PDA

Xem đầy đủ chức năng : TruyỀn ThuyẾt Hoa HỒng



tomato123
31-07-2005, 05:55 AM
TRUYỀN THUYẾT HOA HỒNG


Tôi kể người nghe truyền thuyết hoa hồng
Câu truyện cổ tích về lòng chung thủy
Sự đợi chờ dẫu biết rằng vô vọng
Tình yêu nào vương vấn nỗi chờ mong

Tôi kể người nghe truyền thuyết hoa hồng
Có vườn hoa nhỏ mọc sâu trong rừng thẳm
Với đôi mắt u buồn cô gái ngồi trông mộ
kỳ lạ thay hoa hồng chẳng có gai

Tôi kể người nghe truyền thuyết hoa hồng
cô gái nhỏ... từng đêm mắt hình giọt lệ
Ôm ưu tư ngồi đợi gốc thông già
từ ngày người ấy rời xa....

Ngược dòng thời gian 40 năm về trước....
Và truyền thuyết bắt đầu từ bởi hoa hồng.....

Phiên chợ đầu mùa nhộn nhịp hẳn lên
Khi cô gái nhỏ gánh hoa mời khách
Bước chân nhún nhảy mắt cười tóc bím
Vẽ đẹp hoang sơ tô thắm sắc chợ chiều

Bán cho tôi 1 bông hồng đi bé
Cô bé giật mình : ngước nhìn người khách lạ
Mái tóc pha sương vai áo đã bạc màu
Da rám nắng , mắt trầm ngâm...chứa nỗi buồn sâu thẳm

Tôi sẽ lựa cho ông hoa hồng đẹp nhất
Tượng trưng tình yêu chung thủy vô bờ
Rồi nháy mắt nở nụ cười tinh nghịch
Người đẹp sẽ vừa lòng chắc chắn thế ông ơi

Cô hãy chọn cho tôi bông hoa thay lời xin lỗi
Thay lời yêu thương nhung nhớ gửi người xa
Bởi hôm nay....ngày mẹ tôi mất tròn năm
Rời đơn vị tôi về là tảo mộ

Nụ cười chợt tắt thay bằng đôi mội mím chặt
Giọt nước mắt buồn bỗng đậu mí mắt ai
Tay run run miệng khe khẽ đáp lời
Tôi xin lỗi thật lòng tôi vô ý

Như giấu nỗi buồn vào tận cùng hơi thở
Nhận đóa hoa tươi người bước vội lên đường
Chiếc ba lô cũ điểm tô cành lan tím
Hoàng hôn buồn theo dáng người xa

Văng vẳng đâu đây lời ai trong gió
< tôi chẳng biết vì sao người ta thích hoa hồng
Nếu vô tâm gai sẽ làm tay rướm máu >

Rồi từ đó cô gái biết mộng mơ
Dòng nhật ký nhắc tên người khách lạ
Đặt cho anh cái tên thật ngộ
Kẻ đánh cắp niềm vui -gieo rắc nỗi buồn


Chợt một chiều.. rừng đổi sắc thu phong
Con đường nhỏ...xôn xao...chờ người khách lạ
Ánh mắt ai... như sao sáng lạ
Chờ người về... còn hơn cả niềm mong

1 cành hồng... 1 cánh hồng nha bé
Lẹ lẹ đi... anh còn vội lên đường
Xa lâu thế... lời yêu chưa kịp nói
Vội lên đường có nghĩ là sao



đây là đoạn đầu của bài thơ truyền thuyết hoa hồng mà tomato đã viết lâu rồi , vì bài thơ rất dài nên mình chỉ viết 1 đoạn đầu thôi ,rất mong nhận được ý kiến từ các bạn

bài thơ kể về 1 câu chuyện tình rất xúc động và rất hay đó : chuyện tình người lính và cô gái bán hoa hồng, có bao giờ các bạn thấy hoa hồng không có gai chưa?
Người lính mất trong cuộc chiến , trước khi chết anh ta nhờ đồng đội xin cô gái 1 đóa hoa hồng , và thật kỳ lạ nhiều năm sau năm , xung quanh mộ người lính mọc lên vườn hoa hồng , càng kỳ lạ là hoa hồng đó không có gai


Tôi kể người nghe truyền thuyết hoa hồng
Có cô gái nhỏ ôm nỗi chờ mong

Opa
31-07-2005, 04:32 PM
đọc mỏi tay we

sành điệu mái ngố
31-07-2005, 06:59 PM
ta nghe truyền thuyết hoa hồng
đầy sóng đầy gió phơi mình tuyết sương
1 câu chuyện tình vấn vương
gai đâm kiếm sĩ trái tim rướm màu

ước gì.....
31-07-2005, 07:59 PM
mình thấy câu chuyện rất hay! nếu như hoa hồng không gai thì sẽ rất đẹp nhưng nó sẽ không thể bảo vệ bản thân mình. Cho nên hoa hồng ko gai ko biết là điều tốt hay sấu.
Mình thấy những bài thơ của bạn rất la hay.
Nếu như bạn chịu post tiếp thì mình sẵn sàn nghe câu chuyện của bạn.

Cục Kẹo Cô Nương
31-07-2005, 09:51 PM
cà chua ui ! Bài nì cà chua viết hả
gửi cho EG được hong nè ( EG đọc thấy thích lém đó )
nick YH nì : tieuthuy_9911

Là biểu tượng tình yêu
Một đóa hồng đỏ thắm
Và sẽ lạ lắm lắm
Khi hồng í không gai

tomato123
02-08-2005, 03:56 AM
Đừng hỏi vì sao tôi kể chuyện buồn
Đừng hỏi vì sao giọt lệ lại tuôn
Bởi tình yêu muôn đời là thế
Giọt nước mắt trong ngần tinh khiết giữa đại dương

Anh sẽ ru em tình khúc hoa hồng....

******************************
eglantine_girl : bài thơ này là do tomato làm đó, có dịp sẽ gửi cho EG

Ước gì :không phải tự nhiên mà hoa hồng không có gai ,chính cô gái nhỏ ấy đã làm....và như thế mới gọi là truyền thuyết chứ...

Hãy chôn anh với cành hồng không gai nhé
Bởi anh thích sự giản đơn thích sự dịu dàng

sành điệu mái ngố
02-08-2005, 04:48 AM
anh còn nhớ ko ngày xưa ấy
vườn hồng kia 2 đứa mình vui đùa
giờ đã tàn phai dấu cùng kỉ niệm
anh có buồn có thương tiếc ko anh

tomato123
03-08-2005, 12:37 AM
Vẫn nhớ ngày xưa truyện hoa hồng
Có 2 đứa trẻ mãi đứng trông
Sợ mưa sợ nắng làm phai nhạt
Những cánh hoa hồng lúc lập đông

sành điệu mái ngố
03-08-2005, 07:20 PM
cánh hoa hồng mỏng manh phơi sương gió
gai đâm anh 1 nhát đau vô thường
nhưng sao lòng vẫn chan chứa tình thương
vì lời thề đôi ta ngày xưa ấy

phonglantim
03-08-2005, 11:19 PM
Hông ngơ Cà chua kể truyền thuyết cảm động wa'

xCi
04-08-2005, 08:23 AM
Vườn hồng xưa...sao.. ũ rũ cánh rồi
ai đã làm gì...có phải tôi
có phải ai kia ko về nữa
có phải mưa hoài......giá lòng tôi

apple18
04-08-2005, 07:59 PM
truyền thuyết hoa hồng sao đắng cay
hoa hồng rất đẹp lại mang gai đầy mình
1 truyền thuyết về chuyện tình
chung thuỷ đợi chờ nhưng ko thành đôi

tomato123
05-08-2005, 06:20 PM
Tôi kể người nghe truyền thuyết hoa hồng
Có cô gái nhỏ ôm nỗi chờ mong
Có hoa có máu quyện cùng nước mắt
Tình yêu thành truyền truyết lung linh

sành điệu mái ngố
05-08-2005, 06:24 PM
bông tuyết buồn mọc giữa mùa băng giá
như hoa hồng mọc giữa mùa tình yêu
truyền thuyết kia giờ ôi sao xa quá
nhỏ lệ tình nh~ giọt lệ tàn thu

tomato123
06-08-2005, 10:31 PM
Chỉ còn lại một cánh hồng đỏ thắm
Nắng lung linh tô điểm sắc hương nồng
Kể từ ngày em bước vội sang sông
Vườn hoa cũ tạ tàn theo nhung nhớ

cobedethuong_711987
07-08-2005, 12:02 AM
bông hông ai cắm sao cô độc
chỉ 1 mình trong lọ nước đơn côi
cánh hoa héo rũ như chờ đợi
phải hồng buồn hay người cắm ko vui

Kẻ Trắng Tay
07-08-2005, 03:14 AM
hay quá bạn ơi , sao bạn làm dược bài hay vay?

tomato123
08-08-2005, 03:50 AM
Tôi trở về thăm bến sông xưa
Mái chèo khua sóng nước lưa thưa
Có con cò trắng bay mòn mỏi
Luỹ tre đầu làng nhớ người xưa

tomato123
08-08-2005, 04:09 AM
Quyền Sang :

Khi vần điệu trở nên lạc lỏng
Lời thơ nào tả được nỗi vu vơ
Đôi lúc lòng cũng muốn viết thơ
Để xoa dịu nỗi buồn trong cuộc sống

Hạnh phúc.. mãi tìm... sau chẳng thấy
Để nỗi buồn... vướng bận... đâu đây

sành điệu mái ngố
08-08-2005, 07:30 PM
hoa hồng buồn đời trai rướm máu
tomato vườn xưa đã úa màu
nay trở lại ai cùng ai héo hắt
hạ vừa sang thu lại đến vội vàng

BE_YEU2005
09-08-2005, 10:50 PM
TRUYỀN THUYẾT HOA HỒNG

Ngày... tháng...năm...
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tình nguyện đi thanh niên xung phong lên Tây Bắc , đó là khoảng thời gian rất vui và ngập tràn mơ ước .....
Sau 1 năm , tôi trở về nhà ,sẽ chẳng có gì nếu tôi không đi lạc vào một ngôi làng có tên là
Làng Hoa Hồng....Trong cuộc sống có những cuộc gặp gỡ thật bất ngờ , và tại ngôi làng này tôi được nghe truyền thuyết hoa hồng...Sau này tội gọi nó là cuộc gặp gỡ định mệnh ,nó làm thay đổi quan niệm sống ,cách đánh giá về tình yêu của tôi....

Khi bước chân vào làng tôi đã nghe những đứa trẻ hát bài đồng dao

Tôi kể người nghe truyền thuyết hoa hồng
Câu truyện cổ tích về lòng chung thủy
Sự đợi chờ dẫu biết rằng vô vọng
Tình yêu nào vương vấn nỗi chờ mong

Tôi kể người nghe truyền thuyết hoa hồng
Có vườn hoa nhỏ mọc sâu trong rừng thẳm
Với đôi mắt u buồn cô gái ngồi trông mộ
kỳ lạ thay hoa hồng chẳng có gai

Tôi kể người nghe truyền thuyết hoa hồng
cô gái nhỏ... từng đêm mắt hình giọt lệ
Ôm ưu tư ngồi đợi gốc thông già
từ ngày người ấy rời xa....

Ngược dòng thời gian 40 năm về trước....
Và truyền thuyết bắt đầu từ bởi hoa hồng.....

Phiên chợ đầu mùa nhộn nhịp hẳn lên
Khi cô gái nhỏ gánh hoa mời khách
Bước chân nhún nhảy mắt cười tóc bím
Vẽ đẹp hoang sơ tô thắm sắc chợ chiều

Bán cho tôi 1 bông hồng đi bé
Cô bé giật mình : ngước nhìn người khách lạ
Mái tóc pha sương vai áo đã bạc màu
Da rám nắng , mắt trầm ngâm...chứa nỗi buồn sâu thẳm

Tôi sẽ lựa cho ông hoa hồng đẹp nhất
Tượng trưng tình yêu chung thủy vô bờ
Rồi nháy mắt nở nụ cười tinh nghịch
Người đẹp sẽ vừa lòng chắc chắn thế ông ơi

Cô hãy chọn cho tôi bông hoa thay lời xin lỗi
Thay lời yêu thương nhung nhớ gửi người xa
Bởi hôm nay....ngày mẹ tôi mất tròn năm
Rời đơn vị tôi về là tảo mộ

Nụ cười chợt tắt thay bằng đôi mội mím chặt
Giọt nước mắt buồn bỗng đậu mí mắt ai
Tay run run miệng khe khẽ đáp lời
Tôi xin lỗi thật lòng tôi vô ý

Như giấu nỗi buồn vào tận cùng hơi thở
Nhận đóa hoa tươi người bước vội lên đường
Chiếc ba lô cũ điểm tô cành lan tím
Hoàng hôn buồn theo dáng người xa

Văng vẳng đâu đây lời ai trong gió
< tôi chẳng biết vì sao người ta thích hoa hồng
Nếu vô tâm gai sẽ làm tay rướm máu >

Rồi từ đó cô gái biết mộng mơ
Dòng nhật ký nhắc tên người khách lạ
Đặt cho anh cái tên thật ngộ
Kẻ đánh cắp niềm vui -gieo rắc nỗi buồn

đây là đoạn đầu của bài thơ truyền thuyết hoa hồng mà tomato đã viết lâu rồi , vì bài thơ rất dài nên mình chỉ viết 1 đoạn đầu thôi
bài thơ kể về 1 câu chuyện tình rất xúc động và rất hay đó : chuyện tình người lính và cô gái bán hoa hồng, có bao giờ các bạn thấy hoa hồng không có gai chưa?
Người lính mất trong cuộc chiến , trước khi chết anh ta nhờ đồng đội xin cô gái 1 đóa hoa hồng , và thật kỳ lạ nhiều năm sau năm , xung quanh mộ người lính mọc lên vườn hoa hồng , càng kỳ lạ là hoa hồng đó không có gai
Nếu bạn nào thích thì mình sẽ gửi trọn bài thơ cho

Tôi kể người nghe truyền thuyết hoa hồng
Có cô gái nhỏ ôm nỗi chờ mong

Khi Tomato viết xong bài này , bạn bè nhận xét rằng < mày nên viết nó thành truyện đi , nội dung quá phức tạp , không thích hợp là 1 bài thơ > nhưng tomato vẫn nghĩ nó là 1 bài thơ vì đoạn kết của câu truyện còn đẹp hơn cả vần thơ...Rất hay ! có lẽ tôi chưa bao giờ đọc bài thơ làm tôi xuc động đến như vậy .Cám ơn bạn tomato
Hồng nào mà chẳng có gai
Trai nào mà chẳng có hai nhân tình

Có một loài hoa vẫn nở đâu đây
Mang hương sắc tô đời thêm đẹp
Cho trái tim người dừng lại nơi đây
Loài hoa đó vẫn quanh năm nở rộ
Dù cuộc đời lắm sóng gió mưa bay
..................................................

tomato123
10-08-2005, 09:23 PM
Người cứ nói tim ta là sỏi đá
Đâu biết rằng sỏi đá cũng rêu phong

Quá lơ đãng để thu qua vội vã
Hoan hoác mây trời khắc khỏi lá vàng rơi
Như con sóng dại khờ vội bỏ biển khơi
Biển âm thầm ru khúc tình ca vô tận

Cong tu
10-08-2005, 10:01 PM
em nơi đâu mình ta ôm kỉ niêm.
những chiều tà góc giảng đường xa
ta nhìn em như ngàn lần mún nói
giấc mơ đời đã ngăn cản tình ta

nay ngày xưa ôi đã đi xa
nhìn ngược lại cả quảng đời mệt mỏi
ta vô tình mơ mình ta quay lại
để cùng người viết nốt truyện năm xưa

haiga
11-08-2005, 05:17 PM
hic hic........huhu.......các bạn à !Mình ko biết làm thơ!Minh chẳng có tài gì cả.......Nhưng mình thất bài thơ này hay quá à....Nhất là đoạn kết cực kỳ hay à.......Cảm ơn tomato123:cool1:

tomato123
11-08-2005, 10:44 PM
Cảm ơn lời khen của bé iu và haiga rất nhìu , nó sẽ khích lệ mình....Nhưng haiga đây chỉ là đoạn đầu bài thơ thôi , chưa là đoạn cuối đâu

BE_YEU2005
12-08-2005, 12:09 AM
Vậy tomato viết đoạn cuối ra cho cả nhà cùng chiêm ngưỡng

nhoc_nhoc
12-08-2005, 08:35 AM
chiện tình yêu sẽ dài mãi ko dứt
sẽ vui bùn hận khóc vì chia ly
sẽ mãi mãi là tình ca trong muôn thuở
và sẽ dừng khi hai ngả phôi pha

tomato123
14-08-2005, 07:33 AM
Chợt một chiều rừng đổi sắc thu phong
Con đường nhỏ...xôn xao...chờ người khách lạ
Ánh mắt ai như sao sáng lạ
Chờ người về còn hơn cả niềm mong

1 cành hồng 1 cánh hồng nha bé
Lẹ lẹ đi anh còn vội lên đường

nhoc_nhoc
14-08-2005, 07:43 AM
qua nơi đóa nỗi bùn sao chất ngất
tâm tư sầu réo gọi đến từng mây
thu đừng đến cho hồn em còn nắng
cho tim em đừng vụn vỡ mong chờ

BE_YEU2005
14-08-2005, 08:38 PM
Đọc thơ tomato xon g chết bé yêu cũng ko hối hận

tomato123
15-08-2005, 04:08 AM
Một chút nhớ thương cũng vừa một chút
Một chút mong cộng với một chút chờ
Một chút khờ chưa đủ gọi là yêu
Chút nắng chiều vội níu ngày ở lại

Hãy yêu anh dẩu chỉ là một chút

*****************************
Bé yêu nói ghia wa' ,chết gồi seo húi hận nữa :hihi:

nhoc_nhoc
15-08-2005, 07:27 AM
Chuyện tình gặp những gian nan
Nên tình ta phải đôi đường chia ly
Để em lệ ước hoen mi
Sao người quay bước làm chi em buồn

hong_ngau_doi
15-08-2005, 07:30 AM
câu truyện này thật hay ! cảm ơn !

seshi
15-08-2005, 07:39 AM
dù trái đất ko quay chỉ 1 ngày
thì tất cả mọi việc đều thay đổi
gió đứng lặng mây cũng ngừng trôi
và mọi người đều chìm trong giấc mộng
--------------------------------------------------------------

nhoc_nhoc
15-08-2005, 08:12 AM
Người nay xa khuất ngàn phương
Còn đâu những tiếng yêu thương trong đời
Nhớ thương người mãi người ơi !!
Cho dù ngăn cách... ngàn đời cũng mong....

tttk_65
15-08-2005, 08:05 PM
bài thơ hay wá càhúi ui ^_^ nhưng tiếc là 3tk hoh bít làm thơ :D

Narcisus
15-08-2005, 09:17 PM
Tình tôi sao xác xơ ?
iu phải chăng dại khờ ?
vụn vỡ trong niềm nhớ ?
để rồi mãi bơ vơ ?

nhoc_nhoc
15-08-2005, 09:18 PM
oạch ở đau chại ga chời
********************
Thương anh thương lắm anh à
Nhưng sao anh chẳng thật thà với em
Buồn phiền em khóc từng đêm
Chuyện đời lắm khổ lại thêm nợ tình

Narcisus
15-08-2005, 09:18 PM
Hồn tôi lạc bến mơ
chiều trông tối đợi chờ
hỏi sao vô duyên cớ
mình hoài sống trong mơ
?

seshi
15-08-2005, 10:35 PM
Anh phân vân một điều chưa sáng tỏ
Mến một người liệu người đó có hay?
Em hồn nhiên chạy nhảy giữa tháng ngày
Nhiều đêm thâu tim anh đầy... nhung nhớ !

nhoc_nhoc
16-08-2005, 12:20 AM
quên tất cả những chiều vàng dạo phố
những cuộc vui cuồng loạn rộn lời ca
và bóng hình chàng trai trẻ hào hoa
xóa bỏ hết không u hoài luyến tiếc ....

sành điệu mái ngố
16-08-2005, 12:49 AM
mây mù che đỉnh Trường sơn
hoàng hôn khuất phố nhớ ng` xứ xa
nhớ xưa tay nắm mặn mà
giờ đây tan vỡ khóc người xót xa

seshi
16-08-2005, 01:09 AM
Em tại sao chối bỏ cuộc tình
Nghe nỗi đau rơi trong lòng
Mà hôm nay lặng im dưới bóng chiều vàng
Cho đời anh xoá hết ưu phiền

Narcisus
16-08-2005, 01:12 AM
Trách ai để mãi đêm dài
Phải mang nhung nhớ phải hoài nhớ thương
Thu sang lòng cứ vấn vương
Sương thu chớm lạnh bên đường nhớ mong

tomato123
16-08-2005, 03:38 AM
Người đi bạc giá sương đêm
Người về mòn mõi lời êm đợi chờ

nhoc_nhoc
16-08-2005, 03:47 AM
em trú mình bên chân trời lánh né
Chữ "TÌNH YÊU" em đã xé từ nay......

tomato123
16-08-2005, 11:51 PM
Anh sẽ đợi cho mưa nắng sum vầy
Và hờn giận em chuyển thành nhung nhớ

nhoc_nhoc
17-08-2005, 08:15 AM
Gió mưa bão tố không thôi
Tình kia ai biết dạt trôi phương nào
Tình ta chẳng thể bên nhau
Quên anh không được yêu nhau thêm buôn

tomato123
22-08-2005, 03:11 AM
Em ơi chớ vội chớ vàng
Nói lời ly biệt để chàng xót đau
Cách trở nào cũng qua mau
Chỉ cần 2 đứa yêu nhau đồng lòng

Đồng lòng tát cạn biển đông
Đồng lòng nên vợ nên chồng nha em

procongtu
22-08-2005, 03:13 AM
hay wa' ! nhưng dài ơi là dài lun đọc mõi cả mắt

sành điệu mái ngố
22-08-2005, 04:07 AM
ngày xưa yêu anh trông mòn mắt
mòn trái tim non mòn nỗi buồn
cớ sao anh nỡ ra đi mãi
con lại gì đây lỗi hẹn thôi

nhoc_nhoc
22-08-2005, 04:41 AM
Còn lời nào hãy cho nhau thật khẻ
Rồi ngày mai mình xé nát cuộc tình
lòng bao dung ta cũng chẳng thể tin
Dòng đời lại có lúc mình đôi ngã

sành điệu mái ngố
22-08-2005, 04:45 AM
lọc lừa cho buổi hôm xưa
mùa mưa nước mắt nh~ trưa hẹn về
nhớ anh nhớ mai câu thề
trời đông mưa tuyết máu về van tim

nhoc_nhoc
22-08-2005, 06:13 PM
Tình đã chết ..thôi đừng đau xót nữa
Khóc mà chi...tiếc nuối mấy cho vừa
Vết thương đau ...vùi sâu vào thương nhớ
Khép tình yêu ...chôn dấu cuộc tình buồn

sành điệu mái ngố
22-08-2005, 06:52 PM
vết thương đau chết rồi ai khơi lại
cho thêm đau ,thêm xé nát linh hồn

hoahonggai
22-08-2005, 08:33 PM
Bài thơ của bạn hay thực đó mình thấy rất thích mong rằng còn nhiều bài như vậy nữa của bạn :cool1:

Nếu một mai em không còn chung thủy
Anh có buồn có giận em không?
Nếu một mai em khoác áo màu hồng
Lên xe hoa anh có buồn không nhỉ?



Tôi hỏi vì sao lại có yêu?
Thương thương nhớ nhớ khổ muôn điều
Làm cho tôi có bao điều dối
Để rồi ai kia bỗng giận nhiều

anhtuan1984
22-08-2005, 08:47 PM
Bước vào yêu tôi âm thầm lặng lẽ
Nhớ thương người trong những nỗi cô liêu
Ôm nhung nhớ hoàn huyện với mây chiều
Lòng tự hỏi người có hiểu tình tôi...

nhoc_nhoc
22-08-2005, 11:45 PM
Trăng mang màu không tên
Lung linh và huyền ảo
Trái ngang ai lại tạo
Hư không mà đáng yêu.

Sao em chọn cô liêu
Cho lòng anh lạnh giá
Lá thu rơi lả tả
Khóc hận thay tim anh

sành điệu mái ngố
23-08-2005, 01:24 AM
trăng mang dòng nước mắt
vẽ mưa cho hằng nga
em mang màu tím cà
vẽ tình yêu 2 đứa

nhoc_nhoc
24-08-2005, 08:27 PM
tưởng người đã thật quên
vùi tình vào đáy mộ
tưởng người không còn nhớ
thưở dại khờ ngu ngơ

vùi thật sâu hương yêu
đừng gieo thêm giông tố
người giờ đang hạnh phúc
sao ko biết nâng niu?

hoahonggai
24-08-2005, 08:41 PM
Dẫu tin tưởng chung một đời một mộng
Anh là anh, em vẫn cứ là em
Có thể nào qua vạn lý trường thành
Của hai vũ trụ chứa đầy bí ẩn

sành điệu mái ngố
24-08-2005, 10:59 PM
yêu là thế đau 1 lần mãi mãi
mối tình sầu chôn sâu thật khó khăn
cho ta về ôm buổi chiều thơ mộng
cố quên buồn để đập vỡ chiêm bao

seshi
24-08-2005, 11:00 PM
Bước chân người ấy nơi đâu
Ngơ ngẩn hồn tôi ráng cả chiều
Đã hẹn lòng ơi đừng đến nữa
Mà sao ngây ngất nỗi thương yêu

sành điệu mái ngố
24-08-2005, 11:05 PM
bước chân ng` ấy về đâu
để tôi thương nhớ mối tình sầu
năm tháng trôi qua ngàn lặng lẽ
nhận lại tình đầu 1 chữ thôi

tieuthukhocnhe
24-08-2005, 11:52 PM
tình trong tôi vô vàn câu chữ
em nói rằng em nhận 1 chữ thôi
chữ gì mà lại lên ngôi
thành trang hoàng đế trong lòng của em????????

tomato123
28-08-2005, 01:31 AM
Anh ru em tình khúc hoa hồng
Lời ca buồn hơn cả một niềm mong
Anh ru em tình khúc gió đông
Thổi từng đợt lành lạnh lòng cố lữ

sành điệu mái ngố
28-08-2005, 01:56 AM
hoa hồng anh gặm đêm khuya
nhớ em ng` cũ nay lìa thế gian
cho ai nhìn dạ lan man
đêm về trộm nhớ ngày về mong thương

nhoc_nhoc
28-08-2005, 05:37 PM
Hoa vẫn hồng ..đón nắng giữa ban mai
Sao sắc thắm bơ vơ màu chuyển nhạt
Có phải nhớ anh nên hoa buồn lợt lạc
Để chuyển tàn vì chẳng thấy anh qua....

seshi
30-08-2005, 07:19 PM
Vẫn biết là như thế
Mà vẫn cứ muốn chìm trong cơn mê
Được nắm tay em
Đi trên con đường xưa đôi bờ hoa thạch thảo
Vẫn ước ao
Được ôm em ngọt ngào
Và lần đầu tiên đôi môi em hé mở
Nụ hôn....

tomato123
02-09-2005, 10:22 PM
Ôm bó hồng 2 tay dâng lên mẹ
Mắt mẹ giăng đầy...lấp lánh lệ tuôn
Lời yêu thương nhung nhớ...chỉ nói suông
8-3 đóa hồng quên tặng mẹ :(

hạnh phúc nữa vời
23-09-2005, 11:05 PM
Em chẳng về tác nước giữa miền trăng
Hạt hy vọng trên đồng ngủ yên quên tách vỏ
Khúc sông hẹp đò chở từng chuyến gió
Xoáy nước duyên như má lún đồng tiền

sành điệu mái ngố
23-09-2005, 11:16 PM
ôm đóa hồng tỏa ngát mùi hương xông
trong lòng buồn nỗi buồn kéo nỗi buồn
dạo khúc nhạc tham quan con đò vắng
chở ánh trăng có chở theo nụ hồng

tomato123
24-09-2005, 10:30 PM
Có những điều anh mong được cảm thông
Như vạt cỏ đợi mưa rào trong nắng
Đừng vội trắch rồi giận hờn vô cớ
khi anh còn vướng bận những niềm riêng

Restart
24-09-2005, 10:34 PM
Bông hồng thắm anh tặng em ngày đó
Nay úa khô treo ở một góc tưòng
Có lẽ nào... chuệyn tình ta cũng thế
Khô héo, úa tàn theo thời gian??

tomato123
25-09-2005, 05:51 PM
Ta trở về ngã giá lại tình yêu
Khoang ký ức đã vơi hơn một nữa
Trái tim trót lộn đầu thành ngọn lửa
Lửa bập bùng cháy gọi tên em

ntnq
26-09-2005, 04:12 AM
Đọc xong những dòng thơ ấy của bạn .......trái tim mình có cái gì đó chạy ngang qua ...... cảm giác đó ko phải là buồn nhưng chắc chắn là cũng ko phải là vui......bài thơ ấy cho mình nhiều cảm xúc rất lạ lùng.........rất mong manh nhũng cũng rất vững chắc.....bạn làm mình nhớ lại cái ngày xưa .............. cái ngày mà mình thấy mình được yêu thật nhiều.. câu chuyện nào rồi có lúc sẽ phải kết thúc..............nhưng điều quan trọng la nó đã kết thúc như thế nào mà thôi.........tình yêu của mình dành cho người ấy cũng vậy .......tuy trái tim mình vẫn còn yêu người đó nhiều lắm.........nhưng chỉ một mình, mình yêu thôi thì ko được phải ko nào ....có thể ngày mai trời sẽ mưa ...nhưng sau cơn mưa ấy ta sẽ thấy những dải nắng mầu vàng......!!!!!!
thời gian ơi ! xin đừng vội vàng bước
cho tôi về nơi kỷ niệm ngày xưa
nắng cuối đường đã chiếu mòn đôi dép
phượng quên mình đã già nhiều hơn xưa.........

NGOC_GHET_BONGDEN
26-09-2005, 04:31 AM
Nghe về truyền thuyết hoa hồng
Đã từ lâu lắm tôi nằm tôi mơ
Từ xưa xưa rất là xưa
Có chàng hoàng tử thầm yêu một người
Ra sức chinh phục khác người
Ấy mà người đẹp không rời tình yêu
Nỗi đau dài biết bao nhiêu
Buồn tình hoàng tử đem hoa hồng vào
Người đẹp cảm thấy xuyến xao
Nhận lời hoàng tử trở thành công nương!

Restart
26-09-2005, 04:35 AM
Ta trở về ngã giá lại tình yêu
Khoang ký ức đã vơi hơn một nữa
Trái tim trót lộn đầu thành ngọn lửa
Lửa bập bùng cháy gọi tên em

Đáng giá bao nhiêu một cuộc tình
Em đánh đổi cả quãng thời gian xưa đó
Em dám đổi những gì em có thể
Chỉ xin anh lời hẹn thật lòng anh.

tomato123
26-09-2005, 06:29 PM
Anh trở về.. đấu giá lại tình yêu
Miền ký ức... cứ đắn đo lỗ lãi
Bên bồi lỡ... nối đôi bờ quên nhớ
Lòng sông buồn... trĩu nặng những phù sa




Đọc xong những dòng thơ ấy của bạn .......trái tim mình có cái gì đó chạy ngang qua ...... cảm giác đó ko phải là buồn nhưng chắc chắn là cũng ko phải là vui......bài thơ ấy cho mình nhiều cảm xúc rất lạ lùng.........rất mong manh nhũng cũng rất vững chắc.....bạn làm mình nhớ lại cái ngày xưa .............. cái ngày mà mình thấy mình được yêu thật nhiều.. câu chuyện nào rồi có lúc sẽ phải kết thúc..............nhưng điều quan trọng la nó đã kết thúc như thế nào mà thôi.........tình yêu của mình dành cho người ấy cũng vậy .......tuy trái tim mình vẫn còn yêu người đó nhiều lắm.........nhưng chỉ một mình, mình yêu thôi thì ko được phải ko nào ....có thể ngày mai trời sẽ mưa ...nhưng sau cơn mưa ấy ta sẽ thấy những dải nắng mầu vàng......!!!!!!
thời gian ơi ! xin đừng vội vàng bước
cho tôi về nơi kỷ niệm ngày xưa
nắng cuối đường đã chiếu mòn đôi dép
phượng quên mình đã già nhiều hơn xưa.........

Rất vui nhận được lời tâm sự cùng nhận xét của bạn , đây là phân đầu của bài thơ nên mình muốn viết nó hơi lãng mạn hơi mong manh , ngậm ngùi một chút. Để rồi tất cả sẽ vỡ òa cùng với bị kịch của đoạn hai , giải thích nguồn gốc của loài hoa hồng không gai

ntnq
26-09-2005, 07:32 PM
bạn có hoa hồng ko có gai_ còn mình minh có mot loài hoa khắc
vẫn biết là mùa đông tìm đâu hạt nắng vàng
vẫn biết là mùa đông tim đâu nụ hoa Sang
nhưng trong lòng vãn nhớ _ vẫn chờ mong thật nhiều
giữa mùa đông lạnh giá mãi còn nụ hoa Sang
hoa Sang la loai hoa ko co that ma cung co thật _ tinh yeu cung vay no co that ma cung ko co that..... nhung ta co the di tim cam giac ay o tận sâu trong trái tim mình........hoa Sang cua mình là loài hoa như vạy đầy bạn à

Restart
26-09-2005, 07:32 PM
Dòng sông bên lở bên bồi....
Câu hát đó một thời em say mê kì lạ
Bất chợt nhận ra, trên bến sông xưa đó
Bến lở là em ... hết đợi chờ

sành điệu mái ngố
27-09-2005, 12:41 AM
truyền thuyết buồn bên ngôi làng viễn xứ
bóng ngô xanh cô thôn nữ yêu kiều
bao đứa trẻ tay cầm bông hoa thắm
hỏi hoa gì?đó hoa hồng tình yêu

cánh chim lạc loài
27-09-2005, 06:38 AM
Chuyện kể ngày xưa thủa rất xưa
Ở làng thôn xa ấy khóm lưa thưa
Dưới mưa đôi trẻ trao tay tặng
Một nụ hồng tươi ước nguyện đời

thehill_tn
27-09-2005, 07:23 AM
một loài hoa mà người đời luôn chiêm ngưỡng
mang đậm đà hương sắc của tình yêu
đem thương yêu dân đến biết bao người
mang hạnh phúc cho người đời muôn thưở

Chanh Chua
28-09-2005, 03:00 AM
Tuyền thuyết hoa hồng lắm đau thương
Chanh đây còn đáng thương hơn nà
Topic 9 trang rồi nha
Chanh xin được đóng đừng la Chanh dùm ..:D
..........................................