meokity_87
02-03-2008, 02:47 PM
anh ah? có lẽ khi anh đọc đc những dòng tin nhắn này có lẽ em sẽ ko còn cơ hội ngồi viết tin nhắn cho anh nữa đâu? mỗi lần chuông điện thoại reo hay là 1 tin nhắn mới đến em cứ mong rằng đó là của anh, đã nhiều lần, nhiều lần em đã gọi cho anh nhưng sao em ko đủ tự tin để nghe giọng anh nói , em chỉ còn biết nhìn chiếc điện thoại mà nước mắt cứ rơi. Những thời gian vừa qua tuy em và anh cách xa nhưng em vẫn có thể đọc đc những dòng tin nhắn anh gởi cho em , còn bây giờ thì sao nhỉ? chắc em sẽ xa anh 5 tháng mà em chỉ còn biết cảm nhận tình yêu từ anh qua trái tim em thôi , em ko thể nhắn tin qua mạng cho anh đc nữa rồi . Nhưng vẫn sẽ có 1 người thay em lên mạng vào mỗi ngày chủ nhật. Em mong anh hãy bớt chút thời gian mà hãy nhắn tin cho em vào mỗi tuần anh nâ . Thời gian em xa anh sẽ là 1 tương lai mới cho em nếu em đủ nghị lực để vượt qua , còn nếu em ko vượt qua được thì em ko biết sẽ còn cơ hội nào để 2 chúng ta gặp lại nhau ko? Nếu 1 ngày nào đó em ko còn ở trên thế gian này nữa thì anh sẽ ra sao? anh có còn nhớ đến em ko ?Hay sẽ lãng quên em cùng với những kỉ niệm của chúng ta. Hơn bao giờ hết em mong đc có anh bên cạnh , đc nghe những lời an ủi từ anh nhưng anh sẽ ko thể làm điều đó đc nên em chỉ biết chịu đựng 1 mình thôi ? Em cũng muốn mình giống như bao nhiêu người con gái khác , được vui cười và hạnh phúc bên người yêu của mình , Nhưng sao ông trời lại bất công vơí em thế , hạnh phúc và tương lai của em ko có mà chỉ toàn nước mắt với nỗi buồn . Em dù có yêu anh nhiều thế nào thì cũng chỉ toàn đem đến cho anh những buồn phiền thôi , anh cũng ko thể chấp nhận 1 người mình yêu luôn đau ốm phải ko? Hãy hiểu cho em.