c0_p3_ng0c_ngheck
03-03-2008, 07:47 PM
anh biết không mỗi ngày em đợi thời gian trôi qua rất chậm và thật vô nghĩa, em cũng không bít em chờ đợi thời gian trôi qua để làm gì nữa có lẽ là để gặp anh chăng??? em cũng không bít nữa có lẽ là thế rồi:fi: nhưng anh làm em thật thất buồn thật thất vọng vì mỗi lần gặp anh toàn để em bắt chuyện trước hjx...........hjx..............!!!
những lúc ấy em thấy rất bùn và cảm giác như anh không yêu em thật lòng vậy nhưng không sao em sẽ bỏ qua cho anh tất cả vì em yêu anh mà chỉ cần thế thôi như thế đối với em là đủ
và cuối cùng em muốn nói với anh là EM YEU ANH nhiều lắm đồ ngốc ạ:welcome:
những lúc ấy em thấy rất bùn và cảm giác như anh không yêu em thật lòng vậy nhưng không sao em sẽ bỏ qua cho anh tất cả vì em yêu anh mà chỉ cần thế thôi như thế đối với em là đủ
và cuối cùng em muốn nói với anh là EM YEU ANH nhiều lắm đồ ngốc ạ:welcome: