :mi vô viết tiếp đi bựa ni tau nhác quái

lovelybabie769js
09-03-2008, 02:05 AM
Thế là chúng tôi ra quán dì Hường ngồi

-Như cũ dì nhé ! - Giọng con Còi lanh lảnh

-Ê Tròn !Nhìn xem ai kìa

-Đâu? -Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Còi...............là hắn

Sao lại là hắn sao lại trùng hợp thế chứ? Chưa để bé nghĩ nhiều hắn đã kéo ghế ngồi canh bé ,mặc dù bé thích hắn nhưng mà hắn làm vậy khiến bé khó chịu lắm.

-Chào 2 cô nương xinh đẹp ,mình có duyên quá nhỉ? -Hắn nháy mắt với bé.

-Ờ hì -bé cười gượng gạo

-Chiều nay bọn anh đi QT chơi ,bọn em đi cùng cho vui ,có cả thằng Duy nữa đó. -Nói đến đây hắn quay sang cười với Còi.

-Hehe tất nhiên bọn em đi rồi phải không Tròn? Còi huých tay bé rồi cười ranh mãnh.

-Ai bảo thế......ưm -Còi vội bụm miệng bé lại ,và lãnh trọn 1 hàm răng to oành :))

-Ái da con này ,mày dám cắn tao hả mày

-Ai bảo mày chơi dại

-Thôi 2 em đừng cãi nhau nữa ,chiều 2h lên trường nhé ,tụi anh đợi. bye em

-Ơ khoan - Hắn chạy mất tiêu rồi huhu

-Thì mày cứ đi đi mất gì đâu cơ chứ tao thấy bon j mày đẹp đôi đấy chứ -con Còi nói làm bé đỏ mặt ,ngại quá.

-Nhưng mà tao đã biết gì hắn đâu mà đi? Với lại đi thì tao được gì đây?- Bé nhìn con Còi vẻ lém lỉnh.

-Thôi hôm nay tao bao mày thích gì tao chiều ,mày đi với tao đi ,đi mà...........

Năn nỉ mãi bé cũng đồng ý đi cùng con bạn láu cá.

-Thôi được rồi đi thì đi ,nhưng nhớ bao tao 1 bữa me dầm nhé ,bé cười tinh quái.

-Hihi hay quá , then kiu mày nhé mày ăn đi ăn đi. -Vừa nói Còi vừa đẩy đồ ăn sang chỗ bé.

Sao mà bé yêu nó thế ,nó là đứa bạn thân của bé từ nhỏ ,nó là con út nên được cưng chiều lắm. Bé luôn là người cho nó mượn vai để khóc ,là người cho nó lời động viên lớn lao nhất và ngược lại , nó là người bé tin tưởng nhất ,là chỗ dựa vững chắc nhất của bé.

-Ê Tròn sao vậy? -Còi khều khều khều tay bé.

-KHông sao ,đi shopping đi.

-Ok men

_______________________________________
Tại 1 shop gần đó :

-Cái này được không? -Bé cười với nó 1 cách tự tin vì thấy rằng bộ đó rất hợp.

-Không được. -Mặt bé ỉu xìu đi vào phòng thay đồ

-Còn cái này?

Nó vẩy tay 1 cái ra vẻ không thích. Bé lại đi vào............Cứ thế cho đến khi :

-NÈ được chưa? -Bé nói mà mặt mày ủ rũ

-Ô.....ô.....kê kê. -Nó nói lắp bắp ,mắt chớp chớp khiến bé phì cười.

Thế là kết thúc 1 buổi sáng ,ai về nhà nấy.

Trên đường về nhà :

-Ketttttt................

-Hey nhóc ,về nhà hả lên anh đèo về.

-Không cần tôi có chân tự về được.

-Sao thế ,sợ anh làm gì nhóc hả ,sao không dám lên.

-Ai sợ chứ chỉ là không thích thôi ,lên thì lên.

Thế là hắn chở bé về tận nhà.

-Chiều nhóc nhớ đi đấy ,nhóc không đi anh giận nhóc luôn.- Hắn cười ( ôi sao mà đẹp đến thế? )

-Cảm ơn -Bé chạy thẳng vào nhà.

__________________________________________________ _
Sáng mai post tiếp ,bùn ngủ quá , vô cho ý kiến đi bà con

ShiningSakhalin
09-03-2008, 02:13 AM
tem ^^
sao 2 người thích nhau nhanh quá ><
vèo vèo luôn ><

lovelybabie769js
09-03-2008, 01:27 PM
thích nhanh thì CT cũng nhanh ,chờ mấy tập nữa là biết

lovelybabie769js
09-03-2008, 01:51 PM
-Cảm ơn ! -BÉchayj thẳng vào nhà không nói câu nào. Bổng bé vấp phải cái gì ấy rồi ngã

lăn quay ,mà lạ thiệt tự nhiên cái nền gạch hoa bây giờ nó êm êm ,ấm ấm ,mềm mềm

nữa. Lần sau phải bảo mama mua loại gạch này mới được ,ngã cũng không bị sao hết hề hề.

Bé đưa tay lên sờ soạng..........

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAA..........................

-Sao lại là cậu hả?

-Thì Tròn ngã ,Tũn ra đỡ mà......... -Tũn làm bộ mặt giống Thị Kính ( chỉ có điều sắc đẹp không bằng thôi )

-Thôi đi ,không cần cậu , vo duyên.

-Sao Tròn lại nói thế ,Tũn có ý tốt mà.

-Thôi đi ,tôi vào nhà trước đây.

-Tí Tròn xuống ăn cơm nhé.

-Ừ !

-Yeah !

Bé thấy mệt nên lên phòng là nằm ngủ luôn , lát sau tỉnh dậy tôi thấy............ mặt mình

với mặt thằng Tũn à không phải gọi là thằng dê già mới đúng đang hơi sát nếu không phải

nói là quá sát .

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA........................

-Cậu làm cái gì vậy hả? Tôi ngồi dậy lấy lại tư thế chủ động

-Tũn có làm gì đâu tại thấy Tròn nằm ngủ dễ tương quá nên nhìn 1 tí.Thôi Tũn xuống trước đây.Tròn nhớ xuống ăn cơm đấy.

Bé rửa mặt thay áo quần rồi xuống lầu ,gặp mặt cậu ta đúng cò khó chịu thật ,ngại quá

-Tròn ăn đi !

-Biết rồi ! -Ngượng quá không biết nói gì nên bắt bẻ hắn một tí.

-Mà cậu đổi cách xưng hô đi ,cứ Tròn Tròn Tũn Tũn nghe nổi da gà nè.

-Vậy mới thân thiện chứ? Tròn nên đổi thì đúng hơn.

-Cậu làm tôi tức chết đi được ,tùy cậu đấy.

-Chiều nay Tròn đi đâu không? Đi chơi với Tũn nhé !

-Không !

-Sao vậy? Tròn lại đi với thằng hôm nọ chứ gì?

-Sao cậu biết mà cậu đừng có xía vào chuyện của tôi.

-Sao lại không ,vì cậu là.......... -Sục nhớ ra điều gì cậu ta không nói nữa mà im bặt ,như vậy cũng tốt.

-Tí bạn tôi có đến thì bảo lên phòng tôi.

Cậu ta không nói gì mà chỉ nhìn bé 1 cái ra vẻ thất vọng. Thôi thấy áy náy lạ ,cậu ta luôn

cố làm cho bé cảm thấy thoải mái nhưng mà bé thì thờ ơ quá.

_________________________________________________

Thôi đi học đã muộn oài

fanmg
09-03-2008, 09:00 PM
điêu điêu điêu điêu điêu!!!!!!!!!!!!!!!lớp 8 đi xe,bạn trai vừa bỏ khóc sưng cả mắt đã ncos người mới rùi lại còn trò chuyện như ko:nói là quen con bạn vì mình mà ko giận---------->điêu wa' thể,làm ơn hợp lý hóa nó một chút bạn ợiDuf bít dey là chuyện tình củm tuổi teen nhưng cũng chẳng phải thể loại fantasy nên đừng để trí tưởng tượng bay xa wa thế.Vì dey mình thích truyện này nên mình mới góp ý thật tình như thế,một chuyện hay thế này mà lại hỏng vì sự cẩu thả thì ko đáng chút nào,phải ko ban?TT_TT
mà mình thì thích tũn trong fic này hơn,dù có lẽ sẽ là tròn và cường,tũn sắp nói gì thì phải,ko lẽ la....hôn phu của tron??^^.
Mình thấy tốt nhất là bạn nên đổi lại các nv học lớp 11 và 12 thì sẽ hay hơn

lovelybabie769js
09-03-2008, 09:46 PM
đáng ra nhân vật học lớp 10 nhưng mà braren.girl lại ghi là lớp 7 ( cái này không liên quan tới bé à )
còn về việc bé Còi không giận anh Cường là vì bé Còi rất quý Tròn ,mọi thứ có thể tha thứ hết ( tình bạn đẹp hơn tình yêu mà lị )
you đợi thêm 1 thời gian thì sẽ biết , nhưng mà bật mí là : Tũn với Tròn đã có đính ước khi cả 2 lên 3 t.
Thông báo với bà con là tg sẽ sửa lại nhân vật Còi và Tron lớp 10 đồng nghĩa với việc cả 2 đã 16 t :d còn Cường thì lớp 11 uki?

braren.girl
10-03-2008, 01:40 AM
làm gì mà phãi sửa !! sự thật thì mất lòng nhau thôi có gì mà vô lí !! với lại 2 tác giả đều là lớp 7 truyên khá thực tế !! lớp 6 đã biết phóng xe máy vèo vèo chưa chết ai ăn nhằm gì !! truyện cũng là nhiều người từng trãi không có gì gọi là fantasy cả !!! truyện viết tuỳ theo cảm hứng !! còn người đọc cảm nhận như thế nào thì tác giả chưa biết rõ !! thank vì đọc giả đã góp ý nhưng truyện của tác giả cần fải thực tế !! thay đỗi hiện thực thì mới đúng lam fantasy !! nhưng thực tế cũng cho thấy lớp 7 thì cũng 13 rồi cũng là teen oy đó !! nói hơi thẳng mong famng thông cảm cho những linh hồn tội lỗi thank đã góp ý !!^^

dinhhuong2987
10-03-2008, 02:20 AM
Ôi trời ! Hỏng, bọn này hỏng hết rồi . Mới có lớp 7,lớp 8 mà cứ như người lớn í . Tác giả ơi, hãy viết thực tế một chút đi.

ShiningSakhalin
10-03-2008, 02:22 AM
cứ sửa đi ^^
tớ ủng hộ 100% ^^

mylove03c3
10-03-2008, 01:08 PM
a``````````````` ko chịu, thích tròn với anh đẹp trai hơn, còn cái thằng bé ấy cứ tũn với tun nghe nỗi óc hết rồi

timuoi
10-03-2008, 01:37 PM
không không , tui thích tròn với tên tũn kia hơn , có thể tròn với anh đẹp zai kia chỉ là thoáng qua mà thôi.....

lovelybabie769js
10-03-2008, 03:27 PM
thôi Thi ơi sửa đi cho rồi ,công nhận lớp 7 thì hơi bị con nít 1 tí mấy you nì góp ý thì miềng sửa cũng được :D

orepika
11-03-2008, 01:12 AM
Theo như cốt truyện thì mình nghĩ sau nì tên đẹp zaj kja sẽ đá Tròn hok thương tiếc, và Tũn,1 người luôn âm thầm lặng lẽ ở bên Tròn (ặc ặc, sao hôm nay mình sến thế ko biết) sẽ dang rộng vòng tay và đón Tròn về "dinh", đúng như hôn ước đã đinh. THE END. Hy vọng cũng đúng được 60-70% zì đó

lovelybabie769js
11-03-2008, 01:29 AM
bạn ơi ,bạn làm tg luôn đi, tự nhiên nói hết cốt truyện của mình ra huuhuhuhuhu bắt đền

lovelybabie769js
11-03-2008, 01:54 AM
-Ê nghĩ gì mà đăm chiêu vậy hả?

-Mày đến rồi hả.

-Ừ mà hỏi thật nè ,mày ở cùng nhà với tên kia được hả.Mà tao không hiểu nổi mẹ mày nữa ,con gái con đứa ai đời lại ở cùng nhà với 1 tên con trai chứ khó coi quá.

-Ừm tao cũng không hiểu nhưng mà mẹ tao làm gì cũng có ý đồ ,không phải tùy tiện vậy đâu khi nào mẹ tao về tao phải hỏi cho ra nhẽ.

-À mà hôm qua mày sao thế? Mày để ông thầy chú ý rồi đấy !

-Ờ ,nhắc mới nhớ ,mấy ngáy nay tao ăn không ngon mà ngủ như điên ,...........

Thế là 2 bà thánh lập 1 buổi hội chợ (gặp nhau là 888 không à )

-Mấy giờ rồi? -Còi hỏi.

-Úi 2h rồi ! Đi thôi

-Đi đi ! -Còi kéo tay bé chạy tốc còi ,là thật đi qua phòng của cậu ta thì không thấy đâu.Mấy ngày nay cậu ta cứ thậm thùi thậm thụt làm gì ấy nhưng bé không tiện hỏi.

Thế là cả 2 chạy như tên lửa tới trường.Gặp cả bọn đứng đó ,2 đứa cũng nhập hội.

Một lúc sau ,mấy anh chàng phóng xe đi tới ,sau lưng mỗi chàng là một nàng ,không ngoại trừ bé.

-Nhóc à ,nhóc suy nghĩ chưa?

-Suy nghĩ gì cơ? -Giả bộ lơ hehe

-Trời sao nhanh quên vậy? Để anh nhắc lại nhé : NHÓC CÓ ĐỒNG Ý LÀM BX ANH KHÔNG? -Hắn vặn
hết voloum làm mọi người đi đường phải nhìn vào bé ,ngại chết đi được.Bé nhanh tay bụm

miệng hắn lại.

-Anh đừng nói to như thế được không? Moi người nhìn kìa. -Đến lúc này bé mới thả tay ra.

-Thì nhóc quên ,anh nhắc lại cho nhóc nhớ. Bây giò trả lời anh đi.

-Tôi vẫn chưa biết gì về anh ,làm sao nhận lời được.

-Thôi tới nơi rồi ,chuyện này để nói sau đi. ( bà này đánh trống lảng tài ghê nha )

__________________________________________________ ______
Mới học bài xong thì xuống viết liền ,mỏi mắt quá vô ngủ đã bb

ShiningSakhalin
11-03-2008, 02:13 AM
tem ^^
Đương nhiên là phải đỳ ống rùi =))

pequay0609
11-03-2008, 02:55 AM
hai nhận vật này nói thiệt tình cảm chẳng có gì sâu sắc =____= toàn lũ con nix .. nói tác giả đừng giận :|

ShiningSakhalin
11-03-2008, 03:25 AM
hờ ...
tui cũng ... hơi hơi thấy thía ..

lovelybabie769js
11-03-2008, 03:41 PM
hờ hờ................tại bé chưa trải qua cảm giác......nên không biết ( láo quá )

braren.girl
11-03-2008, 04:00 PM
.................................................. ..
bé nói cho anh nghe đi chứ - lại hõi vặn lại

bé nói rồi! để sau đi -bé ngại quá không làm sao để tránh tình huống này

bé hãy nói cho anh biết đi , anh mong chờ câu trả lời của bé lắm

thôi hãy để sau đi được không

anh đã nói rồi ANH YÊU BÉ, ANH THÍCH BÉ, ANH MẾN BÉ..vân vân và vân vận Giờ thì trả lời cho anh đi

.................................................. .............................
-sock quá, sock toàn tâp, mọi người đang nhìn mình , anh ấy đã nói lời yêu mình anh ấy đã thích mình và quan trọng là anh ấy đã ngỏ lời , sao người mình nóng ran lên thế nạ, giờ mình phải làm sao đây. có nên nhận lời không. Có.. không..co.. không hàng vạn câu trả lời tuôn ra trong đầu nhưng mình khó nói quá

à....anh..a..ùm..ờ cho..cho bé ít thời gian nuax
...........................................
tg có việc post dc tí đi học về post bù
pppppppppppppppppppppppp

ShiningSakhalin
11-03-2008, 06:31 PM
tình cảm xảy đến hơi hơi nhanh =.='
gì mà mói đụng 1 cái đã xao xuyến
nhưng dù sao truyện cũng hay lém ^^

lovelybabie769js
11-03-2008, 10:58 PM
ôi cha ôi trời ơi ,đang xưng hô anh với tôi ( lanhk lùng băng giá tí )
chừ bay qua bé với anh ngọt xớt
mi coi lại di nghe

orepika
12-03-2008, 12:43 AM
bạn ơi ,bạn làm tg luôn đi, tự nhiên nói hết cốt truyện của mình ra huuhuhuhuhu bắt đền

Hoho, thế ra mình đoán đúng àh, :oh:, haha ngại chết đc :blinking:
Dù sao thì cũng xin lỗi tg nghen :blushing:.

braren.girl
12-03-2008, 12:57 AM
sr bà con cái vụ xưng hô , trí nhớ hời hơi bị kém ! chuyễn lại kiểu 1

.................................................. ..........................................

nghĩ nghĩ lại nghĩ nữa à nhóc có biết anh chờ câu trả lời của nhóc lâu rồi không
- Cường nói to

ùm tôi.....tôi.......tôi biết nhưng anh phãi biết tôi cần thời gian

thời gian lại là thời gian, vài ngày rồi đấy nhóc ạ anh đã chờ anh chờ câu trả lời của nhóc- Cường hình như đã giận, lời nói càng nhỏ dần rồi Cườnh lại nói tiếp

OK !! thôi không ép nhóc nữa !! khi nào sẵn sàng thì hãy nói cho anh biết anh sẽ chờ ! sẽ chờ !! chờ ! mãi mãi - Cường nói rồi quay đầu bước lên hoà cùng đám bạn

-con Còi thù lu ở đâu chui ra làm tôi hú hồn nó nopí như trách móc và chỉ có nó đọc đựơc tâm tư của tôi , nó kéo tôi lại góc cây cáhh xa mọi tiếng ồn

Tròn mập !! tao thấy hình như mày bị love rồi á??

mày nói gì....gì.....gì.....vậy !! thiếu gió à !!

thôi đi !! nghiêm túc nhé!! không nói nhưng tao có ít gì cảm nhận được mày thick thằng Cường rồi thì phãi

đờ....đờ.....đờ điên à !! tao làm gì có đằng nào thì nó cũng là người 1 thời của mày là là làm sao tao thick được

hô hô !! làm gì mà văn vẻ thế !! 1 thời gì đâu !! nó là bạn tao mà còn cái vụ 7love kia chỉ là kick bản tao biên soạn mà thôi

hơ hơ !! nói gì tao chưa hiểu 1!!

yy !! thông minh 10 năm mà ngu 1 ngày !! thằng cường tia mày nhờ tao làm phi vụ thôi

á....ạ....!! sao mày có thể làm thế cơ chứ !!-tròn xịt khói tai

thôi hạ hoả hạ hoả tao thực là sr mày !! tao chỉ định ghép đôi thôi được thì tác thành còn không thì kiếm thằng khác cho mày

thế giờ thì làm sao !!

sỳ hỳ !! ai ngờ mày với nó manly thế tao không nỡ !! với lại mấy ngày nay thầy cho tao quẻ bạn con chí cắn đôi của tao yêu oy ````````!!

-mặt Tròn đỏ bưng không phãi tức mà là do ngại nó ậm ừ

ờ ờ chỉ có mày hiểu tao nhưng với tao hình như nó chỉ là....à.....

thôi mà tao biết hết mày với nó chỉ là rung động 1 tí, thick thick 1 teo, yêu yêu 1 tị !! thừa biết mày ^^

-không nói đc gì tròn chỉ còn biện hộ

mày mày nhìn cái mặt mà ghéc !!
tròn nó tiếp chiêu đánh ttrống lảng

vài bữa rồi tao nói đồng ý !! ý ý bọn kia chờ kìa ra đi chơi mau mau mau !!!

.................................................. .....................

braren.girl
12-03-2008, 01:05 AM
....................................
hình như Cường giận Tròn á suốt buỗi cứ ngồi ỳ một chỗ ánh mắt nhìn xa xăm buồn vô hạn. tròn mập không biết làm gì trước cảnh tượng buồn đau đó tròn chạy tói túm áo Cưởng rủ ra ngồi hóng gió ở mép hồ Cường chỉ ậm ừ đòng ý rồi đi theo cách cố chấp

TRòn thấy như thế tròn cũng buồn, tròn bỜm đứng trên mép hồ vươn chân để cố đụng tới bông sen giưới hồ bỗng nhiên tròn bờm mất thăng bằng té xuống hồ rồi nước chảy vào tai vào mũi
tròn cố ngoi lên nhưng không thế

............................................
mai viêtá tiếp

NgocOnline
12-03-2008, 02:17 AM
lại thêm 1 truyện viết về tình cảm teen :|
thật sự chạ hiểu nổi , gặp nhau lãng xẹt thiệt , đụng nhau => có tình cảm => ăn kem ( vô tư lự quá , ko đề phòng hớ hên gì hết , với lại thực tế chã có đứa con gái nào mà như thế )
dùng từ bé và hắn sao tui đọc thấy ớn ớn lạnh gáy thế nào ấy :|

braren.girl
12-03-2008, 08:32 PM
hữ thông báo sớm !! truyện này được xóa bỏ từ dây !! đây là nơi cho các nhà văn tuổi teen thả ít tâm hồn mà nhiều người NGON rồi không xem ai ra gì cả ! đọc thì thank mà không thick thì cứ im lặng đừng đọc nữa !! đâu có cần là phản bác kịch liệt chê bai con người khác quá đáng thế không !!! người thì có người nà người khác chứ có phãi ai cũng ngon lành hết cả đâu người này thiếu chỗ này thì từ từ rồi bù đắp cứ chê ngắn chê dài chê éo chê eo người ta không chán thì mới lạ !!

p3nh0x_p3s0ck_chjpng0c
13-03-2008, 02:13 AM
viết đưng` nên quá dài dòng bạn ạ ,,,,,,,,,,,,hãy cố rút ngắn lại thỳ hay hơn nhìu