Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mình xin lỗi nhé!!!!!!!!!



cat92
03-03-2008, 10:32 PM
Tụi mình vẫn là bạn từ tiểu học đến bây giờ! Đúng, mình luôn xem cậu là một người bạn tốt thế thôi. Tự nhiên hôm nay câu lại hỏi mình câu ấy! Mình không thể nào trả lời được. Nếu mình trả lời có thì mình đang tự lừa giối bản thân mình và cả cậu nữa. Nhưng nếu mình nói không thì sẽ làm cậu buồn! Mình rất phân vâng, quả thật mình không muốn mất một người bạn như cậu! Xin lỗi nhé! Bọn mình vẫn còn bé lắm mà! Có người bảo tớ hãy nói với với cậu đợi. Nhưng mình sợ không biết mai sau thế nào đâu! Biết đâu đấy nếu mình làm vậy thì sẽ gây cho cậu một vết thương lớn hơn. Nhưng dù saothì mình cũng phải dứt khoát rằng, đối với mình cậu mãi là người bạn đáng yêu.

cobethekymoi912005
03-03-2008, 11:15 PM
Mình tán thành bạn nói thẳng những j` bạn suy nghĩ, vì bạn có bít rằng thà nói ra người bạn ấy chỉ đau 1 lúc mà thôi, còn nếu bạn bảo ng` ấy đợi thì đã cho ng` ấy 1 hy vọng chờ đợi, nhưng bít đâu sau này sẽ hok như ta nghĩ thì sao, thế là bạn còn làm cho ng` bạn ấy đau khổ hơn thế này nhiều. hãy thẳn thắn và dứt khoát nhé!.

tmmh_1607
03-03-2008, 11:17 PM
Tụi mình vẫn là bạn từ tiểu học đến bây giờ! Đúng, mình luôn xem cậu là một người bạn tốt thế thôi. Tự nhiên hôm nay câu lại hỏi mình câu ấy! Mình không thể nào trả lời được. Nếu mình trả lời có thì mình đang tự lừa giối bản thân mình và cả cậu nữa. Nhưng nếu mình nói không thì sẽ làm cậu buồn! Mình rất phân vâng, quả thật mình không muốn mất một người bạn như cậu! Xin lỗi nhé! Bọn mình vẫn còn bé lắm mà! Có người bảo tớ hãy nói với với cậu đợi. Nhưng mình sợ không biết mai sau thế nào đâu! Biết đâu đấy nếu mình làm vậy thì sẽ gây cho cậu một vết thương lớn hơn. Nhưng dù saothì mình cũng phải dứt khoát rằng, đối với mình cậu mãi là người bạn đáng yêu.

đúng rùi đó bạn ah... thẳn thắn vẫn tốt hơn...

cat92
04-03-2008, 11:29 PM
Uh mình đã quyết định và làm như thế rồi!!!!!!! Trong thời gian tới chắc cậu ấy và mình khó mà nhìn mặt nhau quá. Và rất khó để tình bạn quay về với chúng tớ như xưa. Đành chấp nhận thôi

tmmh_1607
05-03-2008, 12:34 AM
níu cậu ấy là một ng hỉu chuyện cậu ấy sẽ hem bao giờ để mất tình bạn đó đâu bạn yen tâm đi... chúc cho hai bạn vẫn mài x là bạn tốt cuả nhau

Đời
05-03-2008, 12:46 AM
chuyện bạn này giống y hệt mình , cố lên , chuyện này giải quyết cũng ổn thui mà ! Chúc 2 người mãi là bạn thân của nhau

Nhoc_room90
05-03-2008, 01:53 AM
Đả thẳng thắn nói những j` mình suy nghỉ thì kòn j` bằng , bây giờ chỉ ngồi và chờ ng` bạn đó hỉu ra.......... Tình bạn và tình yêu 2 thứ tình cảm đó hoàn toàn khác xa nhau vì thế hy vọng rằng ng` bạn trai đó sẽ hỉu ra và cảm nhận được........... Chúc bạn vui ^^

loveslope
05-03-2008, 02:27 AM
Tình cảm có thể nói là nó có vị ngọt và cũng có vị đắng,trong trường hợp này bạn hãy nói đi,vì nói ra sẽ tốt hơn,mà nghe nói bạn con nhỏ nên chuyện đó cũng chắc cũng không khó đâu,bạn hãy nói thẳng là cách tốt nhất. Chúc bạn có một người bạn tốt

boy_lovely_9x
05-03-2008, 02:38 AM
Nói vậy mà củng nói....Biết đâu người đó đợi bạn thí sao? Nhưng Ku nghỉ bạn làm vậy là rất đúng.....

yeu_anh_4ever
05-03-2008, 02:58 AM
vẫn thường có những tình bạn lớn lên thành tình yêu ,nhưng tình yêu hok bao h giảm xuống thành tình bạn.người ấy chắc chắn sẽ hok thể trở về bên bạn là 1 người bạn tốt ngày trước đâu.bạn phải cố gắng thui ,chúc may mắn

sangsang
05-03-2008, 01:11 PM
Nếu người ấy là một người hiểu chuyện thì chắc chắn rằng tình bạn của bạn vẫn sẽ đẹp như lúc ban đầu mặc dù người ấy còn yêu bạn nhưng người ấy vẫn tỏ ra bình thường như lúc chưa nói lời yêu bạn, người ấy sẽ yêu bạn và quan tâm tới bạn trong thầm lặng. Ban đầu có khi giữa 2 bạn còn ngại ngùng nhưng từ từ rồi sẽ lại như xưa thôi mình hy vọng bạn là người may mắn không đánh mất một tình bạn tốt

cat92
05-03-2008, 08:16 PM
uh ấy nói đúng! Giờ mà nói đến tình bạn giữa bọn mình chắc khó. Mình mong cậu ấy sẽ là một chàng trai sáng suốt như mình vẫn nghĩ về cậu ấy! Mà dù sao thì mình cũng trả lời cậu ấy rồi, quyết định rùi thì không bao giờ thay đổi được. N ơi! Quên mình đi cũng được, nếu điều đó làm tim cậu nhẹ nhàng hơn. Thời gian tới có lẽ chúng ta sẽ tránh mặt nhau thôi!

giangtn95
24-07-2009, 09:11 AM
cậu bạn N ấy giống mình quá !
mình chắc chắn là cậu ấy rất muốn lại là bạn thân như ngày xưa đấy !
bạn hãy nói hết tâm sự của bạn với bạn ấy đi , rồi bạn ấy xẽ chấp nhận và quay lại là bạn thân của bạn như ngày xưa thôi , mình tin la xẽ như vây.chúc bạn có 1 tình bạn đẹp ,còn mình thì hết hi vong rồi chúc bạn N xẽ may mắn hơn mình ;)
nick chat : chjtaylentrojhandojvodoj_tn95

thu tim
24-07-2009, 05:05 PM
ừm ,bạn nói vậy nhưng cũng phải cẩn thận kẻo bị chơi xỏ đấy nhá , nhiều tên bị từ chối quê quá nên nói chỉ vui đùa thôi và thực sự chỉ muốn làm bạn ! con trai nhiều đứa nó hèn vậy đó , hi vọng người bạn của bạn ko như vậy , good lucky!

nhoc xinh cute
26-07-2009, 06:06 AM
Tui thấy bạn làm dzậy là đúng đó ... Tán thành 2 tay luôn /.....