Zero_Of_The_Love[N][H]
03-03-2008, 02:15 AM
Lách cách.....lách cách......Enter....Chỉ cần vài động tác nhanh , gọn , lẹ thì nhỏ đã có thể tán gẫu trên Y!M.Những lúc buồn nhỏ thường lang thang trên mạng để mong gặp gã. Nhỏ rất thích nói chuyện với gã.Nhỏ có thể kể cho gã nghe nhiều chuyện của mình, và gã cũng thế, nhỏ tình cờ quen gã qua chat. Dường như tự bao giờ nhỏ đã xem gã giống như bạn trai của nhỏ vậy, nhỏ thích được tặng hoa hồng , nhỏ cũng nói cho gã biết, đến những nơi mà nhỏ thường ngồi khi buồn , gã cung biết và gã hứa với nhỏ là khi nào gặp gã sẽ tặng cho nhỏ hoa hồng , cùng nhỏ đến nơi mà nhỏ hay đến..Nhỏ đang lang thang trên mạng một mình thì gặp gã, gã online , mắt nhỏ sáng lên .........
- Hiiiii Thi.....
- Long mới lên mạng hả?
- Thi nè, vài ngày nữa Long sẽ tặng cho Thi một món quà bất ngờ, Thi hãy chuẩn bị tinh thần đón nó nhe?
- Nhưng là quà gì hả Long?
- Bí mật mà, Thi hãy đợi đi nha, nhất định Thi sẽ bất ngờ . Thôi Long đi học đây hẹn gặp lại nhe Thi
Gã out, để lại cho nhỏ hàng đống câu hỏi mà không ai trả lời về món quà bất ngờ của gã, nhỏ rất mong được gặp gã, hy vọng rằng món quà bất ngờ của gã là về để nhỏ gặp , nhỏ chờ đợi..............Cho đến một ngaỳ......
Tối thứ 7 trời mưa , nhỏ không đi chơi mà ở nhà nghe nhạc, Tự nhiên nhỏ nghĩ đến gã, nhớ đến món quà của gã, không biét tại sao nhỏ lại nhớ đến gã nữa, trời mưa làm cho nhỏ cảm thấy lạnh và buồn , nhỏ ước gì có gã ở đây với nhỏ chợt có tiếng điện thoại reo làm cắt đi dòng suy nghĩ của nhỏ. Nhỏ nghe điện thoaị:
- A lô
- Thi hả? Long nè, Hôm nay Long sẽ tặng Thi món quà bất ngờ, Thi có sẵn sàng đón nó không? Thi có thấy món quà đó chưa?
- Thi không có thấy?
- Ừa quên nữa, Thi hãy nhìn ra phía trước thì Thi sẽ nhìn thấy món quà bất ngờ đó........
- Thi.................nhỏ không còn nói gì được nữa, trước cửa nhà nhỏ, phía dưới cơn mưa đang tầm tả đó là một gã con trai đeo kiếng , tay đang cầm một đóa hồng rất đẹp..Có phải là gã không? Chắc chắn là gã rồi, nhỏ mừng rỡ chạy ra mở cửa mặc cho cơn mưa ngày càng lớn :
- Thi thấy được món quà rồi, Thi rất hạnh phúc Long à. Nhỏ cố gắng kiềm chế niềm vui của nhỏ.
- Long sẽ thực hiện lời hứa với Thi, Tặng Thi đóa hoa hồng đẹp nhất đêm nay và mong Thi sẽ nhận nó cũng như món quà bất ngờ của Long?
- Thi cám ơn Long nhe, Thi sẽ nhận tất cả.......
- Thôi Long về nhe. lạnh quá ah` , hi` h`i, có gì thì tối nay Long sẽ điện cho Thi , chúc Thi ngủ ngon......
Gã đã đi , chỉ còn nhỏ với đóa hồng của gã tặng nhỏ .Bên trong, bài hát "Ước Gì " của Mỹ TÂM ngân lên làm nhỏ giật mình và khẽ mĩm cười .Nhỏ khẽ hát" ước gì anh ở đây giờ naỳ" . Ừa thì điều ước của nhỏ đã trở thành hiện thực rồi đó, gã đang ở bên nhỏ đó thôi..Nhỏ nghe nhạc và ngủ lúc nào không hay? trong cơn mơ nhỏ thấy có bàn tay của ai đó thật ấm áp đang nắm lấy tay nhỏ, có phải là tay của gã không? Mong rằng bàn tay ấy sẽ giữ mãi nhỏ, như nhỏ nắm chặt bàn tay đó.....Niềm vui của nhỏ hòa vào cơn mưa cùng dòng nhạc lẫn vào trong đêm.....
- Hiiiii Thi.....
- Long mới lên mạng hả?
- Thi nè, vài ngày nữa Long sẽ tặng cho Thi một món quà bất ngờ, Thi hãy chuẩn bị tinh thần đón nó nhe?
- Nhưng là quà gì hả Long?
- Bí mật mà, Thi hãy đợi đi nha, nhất định Thi sẽ bất ngờ . Thôi Long đi học đây hẹn gặp lại nhe Thi
Gã out, để lại cho nhỏ hàng đống câu hỏi mà không ai trả lời về món quà bất ngờ của gã, nhỏ rất mong được gặp gã, hy vọng rằng món quà bất ngờ của gã là về để nhỏ gặp , nhỏ chờ đợi..............Cho đến một ngaỳ......
Tối thứ 7 trời mưa , nhỏ không đi chơi mà ở nhà nghe nhạc, Tự nhiên nhỏ nghĩ đến gã, nhớ đến món quà của gã, không biét tại sao nhỏ lại nhớ đến gã nữa, trời mưa làm cho nhỏ cảm thấy lạnh và buồn , nhỏ ước gì có gã ở đây với nhỏ chợt có tiếng điện thoại reo làm cắt đi dòng suy nghĩ của nhỏ. Nhỏ nghe điện thoaị:
- A lô
- Thi hả? Long nè, Hôm nay Long sẽ tặng Thi món quà bất ngờ, Thi có sẵn sàng đón nó không? Thi có thấy món quà đó chưa?
- Thi không có thấy?
- Ừa quên nữa, Thi hãy nhìn ra phía trước thì Thi sẽ nhìn thấy món quà bất ngờ đó........
- Thi.................nhỏ không còn nói gì được nữa, trước cửa nhà nhỏ, phía dưới cơn mưa đang tầm tả đó là một gã con trai đeo kiếng , tay đang cầm một đóa hồng rất đẹp..Có phải là gã không? Chắc chắn là gã rồi, nhỏ mừng rỡ chạy ra mở cửa mặc cho cơn mưa ngày càng lớn :
- Thi thấy được món quà rồi, Thi rất hạnh phúc Long à. Nhỏ cố gắng kiềm chế niềm vui của nhỏ.
- Long sẽ thực hiện lời hứa với Thi, Tặng Thi đóa hoa hồng đẹp nhất đêm nay và mong Thi sẽ nhận nó cũng như món quà bất ngờ của Long?
- Thi cám ơn Long nhe, Thi sẽ nhận tất cả.......
- Thôi Long về nhe. lạnh quá ah` , hi` h`i, có gì thì tối nay Long sẽ điện cho Thi , chúc Thi ngủ ngon......
Gã đã đi , chỉ còn nhỏ với đóa hồng của gã tặng nhỏ .Bên trong, bài hát "Ước Gì " của Mỹ TÂM ngân lên làm nhỏ giật mình và khẽ mĩm cười .Nhỏ khẽ hát" ước gì anh ở đây giờ naỳ" . Ừa thì điều ước của nhỏ đã trở thành hiện thực rồi đó, gã đang ở bên nhỏ đó thôi..Nhỏ nghe nhạc và ngủ lúc nào không hay? trong cơn mơ nhỏ thấy có bàn tay của ai đó thật ấm áp đang nắm lấy tay nhỏ, có phải là tay của gã không? Mong rằng bàn tay ấy sẽ giữ mãi nhỏ, như nhỏ nắm chặt bàn tay đó.....Niềm vui của nhỏ hòa vào cơn mưa cùng dòng nhạc lẫn vào trong đêm.....